Xin các thầy, các cô, các bạn tư vấn cho em chuyện này.
Bạn gái em có một người yêu thầm, nhà giàu. Mới dạo gần đây hắn từ Hà nội vào nam rồi mua 1 cặp nhẫn định tặng ng yêu em. Nhưng bị ng yêu em từ chôi và ném hộp nhẫn vào mặt.
Không biết thế nào mà dạo gần đây ng yêu em cứ mơ về cái hôm tặng nhẫn nhưng tệ cái nữa là chi tiết bị hắn kéo vào bụi cưỡng gian, và em chỉ đứng ở ngoài nhìn rồi bỏ về.
vừa hôm qua hắn có nt em rằng người yêu em bị trúng gì đó. Không nói rõ bùa ngãi.
nhưng muốn giải thì cho uống nc chanh 3 ngày liên tục sau 7h tối.
trước đó hắn nói em là nó với người yêu em đã ngủ với nhau. Đến khách sạn của hắn và người yêu em còn nhớ số phòng. Mặc dù chuyện đó chưa từng xảy ra.
Thì lập tức người yêu em gọi điện cho em ( lúc đó nó đang ngủ ). Nói là nó mơ thấy đi đến 1 khách sạn. bước vào phòng có thằng đó. thằng đó chỉ tay số phòng và kêu ng yêu em nhớ rõ, sau đó thì cưỡng gian. Cứ mơ đi mơ lại giấc mơ này hoài từ sau khi thằng đó kể cho em nghe.
Nó còn nói với em. Số người biết được cái này trừ 3 người em ra thì tình trạng của ng yêu em càng tệ. Trước giai đoạn uống nc chanh người yêu em sẽ đổi khác, toàn nghĩ đến nó.
Hôm nay em tới thì người yêu em ngủ rất sâu. không biết rằng em ở kế bên. gọi mãi mới dậy, và còn mơ giấc mơ đó. Cứ ngỡ em là thằng kia.
Mong mọi người, các thầy, các cô, những người hiểu biết về chuyện này giúp em ạ.
Bookmarks