Trang 19 trong 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 913141516171819
kết quả từ 361 tới 379 trên 379

Ðề tài: TÌNH??????LÀ HƯ VÔ

  1. #361
    Đai Đen Avatar của nhaquer4tinh
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    NHÀ QUÊ LÊN TỈNH
    Bài gởi
    598

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kẻ khù khờ Xem Bài Gởi
    làm thơ thế này thì nàng nào dám đến với ông nữa....tuyệt "tình"...chúc mừng đắc đạo....haha
    Người ta là đàn bà thầy tiểu ơi.......?????????

    Một hận sao trên trời khó với
    hai hận trăng dưới nước khó mò
    ba hận cuộc đời không đối thủ
    bốn hận đường hoàng tuyền wá xa.

    Cả đời vô đối nên mang hận
    Chẳng hận công danh chỉ hận tình
    Khoác áo phong ba đời lãng tử
    Cô đơn ôm sầu ,lệ vì ai...

    Chén tình , chén nghĩa dẫu có vơi ,
    Vẫn cứ say sưa mặc kệ đời.
    Mang cả niềm tin ra bán hết,
    Mua chút rượu ngon ta uống chơi !



    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    NHÀ QUÊ HỌC ĐẠO

  2. #362

    Mặc định

    Bản năng ,ái dục làm cho con lạc lối
    xin quay đầu,niệm hai tiếng nam mô
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #363

    Mặc định

    còn buồn là còn ngã
    còn vui cũng còn ngã
    không vui cũng không buồn
    tâm thân thường lặng lẽ
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  4. #364

    Mặc định

    "Bắc thang lên hỏi ông Trời.
    Mất cho gái có đòi được không".
    Xuống đất hỏi Phạm Huy Thông.
    Có tiền cho gái thì không được đòi.

  5. #365

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    còn buồn là còn ngã
    còn vui cũng còn ngã
    không vui cũng không buồn
    tâm thân thường lặng lẽ
    Sai!!!
    Còn buồn còn ngã
    Còn vui còn ngã
    Không vui cũng không buồn
    Thì thành cục đá,
    Bát nhã

  6. #366

    Mặc định

    Vắng mặt mấy năm trở về thì NhuTri đã hóa thi nhân rồi hihi,

    Người ta bảo khi đang yêu làm thơ hay lắm
    Có phải không Nhutri thân mến của tôi ơi?
    Lướt một vài trang thơ, ngẫm đôi vần ngóng đợi
    Tâm hồn ai ngây ngất cả gió trăng

    Phải chăng lòng em giờ đây đang có nắng
    Sưởi ấm nồng nàn trái tim trong trắng chẳng biết yêu
    Mặc cho ngày ấy tôi van xin, tim ấy cũng chẳng xiêu
    Giờ đây rừng rực cháy, yêu như là yêu trọn cả thế gian :P

    Tặng nhutri
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  7. #367

    Mặc định

    lúc trước nhutri thọ giới cấm,nhutri rất ghê tởm cái ái dục của thế gian,cho nó là thứ ghê gớm cần loại bỏ ra khỏi cuộc đời.Thật nhutri không hiểu vì sao họ có thể yêu đến dục ái không thể rởi.Chính câu hỏi này đã cho nhutri thử yêu một lần.
    Tình yêu của thế gian thật kỳ lạ.Nó cho ta ngọt ngào trong cay đắng.Tại sao ngọt ngào trong cay đắng.Thắm hiểu điều đó ta mới thông cảm cho người đang yêu ,vì sao họ bị cuốn vào.Và cũng hiểu vì sao phật đã ra những giới cấm có lợi cho phật tử.Nó là hàng rào để giới phật tử không bị rơi xuống sông và bị cuốn vào vòng xoáy.Đúng là khi yêu con người ta như bị u mê ,nhưng phải biết yêu nó như thế nào? Thì mới thông cảm cho những người thân mình đang yêu,và giúp họ vượt qua nhân duyên ái dục.
    Cám ơn anh đã yêu em như em đã yêu thế gian
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #368

    Mặc định

    Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ông
    Neo chiếc thuyền nan giữa bến sông
    Rộn rã thả câu trong quạnh vắng
    Lao xao buông lưới giữa mênh mông
    Chập chờn cõi ảo mù sương bạc
    Thấp thoáng bờ chân rạng ánh hồng
    Muôn đợt sóng vàng loang nước biếc
    Dập dồn khuất nẻo chốn hư không.
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  9. #369

    Mặc định

    Một đoàn người đi giữa rừng già,hoang hoang chừng núi một cánh hoa,chờ đợi ngày mai trời lại sáng,bên cạnh sườn non chút ánh tà.Ngôi nhà xa lạ giữa hoang vu,mỗi người được chia những chiếc giường và......nơi đây u uất giữa thâm sâu!
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #370

    Mặc định

    Với quyết tâm thành tựu ước nguyện cao quý
    Mang lợi lạc tới cho chúng sanh
    Quý giá hơn bảo châu như ý
    Tôi xin trân quý lý tưởng này không ngừng nghỉ.
    Khi nào tiếp xúc với mọi người
    Tôi xin được coi mình thấp kém hơn tất cả.
    Và tự thâm tâm
    Tôi xin kính quý hết mọi tha nhân
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  11. #371

    Mặc định

    Thiện tâm trong tôi đã tắt rồi.Trò đời đen bạc trắng như vôi.Không buồn ,vui,giận,sầu chi nữa.Cũng mất tâm bi tự bao giờ.
    Chỉ còn lại đây đá thép thôi!
    Lời nói vàng son là của anh,hành động hay không cũng của anh.Nó không liên quan gì đến tôi.Anh trồng gì thì gặt đó.Và tôi chỉ mong anh hái được quả tốt lành.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #372

    Mặc định


    Giữ tâm tịnh giữa đời chộn rộn
    Dẫu hàm oan, chẳng giận chẳng hờn
    SỐNG biết đủ không chờ, không đợi
    Chẳng sầu não lúc long đong
    Thôi thì buôn xả cho lòng thảnh thơi
    Với tha nhân mở rộng tình thương
    Sóng gió nuốt quên lời.Hạt cát
    Ôi! Mong manh hạt cát.An nhiên
    An nhiên một góc trời;phong ba
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  13. #373

    Mặc định

    Tôi hiểu rằng ,vì sao ngày xưa những người tu hanh dẫu bị hàm oan vẫn không nói gì,cũng không hờn giận.Vì:Khi một hành động hay lời nói của ai đó,thì không liên quan gì đến họ.
    HỌ DÙNG MIỆNG VÀ TAY HỌ ĐỂ NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG,CHỨ ĐÂU CÓ DÙNG TAY MÌNH HAY MIỆNG MÌNH MÀ NÓI:NÊN đâu có liên quan gì đến mình đâu mà có chữ OAN
    Sự oan ức là do người đời nghĩ về họ chứ họ đâu có nghĩ gì đâu mà có oan ức.
    Nên khi hiểu dc như vậy,thì ai khen tôi bình thường ai chê cũng bình thường,vì đâu có liên quan gì đến tôi.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #374

    Mặc định

    Khoảnh khắc thời gian đi quá mau

    Vừa mới thanh xuân, đã bạc đầu !

    Tháng ngày hờ hững qua song cửa

    Nhật nguyệt dần tàn theo bóng câu .

    Mãi mê dong ruổi cùng ảo vọng

    Xuôi ngược miệt mài với ước mong

    Khi hay sương điểm trên ngọn tóc

    Mới biết trần hoàn chỉ tay không !

    Cát bụi trả về cùng cát bụi

    Tay không hoàn lại cũng tay không

    Thôi mặc trần gian mơ với mộng

    Riêng ta xin được chút bình tâm .
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  15. #375

    Mặc định

    mấy năm rồi vào đọc lại !dễ thương làm sao.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  16. #376

    Mặc định

    tham ,sân ,si ,hỷ ,nộ ,ái ,ố không sót chử nào trong tâm nàng ,dễ thương !
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  17. #377

    Mặc định

    Bị thích cái câu cuối "cám ơn a đã yêu e như e yêu cả thế gian "

  18. #378

    Mặc định

    Dễ thương quá
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  19. #379

    Mặc định

    tình ái nam nữ luyến ái đồng tính là mê. Từ bi, bồ đề tâm, giác ngộ mới là chân thật và cao cả.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •