Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: LÊN 7 NÚI TÌM RẮN KHỔNG LỒ

  1. #1

    Mặc định LÊN 7 NÚI TÌM RẮN KHỔNG LỒ

    Sau khi tin ông Trần Quốc Diệp ở An Giang nhìn thấy con rắn khổng lồ được đăng tải, hàng trăm người dân đổ xô lên vùng núi Tịnh Biên để rõ thực hư.
    Chiều 14/9, ông Lê Thành Công, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết: “Ông Diệp có vấn đề về ảo giác hay bị gì đó giữa trưa nắng thôi”. Ông Công cho biết thêm, khi mới hay tin, ông đến gặp ông Diệp hỏi vì sao con rắn lớn như vậy trườn đi mà không để lại dấu vết gì trên mặt đất?

    Ông Diệp trả lời, con rắn khổng lồ thuộc loài rắn tu hành ở vùng Bảy Núi, đã đắc đạo nên đi qua lại chỉ bay trên không khí mà không tiếp đất. Nghe trả lời vậy, ông Công bật cười, nghĩ trong bụng là ông Diệp chắc chắn có vấn đề gì đó giữa trưa nắng khi ở nhà một mình.

    Ông Trần Quốc Diệp ở khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, vẫn kể như đã kể. Hôm đó, Mùng Một âm lịch, ngày 8/9, chừng 12 giờ trưa, vợ con đi làm hết, mình ông ở nhà ăn cơm xong ra nằm võng trước cổng.

    Đang mơ màng chợt thấy ở bụi tre cách một quãng có hai vật to tròn bằng hai cái chén ăn cơm, màu đỏ. Nhìn kỹ thì là đôi mắt của một con rắn khổng lồ, nó bò từ trên bụi tre xuống mé hầm, thò đầu ra uống nước. Ông bỏ chạy, đến cửa nhà ngoái lại thấy con rắn chui vào bụi cây mất hút. Ông Diệp mô tả con rắn to dài như cái cột điện, nặng phải cỡ 400 – 500 kg.

    Cái hang ông Diệp nói có con rắn bằng cột điện chui vào chỉ là một cái hố sâu khoảng hơn một mét, miệng hố rộng khoảng hai gang tay, như mới đào, xung quanh có rễ cây tua tủa và còn mạng nhện giăng đầy. Tuyệt nhiên không có dấu vết rắn lớn bò qua.

    Dù vậy, ít ngày gần đây hàng trăm người vẫn đổ xô đến vùng núi thị trấn Tịnh Biên để xem rắn khổng lồ, dù chưa ai nhìn thấy được. Một số người lớn tuổi ở thị trấn này cho biết, trước nay chưa bao giờ nghe vùng Bảy Núi có rắn lớn như thế. Rắn lớn nhất chừng hơn chục ký, trăn lớn lắm cũng chỉ hơn trăm ký và rất hiếm. “Rắn to bằng cái cột điện chỉ là chuyện hoang tưởng”, cụ Lâm nhà ở thị trấn Tịnh Biên khẳng định.

    Một số người ở địa phương nói, người đi trước bị lừa nên tung tin lừa người tiếp theo, cánh xe ôm phụ họa theo để kiếm tiền. Vùng chân núi vốn bao đời nay yên bình nay trở lên xôn xao.
    THEO ZING
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
    Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
    Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta
    Trăm người quen có mấy người thân.
    khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.

  2. #2

    Mặc định

    Không biết thực hư thế nào nhỉ, báo chí "lề phải" giống lá cải thúi, viết con nít 3 tuổi nó nghe nó còn tức.
    Mấy vấn đề này "nó" lại quy vào truyền bá "mê tín dị đoan" nữa nên chắc gì nó viết sự thật
    Giọt nước vô thường

  3. #3

    Mặc định

    không phải như các bạn nói đâu, quê tôi ở An Giang nè, gần núi Cấm khoảng 30km, chuyên về cặp rắn tu này hoàn toàn có thật, nếu bạn muốn biết thì tìm hiểu những người dân tộc, hoặc thợ săn trên núi gần khu vực điện Cây Quế trên núi cấm thì sẽ rõ, nếu bạn không tin là có thật thì khi lên tới thiên sơn cấm bạn thầm vái trong bụng là không hề tin nơi này có rắn khổng lồ, nếu có thì cho tôi nhìn thấy, như thế thì bạn sẽ được thấy thế nào là sự mầu nhiệm của Thất Sơn. hãy tin là có chứ đừng nói là không, rắn to bằng cây cột diện là còn nhỏ đó bạn à, có khi người ta gặp còn to bằng cái thúng vạ nữa kìa, đó là cặp rắn tu ở vùng thất sơn này hàng trăm năm rồi, không phải bình thường như bạn nghĩ đâu.
    Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT!
    Nam Mô VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT!
    Nam Mô Đại Từ Đai Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

  4. #4

    Mặc định

    rắn tu thì chắc là có nhưn g về vấn đề ông kia thấy cặp con rắn thì chắc không,chắc ngủ mơ màng trông gà hóa cuốc
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  5. #5

    Mặc định

    Đúng rồi Bảy núi là nơi tu tiên đấy, toàn cao nhân ở trên đó thôi.
    Chẳng Tin Ai !:shame_on_you:

  6. #6

    Mặc định

    hehe nó pùn pùn thì sẽ rủ bạn vô bụng nó chơi kaka
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
    Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
    Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta
    Trăm người quen có mấy người thân.
    khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.

  7. #7

    Mặc định

    Híc , cặp rắn này tui nuôi đó nha , vì mọi người không mua vé nên nó không cho thấy đó mà , hì hì hì.......
    Đời rộng hẹp - Đạo bao la
    Đạo Đời một cội - Gần xa tại lòng
    :wave: :wave:

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi neo Xem Bài Gởi
    rắn tu thì chắc là có nhưn g về vấn đề ông kia thấy cặp con rắn thì chắc không,chắc ngủ mơ màng trông gà hóa cuốc
    Tôi nghĩ không hẳn là vậy đâu.
    Chắc cũng giống như đang ngủ mà bị đè vậy.
    Ông cũng biết cảm giác đó mà, đúng không ?
    :coffee:
    Chưa biết thì tĩnh tâm trước đã
    Tâm tĩnh rồi dạ biết cũng bằng không

  9. #9

    Mặc định

    từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bị bóng đè nên cũng không biết,nhưng rắn lớn bằng cột nhà là có thật,và rắn tu là có thật,kể cả cọp tu cũng có,nhưng vấn đề cái ông trên tịnh biên nói thấy giữa trưa nắng ngay nhà ổng thì thua mình nghĩ là ổng đi làm về mệt,ngủ rồi mắt lờ mờ,mà trời trưa nắng vùng an gian rất rắt nên có thể là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng làm cho ổng trông gà hóa cuốc gay ảo giác
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  10. #10

    Mặc định

    Đối với người tò mò thì mới đi xem rắn. Còn đối với người biết chuyện đi không cần phải đi xem, bởi vì có đi cũng không thể thấy gì cả.

    Theo lời cụ Lâm nhà ở thị trấn Tịnh Biên khẳng định thì: rắn lớn nhất chừng hơn chục ký, trăn lớn lắm cũng chỉ hơn trăm ký và rất hiếm. Do đó không nên nghĩ đây là rắn bình thường, mà chắc chắn là con rắn Tâm Linh.

    Hồi nhỏ, LTL đã được nghe câu chuyện về một con rắn Tâm Linh, người kể chính là ba của mình: Một đêm rằm như thường lệ, ba tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mang nhang đèn đạp xe đi cúng điện Đức Thánh Trần trên núi Sơn Trà, Đà Nẵng. Khi làm thủ tục đốt nhang trước bàn thờ, ánh sáng của mấy ngọn đèn dầu hắt xuống, ba tôi nhìn thấy một đầu rắn to như trái bưởi, trườn từ sau mâm ngũ quả ra phía trước bát nhang, ngang trước mặt ba tôi, những chiếc vảy bóng loáng to như vảy cá chép, nhưng kỳ lạ khi trườn vào trong thì ba tôi không nhìn thấy thân rắn.

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...16&postcount=1

    Câu chuyện huyền bí đó ngay từ hồi nhỏ thì LTL nghe xong đã nghĩ ngay là rắn thần, và chưa bao giờ khởi ý định đi xem. Hihi. Bởi vì rắn xuất hiện với ai, vào thời điểm nào đều do Duyên và Nghiệp của từng người khác nhau.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lamhoangphong Xem Bài Gởi
    không phải như các bạn nói đâu, quê tôi ở An Giang nè, gần núi Cấm khoảng 30km, chuyên về cặp rắn tu này hoàn toàn có thật, nếu bạn muốn biết thì tìm hiểu những người dân tộc, hoặc thợ săn trên núi gần khu vực điện Cây Quế trên núi cấm thì sẽ rõ, nếu bạn không tin là có thật thì khi lên tới thiên sơn cấm bạn thầm vái trong bụng là không hề tin nơi này có rắn khổng lồ, nếu có thì cho tôi nhìn thấy, như thế thì bạn sẽ được thấy thế nào là sự mầu nhiệm của Thất Sơn. hãy tin là có chứ đừng nói là không, rắn to bằng cây cột diện là còn nhỏ đó bạn à, có khi người ta gặp còn to bằng cái thúng vạ nữa kìa, đó là cặp rắn tu ở vùng thất sơn này hàng trăm năm rồi, không phải bình thường như bạn nghĩ đâu.
    ghê quá,những người thấy thì mới tin
    còn những người ko thấy thì biết nói thế nào cho người ta tin bây giờ?
    có khi ng ta lại nói là ...đầu óc có vấn đề đó :big_grin:

  12. #12

    Mặc định

    Có lẻ cách giải thích của bạn Love_Tâm Linh là hợp lý nhất.Đó chỉ là rắn tâm linh, không phải là một sinh vật bình thường như những sinh vật khác.Theo các tài liệu không những của Việt Nam mà là của cả thế giới không có loài rắn nào to lớn như vậy ( loài trăn nam mỹ là một giống to lớn nhưng cũng không to lớn như đã diển tả). Có thể một phần cũng là do tâm lý thích "phóng đại" của con người ( con cá sẩy là con cá to nhất ).

  13. #13

    Mặc định

    nếu có con rắn như thế thì kỳ này khổ cho nó rồi @@
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  14. #14

    Mặc định

    để yên cho nó sống , động vào nó , nó giết lúc nào ko hay đâu...

  15. #15

    Mặc định

    Theo tui thì suy nghỉ của bạn Love_Tamlinh là hợp lý nhất. =d>

  16. #16

    Mặc định

    love_tamlinh cũng ở Đà Nẵng à? Hay ngày xưa là dân Đà Nẵng giờ đã xa xứ?

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hưng Vương Xem Bài Gởi
    love_tamlinh cũng ở Đà Nẵng à? Hay ngày xưa là dân Đà Nẵng giờ đã xa xứ?
    ...Tôi xa thành Đà... năm tôi mười tám... khi vừa biết Y...
    Hihi...

  18. #18

    Mặc định

    18 tuổi đã rời quê lập nghiệp àh? Mình thì cũng cập kê 18 rồi mà chưa biết đời là gì... Thật là hổ thẹn..

  19. #19

    Mặc định

    kaka tui mừ bét đc con rắn này sẽ mần vài món đãi ae tgvh hen thực đơn gồm 9 món phong phú :drooling:
    1 . Da rắn chiên dòn.:drooling:
    2 . Rắn bằm xú bánh đa.:drooling:
    3 . Rắn chưng đậu phộng .:drooling:
    4 . Cơm chiên tiết rắn.:drooling:
    5 . Rắn um sả.:drooling:
    6 . Lòng rắn xào mướp hay đậu rồng.:thumbs_up:
    7 . Cháo rắn đậu xanh:silly:
    8 . Rắn tiềm thuốc bắc.:drooling:
    9 . Tiết rắn pha asolut nhậu no nghĩ heheeatdrink004
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
    Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
    Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta
    Trăm người quen có mấy người thân.
    khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.

  20. #20

    Mặc định

    Rắn tinh vậy có ăn người ko

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lên đồng
    By thienhung_wu in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 25-03-2014, 11:44 PM
  2. Lên Bảo Hà xem hầu bóng
    By Bin571 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 30-05-2012, 03:05 PM
  3. KHÔNG ĐƯỢC VÀ KHÔNG THỂ CẤM LÊN ĐỒNG VÀ VÀNG MÃ
    By Bin571 in forum Các bài NC của XUANDIEN70
    Trả lời: 43
    Bài mới gởi: 14-02-2012, 02:29 PM
  4. Lên đồng sẽ bị cấm?
    By Bin571 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-09-2010, 05:39 PM
  5. Cõng mẹ lên núi tập tu để chữa bệnh
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-08-2010, 09:12 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •