Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: bạn có hay mơ thấy bay đi khắp nơi ?!?

  1. #1

    Mặc định bạn có hay mơ thấy bay đi khắp nơi ?!?

    chuyện là mình hay mơ thấy bay đi khắp nơi .vui vẻ lắm,bạn nào có hay mơ như thế vào đây cùng chia sẽ kinh nghiệm nha.mình thì hay mơ thấy bay đi khắp nơi,qua biển xanh,cát trắng cả những cánh đồng bát ngát,rồi rừng xanh thăm thẳm...chỉ cần nhón chân ,dang tay là bay lên,cứ thé bay đi khắp nơi thật là tuyệt vời....

  2. #2

    Mặc định

    Ngày trước cũng hay mơ nhưng hay mơ đi lạc đường và gặp những người thân đã chết bây giờ chả mơ gì đặt lưng xuống giường mở mắt ra là trời đã sáng bảnh thằng bạn hay lô đề ngày nào cũng hỏi có mơ gì không mà mình chả đóng góp được giấc mơ nào cho nó luận để nó phang đề

  3. #3
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Mơ mị ấy mà đừng có quan tâm làm gì, mơ như vậy mà nghĩ mình muốn tu hành thì nên bỏ đi, đừng có làm theo.

  4. #4

    Mặc định

    tại vì mình cứ vài ngày là lại bay khắp nơi..không muốn củng không dc..nhưng phải công nhận là rất đã,cảm giác tự do tự tại không bao giờ và ở đâu có được cả..

  5. #5
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Vậy càng bỏ đi, đừng có tin nếu không sẽ khổ đó.

  6. #6

    Mặc định

    Mơ là trạng thái xuất vía không kiểm soát một cách tự nhiên của cơ thể. Bạn nằm mơ mà nhớ được thấy bay đi chơi nơi này nơi kia thế thì tốt chứ có sao đâu. Cái cảm giác vui vẻ, tự do tự tại mới là đáng quý.
    @Vophap:
    Theo mình tu không hẳn là phải từ bỏ cái này cái kia như kiểu giới luật, mà nên hiểu khi bạn tu đạt thì những giới luật kia chính là thước đo cái mà bạn đã đạt được. Bạn không cần cấm bản thân để đạt được những điều đó mà tự bản thân bạn muốn làm nó.
    Ví dụ như khi bạn đã tu hành tinh tấn thì có bắt bạn lừa gạt người ta bạn cũng ko làm được.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bunny Xem Bài Gởi
    tại vì mình cứ vài ngày là lại bay khắp nơi..không muốn củng không dc..nhưng phải công nhận là rất đã,cảm giác tự do tự tại không bao giờ và ở đâu có được cả..
    có 1 thời gian sẽ thấy liên tục,cứ cách vài ngày là sẽ thấy bay,bay 1 cách có chủ định giống như biết cân đẩu vân,nhưng sau này hiện tượng này sẽ giảm dần và sẽ ít khi thấy nữa,trước đây tôi cũng có trường hợp này xảy ra 1 time lâu nhưng sau này sẽ giảm lại,về vấn đề tâm linh thì ít có những người nào mà được vậy có thể nói đây là người có căn cơ nhẹ.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  8. #8
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Nam mô như lai phật tồ

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Mơ là trạng thái xuất vía không kiểm soát một cách tự nhiên của cơ thể. Bạn nằm mơ mà nhớ được thấy bay đi chơi nơi này nơi kia thế thì tốt chứ có sao đâu. Cái cảm giác vui vẻ, tự do tự tại mới là đáng quý.
    @Vophap:
    Theo mình tu không hẳn là phải từ bỏ cái này cái kia như kiểu giới luật, mà nên hiểu khi bạn tu đạt thì những giới luật kia chính là thước đo cái mà bạn đã đạt được. Bạn không cần cấm bản thân để đạt được những điều đó mà tự bản thân bạn muốn làm nó.
    Ví dụ như khi bạn đã tu hành tinh tấn thì có bắt bạn lừa gạt người ta bạn cũng ko làm được.
    ừ thấy tutam nói có lý nè,còn nói như vô pháp thì thấy khắt khe với bản thân quá..

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    có 1 thời gian sẽ thấy liên tục,cứ cách vài ngày là sẽ thấy bay,bay 1 cách có chủ định giống như biết cân đẩu vân,nhưng sau này hiện tượng này sẽ giảm dần và sẽ ít khi thấy nữa,trước đây tôi cũng có trường hợp này xảy ra 1 time lâu nhưng sau này sẽ giảm lại,về vấn đề tâm linh thì ít có những người nào mà được vậy có thể nói đây là người có căn cơ nhẹ.
    vậy cảm giác của anh thế nào ,có thể chia sẻ cho mọi người chú ít không

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bunny Xem Bài Gởi
    vậy cảm giác của anh thế nào ,có thể chia sẻ cho mọi người chú ít không
    cảm giác tự chủ khi bay rất giống như là có thần thông,muốn bay thì nhấc người thì bay,muốn hạ xuống thì tự chủ hạ xuống,hiện tượng này đôi khi xảy ra 1 time dài sẽ lặp đi lặp lại cách nhau vài ngày sẽ thấy như thế,nhưng time sau này sẽ ít xuất hiện và sẽ mất đi không còn như lúc trước thấy bay nữa,hiện tượng như vậy sáng ngủ dậy sẽ thấy người rất nhẹ nhàng.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  12. #12

    Mặc định

    Có mình nữa :D..Lâu lâu cũng có giấc mơ như vậy,nghĩ bay lên là tự bay lên được,lượn vòng vèo vài vòng sướng rơn gì đâu..tỉnh giấc thì có một ngày sảng khoái,he he..
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    cảm giác tự chủ khi bay rất giống như là có thần thông,muốn bay thì nhấc người thì bay,muốn hạ xuống thì tự chủ hạ xuống,hiện tượng này đôi khi xảy ra 1 time dài sẽ lặp đi lặp lại cách nhau vài ngày sẽ thấy như thế,nhưng time sau này sẽ ít xuất hiện và sẽ mất đi không còn như lúc trước thấy bay nữa,hiện tượng như vậy sáng ngủ dậy sẽ thấy người rất nhẹ nhàng.
    trời ơi đúng rồi,là cảm giác đó đó,đúng y vậy luôn,ước gì nó kéo dài mãi hehehe

  14. #14

    Mặc định hjhjhj

    -Mình cũng từng mơ như bạn rồi. bay đi khắp nơi. nhưng bay toàn ban đêm thôi. mà như ở thế giới khác. họ ko sử dụng xe máy xe ô tô. cảnh tượng ko tấp nập giống mình sống. Thường thì mình đi với 2 người nào mình không rõ . Họ hay trêu chó để chó cắn mình. chó cũng vờn lên cao. nhưng không thể bay đc. :)).
    - Có lần mình mơ như xuống địa ngục với 2 người nào đó. có con quỷ đòi bắt nạt mình. nhưng 2 người theo sau họ chặn con quỷ đó lại .
    -Mặc dù 8-9 năm rồi chưa hề xem phim quỷ kiếc gì. mình ko thích xem phim. Lâu nay thì mình ko gặp trường hợp đó nữa.
    - Ai biết lý giải giùm với.

  15. #15

    Mặc định

    Các bạn đọc "Hành trình một linh hồn" trong box Thông thiên học sẽ có câu trả lời.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi itvntbu Xem Bài Gởi
    -Mình cũng từng mơ như bạn rồi. bay đi khắp nơi. nhưng bay toàn ban đêm thôi. mà như ở thế giới khác. họ ko sử dụng xe máy xe ô tô. cảnh tượng ko tấp nập giống mình sống. Thường thì mình đi với 2 người nào mình không rõ . Họ hay trêu chó để chó cắn mình. chó cũng vờn lên cao. nhưng không thể bay đc. :)).
    - Có lần mình mơ như xuống địa ngục với 2 người nào đó. có con quỷ đòi bắt nạt mình. nhưng 2 người theo sau họ chặn con quỷ đó lại .
    -Mặc dù 8-9 năm rồi chưa hề xem phim quỷ kiếc gì. mình ko thích xem phim. Lâu nay thì mình ko gặp trường hợp đó nữa.
    - Ai biết lý giải giùm với.
    mình thì chỉ bay 1 mình thui trên trời mây xanh,gió mát phía dưới có khi rừng già xanh bát ngát khi là làng mạt có khi là thành phố có khi trên biển xanh thẳm phía dưới thấy cả tàu thuyền nửa,có khi bay đến những nơi lụt lội,bảo táp nửa còn thấy cả những người đang bị nạn đó nửa rồi cả nhưng nơi tối tăm buồn bả mà không biết đó là đâu nửa,rồi bay 1 lát lại tới nơi sáng trong đẹp đẽ..nói chung là bay khắp nơi.nếu nơi nào mình muốn tiếp cận thì mình đáp xuống đi dạo nhìn ngắm xung quanh,xong rồi muốn bay thì cứ dang tay lập tức người lại nâng lên,bay tiếp..

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bunny Xem Bài Gởi
    chuyện là mình hay mơ thấy bay đi khắp nơi .vui vẻ lắm,bạn nào có hay mơ như thế vào đây cùng chia sẽ kinh nghiệm nha.mình thì hay mơ thấy bay đi khắp nơi,qua biển xanh,cát trắng cả những cánh đồng bát ngát,rồi rừng xanh thăm thẳm...chỉ cần nhón chân ,dang tay là bay lên,cứ thé bay đi khắp nơi thật là tuyệt vời....
    Bạn này đang tuổi dậy thì

  18. #18

    Mặc định

    mình cũng mơ biết bay hoài nhưng ko đc bay khắp nơi như bạn, cảm giác cũng thoải mái, thích thú lắm :D tuy nhiên vận tốc còn quá chậm, có lẽ phải luyện tập thêm :D
    Namo Amitabha Buddha!

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuong_fcc Xem Bài Gởi
    Bạn này đang tuổi dậy thì
    Em cũng đang tuổi dậy thì hả bác? :hee_hee:
    Namo Amitabha Buddha!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Vậy càng bỏ đi, đừng có tin nếu không sẽ khổ đó.
    Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà bác, sao nghe bác nói có vẻ nghiêm trọng vậy :batting_eyelashes:
    Namo Amitabha Buddha!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  3. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •