NamKha, có tâm tư gì hok vậy ? hay là chỉ mún uống trà ?
Thank Cuonphong,mời bạn cứ ghé qua uống trà và cùng đàm đạo với mọi người nha !
Quán nằm ở ngay trên TGVH đó bạn !
Nghe bạn Thich tùm lum ...khà khà , KC biết ngay bạn này là tay sành trà lắm đây!
Ok bạn, bất kể khi nào bạn cần uống trà, kem, cà phê, rượu nhạt...hãy đến Quán Trà Tri Kỷ này ...bạn sẽ được phục vụ miễn phí và tha hồ bàn luận chuyện đời chuyện đạo...
Trà pha sẵn sàng rồi đây, mời tất cả các bạn ...!wellcome
心燈
Xin uống một chung trà để xem Worldcup nha.
Cám ơn KiencangHP !
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Năm nẫm khi xưa, Kiến Càng vui mở quán
Tụ anh tài, nâng hứng vịnh nàng thơ
Ngày nay Tri Kỷ, vui còn hết?
Có thấy ai đâu, đâu cả rồi
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
Đọc bài thơ của huynh sao gióng bạn mình tùng cô đơn quá huynh ạh
Bạn Kiencanghp, bạn có quán trà đẹp thiệt đó, mờ cho tui hỏi thăm nhé bạn được mang pháp danh là TÂM ĐĂNG hả, vậy tui xin chúc mừng bạn đã mời các anh chị em cùng uống chung tách trà mà bạn đang mời. hihihiii.... cám ơn.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Huynh DaiHongCat uống trà xem bóng đá thì hok sợ say nữa rùi hé :p
Mời bạn cứ tự nhiên đi ha :happy:
NamKha, chị đã cố ý hok trả lời câu đó của bạn Thích Tùm Lum, mà em lại còn nhắc lại làm cho chị :blushing:. Thôi, uống trà đi, uống trà đi...:D
Bạn Thích Tùm Lum Tà La nàm thơ hay thế nhỉ , KC hok bít nàm thơ... chỉ im lặng lắng nghe các bạn làm thơ để cảm nhận thôi
Mà hình như bạn là người cũ phải hok ?:big_grin:
Cảm ơn bạn đã khen quán trà của KC, quán mở đã lâu, nay cũng đã rêu phong phủ đầy. Pháp danh của KC hok phải là TÂM ĐĂNG, chỉ là thích cái ngọn đèn TÂM mà KC lấy làm chữ ký thôi bạn ạh.
Vâng, mời bạn cùng uống chén trà đi !
心燈
Tai hạ uống trà vẫn... say như thường:p
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Uống trà... chợt nhớ về phim Hoắc Nguyên Giáp (Fearless). Có một tiểu đoạn HNG uống trà cùng với Tanaka.
HNG: Tôi không hiểu tại sao trà cũng phân cao thấp
Tanaka: Nhưng trà này cũng phân cao thấp và có cá tính khác nhau
HNG: Cái gì là cao? Cái gì là thấp? Chúng đều lớn trong thiên nhiên, không có giai cấp cao thấp
Tanaka: Bởi vậy anh mới không hiểu. Thiên nhiên tự thân đã phân cao thấp
HNG: Quý ngài nói thế nên trong mắt tôi chất lượng của trà không do trà quyết định mà quyết định bởi con người....
http://www.youtube.com/watch?v=3A6JzBGpQsI&NR=1
Lời quê chắp nhặt rông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks