Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 104
  1. #1

    Mặc định Chủ đề đầu tiên- Sự đa dạng của tâm linh.

    Thân chào các bạn, mình sẽ giới thiệu chủ đề đầu tiên đó chính là sự đa dạng của tâm linh. Tâm linh không chỉ đơn thuần là luân xa, nhân điện, liên lạc với vong linh… Đó có thể coi là một tầm cao của tâm linh bản thân.
    Nhưng tâm linh tồn tại khắp nơi trong cuộc sống. Mỗi lời nói, hành động và đặc biệt là cảm xúc của các bạn đều mang trong mình một nguồn năng lượng. Việc bạn nhạy cảm với cảm xúc người khác đó cũng có thể coi là tâm linh, hay là khi bạn vui đùa với bạn bè thì các bạn cũng đang trao đổi nguồn năng lượng cho nhau. Tu tập trong con đường tâm linh chính là học cách nhìn thấy và thấu hiểu nó, qua đó vận động năng lượng đó theo ý mình.
    Những điều này sẽ được mình trình bày rõ trong những chủ đề sau. Đây có thể coi là lời giới thiệu đầu trong suốt chương trình. Ngoài ra, mình xin được giới thiệu về những điều luật vàng ( The Golden Rules) mà giới tâm linh phương Tây tuân theo. Giống như mọi hoạt động khác, tâm linh cũng có những điều luật mà bạn nên tuân theo, tuy không phải bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
    • Đừng bao giờ sử dụng tâm linh khi không cần thiết. Bởi vì như vậy chính là đang lạm dụng năng lực của bản thân, có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và suy giảm năng lực.
    • Không bao giờ vượt quá khả năng của bản thân. Con người luôn có một giới hạn nhất định, vượt quá giới hạn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân.
    • Không bao giờ lợi dụng hay điều khiển người khác dưới mọi hình thức. Đây là điều rất quan trọng, có một định luật gọi là Threefold trong giới phù thủy và tâm linh. Khi bạn gửi đi một năng lượng xấu, bạn sẽ nhận lại gấp 3 lần năng lượng xấu đó.
    • Không nên nói với một ai đó khi nào hoặc họ sẽ chết như thế nào. Đây có thể coi như câu nói “ Thiên cơ bất khả lộ”
    • Tránh phán xét hành động hay hành vi của người khác.
    Những điều luật này đều mang mục đích giúp ích cho người đi theo con đường tâm linh. Nhưng mình xin nhắc lại là hoàn toàn không bắt buộc phải tuân theo. Trong con đường tâm linh, tất cả là tự do cả , tốt xấu đều do bản thân của mình lựa chọn, không có điều gì mang tính chất bắt buộc.
    Quay lại chủ đề đầu tiên, tâm linh có thể chia ra làm bốn loại năng lực chính. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn một bài trắc nghiệm nhỏ dựa trên đặc điểm của bốn loại năng lực tâm linh chính. Bài kiểm tra này là một bài kiểm tra được sử dụng trong cộng đồng tâm linh để cho ra những kết quả rất khách quan về khả năng tâm linh của bạn. Mình muốn các bạn làm bài trắc nghiệm này trước khi chúng ta bắt đầu bước vào tìm hiểu về bốn loại năng lực này.
    Mình sẽ không đưa ra kết quả. Các bạn sẽ làm và ghi đáp án lên , sau hai hoặc ba ngày, mình sẽ ghi kết quả cũng đồng thời là bài tiếp theo của chủ đề này. Mình sẽ trình bày rõ về bốn loại này cũng như sẽ nói rõ về kết quả của từng người. Sở dĩ, mình không đưa kết quả ngay bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới tính chính xác của bài kiểm tra này. Vì vậy hy vọng các bạn có thể thông cảm cho mình. Mình hy vọng đây cũng coi như là sự giới thiệu đầu tiên của chúng ta với nhau, giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn trước khi bước vào chương trình.
    Sau đây chính là bài trắc nghiệm, các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Các bạn hãy ghi những câu mà bạn cảm thấy là có xảy ra với bạn. Nhưng lưu ý, hãy chỉ chọn những trường hợp thật chắc chắn đã xảy ra với bạn. Trong câu trả lời, hy vọng các bạn kèm theo mức độ xuất hiện của sự việc như thỉnh thoảng, thường xuyên…Nếu có thể, hãy ghi thêm những biểu hiện khác của bạn để mình có thể giải thích rõ hơn cho bạn. Còn những bạn nào nếu chưa từng gặp trường hợp nào kể dưới đây cũng đừng lo, điều đó không có nghĩa là bạn không có khả năng tâm linh. Kết quả xin được giữ bí mật để đảm bảo tính khách quan, hy vọng các bạn thông cảm.
    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ?
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ?
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai?
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó?
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình?
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người?
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên?
    Hy vọng các bạn có thể trả lời cho mình trong ba ngày để có thể tiếp tục bài mới trong chủ đề. Mình biết sẽ có một số bạn cảm thấy khá thất vọng với chủ đề ngày hôm nay, nhưng đây sẽ là điều giúp các bạn hiểu rõ về bản thân cũng nhưng những loại tâm linh mà mình trình bày sắp tới . Kiến thức lý thuyết đối với mình rất quan trọng, mình đã từng quá chú trọng vào thực hành mà quên đi lý thuyết. Kết quả đã bị bế tắc, sau khi được sự hướng dẫn quay về tìm hiểu lại lý thuyết thì mình mới có thể tiến tiếp. Đây là điều rất quan trọng khi theo con đường này. Nó yêu cầu một sự kiên nhẫn cao. Hy vọng các bạn có thể thông cảm cho mình.
    Bài trắc nghiệm này khá phổ biển này và những tài liệu trong chủ đề đầu tiên được mình lấy ra từ tài liệu nghiên cứu trong cuốn “Bạn có năng lực tâm linh” của nhà tâm linh Julie Soskin và chiêm tinh học Derek Hawkins cùng với cuốn “Luyện tập phép thuật trắng” của Raje Airey được lấy từ thư viện tôn giáo của Melbourne. Và cảm ơn giáo viên của mình, cô Danea một nhà tâm linh của mình đã giúp đỡ.
    Nếu các bạn có gì thắc mắc, xin cứ hỏi, mình sẽ trả lời.

  2. #2
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    póc tem cái..em là học sinh ngoan có mặt đúng giờ nhất đó nhe.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Huy_Lê Xem Bài Gởi
    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ?
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ?
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai?
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó?
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình?
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người?
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên?
    1/Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ==>có,thường xuyên
    2/ Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.==>hok có
    3/ Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?==>thỉnh thoảng
    4/ Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?==>hok có cảm nhận có điều gì đang quan sát nhưng cảm nhận được có ai đó bảo vệ mình..vì nhiều lúc mình đi xe có những lần tưởng té hay sao rồi..nhưng vẫn qua trạm 1 cách khó tin
    5/ Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ?==>hok có
    6/ Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?==> hok có
    7/ Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai?==>có
    8/ Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?==>có
    9/ Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó?==> ở ngoài thì hok có nhưng mà lần đầu tiên mình thiền định những phong cảnh xuất hiện trước mắt mang cho mình 1 cảm giác bình yên..thuần khiết
    10/ Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?==>cả 2 : có tình yêu thương và cả đau khổ
    11/ Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình?==>có,đôi khi đang đi hay ở đâu có tự nhiên bị rùng mình
    12/ Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?==> thường thì mình đoán suy nghĩ của người ta...có khi trật có khi đúng
    13/ Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?==>có
    14/ Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?==>mình là học viên nhân điện nên mình cảm nhận được sự hiện diện của họ..còn chuyện giao tiếp thì mình kể cho bạn nghe câu chuyện vừa xảy ra đêm qua khi mình tham thiền..Lúc đó cảm giác như có cái gì đó nhảy vào phía sau lưng mình và trên cơ thể mình có những chổ có cảm giác co giật..trong nhân điện đó là những biểu hiện báo hiệu nơi đó có sự xuất hiện của linh hồn bật thấp..lúc đó mình có khấn nguyện..khi mình khấn hết câu thì người mình lắc lư từ sau ra trước ( trước đây khi mình thiền cũng lắc lư nhưng từ trái sang phải )..điều lạ là mình cứ nguyện xong một câu mới bị lắc lư..mình hok biết đó có được gọi là giao tiếp với LH hok?
    15/ Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?==>trước khi mình tỉnh giấc hoàn toàn thì có cảm giác đó...
    16/ Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?==>có khi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng có khi có những nỗi buồn hok tên bao lấy mình

    17/ Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?==>có rất nhiều nhưng thường thì mình hok nhớ,khi chuyện đó diễn ra mình mới nhớ đã thấy qua trong mơ
    18/ Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn=> có
    19/ Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người?==> hok có
    20/ Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên?==> hok,chỉ có lúc thiền có cảm giác cơ thể xoay chuyển thôi
    Last edited by Ivan_vanbinh; 10-11-2010 at 05:37 PM.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Huy_Lê Xem Bài Gởi
    Hy vọng các bạn có thể trả lời cho mình trong ba ngày để có thể tiếp tục bài mới trong chủ đề.
    Trả lời các câu hỏi:

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ? Có. Cái này Tôi gọi là sự nhạy cảm.
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt. Có. Tôi dự báo bão hay áp thấp khá chính xác khi cảm thấy cơ thể khang khác. :laughing:. Già rùi mà.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói? Có . Trước giờ vẫn nghĩ là mình giỏi ĐOÁN ý người khác.
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?
    Câu hỏi chưa rõ, nhưng tôi cảm thấy nếu có người nhìn. (Nhất là mấy cô gái đẹp. :big_grin:)
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? Chưa để ý cảm giác này lắm.
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ? Không có cảm giác được bảo vệ nhưng có cảm giác thanh thản, dễ chịu.
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai? Chưa để ý tới cảm giác này.
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?
    Chưa để ý tới cảm giác này.
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó? Có. Tôi hay để ý tới không khí nơi mình tới. Có nơi dễ chịu, có nơi ngột ngạt.
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    Tình yêu cũng Nhiều, Khổ đau cũng lắm.
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình? Có. Nổi gai ốc, lạnh sống lưng.
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?
    Có. Chỉ cảm nhận thôi, không nghe được gì.
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn? Có. Từ nhỏ đã có cảm giác này.
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    Chưa.
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?
    Có.
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    Có. Tất nhiên.
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    Chỉ có gặp những hiện thực mà có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi hoặc đã mơ thấy rồi.
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn. Có. Và cả niềm vui nữa
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? Không.
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? Có cảm giác cơ thể nhẹ bỗng như muốn bay lên khi tập định tâm.

    Giờ mình cũng có một số câu hỏi tới Huy Le:
    1. Phương Tây có khái niệm "căn tu" không? Qua ngày tháng năm sinh có xác định được căn tu như tử vi không? ("căn tu" là những người có định mệnh liên quan tới tu hành, tâm linh).
    2. Những dấu hiệu của người có căn tu theo Phương Tây là gì?

    Cảm ơn bạn!
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  5. #5

    Mặc định

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ? Thường xuyên
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt. Không
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói? Thỉnh thoảng
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn? Không
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? Có cảm thấy 1 nơi
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ? Chưa
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai? Chưa
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm? Chưa
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó? Có, thường xuyên
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ? Không hoàn toàn như thế
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình?
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác? Có, thường cảm nhận được
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó? Chưa
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ? Có vài lần
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? Đã từng có 1 lần
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? Không
    Cảm ơn Huy!
    Last edited by leyen86; 11-11-2010 at 02:12 AM.

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trắc nghiệm vấn đáp hả !!!!!! dể thôi , Lão huynh sẻ đợi bài kế tiếp sau này .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  7. #7

    Mặc định

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ? =>Thường xuyên, nhưng cũng có khi phán đoán sai cảm xúc của người khác vì hay nghĩ ra nhiều khả năng xảy ra đối với tình huống.
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.=> Ngoài đời sống thì không rõ ràng lắm, nhưng khi ngồi thiền thì cảm nhận rõ ràng là không có ranh giới giữa cơ thể mình với bên ngoài, cảm giác cơ thể như tan ra hoà mình với thế giới.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?=> Thường xuyên.Nhất là trong những tình huống rõ ràng, cụ thể.Nhiều khi trong đầu mình nảy ra một câu hát thì chỉ một vài giây sau tiếng hát đó được cất lên từ loa đài hoặc từ người khác.
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn? =>Ít khi, nhưng khi đi mình cũng hay ngoái lại phía sau quan sát.( Có thể do tâm lý cảnh giác với các sự việc có thể xảy ra.)
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? => Chưa bao giờ. Chỉ có cảm giác đó trong môi trường con người chứ không có cảm giác đó trong môi trường thiên nhiên.
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ? => Chưa bao giờ. Chỉ có cảm giác đó trong môi trường con người chứ không có cảm giác đó trong môi trường thiên nhiên.
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai? => Không có.
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm? => => Không có.

    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó? =>Có.Cảm xúc về nơi đó là cảm giác đầu tiên xuất hiện.
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ? =>Cả tình yêu hòa bình và chiến tranh đau khổ.
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình? => Có. Bãi tha ma, nơi đồng không mông quạnh.
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác? => Có ( nếu có tình huống và những cảm giác, tình huống đó mình đã trải qua) .Nếu không có tình huống thì hầu như không đọc hoặc cảm nhận được.
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn? =>Có. Đối với những người mình có cảm giác không đáng tin hoặc tâm địa không tốt.
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)? =>2 lần. Nói chuyện với người bị vong nhập.( Không biết điều này có được tính không)
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó? =>Có. Kèm theo cảm giác tim đập thình thịch.
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống? =>Ít khi.
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ? => Chỉ có cảm giác những địa điểm hoặc sự việc mình đã gặp ở đâu đó (có thể trong giấc mơ) mặc dù lần đầu tiên xảy ra .
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn. =>Có.Không chỉ con người mà còn ở con vật thân thuộc.
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? => Chưa bao giờ.
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? =>Có. Nhất là khi ngồi thiền.

    *: Đề nghị hạn chế spam!
    Last edited by vnsteel; 11-11-2010 at 09:54 AM.

  8. #8

    Mặc định

    20 câu trắc nghiệm mình có đủ, chỉ có câu t6 thì hơi khác, mình k hiểu lắm từ bảo vệ của bạn, nhg có những nơi mình cảm giác bình an, và thấy nhẹ nhàng vô cùng
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    20 câu trắc nghiệm mình có đủ, chỉ có câu t6 thì hơi khác, mình k hiểu lắm từ bảo vệ của bạn, nhg có những nơi mình cảm giác bình an, và thấy nhẹ nhàng vô cùng
    bạn có thể ghi rõ mức độ của từng câu được không, chân thành cảm ơn bạn đã tham gia.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Trả lời các câu hỏi:

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ? Có. Cái này Tôi gọi là sự nhạy cảm.
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt. Có. Tôi dự báo bão hay áp thấp khá chính xác khi cảm thấy cơ thể khang khác. :laughing:. Già rùi mà.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói? Có . Trước giờ vẫn nghĩ là mình giỏi ĐOÁN ý người khác.
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?
    Câu hỏi chưa rõ, nhưng tôi cảm thấy nếu có người nhìn. (Nhất là mấy cô gái đẹp. :big_grin:)
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? Chưa để ý cảm giác này lắm.
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ? Không có cảm giác được bảo vệ nhưng có cảm giác thanh thản, dễ chịu.
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai? Chưa để ý tới cảm giác này.
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?
    Chưa để ý tới cảm giác này.
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó? Có. Tôi hay để ý tới không khí nơi mình tới. Có nơi dễ chịu, có nơi ngột ngạt.
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    Tình yêu cũng Nhiều, Khổ đau cũng lắm.
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình? Có. Nổi gai ốc, lạnh sống lưng.
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?
    Có. Chỉ cảm nhận thôi, không nghe được gì.
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn? Có. Từ nhỏ đã có cảm giác này.
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    Chưa.
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?
    Có.
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    Có. Tất nhiên.
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    Chỉ có gặp những hiện thực mà có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi hoặc đã mơ thấy rồi.
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn. Có. Và cả niềm vui nữa
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? Không.
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? Có cảm giác cơ thể nhẹ bỗng như muốn bay lên khi tập định tâm.

    Giờ mình cũng có một số câu hỏi tới Huy Le:
    1. Phương Tây có khái niệm "căn tu" không? Qua ngày tháng năm sinh có xác định được căn tu như tử vi không? ("căn tu" là những người có định mệnh liên quan tới tu hành, tâm linh).
    2. Những dấu hiệu của người có căn tu theo Phương Tây là gì?

    Cảm ơn bạn!
    Mình thành thật xin lỗi trong vấn đề trả lời chậm trễ.
    Xin trả lời là có, nó tương tự như phương đông cũng là tử vi nhưng người ta gọi nó là chiêm tinh (Astrology). Họ gọi phương đông mình là Chinese Astrology.
    Về vấn đề này thì mình không rõ ràng lắm, vì mình không theo học bộ môn này nên thành thật xin lỗi bạn.

  11. #11

    Mặc định

    Hi Huy Lễ,

    Xin trả lời câu hỏi trắc nghiệm của bạn:

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ?
    - Đôi khi thôi
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.
    - Không, cao siêu quá ..
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?
    - Chỉ 1 vài người, nhưng có cái hại là người đó cũng biết trước điều mình sắp nói, vô cùng bất tiện
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?
    - Đôi lúc
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ?
    - đôi lúc
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?
    - đôi chỗ
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai?
    - không
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?
    - đôi lúc, nhưng nó ở sau lưng, phần dưới thắt lưng
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó?
    - Vài nơi có đặc thù thôi
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    - Không phiến diện thế đâu, nó có cả hai mặt
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình?
    - Có chứ, nếu thích cho mình biết thì nó hiện ra cho coi luôn, khỏi đợi mình cảm nhận vu vơ
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?
    - Đôi lúc đọc được, nếu chạm tay vào người ta
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?
    - có
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    - Khi họ cần giúp, tự sẽ tự tìm tới và đương nhiên họ sẽ làm mọi cách để nói chuyện với mình thôi, lúc đó có không muốn vẫn phải giao tiếp, được cái họ cũng tự lượng được, không hỏi xin cái gì quá đáng, nên ok, giúp được gì thì giúp
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?
    - Có những lúc bị đánh trong mơ, tỉnh dậy đầu còn chúi xuống đất, ngẩng lên không nổi nữa à
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    - Không, được sống thì tốt, nhưng hiện giờ cuộc sống của mình không có gì gọi là tuyệt vời cả, chán ….
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    - đôi khi, nhưng những ẩn dụ trong mơ thường khó hiểu, phải nhờ người khác giải mộng … giải xong thì thấy đúng
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    - có nếu nỗi đau đủ lớn để nhận ra
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người?
    - thấy nhiều thứ quá, giờ không nhớ thấy những gì nữa …
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên?
    - Không có đi xa đâu, lâu lâu nó nhấc lên khỏi mặt đất chút thôi, lúc đó đã sợ lắm rùi, lật đật lo hạ cánh

    Cho mình hỏi về “thiên cơ bất khả lậu”, nếu phạm thì sẽ gặp chuyện gì?
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  12. #12

    Mặc định

    xóa bớt vì post ra tới 2 lần
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    Ai cũng giỏi hết ^^ Hâm mộ ghê
    Mình thì còn lẹt đẹt mò đường để nhận ra đâu là thực, đâu là ảo.
    have fun!!!

  14. #14

    Mặc định

    mình thành thật xin lỗi mọi người, hôm nay mình có công chuyện nên đành chuyển sang ngày mai mới post bài tiếp.
    Mong mọi người thông cảm.

  15. #15

    Mặc định

    Hi huyle, abcd09 xin trả lời bài trắc nghiệm này

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ? Có

    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt. Có

    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói? Thỉnh thoảng

    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn? Có

    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? Có

    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ? Chưa

    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai? Chưa hiểu cảm xúc mà huyle nói là cảm xúc như thế nào

    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm? như trên

    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó? Có

    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ? Có thấy nhưng 2 điều trên là 2 mặt đối lập cùng đi song song với nhau nên nó phải như vậy.

    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình? Có

    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác? chỉ cảm nhận

    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn? Có

    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)? Chỉ giao tiếp khi đi xem bói và trong mộng

    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó? Có

    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống? Có

    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ? Có

    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn. Có

    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? Có nhưng không biết có phải là ảo tưởng ko
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? Có

  16. #16

    Mặc định

    Xin Chào Minh xin làm bài nhe Huy Lê

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ?-> Đôi khi

    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.-> Không

    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?-> Đôi khi

    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?-> Không

    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? -> Không

    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?-> Không

    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai?-> Không

    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?->Không

    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó?-> Có

    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ? -> Không

    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình? -> có

    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?-> đôi khi

    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?-> Không

    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?-> Không

    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?-> Không

    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?-> Có

    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ? -> Ít khi

    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    -> Có
    -
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? -> không

    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? -> Không

  17. #17

    Mặc định Trả lời câu hỏi !

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ?
    *** HY cảm nhận được cảm xúc của người khác . Thỉnh thoảng HY nghĩ về người nào đấy , cảm thấy rất nhớ họ , sau đấy ( trong khoảng 24h hoặc hơn ) người ấy sẽ liên lạc với HY và nói với HY y như những gì mà HY đã từng nghĩ về họ ! Hoặc khi người HY nghĩ đến với một cảm xúc rất thoáng qua thì HY cũng đoán được người ấy có nghĩ về mình nhưng kg nhiều ( và sau này hỏi lại , người ta cũng nói vậy ) !
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.
    ***Cái này thì không !
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?
    *** Thỉnh thoảng HY cũng đoán được người ta muốn nói gì !
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn?
    *** Thỉnh thoảng HY có cảm giác nơi nào đó khg an toàn , chứ khg có cảm giác bị theo dõi !
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ?
    *** HY không biết trả lời câu này thế nào , vì có những nơi HY đến , HY cảm thấy mệt mỏi rất nhanh chóng , và bực bội , chỉ muốn rời ngay tức khắc thôi !
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?
    ***Đúng là có những nơi mang đến cho mình cảm giác an lành thư thái , đến một lần rồi ao ước được sinh sống nơi đó !
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai?
    *** Câu này khó trả lời quá , vì thật tình HY khg có để ý lắm , nên khg biết là có hay khg !
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm?
    *** Hổng chắc là có hay khg !
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó?
    ***Chắc chắn là HY cảm nhận được , vì hoàn cảnh nơi mình đến cũng tác động lên mình , nên mình cảm nhận rất rõ nét !
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    *** HY khg nghĩ ngợi nhiều , thật sự thì chiến tranh , thiên tai , nghèo đói xảy ra khắp mọi nơi . Nhưng nếu biết chấp nhận thì con người ta sẽ hạnh phúc ! HY nghĩ dù bất kỳ hoàn cảnh nào , con người ta cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ...nên có thể trái đất này có nhiều tình yêu và hạnh phúc !
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình?
    *** Có , thường xuyên !
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác?
    *** Nếu người đó không gặp mình , nhưng họ nghĩ về mình thì mình sẽ cảm nhận được suy nghĩ của người ấy!
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn?
    *** Tánh HY ngộ lắm , có nhiều người HY chỉ chào hỏi qua loa chứ khg trò chuyện thân mật được , dù người ta chả động chạm gì đến mình , vì mình khg ngửi được sự thân thiện nơi họ , và vài người mang đến cảm giác khg an toàn cho mình.
    Có người nếu gặp họ ( miễn cưỡng gặp ) thì HY sẽ bị bệnh , nhẹ thì nhức đầu , nặng thì nằm bẹp dí mấy hôm luôn ! Và lần nào gặp lại những người ấy , HY đều bị bệnh như nhau !
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)?
    ***Có , thấy y như thật nên khg biết là nằm mơ hay .... híc !
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó?
    ***Không !
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống?
    *** Có , nhưng thỉnh thoảng cũng thấy chán nản ( nhưng qua nhanh lắm ), thỉnh thoảng thấy trống rỗng ( kg vui khg buồn , khg giận , và kg ham muốn )
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    ***Có , dạo này thấy những giấc mơ như thế thường xuyên hơn , và HY đang rất lo lắng về những giấc mơ kiểu thế này :sigh:
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    *** Cảm nhận được chứ , vì hỉ nộ ái ố đều phản ảnh qua đôi mắt mà !
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người?
    *** Không có .
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên?
    *** Cái này thì không có !
    Last edited by Jenny; 14-11-2010 at 04:17 AM.
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ?

    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.
    Chưa chắc chắn.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói ?
    Đôi khi.
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn ?
    Có.
    5. Khi bạn đến một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ?
    Đôi khi.
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ?
    Có – chùa.
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai ?
    Không để ý đến điều này.
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm ?
    Không để ý đến điều này.
    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó ?
    Có.
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ?
    Cả hai.
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình ?
    Có.
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác ?
    Đôi khi.
    13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn ?
    Có.
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào) ?
    Có.
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó ?
    Có.
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống ?
    Có và Không (đôi khi).
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ?
    Nhiều.
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn.
    Có.
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người ?
    Có – một gương mặt rõ rệt.
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên ?
    Có, rất nhẹ nhàng và thoải mái.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  19. #19

    Mặc định

    1. Bạn có thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của người khác ? =>ít thường xuyen
    2. Bạn có cảm thấy mình là một phần của vũ trụ? Lưu ý, ý nghĩa của câu này là bạn có cảm thấy như bạn và vũ trụ là gắn kết với nhau như các bộ phận của cơ thế, bạn là một phần của của trụ. Cả hai như máu thịt với nhau, đồng nhất về mọi mặt.=>có.
    3. Bạn có thường biết được những gì mà một người sắp nói trước khi họ nói?=> ít thường xuyên
    4. Khi ra ngoài, bạn có cảm nhận được một điều gì đó đang quan sát bạn? =>có
    5. Khi bạn đền một khu vực nào đó, bạn có cảm thấy một điều gì không muốn sự hiện diện của bạn tại nơi đó ? => có.
    6. Bạn có bao giờ tới một nơi mà bạn cảm thấy nơi đó đang bảo vệ mình ? => Chưa bao giờ.
    7. Bạn có bao giờ có những cảm xúc kì lạ ở vùng bụng dưới khi ở gần một ai? => Không có.
    8. Bạn có bao giờ có cảm giác ở câu hỏi trên đối với một nơi , địa điểm? => => Không có.

    9. Khi bạn tới một nơi lần đầu, bạn có cảm nhận được không khí, cảm xúc của nơi đó? =>Có.Cảm xúc về nơi đó là cảm giác đầu tiên xuất hiện.
    10. Bạn có thấy rằng Trái Đất là nơi tràn ngập tình yêu và hòa bình thay thay vì chiến tranh và đau khổ? =>Cả tình yêu hòa bình và chiến tranh đau khổ.
    11. Bạn có bao giờ bước vào một nơi và cảm giác rung mình hay cảm nhận có sự hiện diện của một điều gì vô hình? => Có.
    12. Bạn có nghe được, đọc hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác? => Có
    .13. Có bao giờ có những người bạn không muốn ở gần dù họ không làm gì bạn? =>Có. Đối với những người mình có cảm giác không đáng tin hoặc tâm địa không tốt.
    14. Bạn đã từng bao giờ giao tiếp với linh hồn (thuộc bất cứ dạng nào)? =>vài lần.
    15. Bạn có bao giờ tỉnh giấc và cảm giác bị đè nặng dù không có gì ở đó? =>Có. Kèm theo cảm giác tim đập thình thịch.
    16. Bạn có cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời đơn giản chỉ vì bạn đang sống? =>Có khi.
    17. Bạn có bao giờ có những giấc mơ đã xảy ra thành hiện thực ? => có
    18. Khi nhìn vào mắt của một người đang đau đớn, bạn có cảm nhận được nỗi đau đó. Lưu ý: Bạn có thể cảm nhận chứ không phải là nhận biết người đó đang đau đớn. =>có .
    19. Ban đêm, khi nhắm mắt, bạn có thấy những gương mặt hay mắt của một sinh vật mang hình dáng con người? => có.Thầy tui or tuoi không biết.
    20. Bạn có bao giờ thấy cơ thể như đang di chuyển chu du trên một chuyến hành trình mặc dù bạn vẫn đứng yên? =>Có.

  20. #20

    Mặc định

    BỐN LOẠI KHẢ NĂNG CHÍNH
    EMPATH: Những câu trả lời 1,3,7, 8 và 12.
    Khả năng này là một khả năng thiên về cảm nhận cảm xúc của người khác. Người mang khả năng này có thể cảm nhận và nhìn rõ cảm xúc của người khác cho dù họ đang cố gắng che dấu. Cho nên hầu như không ai có thể nói dối với một empathy. Đây là khả năng phổ biến nhất trong 4 khả năng tâm linh. Những người nhạy cảm, bác sĩ tâm lý chính là những người mang trong mình khả năng empath. Ngoài ra, khả năng empathy còn có được do sự di truyền. Đây là khả năng có thể di truyền trong DNA của gia đình.
    Người mang khả năng này giống như là nam châm đối với người khác. Bạn sẽ là tâm điểm được mọi người tham khảo ý kiến và tâm sự. Bạn rất dễ làm bạn với người khác và khi người khác ở bên bạn sẽ cảm thấy tin tưởng và thoải mái. Nhưng điểm yếu chính là bạn đừng nên thu việc bên ngoài nhiều quá, điều này sẽ rất ảnh hưởng tới cuộc sống và có thể làm bạn căng thẳng vô cùng. Ngoài ra năng lực empathy gắn liền với luân xa số 2 và 4, nếu các bạn đóng cửa trái tim hay hoài nghi bản thân thì năng lực này rất dễ mất. Đây là năng lực phụ thuộc rất lớn vào cảm xúc bản thân. Nếu bản thân dao động sẽ làm năng lực rất dễ mất.
    Điều đặc biệt của năng lực này là các bạn rất thich hợp với những môn trị bệnh cho người khác ví dụ như nhân điện, vì empathy là khả năng thiên tính chữa trị cho người khác. Ngoài ra, các bạn nếu luyện tập có thể thấy được năng lượng được thể hiện dưới dạng ánh sáng xung quanh con người gọi là Aura. Qua đó, các bạn có thể nhìn vào tính cách và con người của đối tượng.
    CHANNELER: Những câu trả lời 2,10,16 và 18.
    Đây là khả năng giao tiếp với các những linh hồn, thiên thần hay những vị thần. Người có khả năng này có thể giao tiếp, truyền đạt tín hiệu và suy nghĩ của mình với những điều vô hình và ngay cả con người.Người mang khả năng này thường không nhiều, có thể nói đây là những người lên đồng hay gọi hồn theo phương Đông chúng ta.
    Khả năng này tui không cảm nhận cảm xúc như empath nhưng có thể truyền đi cảm xúc của bản thân cho người khác. Khả năng này liên kết với luân xa 2, 6 và 7. Đây là một khả năng rất hiếm gặp nhưng có thể do luyện tập mà có được.
    Điều đặc biệt của khả năng này là có thể truyền đi cảm xúc, suy nghĩ cho người khác, nếu lạm dụng thì gọi là khống chế người khác. Ngoài ra, khả năng này còn có thể đi kèm theo năng lực xuất hồn.
    MEDIUM: Những câu trả lời 11,14, 15, 17,19 và 20.
    Đây là khả năng phổ biến thứ hai sau Empath. Đây là khả năng cho bạn linh cảm nhạy bén, có thể thấy tương lai và quá khứ. Ngoài ra, các bạn có thể thấy được các linh hồn nhưng khả năng giao tiếp thì kém hơn so với channeler. Đây có thể nói là khả năng mà những người coi bói thường có.
    Đây là khả năng đa phần là tự nhiên, rất ít do di truyền và có thể mang tới do quá trình luyện tập. Khả năng này gắn kết với luân xa 2 và 6. Khả năng này cũng tập trung rất nhiều vào cảm xúc, lấy cảm xúc làm nền tảng để phát triển. Nếu cảm xúc dao động, sẽ khó phát huy được, nhưng bù lại thì không dễ mất như empathy.
    Người mang khả năng này có thể nhìn rõ vào tương lai và qua khứ thông qua thiền hay tiếp xúc với đối tượng. Medium có thể thông qua giấc mơ nhìn thấy tương lai, truyền thông điệp cho người khác. Ngoài ra, ở mức độ cao, một medium có thể xuất hồn đi vào tương lai hoặc quá khứ.
    SHAMAN: Những câu trả lời 4,5,6,9 và 13.
    Đây là khả năng hiếm gặp nhất, có thể nói là chỉ xuất hiện ở những nhà tâm linh của cách dân tộc thiểu số. Đây là khả năng cảm nhận về thiên nhiên và môi trương, giao tiếp với linh khí của thiên địa. Người mang khả năng này luôn hướng về tình yêu thiên nhiên và hòa bình. Ngoài ra còn có thể giao tiếp với muôn thú và các linh thú.
    Đây là khả năng thiên bẩm, không do di truyền và vô cùng khó khăn trong việc luyện tập. Hầu như không thể có được qua luyện tập. Khả năng này gắn kết với luân xa 1, 3,4 và 7, lấy năng lượng thiên nhiên và vũ trụ làm đầu.
    Người mang khả năng này có thể giao tiếp và điều khiển muôn thú. Hơn nữa, khả năng xuất hồn gắn kết với những người mang khả năng này. Họ được linh khí của thiên địa hòa hợp vào năng lượng của cơ thể để bảo vệ và phát triển.
    Mình rất xin lỗi về việc trả lời chậm trễ cho các bạn, mong các bạn thông cảm. Đây là sự giới thiệu sơ và kết quả cho bài trắc nghiệm. Vì mình đang bận thi, nên có lẽ khoảng thứ 4 hoặc thứ 5 tuần sau, mình mới giải thích rõ hơn về những khả năng này, mong các bạn thông cảm.
    Còn những bạn làm trắc nghiệm, mình sẽ trả lời cho các bạn trong mục email trên diễn đàn của các bạn.
    Mình thành thật xin lỗi các bạn Tử Lăng, Như Hải, Jenny, ABC, Splen và Susan vì hôm nay mình mới kịp đọc, nên có lẽ mai mới có thể trả lời. Rất mong các bạn thông cảm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. VĂN HÓA TÂM LINH CỦA NGƯỜI CHĂM
    By aptruong in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 07:40 PM
  3. Mật hạnh của ngài Quán Thế Âm
    By Minhsonngocly in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 27-09-2012, 12:26 PM
  4. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 27-11-2010, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •