Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 36
  1. #1

    Mặc định Gởi lời xin lỗi tới huynh chonthuong

    Cho đệ gởi lời xin lỗi đến huynh chonthuong vì đã lôi huynh vô cải nhau không đâu vào đâu với huynh hcthinh. Lý do là vì lúc nãy đang hành trì thì có ý định đập cho hcthinh 1 trận, thì có nghe trong đầu là dùng thần chú và ấn mà đánh nhưng tính em đánh là phải hết sức và thù dai lắm sau một hồi suy nghĩ thì...thật sự thì chả có gì quan trọng cả và em nhận ra là Chư Vị Độ của em thử em thôi coi em có kiềm chế được hay không và em đã nhận ra là sai, vì việc đó chả có gì là to tát với lại không vượt qua được chuyện nhỏ thì làm sao nên người. Vì vậy em xin lỗi huynh chonthuong 1 lần nữa và em quyết định tịnh tu 100 ngày để nâng cao khả năng của mình hơn nữa. Mai mốt nếu có dịp thì anh em mình cafe hen.

    Chào Huynh
    Chúc huynh nội lực càng ngày càng mạnh hehehe

  2. #2
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Cho đệ gởi lời xin lỗi đến huynh chonthuong vì đã lôi huynh vô cải nhau không đâu vào đâu với huynh hcthinh. Lý do là vì lúc nãy đang hành trì thì có ý định đập cho hcthinh 1 trận, thì có nghe trong đầu là dùng thần chú và ấn mà đánh nhưng tính em đánh là phải hết sức và thù dai lắm sau một hồi suy nghĩ thì...thật sự thì chả có gì quan trọng cả và em nhận ra là Chư Vị Độ của em thử em thôi coi em có kiềm chế được hay không và em đã nhận ra là sai, vì việc đó chả có gì là to tát với lại không vượt qua được chuyện nhỏ thì làm sao nên người. Vì vậy em xin lỗi huynh chonthuong 1 lần nữa và em quyết định tịnh tu 100 ngày để nâng cao khả năng của mình hơn nữa. Mai mốt nếu có dịp thì anh em mình cafe hen.

    Chào Huynh
    Chúc huynh nội lực càng ngày càng mạnh hehehe
    khỏi tu đi cưng...

    gặp nhau solo rồi tính tiếp

    cưng muốn trì hay bùa gì thì tùy cưng..

    riêng cưng thôi nhé...
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-12-2010 at 03:30 PM.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Cho đệ gởi lời xin lỗi đến huynh chonthuong vì đã lôi huynh vô cải nhau không đâu vào đâu với huynh hcthinh. Lý do là vì lúc nãy đang hành trì thì có ý định đập cho hcthinh 1 trận, thì có nghe trong đầu là dùng thần chú và ấn mà đánh nhưng tính em đánh là phải hết sức và thù dai lắm sau một hồi suy nghĩ thì...thật sự thì chả có gì quan trọng cả và em nhận ra là Chư Vị Độ của em thử em thôi coi em có kiềm chế được hay không và em đã nhận ra là sai, vì việc đó chả có gì là to tát với lại không vượt qua được chuyện nhỏ thì làm sao nên người. Vì vậy em xin lỗi huynh chonthuong 1 lần nữa và em quyết định tịnh tu 100 ngày để nâng cao khả năng của mình hơn nữa. Mai mốt nếu có dịp thì anh em mình cafe hen.

    Chào Huynh
    Chúc huynh nội lực càng ngày càng mạnh hehehe
    Mật tông dạy rằng con người có một đức tính thần tiên. Trọng tâm của mỗi người, bản chất tinh túy của họ, là một cái gì thuần tịnh, thiêng liêng. Muốn nhận ra nó, và hội nhập sự thực chứng ấy vào đời sống của ta chứ không chỉ là hiểu biết bằng tri thức, thì điều cần thiết là ta phải hóa thân làm một thiên thần.

    Biến mình thành một thiên thần không phải là chuyện liên can đến văn hóa hay tín ngưỡng nào đặc biệt. Bạn đã tự biến mình thành cái gì rồi. Khi bạn biến ra hình ảnh thảm hại về chính mình, thì bạn không cho đấy là do một nền văn hóa đặc biệt nào cả, bạn chỉ có tự biến ra. Bởi vậy hãy tốp thói quen ngu si ấy; mà đào luyện một niềm tự hào mãnh liệt về tính thần tiên và tự biến mình thành một thiên thần. Hãy khởi sự sống đúng theo tiềm năng mãnh liệt của bạn.


    Mình không kiềm nổi bản thân thì tu làm gì chứ . . . :rolling_on_the_floo
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  4. #4

    Mặc định

    phải chăng đừng hành động khi nóng giận??
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Cho đệ gởi lời xin lỗi đến huynh chonthuong vì đã lôi huynh vô cải nhau không đâu vào đâu với huynh hcthinh. Lý do là vì lúc nãy đang hành trì thì có ý định đập cho hcthinh 1 trận, thì có nghe trong đầu là dùng thần chú và ấn mà đánh nhưng tính em đánh là phải hết sức và thù dai lắm sau một hồi suy nghĩ thì...thật sự thì chả có gì quan trọng cả và em nhận ra là Chư Vị Độ của em thử em thôi coi em có kiềm chế được hay không và em đã nhận ra là sai, vì việc đó chả có gì là to tát với lại không vượt qua được chuyện nhỏ thì làm sao nên người. Vì vậy em xin lỗi huynh chonthuong 1 lần nữa và em quyết định tịnh tu 100 ngày để nâng cao khả năng của mình hơn nữa. Mai mốt nếu có dịp thì anh em mình cafe hen.

    Chào Huynh
    Chúc huynh nội lực càng ngày càng mạnh hehehe
    Chào đệ mến, thật tình, tôi cũng xin lỗi đệ, vì đã vô tình viết bài gây sự hiểu lầm và nhầm ý giữa đệ và Thịnh. Chính tôi mới có lỗi gây ra sự thù hằn này. Tôi biết Chư vị độ của đệ, tôi luôn luôn tôn trọng và cung kính bất kỳ một pháp môn nào, miễn rằng vị hành giả ấy nhìn thấy chính mình. Thành kính đãnh lễ vị Phật trong đệ. Vô Pháp của ngày xưa đã không còn khi từ ngày em gặp anh VTĐ. Kính chúc tin tấn và hoan hỷ.

    Xin Thịnh bớt nóng, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi Thịnh, vì tôi đã khêu tính sân trong Thịnh. Ai cũng có cái bản ngã của mình, ai cũng có cái tham sân si. Nhưng biết nhìn lại và quăng nó đi, thì đó là tu đấy. Rất xin lỗi Thịnh.

    Chúng ta hãy đi tiếp hành trình đóng góp cho diễn đàn 1 sân chơi tâm linh đầy ý nghĩa nhé.

    Kính.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  6. #6
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chonthuong Xem Bài Gởi
    Chào đệ mến, thật tình, tôi cũng xin lỗi đệ, vì đã vô tình viết bài gây sự hiểu lầm và nhầm ý giữa đệ và Thịnh. Chính tôi mới có lỗi gây ra sự thù hằn này. Tôi biết Chư vị độ của đệ, tôi luôn luôn tôn trọng và cung kính bất kỳ một pháp môn nào, miễn rằng vị hành giả ấy nhìn thấy chính mình. Thành kính đãnh lễ vị Phật trong đệ. Vô Pháp của ngày xưa đã không còn khi từ ngày em gặp anh VTĐ. Kính chúc tin tấn và hoan hỷ.

    Xin Thịnh bớt nóng, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi Thịnh, vì tôi đã khêu tính sân trong Thịnh. Ai cũng có cái bản ngã của mình, ai cũng có cái tham sân si. Nhưng biết nhìn lại và quăng nó đi, thì đó là tu đấy. Rất xin lỗi Thịnh.

    Chúng ta hãy đi tiếp hành trình đóng góp cho diễn đàn 1 sân chơi tâm linh đầy ý nghĩa nhé.

    Kính.
    tôi gọi cho huynh nhưng huynh không trả lời.

    tôi có phải là phật tử đâu mà sân với si hả huynh??/

    mấy cái dạng nhóc con lừa đảo trên diễn đàn này tôi cũng gặp rồi...và cũng bỏ qua rồi..chẳng hạn như thằng nhóc maoson_sonhai ,.....

    có điều tôi ghét hạng lừa bịp...

    còn nói thằng nhóc Vô PHáp có chư vị độ thì e rằng chẳng có ai độ nó đâu...

    mà nếu có ai độ hạng người như nó thì tôi chẳng sợ.....huynh chơn thường nhé.

    tôi tha thiết mong nó ra mặt một lần để biết quả báo là gì mà thôi...

    thân chào huynh chơn thường.
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-12-2010 at 03:36 PM.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #7
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    tui cũng ghét nhất là loại người lợi dụng niềm tin tín ngưỡng của người khác để đi lừa đảo !!!!!!!!!!!!!
    phải vả vỡ mồm bọn chúng !!!!!!!!

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    tui cũng ghét nhất là loại người lợi dụng niềm tin tín ngưỡng của người khác để đi lừa đảo !!!!!!!!!!!!!
    phải vả vỡ mồm bọn chúng !!!!!!!!
    Xin lỗi chủ topic cho nói vài câu rồi off luôn ,
    Lúc nào vô diễn đàn cũng thấy huynh thinh và DQV chữi nick MT loạn cả lên , không phãi dx bênh vực MT , vì có biết chuyện gì đâu mà bênh . Nếu có vấn đề gì thì huynh thinh cứ lập hẵn topic nói rõ ông MT này thế thế ..chứ cứ lâu lâu vào chữi vài tiếng , riết rồi thấy cũng hơi kỳ ,nếu ai lừa đão chuyện gì thì cứ lên diễn đàn nói thẳng , cho mọi chuyện rõ ràng ,chứ có phãi bắt đem chuyện riêng tư lên đâu mà ngại ...
    Thế MT đã lừa gì ?? Danh dự ?Tiền bạc?? ......hay hơn nữa ??
    Nếu chĩ vì không thành công trong việc cho 2 vợ chồng hòa hợp , thì cũng là chuyện bình thường thôi , biết đâu duyên phận 2 vợ chồng chĩ tới đó thôi .
    Chứ cứ như thế này mãi thì chán lắm.....ngoài đời đã thế , vô mạng ảo cũng thế ...... cứ qua lại thế này biết đến bao giờ giãi quyết xong đây ??
    Thế thôi ! Chẵng muốn can thiệp vô làm gì ......:not_listening:
    Ớn nhất là vụ VB , kẻ nói 1 nơi , batquantrai chẳng biết mô tê gì nhảy vô nói 1 nẻo ...:nerd:
    ( tranh thủ lão ấy đi công tác thứ 6 mới về , lên diễn đàn vui vài hôm , rồi nghĩ luôn tới sang năm ):frustrated:
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anni Xem Bài Gởi
    Xin lỗi chủ topic cho nói vài câu rồi off luôn ,
    Lúc nào vô diễn đàn cũng thấy huynh thinh và DQV chữi nick MT loạn cả lên , không phãi dx bênh vực MT , vì có biết chuyện gì đâu mà bênh . Nếu có vấn đề gì thì huynh thinh cứ lập hẵn topic nói rõ ông MT này thế thế ..chứ cứ lâu lâu vào chữi vài tiếng , riết rồi thấy cũng hơi kỳ ,nếu ai lừa đão chuyện gì thì cứ lên diễn đàn nói thẳng , cho mọi chuyện rõ ràng ,chứ có phãi bắt đem chuyện riêng tư lên đâu mà ngại ...
    Thế MT đã lừa gì ?? Danh dự ?Tiền bạc?? ......hay hơn nữa ??
    Nếu chĩ vì không thành công trong việc cho 2 vợ chồng hòa hợp , thì cũng là chuyện bình thường thôi , biết đâu duyên phận 2 vợ chồng chĩ tới đó thôi .
    Chứ cứ như thế này mãi thì chán lắm.....ngoài đời đã thế , vô mạng ảo cũng thế ...... cứ qua lại thế này biết đến bao giờ giãi quyết xong đây ??
    Thế thôi ! Chẵng muốn can thiệp vô làm gì ......:not_listening:
    Ớn nhất là vụ VB , kẻ nói 1 nơi , batquantrai chẳng biết mô tê gì nhảy vô nói 1 nẻo ...:nerd:
    ( tranh thủ lão ấy đi công tác thứ 6 mới về , lên diễn đàn vui vài hôm , rồi nghĩ luôn tới sang năm ):frustrated:
    khị khị MT huynh lừa lão 500vnđ tiền vá xe vì can tội lão bơm đểu!:D
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    tôi gọi cho huynh nhưng huynh không trả lời.

    tôi có phải là phật tử đâu mà sân với si hả huynh??/

    mấy cái dạng nhóc con lừa đảo trên diễn đàn này tôi cũng gặp rồi...và cũng bỏ qua rồi..chẳng hạn như thằng nhóc maoson_sonhai ,.....

    có điều tôi ghét hạng lừa bịp...

    còn nói thằng nhóc Vô PHáp có chư vị độ thì e rằng chẳng có ai độ nó đâu...

    mà nếu có ai độ hạng người như nó thì tôi chẳng sợ.....huynh chơn thường nhé.

    tôi tha thiết mong nó ra mặt một lần để biết quả báo là gì mà thôi...

    thân chào huynh chơn thường.
    Tâm bình như thủy ảnh chính gương
    Vô âm bất đối tự kỷ hàn
    Thâu niên mạc vấn thời duy hận
    Trường lao chi ngữ vô ngôn nhân.


    Tặng Thịnh.

    Thịnh không là Phật tử sao? 4 câu thơ trên đó là ý vì sao không trả lời vậy.
    Xin bớt nóng. Hãy mĩm cười nào Thịnh ơi.

    Bây giờ phải đi "tâm sự" thôi, đã tới giờ.
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-12-2010 at 03:37 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chonthuong Xem Bài Gởi
    ... Chính tôi mới có lỗi gây ra sự thù hằn này.....
    E rằng người có lỗi không phải là huynh, chonthuong ạ.

    Lão Thịnh à, VP là người tu Phật, niệm Phật hằng ngày, nhưng có lẽ chỉ là niệm chưa tới, tâm chưa tịnh, có khi nói năng cũng có đạo lí, nhưng đôi khi cũng lại có những lời lẽ không ra sao, hàm hồ. BW cũng quên chuyện không hay rồi. Thôi lão bớt nóng đi, đừng để tâm, đừng chấp nhặt. Biết vậy thôi chứ cũng không nên vì chuyện này mà lớn tiếng, gây nhau cho sự việc thêm to tát, không đáng đâu.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Broken Watch Xem Bài Gởi
    BW cũng quên chuyện không hay rồi. Thôi lão bớt nóng đi, đừng để tâm, đừng chấp nhặt. Biết vậy thôi chứ cũng không nên vì chuyện này mà lớn tiếng, gây nhau cho sự việc thêm to tát, không đáng đâu.
    haiz , haiz !
    Last edited by Jenny; 15-12-2010 at 04:24 AM.
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  13. #13

    Mặc định

    minh tam

    email.gif sendpm.gif 20-09-2008 0 20-09-2008
    MinhTam

    email.gif sendpm.gif 22-12-2007 0 01-01-2008
    minhtam.company

    sendpm.gif find.gif 16-10-2008 1 16-10-2008
    minhtam12
    Đai Nâu
    email.gif sendpm.gif find.gif 03-05-2010 384 14-12-2010
    minhtam79

    sendpm.gif 31-03-2008 0 31-03-2008
    minhtamag

    sendpm.gif 16-06-2010 0 17-06-2010
    MinhTamKienTanh

    sendpm.gif 27-11-2009 0 13-08-2010
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  14. #14

    Mặc định

    Minh-Tam
    Hàn Sĩ Bịp

    Gia nhập: Apr 2010
    Bài gởi: 2,496
    Thanks: 1751
    Thanked 1585 Times in 559 Posts

    Coi kỹ coi có bao nhiêu nick Minh Tam khg bỏ dấu nhé !
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    [quote=Anni; Ớn nhất là vụ VB , kẻ nói 1 nơi , batquantrai chẳng biết mô tê gì nhảy vô nói 1 nẻo ...:nerd:
    ..........

    Lão cám ơn diễm xưa .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  16. #16

    Mặc định Gửi lời đến huynh hcthinh

    Tất cả đều là sai lầm, và đừng để sai lầm chồng chất sai lầm. Hãy cứ buông xuôi, hỷ xả hoặc sẽ không là gì cả.
    Gửi lại đến huynh hcthinh điều huynh chonthuong đã gửi tặng:

    Tâm bình như thủy ảnh chính gương
    Vô âm bất đối tự kỷ hàn
    Thâu niên mạc vấn thời duy hận
    Trường lao chi ngữ vô ngôn nhân.

  17. #17

    Mặc định

    bình bình cho thỏa lòng ta!
    trái tim vô vọng biết là về đâu?
    Lòng người biển cạn sông sâu
    tan tan vỡ vỡ đến khi lại lành!
    Gửi trọn 1 kiếp vô thường
    Khi yêu lòng mới chỉ đường cho nhau


    Biết tất cả, yêu thương tất cả nhưng k vướng mắc tất cả!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Người không tu mà chấp thì tự mang cái cục nghiệp vào thân cõng đi tập thể dục. Còn người tu mà vẫn còn lòng đố kị, ganh ghét thì chẳng khác nào lấy cái nồi cơm điện đội lên mấy pho tượng đá.
    Last edited by splen; 15-12-2010 at 09:39 AM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  19. #19

    Mặc định

    Bẽ bàng thay 1 kiếp người
    Yêu nhau rồi lại nói chia tay hỡi người
    Hỏi lòng rằng có được không?
    Thôi đành nhắm mắt đc nơi mỉm cười:praying:2
    Cười xong rồi lại nhìn đời
    Vui thay cái cảnh chia lìa tán mây
    Sinh linh vốn dĩ quây quần
    Nay tan âu cũng 1 thời vàng son
    Khóc người ơi hỡi hay ta?
    Khóc cho duyên kiếp chỉ là tới đây
    Thôi đừng khóc nữa tôi ơi
    Hết duyên vô phận đắng lòng...nhìn nhau!

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by Luna; 15-12-2010 at 10:15 AM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  20. #20

    Mặc định

    Đúng rồi, chính xác là thế, chỉ có thể là vậy
    Giờ mới ngộ ra, tại sao không gửi clip xem trực tiếp ở trang web
    Đó là vì những nick thuộc diện lão làng mới được phép, như hcthinh, splen, vanbinh, luna..
    nghĩ thấy hợp lý quá :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. XIN GIÚP ĐỞ
    By timvieclam_hcm in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 30-12-2010, 06:40 PM
  2. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 25-12-2010, 08:29 AM
  3. Xin kính bạch các vị Thiện Tri Thức???
    By bienvasong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 15-12-2010, 07:21 AM
  4. các Huynh Đệ Tỷ Muội nào biết xin giúp dùm
    By lamhoangphong in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-12-2010, 04:07 PM
  5. Danh họa Dương Bích Liên: Xin thu mình nhỏ lại
    By Bin571 in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-12-2010, 08:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •