Thưa bác. Cháu còn trẻ. Năm nay cháu chưa đầy 20, cháu cũng không theo tôn giáo nào cả, cháu chỉ muốn tìm hiểu những gì cháu muốn biết thêm nên cháu vào diễn đàn này để tìm thêm tư liệu về Đạo Phật. Nhìn Avatar thì cháu thấy bác đã già. Nhưng có điều cháu vẫn muốn nói với bác đôi điều mà câu hỏi bác đề ra.
Có một câu chuyện cháu muốn kể với bác.
- Có một thằng bé bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình. Và nó đã tìm đến "Cha xứ" để xưng tội. Thằng bé nói.
- Thưa cha! Con đã giết một con chó, nhưng con làm vậy để bảo vệ em gái con. Liệu điều đó có khiến con xuống địa ngục không thưa cha? Cha nói.
- Nếu trong lòng con luôn cảm thấy ăn năn và hối hận cho tội lỗi mà con gây ra thì con sẽ được tha thứ.
*Nhưng thật ra thằng nhóc ấy chẳng cảm thấy ăn năn hay hối lỗi gì với việc làm của nó, mà nó chi sợ rằng một ngày nào đó, con chó ấy sẽ chờ sẵn nó trước cửa địa ngục khi nó bước xuống mà thôi.*
Như bác đã nói là " Tu theo đạo phật thì tự thắp đuốc lên mà đi ". Vậy sao bác vẫn hỏi. Cái bác thiếu chính là niềm tin. Nếu bác đã không tin vào thứ gì đó thì nó sẽ chỉ cho bác sự ngờ vực mà thôi. Mong bác hiểu được điều mà cháu muốn nói. Chào bác.
Bookmarks