mô phật :)
.-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................
Đang định đi học Nhân Điện mà nghe các bạn dọa sợ quá có khi nghỉ thôi.. Đành tiếp tục đi nốt bể khổ vậy.
Game Over !
Nhân điện, nhân là người! Điện bỏ dấu nặng thành điên!( người điên)
Đức phật ngài có mở luân xa không?
Các vị a la hán có mở luân xa không?
Thần thánh tiên có mở luân xa và học nhân điện không?
Và những người đả học và đang học luân xa nhân điện có ai thành phật không?
Mở luân xa học nhân điện thân mình còn lo chưa xong!!
Phải nhờ vào phật pháp mới giữ được cái mạng tàn phải không?phải không phải không?????????
Bát nhã
chuẩn đó cocchu. khi nào mở thì nó tự mở thui.gượng ép làm chi.lo mà sám hối đi đấng cao đấng thấp cái gì. suốt ngày mơ tưởng....
học nhân điện theo bọn phương tây được không nhỉ, mình vẽ một vòng tròn có một chấm đen ở giữa, mỗi ngày nhìn vào đó vài giờ, vận khí đan điền đi ngược sống lưng, lên đỉnh đầu rồi qua chán thở ra bằng mũi. cứ khi nào khí tơi trán vị trí theo như các bác bảo luân xa 8 thì nó như muốn vỡ tung ra, căng phồng lên. thỉnh thoảng nhìn con chó đang ngồi ở sân nhà con cho liền ngáp ngủ và lăn ra ngủ thật. rồi thỉnh thoảng nhìn chộm vào gáy người khác, thì người đo cảm thấy khó chịu bất an, buồn bực trong người.... có lần bị phân tâm quên không thở ra bằng mũi, khí dội ngược lại lăn đùng ra thở bằng bụng mãi mới tỉnh lại được... luyện như thế các bác bảo liệu có vấn đề gì không ?
cũng đang nghiên cứu về cái này mà chưa dám tập theo cái nào vì lỡ sai cái tẩu hỏa nhập ma thì gỡ ko ra, vì theo Mật Tông Đại Thừa Chuẩn Đề nên thận trọng cái này lắm.
các bác đọc bài này xem sao coi cách khai mở này có đúng ko nè ?
http://duocanbinh.vn/db894-ngoi-thie...chua-bach-benh
Chào các bạn !
Rất lâu rùi không vào diễn đàn TGVH, nay rảnh chút vào hỏi thăm sức khỏe mọi người
Tình cờ đọc được bài " Chức năng khai mở luân xa" và thấy nhiều người hỏi về luân xa
tôi góp ý như vầy :
Các bạn nhất thiết không nên tự tập để mở luân xa, vì rất nguy hiểm. muốn tập phải có thầy giỏi chỉ dậy đàng hoàng
1. Nhiều người đã bị điên vì tự khai mở luân xa sai
2. Có người tôi thấy còn bị ma nhập phải vào bệnh viện
3. Rất dễ bị bệnh hoang tưởng
Mình đã thử nghiệm ....và kết quả là lúc đầu ... hiệu quả tẩy tủy cũng có đôi chút ... cơ mà không ly dục nên kaka trở thành cái máy thu , lâu nay toàn phải chống cự với mấy thứ đâu đâu lúc nhắm mắt lại .... hỏng hỏng.
Khuyến cáo : khi đã mở thì đừng nghĩ sẽ đóng được , gượng ép chỉ làm mồi cho nhiều thứ .. blad blad .
Nhưng mà không đi thì làm sao biết đường về.
Đường về xứ phật mênh mông.Mông lung chỉ có tại tâm con người.
Bao đời cho hết kiếp người, Giã từ vãng thế hồi tâm tu hành.
Nguyện báo đáp ơn sinh thành , phát tâm bồ đề mở rộng phật tâm.
Đã biết kiếp đời đa đoan , pháp mà không pháp , phật ngã từ duyên.
Dẫu là nghiệp trước đa đoan , sao cớ chấp bì vãn hại chúng sanh.
Tâm ta tu nay chưa thành , đời ta còn chưa đoạn nghiệt đa đoan.
Thôi nguyện đồng tu chứng quả , chuyện sau sẽ sáng trí sâu sẽ tường.
Hì, bạn bệnh nặng lắm rồi, đừng luyện nữa.
1. Luân Xa chỉ có 7 chứ ko có 8.
2. Con chó nằm trong sân là Chuẩn Bị Ngủ, bạn nhìn chó và chó nhìn lại bạn, nhìn chán thì ngủ.
3. Người bị nhìn sau lưng nhìn tới giống như đang bị theo dõi thì ai mà ko cảm thấy khó chịu?????
4. Người thì phải Thở Bằng Mũi mà bạn thì lại Quên Thở nên Không Khí Ko Lưu Thông Được vào Phổi lên Não, bạn bị Ngợp và Choáng nên lăn đùng ra là Chuyện Tất Nhiên.
5. Thả Lỏng Toàn Thân, Thuận Theo Tự Nhiên, Đừng Tập Trung Vào Bất Cứ Điều Gì kể cả Hơi Thở hay Quan Tâm Đến Phải Thở Như Thế Nào (vì cơ thể tự thở để nạp không khí mà) khi đó bạn sẽ khỏe hơn nhiều.
Lâu ngày quay lại TGVH thấy nhiều chuyện vui thật
Thân Ái (Gái Làng Chơi)
Ngàn Năm Ngọc Hồ _oOo_ Tơ Tình Vấn Vương
_____oOo_____ THIẾT LONG _____oOo_____
Vị trí Luân Xa ở giữa trán là Luân Xa 6.
Mình khuyên bạn Đừng Nhìn Vòng Tròn Có Chấm Đen Ở Giữa Mà Vận Khí, luyện ko thành mà còn bị Loạn Khí và Cận, Viễn, Loạn Thị Giác hay Lé nữa thì khổ lắm đó.
Khi nào bạn hiểu được Thả Lỏng, Buông Xả và Khoảng Cách đi rồi lúc đó muốn nhìn gì thì nhìn.
Thân Ái (Gái Làng Chơi)
Ngàn Năm Ngọc Hồ _oOo_ Tơ Tình Vấn Vương
_____oOo_____ THIẾT LONG _____oOo_____
Trong các topic của mục này, mình thấy topic này hữu ích nhất,hihi. Hồi trc khi tập cũng ham này ham nọ, h lại chẳng ham, chỉ muốn thân tâm an lạc càng nhiều càng tốt. Hồi trc khi nghĩ về việc sắp mở được luân xa 7 và có 1 số cảm giác nhưng vì bỏ tu tập vì gặp 1 số chuyện thì mình cảm thấy tiếc, h nghĩ lại cũng có thể đó là điều may mắn, ko chắc h ko biết như thế nào. Riêng về luân xa 7, qua kinh nghiệm, mình thấy bài viết đúng 1 số ý khi khai mở gần tới cảnh giới Thiên Nhĩ Thông:lúc bình thường tai nghe tiếng như hàng nghìn con ong/ve kêu hay nghe tiếng nc sôi, r có lần nghe dc tiếng trống cảm giác như đánh ngang trời vậy. Nhưng h do ko tu tập nên hết rồi, keke. 1 chút chia sẻ với các bạn, chúc các bạn thân tâm luôn an lạc!
ẹc,,,,,,,mỡ cái đó là đc rồi,,,,,,
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
giúp em với, em mới tập thiền được 3 ngày, là học sinh nên thời gian ít, mỗi ngày chỉ thiền 45-1 tiếng. Em muốn mở Luân Xa 1, mặc dù nó nguy hiểm nhưng em rất muốn mở, bởi vì em muốn làm bạn với cái con rắn năng lượng, em thấy nó có vẻ rất cô độc, nó trong người em bao năm rồi, mà giờ em mới biết đến sự tồn tại của nó. Khi em thiền, em thường ngồi xếp bằng, bắt chéo 2 chân ý ạ. Sau đó em nghe thấy tiếng tim đập, từng nhịp từng nhịp tiếp đó là đầu em cảm thấy nhực ở giữa trán, nhưng vùng nhức nó vị trí trong não, nghe họ nói là nơi con mắt thứ 3. Vậy bây giờ em phải làm sao đây, em muốn mở luân xa 1 chứ không phải con mắt thứ 3, hay là phải mở con mắt thứ 3 trước, chịu thử thách về tinh thần của mình thì mới được tiếp cận bạn rắn ấy ?
Mong các anh chị giúp đỡ, và em cũng ko muốn cưỡng chế mỡ mắt thứ 3, em muốn ép lực, ép dồn nén nó lại, đễ khi nào đó nó sẽ tự mở.
Có dĩa thịt chó và xị rưou kg.em nói cho biết .ayza
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
Chào bạn
Mình cũng là một người đang tìm tòi học hỏi về Luân xa và nhưng thứ huyền bí. Những thứ mình biết được mà mình thấy hữu ích sẽ chép trên mạng và đăng lên để nhiều người cùng biết. Các pháp tu như thiền để đắc đạo giờ không còn dễ có nhiều người đắc đạo hay thành tựu nhiều, hiện nay cuộc sống quay cuồng rất kiệm thời gian v.v. Luyện tập nhiều mà không thấy đạt được thành quả thì rất dễ chán, tất nhiên chúng ta là phàm phu.
Hiện tại về Luân xa mình chủ yếu nghe chanting sound, chant sound nghe từ luân xa 1 đến 7 khi rảnh. Nếu có thời gian và 1 chút hứng thú mình sẽ ngồi tư thế thiền kèm thủ ấn và đọc thầm chủng tử khi hít vào thở ra( xem tại http://shorturl.at/clrtP ). Ngoài ra để hỗ trợ khi tập thiền mở luân xa sẽ kết hợp với video cho từng luân xa. Video : tìm với từ khoá ví dụ " luân xa 1 nangluongchuabenh " nằm ở trong bài viết ở top kết quả. Cách tải chanting sound: bạn dùng công cụ listentoyoutube và để link video vào, sau khi tải bạn nên dùng ứng dụng nghe nhạc có sẵn như Google Play Âm nhạc, rồi thêm từng bài hát vào danh sách phát theo thứ tự từ luân xa 1 đến 7 để nghe hàng ngày.
Cứ kiên nhẫn tập luyện thì bạn sẽ sớm được thành tựu
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
_/\_A Di Đà Phật !_/\_
Chủng tử con mắt thứ 3 không phải làm OM mà là AUM, OM là chủng tử dành cho luân xa thứ 7.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
_/\_A Di Đà Phật !_/\_
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks