Nói với các bạn Phật tử:
Ngày đầu và khi mới bước chân vào Biển kinh của các Đấng Đại Bi, chúng ta - những người với nhiều niềm tin khác nhau, trong cách nhìn nhận về các niềm tin có tính cách "tiến hóa, cấp tiến, tích cực, đấu tranh, chân lí,..." với tất cả hiện tính của hãnh tiến, vinh quang, sán lạn của nó... Đều không nhiều thì ít, cho rằng các Bậc Đại Bi chỉ thuần một Tâm thế yếm li, yếu thế, tiêu cực, thu rút và tránh né các vấn đề có tính chất nóng bỏng của thuần lí, của những nhiệt não mà chúng ta hằng đặt tất cả năng lượng vào đó, hoặc giả không liên quan gì đến những tình cảm bộc phát có tính thảm kịch, có tính kích thích ngây ngất! Vì rằng trong Biển kinh kia hầu như chỉ là những PHỦ ĐỊNH gay gắt nhất, vv và vv...
Tuy nhiên, nếu có thành ý, tò mò hoặc được khai phóng từ một ngọn lửa phần phật của bức bách thế tục,.. chúng ta lần hồi dò dẫm những bước chân trần rớm máu tươi dấn dẫm vào gai góc của những lời Đại Bi đó. Bỗng nhiên một ngày chúng ta sẽ thấy được trong Biển kinh đó chỉ là những lời KHẲNG ĐỊNH, và nó là chất KIM CƯƠNG bền chắc nhất mà có công năng thể hầu như để mổ xẻ, chiếu rọi vào những hoang tàn, đổ nát nhất của cõi Nhân gian thảm khốc này!
Om Tare Tuttare Ture Soha!
Om Tare Tuttare Ture Soha!
Om Tare Tuttare Ture Soha!
Trân trọng đã đọc những dòng này! A MI ĐÀ BỤT...
Last edited by Nha_Thien77; 22-06-2014 at 04:28 PM.
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
Gió thế nào mới gọi là đủ,
Lửa thế nào mới gọi là sáng,
Nước thế nào mới gọi là tinh.
......
Nhìn lên gọi là Ngưu Đẩu (muôn tinh tú),
Nhìn xuống gọi là Ngưu Di (muôn người dân),
Nhìn mình(thân) gọi là ngu đần .. Ý quên gọi là Ngưu thể (muôn tế bào),
Tam ngưu có Nhị Đồng và Nhất Dị mới gọi là Tâm ???
Chẳng ở trong,chẳng ở ngoài củng chẳng ở giửa .
.....
Ở đâu ?? sao gọi của Ai ??
Chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
thân
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
Gió Động mà chẳng Động là đủ chăng?
Lửa Tịch mà chẳng Tịch là đủ chăng?
Nước Nhiểm mà chẳng Nhiểm là đủ chăng?
Nhìn lên
Nhìn xuống
Nhìn mình
Nhìn hoài (chẳng nhấm chẳng mở ) chưa Thấu lấy gi là mỏi
Chẳng ở ngoài chẳng ở trong củng chẳng ở giửa .
Ở đâu lại chẳng ở đâu,
Của ai lại chẳng của ai.
Thân
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
1 con người sanh ra từ lòng Mẹ,
2 con người chết về lòng Mẹ.
3 Vô thường là gì? mucdong ko bít.
chỉ thấy cái thường nhật như :ăn ,uống ngủ nghỉ .............. từ lúc bít đói bít no ,vậy mà học hoài chưa được.
mong được chỉ dạy vô thường là gì ?(chớ nói đời là vô thường,vạn vật là vô thường,..) xin lắng tai nghe.
thân
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
Góp nhặt lời Phật Tổ và Thánh Hiền
Một bài pháp hay - Các bạn nên dành 30 phút để nghe
Trơ trơ chẳng hành thiện
Săn săn không tạo ác
Bặt bặt dứt thấy nghe
Lồng lộng tâm chẳng vướng !
Quá khứ nghiệp tội tịnh, hiện tại phải quang minh, tương lai được trù tính
HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH
Bài viết trên đây xuất phát từ một tư tưởng bộc phát và cảm tính chủ quan. Rất tiếc vì không thể xóa bỏ hay sửa đổi cho nên tôi viết dòng thông báo này tới quí vị độc giả:
Tất cả nội dung bài viết này chỉ là tư tưởng nhất thời và có nhiều sai lầm, mong quí vị chỉ xem như một tham khảo. Rất mong được sự thông cảm của quí vị!
Trân Trọng!
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
Sau tất cả, chỉ cái gì đơn giản chân thật thiết thực cụ thể có lợi ích mới còn lại. Giấc mộng đẹp cũng trở thành nhàm chán vô vị, khổ thay cho những người trẻ tuổi vẫn si mê bám chấp vào những giấc mộng hão huyền ấy.
Lời bạn viết chỉ là tát nước theo mưa, lời này bạn có chắc không là mộng, không là hão huyền?! Điều gì cũng có nguyên nhân và giai trình của nó, thiết nghĩ nếu là người có trách nhiệm thì nên có sự công tâm với chuyện đúng sai của mình hoặc của người. Sự việc này cũng xuất phát từ điều đó!
Xin lỗi bạn, tôi không muốn tranh luận vì điều đó chỉ dẫn chúng ta vào thế giới ý niệm tương đối. Tuy nhiên chỉ nên nói những gì mình đã rõ, chẳng cần phải dùng ngôn từ chung chung vì rất khó nhận định cụ thể và dễ thành hý luận. Mong bạn hiểu cho!
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
Mong bạn chia sẻ sự tiến bộ của bạn. Nghĩa là bạn viết lại cái bài theo sự giác ngộ của bạn hiện tại. Khi nhận ra tư tưởng trước của mình là thiếu xót nghĩa là chứng tỏ mình đã tiến bộ hơn trước, nghĩa là mình ko bị những định kiến bản ngã trói buộc sự giác ngộ của mình. Kính mong bạn chia sẻ. A di đà Phật!
Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842
Chào anh nhã thiên! Spirit hoan hỉ đáp lời anh.
Spirit biết rất rõ những gì mình nói, cũng do thấy trách nhiệm nên nói, đáng nhẽ tôi chỉ muốn chia sẻ chút cảm giác với anh vậy mà kết quả lại không được như thế. Tôi muốn nhân tiện chia sẻ và cũng lại muốn gửi đến 1 thông điệp mà tôi biết ở đây có rất nhiều những người trẻ tuổi ( phần này tôi ko có ý gửi đến anh), trong tuổi thanh xuân trí lực, sức khỏe sung mãn, lại bị lầm chấp và u mê, nắm chấp những điều sai lạc, khiến cho họ thường gặp phải bất hạnh và không biết đâu là hạnh phúc đâu là chân thật gì cả.
Tôi không ngại tiếp nhận hay có thể trực tiếp chất vấn và khiến cho từng người họ đc khuất phục, đi đến nhận ra điều đúng đắn, tuy nhiên 1 thông điệp chung cho tất cả thì tôi không thể làm được, cái này phải tùy duyên từng cụ thể tùy từng người, và cũng không thể theo cách bô bô trên cả diễn đàn này mà có thể có đc, cũng 1 phần là triển hạn về thời gian và tâm lực của tôi nữa.
Pq thích bạn là spirit hơn
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks