Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 110

Ðề tài: CHÂN TÂM LÀ GÌ?

  1. #1

    Mặc định CHÂN TÂM LÀ GÌ?

    Tất cả chúng ta khi tu hành đều muốn tìm đến chân tâm của mình, ấy thế nhưng Chân tâm là gì? nó như thế nào? Có được chân tâm để làm gì? tại sao phải tìm về Chân tâm?

    Chúng ta cùng thảo luận nhé!

  2. #2

    Mặc định

    Có gì mà thảo luận đâu bạn. Nó đơn giản mà, vì tâm của bạn nó có chân nên nó cứ đi lung tung nó quậy phá vậy thôi.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    Có gì mà thảo luận đâu bạn. Nó đơn giản mà, vì tâm của bạn nó có chân nên nó cứ đi lung tung nó quậy phá vậy thôi.
    CHÂN TÂM hay còn gọi là CHƠN TÂM, nơi ấy sanh ra Chân vọng, hay còn gọi là Chơn vọng

    Bạn nghe ngôn ngữ bạn có nhận ra câu nào của trẻ con, câu nào của Chân nhân không? Nếu có thể nhận ra điều đó nghĩa là bạn đã hiểu thế nào là Ngã vọng, thế nào là Chơn vọng.

  4. #4

    Mặc định

    Theo bạn thì Đức Phật và tất cả những người tu thiền định họ biết được từng cõi giới bằng cách nào?

  5. #5

    Mặc định

    Bạn có biết những người làm giàu không? không phải họ mò mẫm từng con đường rồi thử từng con đường, rồi thất bại rồi thành công... Mà những người giàu có họ đã nhìn thấy cả con đường làm giàu rồi, lòng tin chiến thắng của họ kiên định và dẫn dắt họ đi đến thành công.

    Cũng như thế. Đức Phật đã nhìn thấy một con đường thoát khổ trước rồi, ngày có lòng tin chắc chắn có con đường ấy... việc ngài đi tìm thầy để học đạo, học thiền thì đó chỉ là học công cụ đi tìm Giải thoát, giác ngộ... và tất cả cá vị thầy thời ấy không thỏa mãn được mong muốn của ngài, cho nên ngài đã tư tìm ra con đường Giác ngộ giải thoát, bởi vì cơ bản nó đã có sẵn trong tâm trí của Ngài.

    Ngày nay, nếu chúng ta mò mẫm từng pháp môn, và thử từng pháp môn thì cho đến bao giờ giác ngộ?... khao khát giải thoát, và lòng tin có con đường giải thoát đã đủ chưa? Chúng ta tu hành là có phải cầu mong hạnh phúc niết bàn, cầu mong trí tuệ giác ngộ? sự mong cầu đó đôi lúc chính là chướng ngại. Đó chính là sự tham luyến khiến cho ta mắc sai lầm trong tu tập.

  6. #6

    Mặc định

    Bạn có thực sự nghĩ rằng mình có CHÂN TÂM không?

    Con đường tu phật của bạn là học tất cả kiến thức mà Đức phật đã giảng dạy để thành Phật? hay bạn tin rằng Tâm phât có sẵn trong ta?

    CHÂN TÂM là gì? đó có phải là TÂM PHẬT hay không?

    Theo kiến thức của bạn thì làm sao để biết được CHÂN TÂM của mình nó như thế nào?

    + Niệm phật, niệm chú, Thiền định, nghe sư giảng pháp? tụng kinh, cúng lạy, học giáo lý phật... ? bạn đã làm những việc nào rồi? bạn có tin rằng thứ bạn đang theo có thể đưa bạn đến giác ngộ không? và đến bao giờ bạn sẽ giác ngộ?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    CHÂN TÂM hay còn gọi là CHƠN TÂM, nơi ấy sanh ra Chân vọng, hay còn gọi là Chơn vọng

    Bạn nghe ngôn ngữ bạn có nhận ra câu nào của trẻ con, câu nào của Chân nhân không? Nếu có thể nhận ra điều đó nghĩa là bạn đã hiểu thế nào là Ngã vọng, thế nào là Chơn vọng.
    Xin lỗi bạn nếu có mạo phạm do vọng ngữ. Tôi thấy chủ đề là chân Tâm, thì chân người hay chân bò,chân trâu,..gì cũng là chân. Quan trọng là tôi thấy tâm bạn đang mọc chân, mà tôi không biết là chân gì? Tâm là tâm thôi chứ làm gì có chân, rồi gì là chơn Nhơn với giả nhơn nữa? Tâm chỉ trạng thái tâm lý mà ở mỗi độ tuổi sinh lý khác nhau mà do tác động của môi trường mà tâm ta phản ứng lại và hình thành nên từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó có liên quan đến hành động tạo nghiệp mà chúng ta đã tạo ra kèm theo những thói quen sống hàng ngày mà hình thành nên bản tính từ đó mà cách hành xử của chúng ta với các vấn đề liên quan đến cuộc sống có khác nhau

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    Xin lỗi bạn nếu có mạo phạm do vọng ngữ. Tôi thấy chủ đề là chân Tâm, thì chân người hay chân bò,chân trâu,..gì cũng là chân. Quan trọng là tôi thấy tâm bạn đang mọc chân, mà tôi không biết là chân gì? Tâm là tâm thôi chứ làm gì có chân, rồi gì là chơn Nhơn với giả nhơn nữa? Tâm chỉ trạng thái tâm lý mà ở mỗi độ tuổi sinh lý khác nhau mà do tác động của môi trường mà tâm ta phản ứng lại và hình thành nên từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó có liên quan đến hành động tạo nghiệp mà chúng ta đã tạo ra kèm theo những thói quen sống hàng ngày mà hình thành nên bản tính từ đó mà cách hành xử của chúng ta với các vấn đề liên quan đến cuộc sống có khác nhau
    Nếu đặt trường hợp bạn là người tiền sử, thì chiếc điện thoại di động chắc cũng chỉ là ảo tường mà thôi. có đúng không vậy?

    Chân tâm thì Chân ở đây là nghĩa là cái gốc, cái rễ... gọi là chân tâm, hay chơn tâm (chơn chánh), chắc hẵn bạn cũng là người Việt nam trong thời kỳ hiện tại này chứ? sao ngôn ngữ mà bạn cũng không hiễu được vậy?... làm gì có cái chân nào ở đây???

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Bạn có thực sự nghĩ rằng mình có CHÂN TÂM không?

    Con đường tu phật của bạn là học tất cả kiến thức mà Đức phật đã giảng dạy để thành Phật? hay bạn tin rằng Tâm phât có sẵn trong ta?

    CHÂN TÂM là gì? đó có phải là TÂM PHẬT hay không?

    Theo kiến thức của bạn thì làm sao để biết được CHÂN TÂM của mình nó như thế nào?

    + Niệm phật, niệm chú, Thiền định, nghe sư giảng pháp? tụng kinh, cúng lạy, học giáo lý phật... ? bạn đã làm những việc nào rồi? bạn có tin rằng thứ bạn đang theo có thể đưa bạn đến giác ngộ không? và đến bao giờ bạn sẽ giác ngộ?
    Tôi không quan tâm cách mà bạn tu như thế nào, có thể bạn tu đụng nóc bàn hay leo lên tới nóc bàn thờ ngồi thì cũng vậy. Thì tâm của bạn có mọc ra thêm chân, thêm tay hay thêm đầu mà thành ba đầu sáu tay hay là Phật ,Như Lai ,bồ tát hay la hán gì đó không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến cách làm ,cách nói ,cách nghĩ, của bạn có hợp lý, hợp tình, hợp lệ và hợp pháp luật, văn hóa, bản sắc dân tộc vùng miền mà bạn đang sinh sống hay không?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    Tôi không quan tâm cách mà bạn tu như thế nào, có thể bạn tu đụng nóc bàn hay leo lên tới nóc bàn thờ ngồi thì cũng vậy. Thì tâm của bạn có mọc ra thêm chân, thêm tay hay thêm đầu mà thành ba đầu sáu tay hay là Phật ,Như Lai ,bồ tát hay la hán gì đó không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến cách làm ,cách nói ,cách nghĩ, của bạn có hợp lý, hợp tình, hợp lệ và hợp pháp luật, văn hóa, bản sắc dân tộc vùng miền mà bạn đang sinh sống hay không?
    Bạn quan tâm đến điều này để làm gì? còn cái CHÂN TÂM của bạn để giành cho ai quan tâm?

  11. #11

    Mặc định

    CHÂN TÂM?

    Con người và sinh vật được sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết.

    Vậy cái biết của con người có 02 loại biết, đó là TỰ BIẾT, và HỌC HỎI

    1. TỰ BIẾT: có 2 loại
    - Tự biết gắn liền cảm xúc: đến từ nghiệp quá khứ
    - Tự biết không có cảm xúc: đến từ Chân tâm
    2. HỌC HỎI: có rất nhiều loại
    - Học từ thiên nhiên, cây cỏ.
    - Học từ kiến thức xã hội, sách vỡ.
    - Học từ việc rút kinh nghiệm....

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    CHÂN TÂM?

    Con người và sinh vật được sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết.

    Vậy cái biết của con người có 02 loại biết, đó là TỰ BIẾT, và HỌC HỎI

    1. TỰ BIẾT: có 2 loại
    - Tự biết gắn liền cảm xúc: đến từ nghiệp quá khứ
    - Tự biết không có cảm xúc: đến từ Chân tâm
    2. HỌC HỎI: có rất nhiều loại
    - Học từ thiên nhiên, cây cỏ.
    - Học từ kiến thức xã hội, sách vỡ.
    - Học từ việc rút kinh nghiệm....
    Bạn cứ thích tạo ra rắc rối làm gì cho nó khổ, hãy giải thích ngắn gọn theo cách hiểu của bạn từ chân và từ tâm. Ví dụ: Chân Tâm là đùi của một em tên tâm nào đó hay là cẳng của một con cáo, hoặc là giò của 1con phi nhân mà chưa biết tên. Bạn hãy cạo sạch lông lá, râu ria để nhìn cho rõ đó có phải cẳng của con cáo hay không. Nếu không kẻo mà: Đắm say với một mối tình mà ôm mộng tưởng bóng hình trong mơ. Chúc bạn được mình tâm

  13. #13

    Mặc định

    Biết KHÓC, BIẾT CƯỜI, BIẾT ĂN, BIẾT NGỦ, BIẾT ĐI, ĐỨNG, NẰM NGỒI.... biết giận, biết buồn, biết vui, biết khổ?... Những cái biết này ai dạy cho?

    Con kiến nó biết sắp có Lũ lụt? Con chuồn chuồn nó biết Sắp mưa? con ve nó biết đến mùa hè?... ai dạy cho nó?

    Tất cả những cái BIẾT đến tự nhiên mà không hề được học hỏi. Đó chính là trở về với bản thể tự nhiên của vũ trụ.

    Và có những CÁI BIẾT vượt ngoài vũ trụ thì cái biết đó thuộc về GIẢI THOÁT

  14. #14

    Mặc định

    CÁCH ĐỂ TỰ NHẬN BIẾT TÂM CHÚNG TA ĐANG Ở CÕI NÀO?

    Mời mọi người chia sẻ!

  15. #15

    Mặc định

    "Tu thân, tề gia"

  16. #16
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    691

    Mặc định

    Dùng tư tưởng, suy nghĩ, suy luận, suy nghĩ, biện luận,... của chúng ta để nhận biết tâm là gì cũng ko thể, huống hồ chân (thật) tâm. TD được nghe có 1 bài pháp của HT Tịnh Không rằng các bậc Thánh, bậc đã giác ngộ ko còn dùng tư tưởng như chúng ta nữa đâu.
    Thường thì tâm cõi nào thì ta sẽ đầu thai ở cõi đó.
    Nếu tâm ta ko biết gì cả thì đang địa ngục.
    Nếu có 1 chút thọ cảm thì ở cõi cỏ cây hoa lá.
    Nếu có thọ cảm, có giác quan, 1 chút phân biệt thì cõi thú
    Nếu có các tâm của cõi thú, mà biết phân biệt, tư duy, suy luận, sửa đổi có cả thiện và ác (thiện nhiều hơn ác).. thì ở cõi người
    Nếu tâm chỉ có tâm thiện thì cõi Trời.
    Nếu tâm Không, chỉ có cái Biết thì đã vượt ngoài tam giới (Alahan)
    Alahan, để thành Phật thì phải trải qua rất nhiều kiếp để gây dựng công đức đủ lớn (độ chúng sanh) để đạt quả vị Phật.

    Hành trình của mọi chúng sanh trong vũ trụ này là quá trình phát triển Tâm, từ ko biết gì đến Biết lờ mờ, biết rõ dần, và cái Biết sáng suốt nhất ở cuối con đường mọi chúng sanh đến đích là thành Phật.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Dùng tư tưởng, suy nghĩ, suy luận, suy nghĩ, biện luận,... của chúng ta để nhận biết tâm là gì cũng ko thể, huống hồ chân (thật) tâm. TD được nghe có 1 bài pháp của HT Tịnh Không rằng các bậc Thánh, bậc đã giác ngộ ko còn dùng tư tưởng như chúng ta nữa đâu.
    Thường thì tâm cõi nào thì ta sẽ đầu thai ở cõi đó.
    Nếu tâm ta ko biết gì cả thì đang địa ngục.
    Nếu có 1 chút thọ cảm thì ở cõi cỏ cây hoa lá.
    Nếu có thọ cảm, có giác quan, 1 chút phân biệt thì cõi thú
    Nếu có các tâm của cõi thú, mà biết phân biệt, tư duy, suy luận, sửa đổi có cả thiện và ác (thiện nhiều hơn ác).. thì ở cõi người
    Nếu tâm chỉ có tâm thiện thì cõi Trời.
    Nếu tâm Không, chỉ có cái Biết thì đã vượt ngoài tam giới (Alahan)
    Alahan, để thành Phật thì phải trải qua rất nhiều kiếp để gây dựng công đức đủ lớn (độ chúng sanh) để đạt quả vị Phật.

    Hành trình của mọi chúng sanh trong vũ trụ này là quá trình phát triển Tâm, từ ko biết gì đến Biết lờ mờ, biết rõ dần, và cái Biết sáng suốt nhất ở cuối con đường mọi chúng sanh đến đích là thành Phật.
    Cảm ơn TD đã đóng góp, tôi không đi vào phân tích nội dung.

    Tôi chỉ hỏi lại TD rằng suy nghĩ xuất hiện trong tâm (trong đầu, trong não...) của TD có phải là suy nghĩ của TD hay không? Nếu là suy nghĩ của TD thì TD muốn nó dừng nó phải dừng, tại sao TD muốn nó dừng mà nó vẫn cứ suy nghĩ??????

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    691

    Mặc định

    :)
    đây là điều TD mong muốn bấy lâu nay. và TD tin rằng ai biết đến đạo Phật cũng đều mong muốn điều khiển được suy nghĩ này. suy nghĩ này nó như con trâu, và Ta như người đi cầy. khi Ta điều khiển được nó thì tức là Ta đã dùng được nó vào mục đích mong muốn mà ko bị nó kéo Ta đi theo nó. để đạt được điều đó thì phải theo các cách của của những vị Thầy đi trước dạy : niệm Phật (NMADĐP 1, NMADĐP 2,... NMADĐP n), nếu niệm đến n mà bị suy nghĩ khác xen tạp vào thì phải quay lại 1. và N càng cao chứng tỏ thời gian điều phục con trâu này càng lớn. Nhưng có điều, TD đang sống trong xã hội, cần đi làm kiếm tiền nuôi thân, gia đình, vợ con. Nên cái này thực sự khó vì ở đời, họ thuê mình là để mình nghĩ cho họ, khi nghĩ là đã động tâm rồi, lúc đó con trâu đó chạy khắp nơi để tìm cỏ, tìm vũng nước để uống rồi. nên thực sự là khó cho người đi làm, đó là chưa kể các vấn đề cần giải quyết khác nữa, kiến thức phải tích lũy để đưa ra quyết định gì đó cũng phải đọc, nghiền ngẫm.
    Suy nghĩ trong đầu TD đương nhiên nó là của TD rồi, nó được nuôi dưỡng bởi các nhu cầu của cuộc sống như kiếm tiền, quan hệ xã hội, gia đình, tìm kiến thức cho công việc cũng như đầu tư,....
    TD muốn dừng mà nó vẫn nghĩ là do những nhu cầu trong xã hội, cơ quan và gia đình thúc ép (cả động viên lẫn bắt buộc nữa). Nên con trâu này của TD nó vẫn chạy, chưa bắt nó dừng lại được, bác CGLMT ạ :(
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  19. #19

    Mặc định

    Vậy cuối cùng biết được là tâm có chân hay là không? Chân tâm là gì? chủ thớt vẫn chưa có câu trả lời cho ace học hỏi?

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    :)
    đây là điều TD mong muốn bấy lâu nay. và TD tin rằng ai biết đến đạo Phật cũng đều mong muốn điều khiển được suy nghĩ này. suy nghĩ này nó như con trâu, và Ta như người đi cầy. khi Ta điều khiển được nó thì tức là Ta đã dùng được nó vào mục đích mong muốn mà ko bị nó kéo Ta đi theo nó. để đạt được điều đó thì phải theo các cách của của những vị Thầy đi trước dạy : niệm Phật (NMADĐP 1, NMADĐP 2,... NMADĐP n), nếu niệm đến n mà bị suy nghĩ khác xen tạp vào thì phải quay lại 1. và N càng cao chứng tỏ thời gian điều phục con trâu này càng lớn. Nhưng có điều, TD đang sống trong xã hội, cần đi làm kiếm tiền nuôi thân, gia đình, vợ con. Nên cái này thực sự khó vì ở đời, họ thuê mình là để mình nghĩ cho họ, khi nghĩ là đã động tâm rồi, lúc đó con trâu đó chạy khắp nơi để tìm cỏ, tìm vũng nước để uống rồi. nên thực sự là khó cho người đi làm, đó là chưa kể các vấn đề cần giải quyết khác nữa, kiến thức phải tích lũy để đưa ra quyết định gì đó cũng phải đọc, nghiền ngẫm.
    Suy nghĩ trong đầu TD đương nhiên nó là của TD rồi, nó được nuôi dưỡng bởi các nhu cầu của cuộc sống như kiếm tiền, quan hệ xã hội, gia đình, tìm kiến thức cho công việc cũng như đầu tư,....
    TD muốn dừng mà nó vẫn nghĩ là do những nhu cầu trong xã hội, cơ quan và gia đình thúc ép (cả động viên lẫn bắt buộc nữa). Nên con trâu này của TD nó vẫn chạy, chưa bắt nó dừng lại được, bác CGLMT ạ :(
    Hỏi như thế không phải yêu cầu TD phải dừng nó. Mà là để nói cho TD hiểu rằng, suy nghĩ trong đầu TD không hoàn toàn là của TD. cái nào của TD thì TD làm chủ nó được, bắt nó dừng thì nó phải dừng. Tuy nhiên những thứ mà TD không dừng được, đó là thuộc vũ trụ.

    Với kiến thức hiện đại nhất mà con người nhất biết được thì có sự kết nối với nhau bằng sóng điện từ....

    Ấy thế nhưng từ thiên cổ con người đã nhận biết được rằng vũ trụ này có thể kết nối với nhau mà không cần 1 thiết bị nào cả... đó là sóng Thanh điển vũ trụ. Chính sự kết nối này làm cho con người trở nên xuất chúng. Đó vừa là nội tại tâm trí cũng vừa là toàn bộ vũ trụ kết nối mà thành.

    Đến một ngày nào đó khoa học nhận diện được sự kết nối vô hình của vũ trụ thì toàn bộ thế giới vô hình sẽ trở nên hữu hình.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •