Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 39

Ðề tài: bạch y thần chú có phải của mẹ quan âm

  1. #1

    Mặc định bạch y thần chú có phải của mẹ quan âm

    con tình cờ gặp được một quyển chú nhỏ là bạch y thần chú thấy trong chú ấy nói nếu người nào thành tâm tụng đủ 12000 lần thì cầu việc gì chân chính lương thiện điều hiệu nghiêm cả.nhưng khi con lên google tìm hiểu thì có người nói chú này là tà đạo không phải của phật giáo.con hoang manng khồng biết làm sao kính mong cô chú trong diễn đàn giải đáp giúp con ạ....con xin chân thành cảm ơn mong được hồi âm sớm

  2. #2

    Mặc định

    Bạch Y Thần Chú là thần chú của Ngài Quán Âm Đại Sỹ. Thần chú này còn có tên là QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU THẦN CHÚ, trong kinh Đại Tuỳ Cầu của Bộ Mật Tạng.

    BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ
    (QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU THẦN CHÚ)
    Phạn âm: Huyền Thanh

    1. Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:
    OM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ SỜ-VA-HA ( 21 lần )

    2. Tịnh Thân Nghiệp Chơn Ngôn:
    OM TU TA RÊ, TU TA RÊ, TU MA RÊ SỜ-VA-HA ( 21 lần )

    3. Tịnh Ý Nghiệp Chơn Ngôn:
    OM VẮC RA, TỜ RẠT, HA HA HỘC ( 21 lần )

    4. Tự Tính Chơn Ngôn:
    Tự tính của con vốn thanh tịnh
    Như Tự Tính thanh tịnh của các Pháp
    OM SỜ-VA PHA VA SÚT ĐA, SẠC VA ĐẠC MA SỜ-VA PHA VA SÚT ĐA, U HĂM ( 21 lần )

    5. An Thổ Địa Chơn Ngôn:
    NA MẮC SA MĂN TÁ BÚT ĐA NĂM. OM ĐU RU ĐU RU ĐÊ VI SỜ-VA-HA ( 21 lần )

    6. Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú:

    Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm ỨNG Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần + 3 lạy )

    NA MÔ BÚT ĐA GIA

    NAMÔ ĐẠC MA GIA

    NA MÔ SĂNG GA GIA

    NA MẮC A RI GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA-BÔ ĐI SÁT TOA GIA, MA HA SÁT TOA GIA, MA HA CA RU NI CA GIA

    TÁT ĐI-GIA THA: OM-DA LA VA ĐA, DA LA VA ĐA-DA HĂM VA ĐA-RA DA VA ĐA, RA DA VA ĐA SỜ-VA-HA

    Thiên La Thần, Địa La Thần. Người lìa nạn, nạn lìa thân. Tất cả tai ương hóa bụi trần.

    ( Trì tụng Bài Chú trên 108-1080 lần )


    Đại Tùy Cầu Bồ Tát có tên Phạn là MAHÀ PRATISÀRAH, dịch âm là Ma Ha Bát La Để Tát Lạc, lược xưng là Tùy Cầu Bồ Tát. Ngài là một Hóa Thân của Quán Âm Bồ Tát và là một Tôn trong Quán Âm Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La của Mật Giáo. Do Tôn này thường tùy theo sự nguyện cầu của chúng sinh mà diệt trừ Tội Vô Gián; trừ tai nạn về nước, lửa, đao binh, thuốc độc; trừ nạn Rồng Cá; miễn trừ nạn vua quan; cầu mưa; làm ngưng mưa gió; ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi Cực Lạc… nên có tên là Đại Tùy Cầu…

    Phật giáo Tây Tạng có các pháp môn Tăng Ích và một số Nghi Quỹ có liên quan đến Pháp Môn Sosor Trang Ma này nhưng không phổ biến cho lắm.
    (Nguồn hocthuatphuongdong.vn)

  3. #3

    Mặc định

    Bạn có thể Niệm .. Nam Mô A Di đà Phật ..

    Theo như Kinh nói : niệm phật có thể trừ được 80 ức kiếp trọng tội mà con sanh Phước báo
    Cầu gì được nấy đấy bạn ạ ...A di đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào bạn NMNM mến,
    Bạch Y Thần Chú của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là chú mà Đức Phật ban cho để giúp đở cho chúng sanh đó. Đừng nghe người ta nói mà không có chứng cớ. Thần Chú này đã giúp đở cho không biết bao nhiêu chúng sanh không những trong cõi này, mà còn ở những cõi khác nữa. Rất là vi diệu.

    Bạn hỏi câu này thì thật sự bạn chưa bao giờ có những thực chứng ở ngoài đời khi có những người, phải nói là vì cái nghiệp mà nó đã làm cho họ phải lún sâu xuống sình lầy của cuộc đời, nến nỏi cái cuối cùng để giải thoát cho những nghịch cảnh như vầy là những cái chết. Nhưng vì vẫn còn một chút duyên với Phật mà họ đã biết được câu thần chú này của Đức Phật Quán Thế Âm mà họ đã tu tập, và cuộc đời của họ đã quay trở lại hoàn toàn khác hẵn. Đến nổi mà bạn bè, anh, chị, em, những người láng giềng phải kinh ngạc với sự thay đổi tốt đẹp chưa từng thấy đó bạn.

    Tu tập Bạch Y Thần Chú thì chẳng có gì nguy hiễm cả. Bạn cứ nhất tâm tu tập hằng ngày đi, rồi bạn thấy đây có thật sự là của Phật hay không? Đừng nghe ai nói cả, hãy tu tập với tất cả lòng tin đi, rồi bạn sẽ biết.

    Vài hàng đến bạn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Nghe nói Nam Tông không tin Quán Thế Âm, còn Bắc Tông tin Quán Thế Âm. Cũng nghe nói khi Bắc Tông truyền từ TQ qua mới có QTA, vậy là thế nào ???? Trong chùa Bắc Tông lại có chùa thì cấm nói không phải, như chùa Phổ Quang chẳng hạn. ====> Bạch Y là tà đạo không có tội bởi vì có thấy chùa Phổ Quang nói vậy.

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn VP mến,
    NN thấy những cái chùa mà huynh đề cập tới, và thốt lên những lời này thì NN chỉ cười, và thở dài thôi. Và thật ra có cãi, hay lớn tiếng phản đối thì cũng vậy thôi. Tất cả thì chỉ là những lời nói qua lại mà thôi. Chẳng có thể giúp đở được ai cả. Cái tốt nhất ở đây là nếu người Phật tử mà tin hay không tin thì cứ tu tập thôi. Một khi mà Phật tử tu tập với lòng tin tuyệt đối thì với sự kiên nhẫn tu tập mỗi ngày chỉ cần 21 lần thôi, và trong 3 tháng thôi, và một khi mình qua ngược lại, mình nhìn lại cuộc đời trong vòng 3 tháng có gì thay đổi về thể xác, lẫn tinh thần không thì mình sẽ biết thôi.

    Ở đây dễ lắm, nếu thật sự Bạch Y Thần Chú là của tà đạo thì nguời Phật tử tu tập sẽ hoàn toàn cãm thấy những sự bất an, những nghịch cãnh, những sự thù ghét, oán hận nỗi dậy trong lòng của Phật tử. Không những vậy, mà tẩ cả những sự việc nó hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy.

    Còn nếu một khi mà người Phật tử tu tập Bạch Y Thần Chú mà cãm thấy mình càng ngày càng an lạc. Con nguời toàn thân hoàn toàn cãm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Những việc làm xung quanh của hình hoàn toàn hanh thông. Mình biết nghĩ đến Phật, biết thương mến những người xung quanh mình. Và nhất những người mình "ghét" khi xưa bây giờ bỗng dưng mình cãm thấy thương họ, và gia đình mình thì mình thường hay cãi vã với chồng, hay với vợ, hay cãi lại cha, mẹ, v.v.... thì bây giờ bỗng dưng mình thấy mình thương mến họ. Mình biết cãm kích khi chồng, hay vợ mình làm cực khổ để giúp đở mình, giúp đở gia đình để có miếng cơm, manh áo, mái ấm gia đình thì đến lúc này bạn sẽ biết Bạch Y Thần Chú có phải là "Tà Đạo" hay không, hay những người lên tiếng "thoá mạ" nó mới là "Tà Đạo".

    Thật ra chuyện này chứng thực rất là dễ.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    tà đạo mà cứu khổ cho bao người, khuyến khích người tu nhân tích đức để hưởng quả lành, nêu cao tinh thần từ bi vô ngã. vậy tà ở điểm gì?
    Lòng từ bi của Bồ tát QUan Thế Âm là vô lượng, trong kinh Vô Lượng Thọ đức Phật có nói, nơi Tây Phương Cực Lạc có 2 vị Bồ Tát đứng hai bên Phật A Di Đà đó là :Đại Thế CHí Bồ Tát và QUán Thế Âm Bồ Tát. Người thế gian nếu gặp bất cứ khó khăn, hoạn nạn gì hễ niệm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thảy bao nhiêu hoạn nạn đều tan hết.
    vậy mà gần đây còn có kẻ cho Bồ Tát Quán Thế Âm là do đạo Bà La môn mà ra? thật là....

    "Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh (卍字正續藏經), ta quen gọi là tạng chữ Vạn 卍, quyển1, số 34. Kinh này là một trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là các kinh đại thừa ngoài bốn bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong Phương đẳng bộ chia làm hai bộ chính là Bảo Tích và Đại Tập. Nếu phân loại theo hiển mật thì kinh này thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ, gọi tắt là thần chú Cứu khổ."
    Đây là kinh do chính Phật thuyết, vì trong kinh có đoạn " Phật cáo A Nan ngôn: Thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ." => cứ yên tâm trì niệm, y pháp mà hành!
    Nam Mô Đaị Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát!

  8. #8
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Cho mình 1 câu thôi: vì sao nam Tông không tin Quán Thế Âm???????????????

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy cái này NN cười hoài à. Thật ra, không phải là không tin đâu. NN nói nhỏ nha, có nhiều vị sư bên Nguyên Thủy khi đi qua bên ngoại quốc không thể khuất thực như bên quê nhà, và cũng vì muốn sống tại đây, nên muốn hòa vào xã hội cũng rất là khó, cho nên họ gặp những sự rắt rối và gặp rất nhiều khó khăn, và cũng vì có cơ duyên với chư Phật bên “Bắc Tông” hay sao ấy, mà họ cũng biết trì chú Đại Bi, v.v… và họ không còn gặp những nghịch cãnh nửa, và họ gặp rất nhiều sự vi diệu của chư Phật giúp cho, mà bây giờ tuy rằng họ vẫn theo Nguyên Thủy, vì đây cũng là của Phật thôi, và họ còn thờ cả Đức Phật Quán Thế Âm, v.v…. Và đây là người Thái đó, chứ không phải là người Việt đâu, và còn biết bao nhiêu chuyện tưởng chừng như không thể nào xãy ra, nhưng nó lại xãy ra trong sự kỳ diệu.

    NN chỉ vài hàng góp vui thôi.

    Thân
    NN
    To You With Love

  10. #10

    Mặc định

    Bạn trì chú Bạch Y này mà có tội gì tôi xin nguyện chịu thay cho bạn !!! Vấn đề ở đây là bạn đã từng có thiện căn phước đức nhân duyên từ kiếp trước hay không, nghĩa là những kiếp trước nếu bạn đã từng tu tập Bạch Y Thần Chú này thì kiếp này bạn gặp lại thì bạn sẽ có niềm tin và tu tập nó còn ngược lại thì tín tâm của bạn không có và sẽ sinh tâm nghi ngờ phỉ báng. Cái gì cũng có nhân quả của nó bạn à, ví dụ như Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật Vô Lượng Thọ cũng vậy hiện đời này có người tin có Đức Phật Vô Lượng Thọ, có cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi so với cõi Ta Bà này của chúng ta; và ngược lại cũng có những người không tin những điều trên. Điều này ta cũng rất dễ hiểu và thông cảm được cho những người này vì đơn giản họ không có thiện căn phước đức nhân duyên: những đời trước họ chưa bao giờ biết niệm Phật cầu vãng sanh vào thế giới của Đức Phật này, chưa bao giờ đọc kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà nên tín tâm không có, thiện căn phước đức cạn mỏng là vậy dẫn đến hậu quả ngày nay là càng ngày càng ít người tin có cảnh giới kia. Chỉ cần người sáng suốt một chút là có thể nhận biết được điều này. Vài lời chia sẻ với mọi người, mong mọi người hoan hỷ và đừng ném đá tại hạ !
    Last edited by semus9x; 21-06-2013 at 11:11 AM.

  11. #11

    Mặc định

    con xin được cám ơn mọi người đã giải đáp giúp con.thật ra không phải con cho rằng quan thế âm bồ tát là tà đạo mà ngược lại con rất tin vào mẹ quan âm.nhưng tại vì con có nghe một sư huynh nói đây không phải là chú của phật giáo mà là của cao đài giáo mượn hình ảnh của quan thế âm bồ tát thôi,thế nên con lo sợ không biết mình có bị rơi vào tà đạo hay không.và vì con có tìm trong kinh phật cũng không thấy câu chú này.nhưng các cô chú nói vậy thì con yên tâm rồi...con xin mạn phép hỏi 1 điều nữa là tuy con rất kính ngưỡng phật pháp nhưng không hiểu do vì nghiệp con quá nặng hay sao mà lòng con cứ mãi nghi ngờ dù con biết thần chú là do phật nói ra thi sẽ không bao giờ sai lời.con đã đấu tranh với minh rất nhiều rằng phải tin mẹ nhưng vẫn lúc tin lúc không.vậy thì con có cón xứg đáng để tụng chú không và liệu với người luôn nghi ngờ như con thì có cảm ứng không làm sao để con được thoát khỏi sự nghi ngờ này

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Ối giời! Chết không chứ lạy. Tại sao lại không tin Mẹ? (Cái này NN nói theo người Bắc). Thật ra, bạn có lòng nghi nghờ đến Mẹ là chuyện bình thường. Đừng sợ rằng cái lòng tin đến Mẹ lúc có, lúc không sẽ làm bạn hoang mang, và nghĩ rằng mình sẽ có tội. Chuyện bị mang tội là chuyện chẳng bao giờ có đâu.

    Bạn biết không cũng vì có long nghi ngờ như vậy, cho nên nếu muốn biết cái “sự nghi ngờ” của mình đến đâu thì cũng như câu chú của Đức Quán Thế Âm mà bạn hỏi ở trên đó. Bạn cứ nghe lời theo NN, cứ hành trì đi, và lúc thì hãy để cái “sự nghi ngờ” của mình qua một bên trước. và sau khoảng chừng 3 tháng rồi bạn sẽ biết nó như thế nào.

    Người tu tập theo Phật và theo như NN nói ở trên mà cứ miệt mài, chẳng cẩn phải suy nghĩ gì thì bạn sẽ thấy từ từ mình từ một người “Thối Chuyển”, sẽ trở thành một người “Bất Thối Chuyển”, mà nhiều khi chính bạn cũng không nghĩ là mình sẽ như vậy. Vi diệu lắm.

    Còn về bên Cao Đài thì bạn nghĩ rằng những vị ở bên đó có thể đủ sức để tạo ra một câu chú vi diệu như vậy, có thể thông suốt qua Lục Đạo, Tam Giới để giúp đở cho chúng sanh sao?

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 22-06-2013 at 05:08 PM.
    To You With Love

  13. #13

    Mặc định

    trong đạo cao đài , quán thế âm bồ tát là 1 trong tam trấn oai nghiêm, nên ko lạ khi đạo cao đài lưu thông các bài thần chú của ngài quán thế âm

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN thấy cái này NN cười hoài à. Thật ra, không phải là không tin đâu. NN nói nhỏ nha, có nhiều vị sư bên Nguyên Thủy khi đi qua bên ngoại quốc không thể khuất thực như bên quê nhà, và cũng vì muốn sống tại đây, nên muốn hòa vào xã hội cũng rất là khó, cho nên họ gặp những sự rắt rối và gặp rất nhiều khó khăn, và cũng vì có cơ duyên với chư Phật bên “Bắc Tông” hay sao ấy, mà họ cũng biết trì chú Đại Bi, v.v… và họ không còn gặp những nghịch cãnh nửa, và họ gặp rất nhiều sự vi diệu của chư Phật giúp cho, mà bây giờ tuy rằng họ vẫn theo Nguyên Thủy, vì đây cũng là của Phật thôi, và họ còn thờ cả Đức Phật Quán Thế Âm, v.v…. Và đây là người Thái đó, chứ không phải là người Việt đâu, và còn biết bao nhiêu chuyện tưởng chừng như không thể nào xãy ra, nhưng nó lại xãy ra trong sự kỳ diệu.

    NN chỉ vài hàng góp vui thôi.

    Thân
    NN
    Nói có sách mách có chứng nhé bạn . Dẫu biết rằng Bắc Tông chấp nhận phương tiện để lôi kéo niềm tin dù là nói dối . Nhưng xin vui lòng nói dối ít thôi . Cả hệ thống kinh điển vẫn chưa đủ hay sao nay lại nói dối theo kiểu này ?
    Last edited by zelda; 23-06-2013 at 02:28 AM.
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Cho mình 1 câu thôi: vì sao nam Tông không tin Quán Thế Âm???????????????
    Về mặt kinh điển Đức Phật chưa hề nói 1 lời nào về vị Bồ Tát này ,
    Về mặt lịch sử thì vị này chẳng được công nhận bởi bất kì nhà sử học nào .
    Về mặt thực tiễn chẳng có một chương trình cử nhân , thạc sỹ , tiên sỹ . Riêng tôi học về kinh tế thì chẳng có một giáo trình hay kinh nghiệm sống nào của các vị doanh nhân , danh nhân về việc cầu xin tha lực .
    Phật Giáo Nguyên Thủy là Phật Giáo do chính Đức Phật giáo truyền và không lai tạp chất . Nên khế hợp với lịch sử , khoa học và các kinh nghiệm thành công trong cuộc sống này , không mơ hồ và giả dối .
    Vì như vậy Phật Giáo Nguyên Thủy đề cao tính tự giác , tự lực , tự cường . Nhưng vẫn luôn tâm niệm giúp đỡ người khác . Ngước lại chẳng cần cầu xin ai giúp đỡ mình .
    Vì lẽ đó Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng như các kinh nghiệm của doanh nhân và danh nhân thế giới đều phê phán và đã phá tha lực .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Về mặt kinh điển Đức Phật chưa hề nói 1 lời nào về vị Bồ Tát này ,
    Về mặt lịch sử thì vị này chẳng được công nhận bởi bất kì nhà sử học nào .
    Về mặt thực tiễn chẳng có một chương trình cử nhân , thạc sỹ , tiên sỹ . Riêng tôi học về kinh tế thì chẳng có một giáo trình hay kinh nghiệm sống nào của các vị doanh nhân , danh nhân về việc cầu xin tha lực .
    Phật Giáo Nguyên Thủy là Phật Giáo do chính Đức Phật giáo truyền và không lai tạp chất . Nên khế hợp với lịch sử , khoa học và các kinh nghiệm thành công trong cuộc sống này , không mơ hồ và giả dối .
    Vì như vậy Phật Giáo Nguyên Thủy đề cao tính tự giác , tự lực , tự cường . Nhưng vẫn luôn tâm niệm giúp đỡ người khác . Ngước lại chẳng cần cầu xin ai giúp đỡ mình .
    Vì lẽ đó Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng như các kinh nghiệm của doanh nhân và danh nhân thế giới đều phê phán và đã phá tha lực .
    Không nói 1 lời nào về vị bồ tát quan thế âm là chỉ có bên kinh sách của nam tông nguyên thủy thôi

    Và có 1 điều lạ là củng chung 1 gốc nhưng chỉ là chẻ nhánh ra nhưng 2 bên thường đối chội với nhau nhiều thứ không thể nói ra được
    Thui vậy tùy vào căn cơ cũa mõi người
    Và nếu người đó cứ chấp dính chặt cống cao ngã mạng thì không ai có thể khuyên nổi nửa rùi

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quản Đại Linh Cãm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát
    BiAn ( indralama )

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhumotngaymua Xem Bài Gởi
    con xin được cám ơn mọi người đã giải đáp giúp con.thật ra không phải con cho rằng quan thế âm bồ tát là tà đạo mà ngược lại con rất tin vào mẹ quan âm.nhưng tại vì con có nghe một sư huynh nói đây không phải là chú của phật giáo mà là của cao đài giáo mượn hình ảnh của quan thế âm bồ tát thôi,thế nên con lo sợ không biết mình có bị rơi vào tà đạo hay không.và vì con có tìm trong kinh phật cũng không thấy câu chú này.nhưng các cô chú nói vậy thì con yên tâm rồi...con xin mạn phép hỏi 1 điều nữa là tuy con rất kính ngưỡng phật pháp nhưng không hiểu do vì nghiệp con quá nặng hay sao mà lòng con cứ mãi nghi ngờ dù con biết thần chú là do phật nói ra thi sẽ không bao giờ sai lời.con đã đấu tranh với minh rất nhiều rằng phải tin mẹ nhưng vẫn lúc tin lúc không.vậy thì con có cón xứg đáng để tụng chú không và liệu với người luôn nghi ngờ như con thì có cảm ứng không làm sao để con được thoát khỏi sự nghi ngờ này
    Đạo hửu cứ an tâm - Người nào thấy Tà chính là người đó Tà trước đấy
    Muốn hết sự nghi ngờ vậy thì giờ bạn hảy đặt niền tin và xin điều linh nghiệm đi nhé !
    Không thì cứ niệm danh hiệu quan âm thì cũng được
    Còn không thì niệm chú đại bi hoặc lục tự đại minh : Om Mani Pah Me Hum chú này cũng giống như câu cốt tỉ cũa chú đại bi đó công năng và công lực Y Như Nhau
    Như nhửng hành giả đi Thất sơn về núi cấm tu học 10 người là 7 người về xuất gia hết vì sao 7 người đó lại xuất gia..vì họ thấy thật sự không như mơ ão có quỷ có ma..có thần có thánh..có Phật Có tiên Có Bồ Tát
    BiAn ( indralama )

  18. #18

    Mặc định

    nam mô quán thế âm bồ tát

  19. #19

    Arrow

    một lần nữa xin được cám ơn tất cả mọi người.từ ngay hôm nay con sẽ cố gắng tin tấn để dứt sạch lòng nghi của mình.vì tuổi đời và tổi đạo con còn rất nhỏ nên con còn nhiều điều chưa thông hiểu rất may là có các cô chú trong đạo hướng dẫn cho con.năm nay con mới 18 thôi ạ.con hy vọng mẹ quan âm sẽ giúp con vượt qua những sự khổ sở và trống trải mà con đã chịu đựng....kính chú các cô chú trong diễn đàn thân tâm thường an lạc đạo quả sớm viên thành.mong một ngày không xa con cũng sẽ vượt qua tất cả những đau khổ này

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy bạn Zelda nói NN nói dối thì cũng thấy lạ lạ là tại sao NN lại nói dối vậy? Nói dối để có lợi gì không ta? Ở trên bạn nói là những doanh nhân trên thế giới chẳng ai cầu đến tha lực. Vậy cho NN tò mò hỏi nha, bạn biết được bao nhiêu doanh nhân trên thế giới mà bạn lại quả quyết là họ không cầu tha lực? Những doanh nhân của Ấn Độ, họ là người Bà La Môn, và họ vào đền của họ, họ cúng vài hằng tuần thì bạn không nghĩ rằng họ không cầu cho gia đình họ bình an? Công việc làm hanh thông hay sao?

    Những doanh nhân ở Ả Rập theo Đạo Hồi, họ cũng cầu những vị thánh thần của họ, và họ không cầu cho gia đình, công ăn việc làm thuận buồm, xuôi gió hay sao? Và còn không biết bao nhiên triệu, triệu doanh nhân trên thế giới sống trong cõi Ta Bà đầy đau khổ, và đầy cạnh tranh thì hỏi làm sao mà họ không cầu một thế lực trong cõi giới vô hình để giúp đở cho họ, và cũng để là một phương pháp để làm cho bớt đi những lo lắng, đau khổ.

    Cũng như NN cũng đã nói hoài đó, khi nền kinh tế bị sụp đổ vào những năm 2008 và mãi sau này, có biết bao nhiêu doanh nhân ở khắp mọi nẽo đường phải vào nhà thờ, chùa, đền, v.v... để cầu xin "vị chủ tể của tâm linh" giúp đở cho mình và những người thương yêu trong gia đình.

    Vậy mà bạn Zelda lại quả quyết là chẳng doanh nhân cầu tha lực? Xin cho NN hỏi nhỏ nha, bạn bị cái gì vậy?

    Còn về việc mà trong kinh điển Nguyên Thuỷ không đề cập đến Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi bạn lên tiếng phê phán nói là tin theo Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, hay những vị Phật, vị Bồ Tát khác là "mê tín" thì NN chỉ biết cười thôi.

    NN nói cho bạn biết, thật ra khỏi nói là trong kinh điển Nguyên Thuỷ của những vị Cao Tăng, những vị Đệ Tử của Đức Thế Tôn "soạn" ra sau khi Phật nhập Niết Bàn là không có đề cập đến Đức Phật Quán Thế Âm là đúng, không sai đâu. Nhưng, có một điều là đây là do những vị ấy "soạn" ra, và một khi "soạn" ra như vậy thì khỏi nói là sẽ có cái có, và cũng sẽ có cái không.

    Vì sao lại có cái có, và có cái không? Vì tại sao lại có lý do lúc ban đầu để "soạn" ra kinh điển Nguyên Thuỷ? Thật ra, lý dó thì ai cũng phải biết là vì trong tăng đoàn ngay sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì đã có "sự phân chia" rồi. Một khi có sự phân chia trong tăng đoàn thì các vị Cao Tăng mới phái kết tập kinh điển để chấn chỉnh lại nội bộ. Mà nếu muốn chấn chỉnh lại nội bộ thì phải có cài gì làm nền tảng chính yếu cho "con người" trước đã. Cũng vì thế mà mới có kinh điển Nguyên Thuỷ trước cái đã để cho tăng đoàn không bị rã. Nếu không có kinh điển Nguyên Thuỷ để làm then chốt thì tăng đoàn nhất định phải tan rã thôi.

    Đức Thế Tôn là Thiên Nhân chi Đạo Sư, là Thầy của Trời, Người. Ngài dạy cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử, luân hồi trong lục đạo đầy đau khổ. Ngài không những dạy cho con người trong cõi Ta Bà này, mà còn dạy cho chúng sanh trong những cõi giới vô hình. Vì thế mà Ngài dạy có "Thật", là những cái mà con người phàm phu thấy được trong cõi Ta Bà này, và Ngài dạy có "Huyền", là những cái mà mắt của con không thể thấy được. Và, một khi tăng đoàn của Ngài có chuyện thì phải lấy cái gì để dạy? Khỏi nói là phải lấy cái "Thật" để dạy truớc hết cho tăng đoàn của Ngài vào trật tự, và được "tồn tại" là cái chính yếu. Và cũng vì lý do này mà các vị Cao Tăng phải soạn ra những Kinh, Luật, và Luận.

    Sau khi xong phần "bảo tồn" tăng đoàn rồi thì lúc đó mới đến cái "Huyền" mà Đức Thế Tôn đã dạy, và đây cũng là bước đường song song cho chúng sanh, hay còn gọi là Đại Thừa.

    Và cũng vì lý do "tồn tại" trên mà chớ có thấy trong kinh Nguyên Thuỷ không có đề cập tới những chư Phật mà đã vội lên tiếng "thoá mạ" này nọ. Đây thật sự cũng chỉ là những lời nói của những kẻ "vô minh" mà thôi.

    Như hồi xưa NN cũng đã có nói rồi. Cho dù có ai đi nửa nói không có Đức Phật Quán Thế Âm, không có Đức Phật A Di Đà, không có cõi Tịnh Độ, v.v..., nhưng những Phật tử tu tập theo pháp được ban cho của Đức Phật Quán Thế Âm, của Đức Phật A Di Đà, của Đức Phật Vô Lượng Thọ, và của hằng sa chư Phật, tất cả đều nhận được những "Phật Chứng" cho chính bản thân mình. Cũng vì thế mà cho dù có ai đó nói là không có gì đi chẳng nửa, thì những vị Phật tử này cũng chỉ cười vui thôi, vì họ biết rằng đâu mới là thực, đâu mới là hư.

    NN chỉ nói như vậy cho vui thôi. NN thấy cũng đã đủ rồi. NN cũng chẳng nói thêm gì ở đây.

    Thân
    NN

    p.s.: Còn câu chuyện về những vị tăng Thái mà tu tập về chú của Đức Phật Quán Thế Âm như NN đã kể ở trên là chuyện thiệt đó. Không những vậy mà ai muốn xem thì vào đây sẽ thấy hình của Đức Phật Quán Thế Âm đứng trên toà sen oai nghi trước chùa Wat Bang Phra của Thái. Đây là ngôi chùa Nguyên Thuỷ đó. Nếu không ai tin thì làm một chuyến sang Thailand đi là sẽ biết liền về ngôi chùa này. NN cũng đã từng đến ngôi chùa này rồi. Đây là đường link của hình Đức Phật Quán Thế Âm tại ngôi chùa này. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wat_Bang_Phra.JPG

    Và đây là hình của Đức Phật Quán Thế Âm tại ngôi chùa Wat Plai Laem. Hình Phật tại cùa này còn lớn gấp mấy lần hình ở chùa Wat Bang Phra. Rất là đẹp. Đây là đường link http://www.kosamui.com/attractions/wat-plai-laem.htm
    Last edited by Nhat_Nguyet; 23-06-2013 at 01:50 PM.
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  2. Thần học về Chúa Thánh Thần
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 22-08-2014, 09:56 AM
  3. Chân- như quan ở thời Nguyên thủy Phật Giáo .
    By phanquanbt in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 25-01-2013, 05:33 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  5. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •