Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: Xin hỏi về vài điều căn cơ số kiếp của người tu...

  1. #1

    Exclamation Xin hỏi về vài điều căn cơ số kiếp của người tu...

    Kính chào các vị tu theo Đạo Mẫu, Tứ phủ và những tín ngưỡng phụng thờ thần thánh đất Việt. Hoa Sen tôi có gặp trường hợp như vầy mà không biết giải thích làm sao, hôm nay gởi bài đến nhờ các vị hoan hỷ tháo gỡ gúc mắc, xin chân thành cám ơn!


    Giới thiệu thông tin người bạn muốn tìm hiểu:
    - Giới tính Nam
    - Tuổi Tân Dậu
    - Tu thiền theo Phật giáo
    - Đã tự có Âm nhãn và Âm nhĩ (thấy hình ảnh chư thần, vong linh là Âm nhãn; nghe chư vị vô hình nói bằng tư tưởng nên cũng nôm na là Âm nhĩ).


    Nội dung các câu hỏi cần tháo gỡ gúc mắc:


    1. Người bạn thắc mắc tại sao rất nhiều lần trong nhiều năm đều bị trả kết quả tương tự là mỗi lần muốn đi coi bói, soi căn thì phía thầy/cô xem cho đều bị thất bại, bị mất linh, phần linh không thỉnh về được; nếu coi bài thì bài bị che, nếu coi bóng thì bóng về xác không mở miệng được cứ như người bị bóp cổ, siết họng, nếu có nói thì nói rất ít, hơi thở bị đứt quãng, hơi thở dồn dập, há miệng ngáp rất nhiều; hoặc bị khoá khẩu và xin người bạn cho nói mới được nói, nói thì đúng ít sai nhiều, sau đó thì có người bị mất linh một thời gian, có người phải dời chỗ hành nghề... hoặc họ bị bề trên (không rõ là chư vị nào) hiện về quở phạt rất nghiêm khắc.


    Thông tin khi họ xem, soi đúng quá khứ, còn trong hiện tại đưa ra thường bị sai 90%, tương lai thì không coi được (không được phép coi).


    Về phía những người dẫn dắt, giúp đỡ tìm đến chỗ soi căn, soi tìm căn số (theo đạo Mẫu hoặc tín ngưỡng Cô Cậu) thì một là những người này cũng bị quở phạt, bị tai nạn, bị xui xẻo dồn dập; hai là họ tự dưng ngừng liên lạc, hoặc trở nên không thân thiện khi tiếp chuyện như là họ gặp phải chuyện gì rất tệ hại.


    2. Có một số nơi xưng Mẫu (Địa Mẫu), xưng Cô Cậu gì đó khi đến xem thì nói tiếng thiêng rồi múa nhiều vũ điệu kì lạ, rồi đưa ra nhiều thủ ấn, người bạn này cũng đưa ra các thủ ấn (có được trong tu hành) thì bên phía vị xưng Mẫu đó không múa nữa, hoặc mất vẻ tự nhiên, sau khi người bạn ra về thì vị đó ngã bệnh cả tuần, mất linh, bị quở, vía bị đánh đòn... Thiếu gì người tu niệm đi xem bói, soi căn có bị gì đâu, mà hễ người bạn đó chạm đến lĩnh vực ấy là có chuyện na ná vậy xảy ra.


    - Không biết tu hành tới đâu mà gặp những hiện tượng như vậy nên cũng ngại đi coi. Sợ không được việc mà mang tiếng ác là đạp đổ chén cơm của những người thầy/cô như thế nữa, thì phiền quá!


    - Có người trả lời: mấy vong âm không xem được cho người căn tu. Có thể vong ma giả dạng Mẫu nên không coi được mà còn bị quở phạt. Thứ nhất ở đó giả phủ mà người về giáng là tà chứ không phải phủ chân chính. Thứ hai là có căn âm và căn đồng của cao hơn họ nên họ không thể dám động chạm, như kiểu múa rìu qua mắt thợ.


    3. Khi đến viếng miếu bà Thiên Hậu đường Nguyễn Trãi quận 6, trong khi đang đứng cung kính đảnh lễ thì trong vô hình tự thấy đội mũ mão, mặc áo quan phục cân đai lộng lẫy, chân mang hài cổ, hai tay chấp hốt màu trắng, như vị quan đang triều bái vua. Mở âm nhãn nhìn lên các pho tượng chư vị đều thấy họ đang mỉm cười vui vẻ với người bạn, dù người xung quanh nói không có pho tượng nào mỉm cười cả. Đi chùa Ngọc Hoàng hoặc các đền, chùa, miếu có thờ chư thần thánh các ban bệ, nhất là Thập điện Diêm Vương đều thấy pho tượng các ngài mỉm cười, có cảm xúc như gặp lại người thân lâu ngày xa cách.


    Lời nguyện khi đến viếng các đền, phủ, miếu: không xin điều gì về phúc lộc nhân gian, chỉ xin chư vị ở đó là xin các ngài hoan hỷ chỉ dẫn cho thấy rõ bản chất phiền não tham sân si, được hết luân hồi sinh tử.


    Nếu xin hỏi việc đời thì thường bị sai, thảy quẻ âm dương không được chư vị ở đó chứng minh, mở âm nhãn nhìn thì thấy một số chư vị rút điển linh ẩn mình đi không nhận lễ lạy, nhưng khi ra khỏi chỗ đó, nhìn lại thì thấy điển linh chư vị vẫn ngự ở đó nhận lễ lạy của người khác. Chỉ có ở miếu Thiên Hậu ở quận 6 thì điển linh vị đó hoan hỷ nhận mà không biến mất hay từ chối như ở các nơi khác.


    - Có người trả lời: vào miếu Thiên Hậu thấy mặc quan phục như vậy, nghĩa là có căn quan lớn hay như được vị quan cao nào bảo hộ độ mệnh.

    4. Buổi trưa, đêm gần sáng thường thấy các vong linh vừa chết (có đi ngang đám tang người không quen, thoáng nhìn vào di ảnh của người khuất) đến chấp tay chào như tư thế chào trong võ thuật; hoặc thấy dự báo có người quen, người thân sắp chết đến báo tin; hoặc nói lời chia buồn và tỏ ý cầu nguyện cho vong linh đó siêu thoát thì họ sẽ đến chào.



    Người bạn này cần làm gì, xin các vị trong mục Đạo Việt Nam hoan hỷ cho lời khuyên phù hợp!

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Kính chào các vị tu theo Đạo Mẫu, Tứ phủ và những tín ngưỡng phụng thờ thần thánh đất Việt. Hoa Sen tôi có gặp trường hợp như vầy mà không biết giải thích làm sao, hôm nay gởi bài đến nhờ các vị hoan hỷ tháo gỡ gúc mắc, xin chân thành cám ơn!


    Giới thiệu thông tin người bạn muốn tìm hiểu:
    - Giới tính Nam
    - Tuổi Tân Dậu
    - Tu thiền theo Phật giáo
    - Đã tự có Âm nhãn và Âm nhĩ (thấy hình ảnh chư thần, vong linh là Âm nhãn; nghe chư vị vô hình nói bằng tư tưởng nên cũng nôm na là Âm nhĩ).


    Nội dung các câu hỏi cần tháo gỡ gúc mắc:


    1. Người bạn thắc mắc tại sao rất nhiều lần trong nhiều năm đều bị trả kết quả tương tự là mỗi lần muốn đi coi bói, soi căn thì phía thầy/cô xem cho đều bị thất bại, bị mất linh, phần linh không thỉnh về được; nếu coi bài thì bài bị che, nếu coi bóng thì bóng về xác không mở miệng được cứ như người bị bóp cổ, siết họng, nếu có nói thì nói rất ít, hơi thở bị đứt quãng, hơi thở dồn dập, há miệng ngáp rất nhiều; hoặc bị khoá khẩu và xin người bạn cho nói mới được nói, nói thì đúng ít sai nhiều, sau đó thì có người bị mất linh một thời gian, có người phải dời chỗ hành nghề... hoặc họ bị bề trên (không rõ là chư vị nào) hiện về quở phạt rất nghiêm khắc.


    Thông tin khi họ xem, soi đúng quá khứ, còn trong hiện tại đưa ra thường bị sai 90%, tương lai thì không coi được (không được phép coi).


    Về phía những người dẫn dắt, giúp đỡ tìm đến chỗ soi căn, soi tìm căn số (theo đạo Mẫu hoặc tín ngưỡng Cô Cậu) thì một là những người này cũng bị quở phạt, bị tai nạn, bị xui xẻo dồn dập; hai là họ tự dưng ngừng liên lạc, hoặc trở nên không thân thiện khi tiếp chuyện như là họ gặp phải chuyện gì rất tệ hại.


    2. Có một số nơi xưng Mẫu (Địa Mẫu), xưng Cô Cậu gì đó khi đến xem thì nói tiếng thiêng rồi múa nhiều vũ điệu kì lạ, rồi đưa ra nhiều thủ ấn, người bạn này cũng đưa ra các thủ ấn (có được trong tu hành) thì bên phía vị xưng Mẫu đó không múa nữa, hoặc mất vẻ tự nhiên, sau khi người bạn ra về thì vị đó ngã bệnh cả tuần, mất linh, bị quở, vía bị đánh đòn... Thiếu gì người tu niệm đi xem bói, soi căn có bị gì đâu, mà hễ người bạn đó chạm đến lĩnh vực ấy là có chuyện na ná vậy xảy ra.


    - Không biết tu hành tới đâu mà gặp những hiện tượng như vậy nên cũng ngại đi coi. Sợ không được việc mà mang tiếng ác là đạp đổ chén cơm của những người thầy/cô như thế nữa, thì phiền quá!


    - Có người trả lời: mấy vong âm không xem được cho người căn tu. Có thể vong ma giả dạng Mẫu nên không coi được mà còn bị quở phạt. Thứ nhất ở đó giả phủ mà người về giáng là tà chứ không phải phủ chân chính. Thứ hai là có căn âm và căn đồng của cao hơn họ nên họ không thể dám động chạm, như kiểu múa rìu qua mắt thợ.


    3. Khi đến viếng miếu bà Thiên Hậu đường Nguyễn Trãi quận 6, trong khi đang đứng cung kính đảnh lễ thì trong vô hình tự thấy đội mũ mão, mặc áo quan phục cân đai lộng lẫy, chân mang hài cổ, hai tay chấp hốt màu trắng, như vị quan đang triều bái vua. Mở âm nhãn nhìn lên các pho tượng chư vị đều thấy họ đang mỉm cười vui vẻ với người bạn, dù người xung quanh nói không có pho tượng nào mỉm cười cả. Đi chùa Ngọc Hoàng hoặc các đền, chùa, miếu có thờ chư thần thánh các ban bệ, nhất là Thập điện Diêm Vương đều thấy pho tượng các ngài mỉm cười, có cảm xúc như gặp lại người thân lâu ngày xa cách.


    Lời nguyện khi đến viếng các đền, phủ, miếu: không xin điều gì về phúc lộc nhân gian, chỉ xin chư vị ở đó là xin các ngài hoan hỷ chỉ dẫn cho thấy rõ bản chất phiền não tham sân si, được hết luân hồi sinh tử.


    Nếu xin hỏi việc đời thì thường bị sai, thảy quẻ âm dương không được chư vị ở đó chứng minh, mở âm nhãn nhìn thì thấy một số chư vị rút điển linh ẩn mình đi không nhận lễ lạy, nhưng khi ra khỏi chỗ đó, nhìn lại thì thấy điển linh chư vị vẫn ngự ở đó nhận lễ lạy của người khác. Chỉ có ở miếu Thiên Hậu ở quận 6 thì điển linh vị đó hoan hỷ nhận mà không biến mất hay từ chối như ở các nơi khác.


    - Có người trả lời: vào miếu Thiên Hậu thấy mặc quan phục như vậy, nghĩa là có căn quan lớn hay như được vị quan cao nào bảo hộ độ mệnh.

    4. Buổi trưa, đêm gần sáng thường thấy các vong linh vừa chết (có đi ngang đám tang người không quen, thoáng nhìn vào di ảnh của người khuất) đến chấp tay chào như tư thế chào trong võ thuật; hoặc thấy dự báo có người quen, người thân sắp chết đến báo tin; hoặc nói lời chia buồn và tỏ ý cầu nguyện cho vong linh đó siêu thoát thì họ sẽ đến chào.



    Người bạn này cần làm gì, xin các vị trong mục Đạo Việt Nam hoan hỷ cho lời khuyên phù hợp!
    Theo nghiên cứu của tôi thì đạo hữu chaovietnam đã ếm bùa lên anh bạn đó nên không ai xem được.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Theo nghiên cứu của tôi thì đạo hữu chaovietnam đã ếm bùa lên anh bạn đó nên không ai xem được.
    Ghê dzậy hả! Dungdragon nói xem, vậy là giúp hay hại đấy?

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Ghê dzậy hả! Dungdragon nói xem, vậy là giúp hay hại đấy?
    Cái đề tài này cũ rích rồi. Hoasen đã hỏi quá nhiều lần. Năm 2012 2013 gì đấy, cãi nhau ỏm tỏi trên thegioivohinh.
    Thời gian thay đổi nhưng mà bản chất thì vẫn thế hoa sen à.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Cái đề tài này cũ rích rồi. Hoasen đã hỏi quá nhiều lần. Năm 2012 2013 gì đấy, cãi nhau ỏm tỏi trên thegioivohinh.
    Thời gian thay đổi nhưng mà bản chất thì vẫn thế hoa sen à.
    Ông còn nhớ là hay hơn tôi rất nhiều, tôi không còn nhớ những chuyện đó nữa. Ông tìm lại link các năm đó giúp tôi nhé. Ừ, cũ nhưng tới giờ vấn đề đó vẫn không khắc phục được, sát khí vẫn nặng nề, đi tới đâu báo hại tới đó.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Ông còn nhớ là hay hơn tôi rất nhiều, tôi không còn nhớ những chuyện đó nữa. Ông tìm lại link các năm đó giúp tôi nhé. Ừ, cũ nhưng tới giờ vấn đề đó vẫn không khắc phục được, sát khí vẫn nặng nề, đi tới đâu báo hại tới đó.
    Chuyện coi bói chỉ để cho vui. Người Phật tử tin vào nhân quả chớ không tin thầy bói. Việc ông coi bói không được có gì đâu mà phải lăn tăn.
    Ps: ông nói báo hại là bị người ta chửi và đuổi đi có phải không?
    Last edited by dungdragon88; 06-04-2017 at 05:37 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Chuyện coi bói chỉ để cho vui. Người Phật tử tin vào nhân quả chớ không tin thầy bói. Việc ông coi bói không được có gì đâu mà phải lăn tăn.
    Ps: ông nói báo hại là bị người ta chửi và đuổi đi có phải không?
    Bài này tui chỉ muốn tìm coi vì sao theo những câu hỏi thắc mắc đó, để tháo gỡ chứ nếu chỉ bói cho vui thì bản thân người tu nào có chút cảm ứng cũng làm được, cần chi nhọc lòng đi xem bói, có khi người ta bói không được, mắc công ngồi coi ngược lại cho người ta nữa kìa! Bài này không chỉ nói tới chuyện đi coi bói, mở rộng cách nghĩ ra một chút ông à!

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  8. #8

    Mặc định

    Thôi kệ đi anh hoa sen ạ!
    Có thể vì quá kính, cũng có thể vì quá khinh.

    Người quá kính thì người ta không dám nhận sự hạ thấp.
    Người quá khinh thì đi đâu người ta cũng ghét chả muốn dòm.

    Hi hi, em nghĩ vậy!
    Thành thật với bản thân sẽ nhận thấy đúng đắn... điều cần sửa nơi tâm! Che đậy vòng vo chỉ làm thêm khổ đau!

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuong_143 Xem Bài Gởi
    Thôi kệ đi anh hoa sen ạ!
    Có thể vì quá kính, cũng có thể vì quá khinh.

    Người quá kính thì người ta không dám nhận sự hạ thấp.
    Người quá khinh thì đi đâu người ta cũng ghét chả muốn dòm.

    Hi hi, em nghĩ vậy!
    Ái dà, bạn ơi Bài này Hoa Sen chỉ muốn tìm coi vì lý do nào liên quan những câu hỏi thắc mắc đó, để tìm cách tháo gỡ chứ gặp hoài, thấy áy náy quá!

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    tưởng sen hoá chẳng sen
    nghĩ tu ai ngờ chẳng tu
    hỏi chi lại đua với đời
    ôi tôi thấy nực cười
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  11. #11

    Mặc định

    ban cua ban co can rui do .vi chua hop cua cua thay nao
    nen van bi can hanh .con ve may chuyen di xem kia thi
    can cua ban cao hon minh cung ko noi ro dk
    .nhung ma toi co nguoi quen cung co can khi nao
    thay cua cua nguoi qen toi o nha thi cau ay ko
    bao gio xem dk cho ai ca bao gio thay di thi lai xem
    dk .no kieu nhu bi at can thay ko cao tay se bi at di va ko xem dk dau
    tim cho nao hop cua ma theo tu nhien khac dk cai sac thay

  12. #12

    Mặc định

    Chào bạn hoasenngancanh !

    Tôi tưởng bạn tu mật tông ?

    Trường hợp này, tôi muốn chia sẻ với bạn vài dòng.

    Tôi hiểu bạn những điều bạn nói, bạn đã kể rất chi tiết và rất rõ ràng. Tôi có biết trường hợp như vậy, rất khó khăn về mặt công việc, không xem được, xin đài âm dương ở Đình Chùa Miếu không được nhất âm nhất dương bao giờ, toàn cười. Xin ở chỗ thờ Mẫu cũng không được, toàn cười. Lại thấy ai mà giúp đỡ người này kiểu gì cũng gặp xui xẻo, giống như bạn kể.

    Nói chung, tôi cũng không hiểu tại sao, thấy có gì không bình thường bạn nhỉ, vì các thày không xem được thì mình là người thường thì càng chịu nhỉ.

    Nhưng tôi nghĩ, hay là họ bị quở mắng trách phạt điều gì đó chăng, nhưng nếu như thế thì cũng mâu thuẫn quá. Mà nói căn hành thì cũng không có đúng lắm, vì nhiều người có căn đi xem cũng có sao đâu, vẫn xem được bình thường. Với lại nếu có căn mà sát căn thì khi đi Đình Đền sẽ có biểu hiện ngay, hoặc các vị sẽ báo cho bằng được để người có căn phải ra trình diện chứ. Chứ ai lại đi xem cũng khó khăn như vậy nhỉ. Nói chung trường hợp này khó hiểu nhỉ. Hihi

    Bạn chia sẻ cũng lâu rồi nhỉ, vậy bây giờ đến thời điểm này bạn đã hiểu hay tìm hiểu được tại sao chưa? Mong nghe chia sẻ từ bạn và mọi người !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
    ban cua ban co can rui do .vi chua hop cua cua thay nao
    nen van bi can hanh .con ve may chuyen di xem kia thi
    can cua ban cao hon minh cung ko noi ro dk
    .nhung ma toi co nguoi quen cung co can khi nao
    thay cua cua nguoi qen toi o nha thi cau ay ko
    bao gio xem dk cho ai ca bao gio thay di thi lai xem
    dk .no kieu nhu bi at can thay ko cao tay se bi at di va ko xem dk dau
    tim cho nao hop cua ma theo tu nhien khac dk cai sac thay
    Căn hành hả bạn? Tại sao lại thế? Nếu căn thật thì các vị sẽ tìm mọi cách để báo phải ra trình diện chứ? Như thế thì khi họ đi xem cũng phải có người xem được chứ? Chứ sao lại khó khăn đến vậy ? Thấy họ bị rơi vào trường hợp trên thì họ chả làm được gì cả, làm cho tôi cứ có cảm giác họ vô dụng, sao chổi, bị các chư vị bỏ quên chả thèm đoái hoài, hoặc họ đã lười biếng lại còn hoang tưởng...kiểu kiểu như thế.

    Tôi thấy có nhiều bạn có căn thì các bạn ấy được chỉ dẫn qua giấc mơ, có người đi Đình Đền thì bị trói tay lạy lia lịa, có người lại khóc tu tu. Đây lại khó hiểu vậy? Mà nếu nói có căn thì muốn biết căn ai thì phải đi xem mới biết căn ai chứ, đây lại không xem được thì biết căn ai mà làm ? Còn phần bạn hoasenngancanh nói là nhìn thấy các chư vị mỉm cười hay là các chư vị thoái rút, không nhận lễ lạy ở Đình Đền ấy thì tôi không kiểm chứng được vì tôi chả có khả năng gì mà nhìn thấy nên tôi chịu về phần này. Biết đâu họ bị vong ma quấy phá ấy, sợ lắm ạ. Hic.
    Last edited by oiseaujaune; 17-04-2018 at 08:15 PM.

  14. #14

    Mặc định

    bạn biết gì thì giúp cho HS nhé. tình hình của mình vẫn chưa có gì tiến bộ hơn. cảm ơn bạn rất nhiều nha!

    --------------------------

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oiseaujaune Xem Bài Gởi

    Bạn chia sẻ cũng lâu rồi nhỉ, vậy bây giờ đến thời điểm này bạn đã hiểu hay tìm hiểu được tại sao chưa? Mong nghe chia sẻ từ bạn và mọi người !
    Last edited by hoasenngancanh; 18-04-2018 at 09:02 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  15. #15

    Mặc định

    bạn cười thì đã cười rồi, giờ bạn biết gì thì giúp cho HS nhé. cảm ơn rất nhiều.

    --------------------------
    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    tưởng sen hoá chẳng sen
    nghĩ tu ai ngờ chẳng tu
    hỏi chi lại đua với đời
    ôi tôi thấy nực cười

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    bạn biết gì thì giúp cho HS nhé. tình hình của mình vẫn chưa có gì tiến bộ hơn. cảm ơn bạn rất nhiều nha!

    --------------------------
    Chào bạn hoasenngancanh,

    Tôi thấy qua cách bạn trả lời thì bạn chắc không phải là người không biết phải trái đúng sai, không biết luân thường đạo lý.

    + Khả năng 1 : khả năng không xấu : Tôi hỏi bạn điều này, bạn thực sự nhìn thấy chư vị ở Đình Chùa cười với bạn khi bạn đi đến những nơi đó? Hay đó chỉ là tưởng tượng của bạn ( có thể bạn nghĩ các chư vị đang cười với mình và thoái lui khi bạn lễ lạy họ? ). Bạn hãy xem bạn đã bao giờ thoát chết thần kỳ trong gang tấc chưa? Hay có cảm thấy khi bạn rơi vào các tình huống xấu thì bạn có cảm giác như bạn chuẩn bị sắp bị lừa tiền rồi thì lại tự nhiên có người đến giúp cho bạn tránh bị lừa chưa? Giúp bạn rút lui đúng lúc ấy, cái kiểu kiểu như thế...Nếu như này là bạn cũng được bảo vệ đó chứ, nhưng cũng có tính khó hiểu nhỉ. Nếu đúng vậy thì tốt thôi, bạn hãy năng làm lành lánh dữ, giữ tâm trong sáng, năng làm từ thiện và hay giúp đỡ mọi người!

    + Khả năng 2 : khả năng xấu : là bạn bị người khác chơi xấu hãm hại bằng bùa chú hay gì gì đó. Nếu trường hợp này bạn hãy nghĩ lại xem bạn có đã từng làm điều gì có lỗi với ai chưa ? Mà có khi bạn vô tình thôi nhưng bị người ta thù ghét ám hại. Nghĩ lại xem thời điểm bạn cảm thấy xui xẻo dồn dập từ lúc nào là biết ngay khoảng thời gian, rồi nghĩ xem trong khoảng thời gian đó có sự kiện gì xảy ra, và bạn đã làm gì? ( ví dụ : bạn cảm thấy sau khi tốt nghiệp bạn không xin được bất kể việc làm gì dù là nhỏ nhất, mặc dù bạn thậm chí còn hơn người khác về ngoại hình, bằng cấp chẳng hạn...hay là sáng mai đi phỏng vấn thì tự dưng sáng dậy lại sốt đùng đùng mặc dù hôm qua vẫn khỏe mạnh bình thường? Nếu vẫn cố tình đi phỏng vấn thì vừa dắt xe ra cửa thì trời lại đổ mưa mặc dù lúc bạn chưa đi thì nắng, giả sử vẫn cố mặc áo mưa đến thì vẫn hỏng việc, bị cho chờ dài cổ rồi vào bị tạch ...v v Ví dụ này cho cả khả năng 3 ). Những trường hợp như này xem bói không đúng chỗ đúng cửa thầy cao tay cũng không ra, huống hồ bây giờ đa phần toàn thầy tiền là nhiều.

    + Khả năng 3 : khả năng cũng xấu : Tôi thấy có người nói có khi bạn bị chính thất tổ cửu huyền của gia đình bạn phạt bạn vì bạn đã mắc một lỗi lầm gì đó mà bạn không biết. Nếu đúng trường hợp này thì các thầy có khả năng nhìn thấy và xem được, họ sẽ tránh né những người này và họ không nói, không giúp và cũng không bao giờ nhúng tay vào đâu. Còn nếu bảo có thầy vẫn xem, vẫn nói nhưng lại sai thì cũng thế. Chỉ có người trần mắt thịt không biết điều đó nên khi họ giúp đỡ người đó thì không những không được mà còn mang vạ vào thân, cho nên những người bình thường giúp họ xong đều gặp xui xẻo là vậy. Nếu đúng bị rơi vào trường hợp này thì nên xem lại phần mộ phần, năng chăm lo và thắp hương sám hối trước thất tổ cửu huyền của dòng họ nhà bạn, thành tâm sám hối và cầu xin họ soi đường và chỉ lối cho bạn biết cần phải làm gì thì mới được tha thứ?

    Trên đây là những điều tôi chia sẻ cùng bạn, tôi tìm hiểu được đến đâu thì nói đến đấy. Tôi hy vọng bạn có cái tâm tốt hướng thiện và rơi vào Khả năng 1, không mong bạn rơi vào 2 khả năng sau. Vì không ai đoán được chữ ngờ nên tôi vẫn phải đề cập đến 2 khả năng sau là vì vậy. Mong rằng các bạn khác cùng đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau ! Hoan hỷ.

  17. #17

    Wink

    Chào bạn oiseaujaune ! tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm và viết bài kỹ lưỡng, chi tiết dành cho tôi. Tôi xin trả lời các mục bạn hỏi như sau:

    + Khả năng 1 : khả năng không xấu : Tôi hỏi bạn điều này, bạn thực sự nhìn thấy chư vị ở Đình Chùa cười với bạn khi bạn đi đến những nơi đó? Hay đó chỉ là tưởng tượng của bạn ( có thể bạn nghĩ các chư vị đang cười với mình và thoái lui khi bạn lễ lạy họ? ). Bạn hãy xem bạn đã bao giờ thoát chết thần kỳ trong gang tấc chưa? Hay có cảm thấy khi bạn rơi vào các tình huống xấu thì bạn có cảm giác như bạn chuẩn bị sắp bị lừa tiền rồi thì lại tự nhiên có người đến giúp cho bạn tránh bị lừa chưa? Giúp bạn rút lui đúng lúc ấy, cái kiểu kiểu như thế...Nếu như này là bạn cũng được bảo vệ đó chứ, nhưng cũng có tính khó hiểu nhỉ. Nếu đúng vậy thì tốt thôi, bạn hãy năng làm lành lánh dữ, giữ tâm trong sáng, năng làm từ thiện và hay giúp đỡ mọi người!
    - Bỏ qua những vấn đề liên quan sự thấy biết lĩnh vực siêu hình do khả năng tu chứng khác nhau và không thể chứng minh rõ ràng như những hiện tượng vật lý, nên nói tôi tưởng tượng, bị ảo giác hay những điều tương tự như vậy thì rất có khả năng ai đọc cũng sẽ nghĩ như vậy, trừ những người có cùng cách nhìn, cách hiểu biết thì họ sẽ hiểu thôi, ở đây không có ý thuyết phục ai phải tin theo tôi cả. Vấn đề liên quan cõi siêu hình xin dừng ở điểm này. Tôi không bàn cãi thêm.

    - Tôi chưa bao giờ có được: Bạn hãy xem bạn đã bao giờ thoát chết thần kỳ trong gang tấc chưa? Hay có cảm thấy khi bạn rơi vào các tình huống xấu thì bạn có cảm giác như bạn chuẩn bị sắp bị lừa tiền rồi thì lại tự nhiên có người đến giúp cho bạn tránh bị lừa chưa? Giúp bạn rút lui đúng lúc ấy, cái kiểu kiểu như thế. Mà thường là lâm vào những tình huống rất nguy hiểm như trúng thuốc độc phải chạy máy lọc chất độc trong bệnh viện suốt 11 ngày, bị người ta hãm hại bằng bùa ngải phải tự tìm cách thoát ra mà không ai ứng cứu, bị người thân ruột thịt và bạn thân hãm hại lừa lọc trong cuộc sống và tu hành, gặp nhiều nạn tai bất ngờ mà cuối cùng chính mình phải tự lực vượt qua tất cả, gặp nhiều xui rủi mà người khác cùng lúc đó không bị nhưng mình bị và nói không ai tin, phải quay phim chụp ảnh chứng minh thì người ta mới há hốc mồm ra vì không tin vào những gì họ được thấy.

    Ví dụ: thức ăn tôi ăn cùng một mâm thường bị hư thối các kiểu, bị ẩm mốc, bị côn trùng hư hại, bị hư nát, bị trộn cứt gián, bị trộn mùi lạ; thiết bị điện tử thường bị hư hỏng ngay khi khui hộp, nguyên đai nguyên kiện vẫn hư như đứng máy, phần cứng không chạy, hư hỏng sớm dù bảo quản kỹ lưỡng đúng quy định nhà sản xuất (tỷ lệ hư hỏng 9/10 máy); rút nhang trong hộp để thắp thì thường rút nhầm cây bị gãy phân nửa, đốt thì hoặc cháy phừng lên hoặc đốt mãi không cháy (chuyện này thường gặp trong chùa miếu - cùng với chuyện mỗi khi gieo quẻ âm dương thường bị dương dương, âm âm mà ít khi được quẻ âm dương); nói chung cái gì tới tay thì thường bị hư hỏng các kiểu.

    - Trong cuộc sống tôi thường năng làm lành lánh dữ, giữ tâm trong sáng, năng làm từ thiện và hay giúp đỡ mọi người bởi vì đó là những việc làm phúc đức, dại gì mà không làm trong khi mình làm được. Và nếu không làm thì có đâu phúc đức để hoạt động tu hành của tôi được tiến triển?


    + Khả năng 2 : khả năng xấu : là bạn bị người khác chơi xấu hãm hại bằng bùa chú hay gì gì đó. Nếu trường hợp này bạn hãy nghĩ lại xem bạn có đã từng làm điều gì có lỗi với ai chưa ? Mà có khi bạn vô tình thôi nhưng bị người ta thù ghét ám hại. Nghĩ lại xem thời điểm bạn cảm thấy xui xẻo dồn dập từ lúc nào là biết ngay khoảng thời gian, rồi nghĩ xem trong khoảng thời gian đó có sự kiện gì xảy ra, và bạn đã làm gì? ( ví dụ : bạn cảm thấy sau khi tốt nghiệp bạn không xin được bất kể việc làm gì dù là nhỏ nhất, mặc dù bạn thậm chí còn hơn người khác về ngoại hình, bằng cấp chẳng hạn...hay là sáng mai đi phỏng vấn thì tự dưng sáng dậy lại sốt đùng đùng mặc dù hôm qua vẫn khỏe mạnh bình thường? Nếu vẫn cố tình đi phỏng vấn thì vừa dắt xe ra cửa thì trời lại đổ mưa mặc dù lúc bạn chưa đi thì nắng, giả sử vẫn cố mặc áo mưa đến thì vẫn hỏng việc, bị cho chờ dài cổ rồi vào bị tạch ...v v Ví dụ này cho cả khả năng 3). Những trường hợp như này xem bói không đúng chỗ đúng cửa thầy cao tay cũng không ra, huống hồ bây giờ đa phần toàn thầy tiền là nhiều.

    - Trên diễn đàn TGVH này tôi CÓ VÔ SỐ KẺ THÙ do thời gian hơn 10 năm trước tôi luận chiến với họ và cũng có NHIỀU CHUYỆN MÂU THUẪN xảy ra với nhiều người tu luyện. Nếu nói tôi bị người khác chơi xấu hãm hại bằng bùa chú hay gì gì đó. Nếu trường hợp này bạn hãy nghĩ lại xem bạn có đã từng làm điều gì có lỗi với ai chưa. Câu trả lời là CÓ QUÁ NHIỀU ! chỉ là tôi hiện vẫn chưa bị tiêu tùng vì còn phước đức bản thân tu trì nên vẫn vững vàng tới bây giờ. Ai mà không biết cái nick Hoa Sen Ngàn Cánh này từng gây chiến với biết bao nhiêu người trên TGVH này. Chuyện này nói người thù oán tôi thì có qúa nhiều, tới giờ họ còn thù hận tôi hay không thì tôi không biết. Sám hối, cầu xin này nọ thì tôi đã làm nhưng sám hối không có nghĩa là chấm dứt những oán thù, mà chỉ là dừng lại những hành động sai quấy của bản thân, mặc dù QUẢ CỦA HÀNH ĐỘNG (NGHIỆP BÁO) vẫn tiếp tục diễn tiến.

    - Những ví dụ trong trường hợp 2 này của bạn hoàn toàn đúng với những gì tôi từng gặp y như vậy, chỉ là tần suất xảy ra thường xuyên trên 90% trong hiện thực suốt hơn 10 năm trước và hiện nay tôi cũng thường xuyên bị như vậy. Tôi có người bạn coi Tử vi cho tôi nói rằng tôi còn 20 năm đại vận (2 đại vận liên tục, mỗi đại vận là 10 năm) từ đây tới 51 tuổi. Trong khi nhiều năm trước tôi từng nhập định xem xét tuổi thọ bản thân thấy kết thúc ở khoảng độ tuổi 55, như vậy với 20 năm tai kiếp như bạn tôi đã xem thì cũng vừa vặn để tôi tận số. Nên tôi luôn có tâm lý sẵn sàng với những gì tồi tệ nhất đang và sẽ tiếp tục diễn ra cho tôi mà không phải tạo ra những cảm tưởng bi quan, trách người trách đời bởi có trách cũng không cải thiện được "vận số" của mình thay vào đó là tiếp tục con đường tu học của mình và sống tròn vẹn một ngày hiện tại trong cuộc đời có mấy chục năm của mình.

    Ở đây mở ngoặc là tôi KHÔNG THUYẾT PHỤC PHẢI TIN những gì tôi kinh nghiệm về siêu hình hay tâm linh, vì cuộc đời tôi không phải là cuộc sống của các bạn.

    - Tôi từng tìm đến những vị thầy có tiếng là có lương tâm nhưng đúng như bạn nói những trường hợp như này xem bói dù đúng chỗ đúng cửa, thầy cao tay cũng không ra. Có những người "thầy tiền bạc là nhiều" thì họ liền bị vật vã ngay trước mắt tôi, hoặc sau đó bị bề trên trừng phạt, điều thú vị là chính những đấng họ thờ lại ra tay vật họ chứ không ai khác. Tôi là trường hợp xui rủi của chính tôi nhưng cũng là tác nhân xui xẻo của nhiều thầy bà không có lương tâm khác.

    + Khả năng 3 : khả năng cũng xấu : Tôi thấy có người nói có khi bạn bị chính thất tổ cửu huyền của gia đình bạn phạt bạn vì bạn đã mắc một lỗi lầm gì đó mà bạn không biết. Nếu đúng trường hợp này thì các thầy có khả năng nhìn thấy và xem được, họ sẽ tránh né những người này và họ không nói, không giúp và cũng không bao giờ nhúng tay vào đâu. Còn nếu bảo có thầy vẫn xem, vẫn nói nhưng lại sai thì cũng thế. Chỉ có người trần mắt thịt không biết điều đó nên khi họ giúp đỡ người đó thì không những không được mà còn mang vạ vào thân, cho nên những người bình thường giúp họ xong đều gặp xui xẻo là vậy. Nếu đúng bị rơi vào trường hợp này thì nên xem lại phần mộ phần, năng chăm lo và thắp hương sám hối trước thất tổ cửu huyền của dòng họ nhà bạn, thành tâm sám hối và cầu xin họ soi đường và chỉ lối cho bạn biết cần phải làm gì thì mới được tha thứ?
    - Nhắc tới Tổ tiên thì tôi thật sự có nhiều điều phải buồn trách họ, bởi chính trong đại gia đình của tôi cũng bất hoà, không đoàn kết, không thương yêu gì nhau. Hơn nữa, tôi là con dòng thứ mặc dù cha mẹ tôi có hôn nhân hợp pháp mà trước đó cha tôi đã có nhiều hơn 3 người vợ (2 người trong đó có mẹ tôi là hợp pháp), thời cận đại ông nội tôi có hơn 3 bà nội, bà nội là mẹ của cha tôi không phải chính thất, rồi trước đó là thời phong kiến thì ông cố nội tôi cũng có nhiều hơn 3 bà cố, còn đời trước nữa thì không có ghi lại rõ ràng, thành ra tính thành gia phả tổ tông thì sai lệch rất nhiều.

    Bên dòng họ ngoại cũng có hiện tượng đa thê đa nhi và ông ngoại của tôi cũng có nhiều sự sai biệt trong chi tộc. Mà đời gần gũi nhất cũng không tròn vẹn mồ mả, một số thất lạc do thời cuộc, một số chết yểu từ xa xưa, một số không có mộ phần. Tính chung cả nội - ngoại thì không có bề dày tổ tông dòng họ nên tính tương tục từ trên xuống hầu như bị đứt đoạn nhiều phần, tổ tiên không có liên kết mạnh mẽ với con cháu.

    Bên cạnh đó còn có chuyện đa tín ngưỡng đa tôn giáo: Phật (nam tông và bắc tông), Nho - Cao Đài, Chúa (công giáo và tin lành) nên chuyện thờ tự cúng giỗ cũng khác biệt ở mỗi gia đình thành viên, mỗi người tự chủ trương thờ cúng khác nhau, không có nhà thờ chung của dòng họ nên không có thống nhất cách thờ phụng tổ tiên, chưa kể các nhánh lớn hơn của các ông bà bác, ông bà chú thím của cha mẹ thì còn cách thờ cúng khác nữa.

    Do sự phức tạp tín ngưỡng và cách thức dạy dỗ văn hoá ứng xử trong dòng họ không thống nhất với nhau, đã tạo nên sự rối rắm trong tư duy về tổ tiên. Khi tôi dùng định lực để dò tìm tổ tiên gần gũi nhất (3 đời) thì thấy đa số đoạ ở cõi khổ do tiền sự làm người không tốt, người tu không nhiều hơn 2 (tỷ lệ người tu có thật chứng cỡ 0,1%) - ngay cả người còn sống hiện tại cũng kém đạo đức, sống ích kỷ, chỉ biết thu lợi cho bản thân mà ít quan tâm giúp đỡ các thành viên khác.

    Như bạn nói: thắp hương sám hối trước thất tổ cửu huyền của dòng họ nhà bạn, thành tâm sám hối và cầu xin họ soi đường và chỉ lối cho bạn biết cần phải làm gì thì mới được tha thứ? Quả thật là rối rắm với gia phả như thế (hầu như không có gia phả) thì không biết được chính xác tôi thuộc chi nhánh nào của dòng họ và cửu huyền thật sự là ai, có phải thật sự thuộc về dòng họ này hay là thuộc về một chi tộc nào khác. Lý luận đã bất minh thì thực tiễn càng rối rắm.

    Trên đây là những điều tôi chia sẻ cùng bạn, tôi tìm hiểu được đến đâu thì nói đến đấy. Tôi hy vọng bạn có cái tâm tốt hướng thiện và rơi vào Khả năng 1, không mong bạn rơi vào 2 khả năng sau. Vì không ai đoán được chữ ngờ nên tôi vẫn phải đề cập đến 2 khả năng sau là vì vậy. Mong rằng các bạn khác cùng đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau ! Hoan hỷ.
    Chân thành cảm ơn những tâm tình đầy tính xây dựng của Bạn dành cho tôi, hy vọng qua bài trả lời của tôi sẽ là nhân duyên để chúng ta có thể kết nhiều nhân duyên tốt lành hơn, hoặc chí ít cũng tạo ra mối thiện cảm giữa chúng ta.

    Thân ái.
    Last edited by hoasenngancanh; 19-04-2018 at 10:30 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  18. #18

    Mặc định

    Thực ra cũng chẳng cần quá lo . mình cứ thành tâm la được chẳng quan trọng
    Tôi chưa bao giờ có được: Bạn hãy xem bạn đã bao giờ thoát chết thần kỳ trong gang tấc chưa? Hay có cảm thấy khi bạn rơi vào các tình huống xấu thì bạn có cảm giác như bạn chuẩn bị sắp bị lừa tiền rồi thì lại tự nhiên có người đến giúp cho bạn tránh bị lừa chưa? Giúp bạn rút lui đúng lúc ấy, cái kiểu kiểu như thế. Mà thường là lâm vào những tình huống rất nguy hiểm như trúng thuốc độc phải chạy máy lọc chất độc trong bệnh viện suốt 11 ngày, bị người ta hãm hại bằng bùa ngải phải tự tìm cách thoát ra mà không ai ứng cứu, bị người thân ruột thịt và bạn thân hãm hại lừa lọc trong cuộc sống và tu hành, gặp nhiều nạn tai bất ngờ mà cuối cùng chính mình phải tự lực vượt qua tất cả, gặp nhiều xui rủi mà người khác cùng lúc đó không bị nhưng mình bị và nói không ai tin, phải quay phim chụp ảnh chứng minh thì người ta mới há hốc mồm ra vì không tin vào những gì họ được thấy.

    Ví dụ: thức ăn tôi ăn cùng một mâm thường bị hư thối các kiểu, bị ẩm mốc, bị côn trùng hư hại, bị hư nát, bị trộn cứt gián, bị trộn mùi lạ; thiết bị điện tử thường bị hư hỏng ngay khi khui hộp, nguyên đai nguyên kiện vẫn hư như đứng máy, phần cứng không chạy, hư hỏng sớm dù bảo quản kỹ lưỡng đúng quy định nhà sản xuất (tỷ lệ hư hỏng 9/10 máy); rút nhang trong hộp để thắp thì thường rút nhầm cây bị gãy phân nửa, đốt thì hoặc cháy phừng lên hoặc đốt mãi không cháy (chuyện này thường gặp trong chùa miếu - cùng với chuyện mỗi khi gieo quẻ âm dương thường bị dương dương, âm âm mà ít khi được quẻ âm dương); nói chung cái gì tới tay thì thường bị hư hỏng các kiểu.
    nói chung là người bị can hành hoặc tự bạn tu tập những điều kể trên là rất bình thường ko có gì la ko thể tin còn căn của ai thì thì toi chấc chắn là tự cái căn nó khác nhắc cho bạn căn ai.bạn cũng có thể giao tiếp với với căn ấy như bình thường muốn tu thì xin căn cho tu rùi tự ông khác nhắc.ko pai qua lo lắng CÁI LÝ CÁI TÌNH

  19. #19

    Mặc định

    Là kết quả của quá trình tu tập cả thôi. Không phải căn hành hay gì cả. Nói thật lòng thì gọi là bị nhập ma, nhập vào ma đạo. Có lẽ do pháp tu quán tưởng quá nhiều, lại "Tham" nên sa vào các ảo cảnh do thức thần biến hóa tạo ra. Do "THAM" dẫn dắt nên càng sa vào ảo cảnh lại càng "THAM". May mà bạn mới thấy tà ma và các đối tượng cấp thấp, chứ nếu thấy Tiên, Phật...thì còn khó dứt hơn nữa. Nếu bạn tu đúng, "Tâm" sẽ sáng, tà ma sẽ tránh xa, việc dữ sẽ hóa lành, cửu huyền thất tổ dần dần sẽ được cứu độ...Các biểu hiện ở đây chứng tỏ là "Tâm"bạn bị tối hơn, ma quỷ âm linh bình thường nhìn thấy sợ hãi vì bạn còn "mạnh" hơn cả chúng...Có lẽ chưa bao giờ bạn suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ về khái niệm "Chân Tâm" của Phật giáo, chỉ tu thần thông và sống với các "ấn chứng" tự cho là có được.

  20. #20

    Mặc định

    Chào bạn Quang880, không nên nhận xét vội vã theo tư kiến của bạn về người khác như vậy nhé! Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình. Chúc bạn thân tâm an lạc!

    Có lẽ chưa bao giờ bạn suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ về khái niệm "Chân Tâm" của Phật giáo, chỉ tu thần thông và sống với các "ấn chứng" tự cho là có được.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •