kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: THÂN GỬI ĐẾN TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN

  1. #1

    Mặc định THÂN GỬI ĐẾN TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN

    Thưa các đạo hữu cùng toàn thể các thành viên trên diễn đàn Thế Giới Vô Hình. Sau thời gian suy nghĩ chín chắn, với vai trò là một phật tử, là người sẽ nối dõi con đường đức phật Thích Ca Mâu Ni đã đi. Người không ngại gian khổ cùng cực, thoát sự vị kỷ bản thân để hành đạo bồ tát một cách phi thường trong vô số kiếp, lại tinh tấn tột bực cầu quả vị Tối Thượng. Nếu đạo hữu nào đọc được bài này chắc chúng ta cũng đã có duyên lành trong vô lượng kiếp trước, đến kiếp này bắt đầu thành quả. Nay cha của chúng ta đã nhập Niết Bàn sau 45 năm thuyết pháp không mệt mỏi, nhàm chán. Thế gian đã mất đi một bậc Thầy hoàn hảo với tất cả pháp như những đứa con lạc đường chẳng được yêu thương che chở của cha mẹ. May thay, còn pháp môn Niệm Phật để cứu chúng ta thì lại càng phải biết coi trọng tôn quý như bảo bối. Chỉ thương các chúng sanh khác chẳng có cơ duyên được nghe đến từ Phật-Pháp-Tăng đang còn luân hồi 6 nẻo trong vô lượng kiếp về sau.

    Hôm nay, vấn đề tôi muốn nói đến chính là giới đầu tiên của người Phật Tử " SÁT SANH". Ngày nay là thời mạt pháp không phải ma đạo nhiều rối loạn pháp, vì ma đạo cũng phải sợ uy đức của quỷ thần mà mạt pháp do sự Sát Sanh không ngừng nghỉ của con người.

    - Quý vị biết chăng, ở Việt Nam một năm có 30.000.000 ca phá thai. Nó bằng 10 tỉnh lớn của nước ta. Tưởng tượng xem một đứa trẻ chịu khổ 9 tháng trong bụng mẹ để rồi bị máy móc sắc nhọn bằng kim loại nạo khoét đi thì có thể chấp nhận được chăng?, quỷ thần lại không nổi giận được chăng?. Vậy nên không thể để con người sống thọ được, không thể diệt trừ ma quái được trong khi mà giết người, sinh mạng chúng sanh mà chẳng thấy ghê tay, ám ảnh.

    - Những dây chuyền sản xuất máu lạnh có biết gì đâu?, toàn do con người điều khiển khiến vô số sinh vật bị chết trong 1 ngày đêm, phải đặt mình trong hoàn cảnh đó mới thấy là hành động không bằng loại cầm thú đến mức nào. Khoảng 2.000.000.000 sinh vật bị giết hại một ngày, đó là ít chăng?. Nhất là ở các nước Châu Âu thì lại càng man rợn hơn. Chắc ai cũng biết rằng người thủy thủ hay đánh bắt cá lại luôn bị sóng bão quật chết. Vì một lần đi biển họ giết khoảng hơn 1000 sinh vật các loại. Quả báo thật sự đến khi họ xuống dưới địa ngúc.

    - Từ ông bà cha mẹ đến những người tri thức hiểu biết cũng cho rằng phải ăn thịt mới có thể đủ dinh dường được. Than ôi, ở diễn đàn chắc còn nhiều người nghĩ vậy. Theo tôi được biết thì đến các bậc đại tài như Anhxtanh,... hồi nhỏ nhà nghèo thì đâu ra thịt mà ăn, hay là các em nhỏ học giỏi nhà nghèo thì thịt đâu ra. Lại các nhà tri thức như nhà khoa học, bác sĩ lại cũng bảo như vậy thì sao có thể trách dân chúng được. Hơn nữa, họ lại không thể thấy ngay được quả báo khi mới giết hại, vì đây lại thành thói quen bình thường của con người nên hoặc ai giết nhiều hơn thì bị bệnh nan y, ung nhọt,.. ai giết ít thì chết xuống địa ngục thọ xử.

    - Một ngừoi mà lương thiện cả đời, không may giết phải một chúng sanh mà nếu chúng sanh đó sinh ra tâm sân hận thì còn phải chịu quả báo trong vô số kiếp huống chi giết đứa trẻ, một con người có đủ 3 độc trong thời mạt pháp mà lại bình yên vô sự. Phụ nữ thì sao chỉ bị ung thư Tử Cung, ung thư Vú mà chẳng bị ở bộ phận khác. Và theo khảo sát của các bác sĩ thì đa số phụ nữ bị ung thư ác tính đều phá thai và nhà nghèo thôi. Nhà mình nghèo thì phải biết rằng kiếp trước mình sống không tốt khiến kiếp này nghèo chứ không phải ông trời không công bằng. Lại thêm tội giết người nữa thì ai có thể tha thứ được.

    Trong các công đức, cái nào là lớn nhất, là luân chuyển không bao giờ mất, đời này đến đời khác, người này đến người khác. Nếu bố thí thì sau này dùng cũng hết, giúp đỡ thì người ta giúp lại cũng hết. Duy chỉ có cho vài câu chân thật, theo chánh đạo thì phước không bao giờ hết. Thí như có người đồ tể giết nhiều chúng sanh rồi nhưng nghe được lời của thiện tri thức thì cũng sinh hối hận biết tội của mình mà làm nhân bồ đề cho vô lượng kiếp về sau.

    Bây giờ là thời mạt pháp, chữ " Tu" ở đây không phải là để diệt dục cho mình nữa, mà còn là dùng sự hiểu biết của mình mà cứu giúp chúng sanh. Nay thấy cảnh sát sanh xảy ra như cơm bữa, tôi chỉ dùng ít sức mọn mà kêu gọi tất cả những bậc tiền bối ở trong diễn đàn này gộp thành một khối đoàn kết thống nhất, giảm thiểu tối đa tội này và cũng tự gia tăng phước đức cho bản thân khi chưa chứng ngộ khiến quả vị ở Tây Phương được cao hơn. Bất kể người nào, dù giỏi hay kém, nhiều phước hay ít phước cũng nên chung tay sử dụng
    "Pháp Âm" để chỉ đường cho chúng sanh.

    Internet vào thời đại này chính là phương tiện giao tiếp của con người, mặc dù tôi đã đăng ký ở nhiều diễn đàn nơi có nhiều ngừoi tham gia để nói về nhân quả nhưng một cây thì làm sao mà lên được non. Vậy mong các đạo hữu dùng kiến thức sâu rộng của mình truyền bá rộng rãi về luật nhân quả với những phước báo và quả báo khi làm việc thiện, ác. Nếu có điều kiện thì xin hãy lấy thêm bằng chứng của mình để chúng sanh biết dữ mà tránh. Tôi lên trên nhiều diễn đàn thấy họ dâm dục vô lối, lại còn ngu si truyền bá nhau những quyển sách dơ bẩn khiến những đứa trẻ thơ mới 12-13 tuổi cũng ưa thích. Nghiệp của họ thì chắc hẳn mọi người đều biết, họ sẽ được nếm mùi ở A Tỳ Địa Ngục. Nếu đạo hữu nào có điều kiện xin hãy dùng lời chê trách, khinh bỉ những điều đó ở trên website như vậy. Chỉ có một bài đọc mà tôi ước tính có 900.000 lượt xem thì không biết sau này còn bao nhiều người bị hại nữa.

    - Nhiều kẻ ưa thích người khác dâm dục lại khuyến khích, cho rằng các việc đó là bình thường với sinh lý và cấu trúc thiên bẩm của con người thì xin nhờ cậy các vị Bồ Tát ở trong diễn đàn cứu khổ cứu nạn khiến những thứ đó bị diệt tận và thay vào là lời răn đe về dâm dục để làm lợi ích cho chúng sanh.

    - Cầu xin chư phật phù hộ cho tất cả moi người đều sớm về Tây Phương. Xin hãy gửi trả lời ở phía dưới nếu đồng ý và để con biết rằng còn nhiều người tốt trên thế gian này, là cây cổ thụ để chúng sanh ngồi mát sau những trận nghiệp nóng bức thấu xương.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 21-04-2013 at 07:59 AM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  2. #2

    Mặc định

    Mình xin thật cảm ơn Hanhdaoxuatgia đã viết một bài viết vừa có ý cảnh tỉnh, vừa có ý hướng dẫn lại đầy lòng nhân ái về một chủ đề rất nóng trong xã hội như vậy. Công đức của bạn thật là rất tốt khi đang góp phần làm cho xã hội tốt đẹp và văn minh hơn, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đều đến với những người tốt như bạn vậy

    Cũng do nhân duyên lành của bạn hanhdaoxuatgia mình cũng xin nêu ra một số câu hỏi mà mình đã luôn thắc mắc trong lòng, mong các bạn và các huynh đệ khai sáng giúp cho mình
    1 > Việc phá thai là sát sanh tuyệt không nên khuyến khích, nhưng mà có những sản phụ tuổi đời còn quá trẻ, có em mới 10 - 15 tuổi là độ tuổi học tuổi chơi, cơ thể các em còn chưa chín muồi để mang thai thế thì nếu như giữ thai nhi lại thì tỷ lệ hai mẹ con tử vong lên đến hơn 80% và đó là chưa kể dù đứa bé sinh ra thì tương lai chúng có gì khi có song thân đều là những đứa bé như vậy ? Như vậy ta nên xử lý làm sao ? Hy sinh đứa con cứu mẹ hay là liều vào canh bạc nắm chắc phần thua ?

    2> Khi lớn hơn nữa, 18 - 20 tuổi lại là tuổi ăn chưa no lo chưa tới, khi có thai nếu không phá thai thì đứa trẻ ấy sinh ra làm sao có được tương lai ? Khi cha mẹ chúng chưa có kiến thức, chưa có việc làm, chưa có suy nghĩ sâu xa chỉ như một đứa trẻ mới lớn ? Thế thì phá thai sẽ tốt hơn hay là sinh chúng ra để bắt chúng chịu khổ trong cuộc đời rồi chết sẽ tốt hơn ? Đó là chưa kể nhửng biến chứng tâm lý của người mẹ có thể dẫn đến những hành vi giết hại con của mình, đứa trẻ vô tội sẽ phải chịu nhiều đau khổ rồi chết.

    3> Gieo nhân thì ắt gặp quả, nhưng chúng ta cũng không được phủ nhận bản năng tinh dục mạnh mẽ của con người, đó là một bản năng giúp tôi, bạn và bất cứ ai được sinh ra, đó là điều tự nhiên không ai cấm cản được, với người trí cao họ cũng phải vất vả công phu rất nhiều mới có thể khắc phục bản năng ấy chứ đối với người thường chỉ có thể khuyên bảo để hạn chế mà thôi. Tuy vậy, một số người với lượng hoỏmon quá mạnh, họ cần tình dục để duy trì sự cân bằng cơ thể chúng ta cấm cản họ, dọa nạt hay nói này nọ không phải là quá tàn nhẫn với họ ? Hồi xa xưa khi tình dục còn bị ngăn cấm nhưng nó vẫn không bị mất mà còn phát triển mạnh mẽ nữa thế thì với thế giới thông tin như ngày nay ta ngăn cấm bằng cách nào ?

    4> Tình dục không phải là cái xấu theo ý kiến của mình, chính tôi hoặc bạn hoặc các bạn khác cũng có đời sống tình dục của mình đó là bằng chứng cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta là người tại gia cũng có người có vợ có con thì họ cũng có đời sống vợ chồng. Chúng ta khinh bỉ wedside hay những người thích tình dục thế nào khi chúng ta cũng vậy ? cũng có tâm ham tình dục ? Dạy con ghét dâm dục trong khi chính chúng không ít thì nhiều cũng sinh ra từ dâm dục thế có phải là nói "điêu" không ?

    5> Thịt cung cấp đạm và có những chất dinh dưỡng không thể thay thế được, chính vì vậy dù ăn chay người ta vẫn phải bổ sung thêm vào khẩu phần một số chất có xuất xứ từ động vật như sữa, bơ, trứng, mật ong vv...v.. Ensten hồi nhỏ nhà nghèo nhưng họ ở Châu Âu có sự trợ giúp từ giáo hội vẫn được cung cấp thịt để ăn, vì ở nước họ là xứ ôn đời thịt dễ kiếm hơn cả rau nữa, mấy em nhỏ nhà nghèo ăn rau nhưng học giỏi chưa chắc bằng những đứa con có điều kiện ăn đủ chất dinh dưỡng bằng chứng là thời đại này với thời đại trước với lượng chất thiết yếu từ sữa và thức ăn đứa bé ở thời đại nào sẽ thông minh hơn ?? Những nhà khoa học phân tích thành phần dinh dưỡng nghiên cứu cả hàng trăm năm nay ta chỉ có tuổi đời mấy chục năm, lại chưa từng nghiên cứu phân tích như họ mà nói họ nói sai khi nói ăn thịt mới đủ dinh dưỡng được ?? Ăn chay là tốt nhưng ăn chay mà nói những người chưa ăn chay được là vô minh có đúng không ?? Những người bắt cá nếu không bắt cá thì họ sống bằng gì ?? Gia đình họ sẽ ra sau ?? Nói họ nhân quả mà trước mắt nếu họ không sát sinh thì họ và gia đình sẽ chết trước thế thì ta dạy nhân quả thế nào ??
    5> Ta chưa giải thoát thì ta biết cái gì là giải thoát mà vừa độ mình vừa độ chúng sanh ? KHi đó chẳng phải một là ta độ bậy bạ khiến chúng sinh không vô minh hóa thành vô mình, hai là ta độ mà chúng sinh không nghe sinh lòng oán hận, và ba là chúng sinh đồng hóa ta. THế thì bằng cách nào vừa độ mình vừa độ chúng sinh?

    Đấy là một số câu hỏi xuất hiện khi mình đọc bài của hanhnguyenxuatgia mà chưa có lời giải đáp, mong được sự chỉ dẫn của mọi người
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  3. #3

    Mặc định

    Ăn trong sạch phải bao gồm đủ các yếu tố sau :
    1/ Vừa đủ
    2/ Tiết kiệm thời gian
    3/ Sống được
    4/ Không kén chọn
    5/ Tam tịnh nhục

    Quan niệm ăn chay hay ăn mặn đều là trái lời Phật dạy . Nếu chăm chăm lo tìm thức ăn thì thức ăn đó chứa đầy lòng tham . Thực tế không phải ta ăn vào mà lòng tham tăng trưởng mà chính bản thân tham cầu mà lòng tham tăng trường .
    Mọi giới học đều mục đích chúng sinh giữ tâm trong sạch , làm lành tránh dữ .
    Rượu bia vốn làm từ lúa mạch , nhưng vì nó làm cho chúng ta say nên nó bị cắm . Nếu không làm cho chúng ta say thì có lẻ Đức Phật không cấm làm gì .

    Ở đời nhiều người ăn chay . Truy tầm thức ăn chay ngon , tự cao về mưu cầu ăn chay này , khinh miệt những ai không ăn chay . Phí phạm giời gian trong việc ăn , quá dư thừa sinh ra bệnh tật , cơ thể căng phì . Vậy thì người ăn chay như vậy là chẳng phải ăn theo lời Phật dạy . Vì họ quá tham trong việc ăn , mất thời gian trong việc ăn và quá dư thừa trong việc ăn .

    Cũng như vậy , những người tầm cầu thức ăn thượng hạng , họ cho rằng siêu bổ. Họ tìm đến những con vật , họ tìm cách bắt , sát hại , rồi ăn chúng . Với cách ăn như vậy còn tội lỗi nhiều hơn người tầm cầu ăn chay . Vì họ sát sinh , hoặc xúi người sát sinh .

    Vậy để ăn đúng lời Đức Phật thì phải biết ăn sao như phần trên đã nêu . Thực ra Đức Phật nêu " ăn làm sao là tốt " thì Đức Phật cũng đã nêu ra " thế nào là ăn tốt " .
    Khất thực , ăn không quá ngọ , không nấu ăn , không kén chọn .
    Khi bạn đi khất thưc thì chắc chắn thức ăn đó đã có sẳng nó phát sinh chẳng do bạn . Vậy nên miếng thịt , cọng rau đó nguồn gốc chẳng do bạn . Vì nếu bạn ăn cọng rau thì nên nhớ nguồn gốc của nó là do chết vô số côn trùng , và bạn ăn cục thịt thì nguồn gốc của nó là chết đi 1 chúng sinh nào đó .
    Buối sáng khất thực hòng mưu sinh bằng cách " cho người phước bấu và bản thân có vật thực mà sống " . Đây là từ bi ( Win - Win ) .
    Một lần đi khất thực như vậy , với tư cách trong sáng , hành động trong sáng . Cũng đủ đề người ta tôn trọng và hành theo chánh pháp hơn 100.000 lời nói mà chẳng làm .
    Trên thế giới những vị thuyết gia nói về phương cách làm giàu , thực tế bản thân họ đã là người giàu . THì lời nói của họ mới đáng quan tâm .
    Còn nếu chỉ là kẻ nghèo hèn , đọc lỏm bỏm vài cuốn sách rồi lười biếng trùm chăn đi ngủ thì lời nói đó chẳng đáng 1 xu .
    Vậy nên hạnh khất thực là hạnh tôn quý , quý hơn những ai chỉ tuyên thuyết mà thôi .
    Nhưng có một thực tế là những vị như vậy lại chẳng danh tiếng trong thế giới Đạo Phật . Vì những ai tuyên thuyết nhưng không có cái ruột và những vị tu hành chân chánh vẻ ngoài chẳng khác gì nhau . Thậm chí những vị chuyên tuyên thuyết còn có phần tạo dáng và thanh cao hơn nữa .
    Vì tăng trưởng về sự giải thoát không lộ ra ngoài như những nhà KD làm giàu . Những nhà KD nói được làm được thì sự giàu sang của họ rõ như ban ngày . Còn những nhà tu hành thì có lộ gì đâu . Thậm chí những vị tu hành chân chánh vẻ ngoài của họ còn lấm lem hơn những vị nói suông nữa . Vì họ phải phơi nắng , phải trì bình , họ không quan tâm đến sự đạo mạo , họ quan tâm đến những lời chân thật .

    Vậy nên những ai muốn ăn mà sao cho trong sạch thì hãy xuất gia. Còn bằng tại gia thì khó lòng , thực tế là không thể . Hôm nay ăn nấm xào thì được 365 ngày đều như vậy thì sao "? Hoặc ăn 1 thức ăn thập cẩm trộn thì sao ? Khó lắm .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanhdaoxuatgia Xem Bài Gởi
    Thưa các đạo hữu cùng toàn thể các thành viên trên diễn đàn Thế Giới Vô Hình. Sau thời gian suy nghĩ chín chắn, với vai trò là một phật tử, là người sẽ nối dõi con đường đức phật Thích Ca Mâu Ni đã đi. Người không ngại gian khổ cùng cực, thoát sự vị kỷ bản thân để hành đạo bồ tát một cách phi thường trong vô số kiếp, lại tinh tấn tột bực cầu quả vị Tối Thượng. Nếu đạo hữu nào đọc được bài này chắc chúng ta cũng đã có duyên lành trong vô lượng kiếp trước, đến kiếp này bắt đầu thành quả. Nay cha của chúng ta đã nhập Niết Bàn sau 45 năm thuyết pháp không mệt mỏi, nhàm chán. Thế gian đã mất đi một bậc Thầy hoàn hảo với tất cả pháp như những đứa con lạc đường chẳng được yêu thương che chở của cha mẹ. May thay, còn pháp môn Niệm Phật để cứu chúng ta thì lại càng phải biết coi trọng tôn quý như bảo bối. Chỉ thương các chúng sanh khác chẳng có cơ duyên được nghe đến từ Phật-Pháp-Tăng đang còn luân hồi 6 nẻo trong vô lượng kiếp về sau.

    Hôm nay, vấn đề tôi muốn nói đến chính là giới đầu tiên của người Phật Tử " SÁT SANH". Ngày nay là thời mạt pháp không phải ma đạo nhiều rối loạn pháp, vì ma đạo cũng phải sợ uy đức của quỷ thần mà mạt pháp do sự Sát Sanh không ngừng nghỉ của con người.

    - Quý vị biết chăng, ở Việt Nam một năm có 30.000.000 ca phá thai. Nó bằng 10 tỉnh lớn của nước ta. Tưởng tượng xem một đứa trẻ chịu khổ 9 tháng trong bụng mẹ để rồi bị máy móc sắc nhọn bằng kim loại nạo khoét đi thì có thể chấp nhận được chăng?, quỷ thần lại không nổi giận được chăng?. Vậy nên không thể để con người sống thọ được, không thể diệt trừ ma quái được trong khi mà giết người, sinh mạng chúng sanh mà chẳng thấy ghê tay, ám ảnh.

    - Những dây chuyền sản xuất máu lạnh có biết gì đâu?, toàn do con người điều khiển khiến vô số sinh vật bị chết trong 1 ngày đêm, phải đặt mình trong hoàn cảnh đó mới thấy là hành động không bằng loại cầm thú đến mức nào. Khoảng 2.000.000.000 sinh vật bị giết hại một ngày, đó là ít chăng?. Nhất là ở các nước Châu Âu thì lại càng man rợn hơn. Chắc ai cũng biết rằng người thủy thủ hay đánh bắt cá lại luôn bị sóng bão quật chết. Vì một lần đi biển họ giết khoảng hơn 1000 sinh vật các loại. Quả báo thật sự đến khi họ xuống dưới địa ngúc.

    - Từ ông bà cha mẹ đến những người tri thức hiểu biết cũng cho rằng phải ăn thịt mới có thể đủ dinh dường được. Than ôi, ở diễn đàn chắc còn nhiều người nghĩ vậy. Theo tôi được biết thì đến các bậc đại tài như Anhxtanh,... hồi nhỏ nhà nghèo thì đâu ra thịt mà ăn, hay là các em nhỏ học giỏi nhà nghèo thì thịt đâu ra. Lại các nhà tri thức như nhà khoa học, bác sĩ lại cũng bảo như vậy thì sao có thể trách dân chúng được. Hơn nữa, họ lại không thể thấy ngay được quả báo khi mới giết hại, vì đây lại thành thói quen bình thường của con người nên hoặc ai giết nhiều hơn thì bị bệnh nan y, ung nhọt,.. ai giết ít thì chết xuống địa ngục thọ xử.

    - Một ngừoi mà lương thiện cả đời, không may giết phải một chúng sanh mà nếu chúng sanh đó sinh ra tâm sân hận thì còn phải chịu quả báo trong vô số kiếp huống chi giết đứa trẻ, một con người có đủ 3 độc trong thời mạt pháp mà lại bình yên vô sự. Phụ nữ thì sao chỉ bị ung thư Tử Cung, ung thư Vú mà chẳng bị ở bộ phận khác. Và theo khảo sát của các bác sĩ thì đa số phụ nữ bị ung thư ác tính đều phá thai và nhà nghèo thôi. Nhà mình nghèo thì phải biết rằng kiếp trước mình sống không tốt khiến kiếp này nghèo chứ không phải ông trời không công bằng. Lại thêm tội giết người nữa thì ai có thể tha thứ được.

    Trong các công đức, cái nào là lớn nhất, là luân chuyển không bao giờ mất, đời này đến đời khác, người này đến người khác. Nếu bố thí thì sau này dùng cũng hết, giúp đỡ thì người ta giúp lại cũng hết. Duy chỉ có cho vài câu chân thật, theo chánh đạo thì phước không bao giờ hết. Thí như có người đồ tể giết nhiều chúng sanh rồi nhưng nghe được lời của thiện tri thức thì cũng sinh hối hận biết tội của mình mà làm nhân bồ đề cho vô lượng kiếp về sau.

    Bây giờ là thời mạt pháp, chữ " Tu" ở đây không phải là để diệt dục cho mình nữa, mà còn là dùng sự hiểu biết của mình mà cứu giúp chúng sanh. Nay thấy cảnh sát sanh xảy ra như cơm bữa, tôi chỉ dùng ít sức mọn mà kêu gọi tất cả những bậc tiền bối ở trong diễn đàn này gộp thành một khối đoàn kết thống nhất, giảm thiểu tối đa tội này và cũng tự gia tăng phước đức cho bản thân khi chưa chứng ngộ khiến quả vị ở Tây Phương được cao hơn. Bất kể người nào, dù giỏi hay kém, nhiều phước hay ít phước cũng nên chung tay sử dụng
    "Pháp Âm" để chỉ đường cho chúng sanh.

    Internet vào thời đại này chính là phương tiện giao tiếp của con người, mặc dù tôi đã đăng ký ở nhiều diễn đàn nơi có nhiều ngừoi tham gia để nói về nhân quả nhưng một cây thì làm sao mà lên được non. Vậy mong các đạo hữu dùng kiến thức sâu rộng của mình truyền bá rộng rãi về luật nhân quả với những phước báo và quả báo khi làm việc thiện, ác. Nếu có điều kiện thì xin hãy lấy thêm bằng chứng của mình để chúng sanh biết dữ mà tránh. Tôi lên trên nhiều diễn đàn thấy họ dâm dục vô lối, lại còn ngu si truyền bá nhau những quyển sách dơ bẩn khiến những đứa trẻ thơ mới 12-13 tuổi cũng ưa thích. Nghiệp của họ thì chắc hẳn mọi người đều biết, họ sẽ được nếm mùi ở A Tỳ Địa Ngục. Nếu đạo hữu nào có điều kiện xin hãy dùng lời chê trách, khinh bỉ những điều đó ở trên website như vậy. Chỉ có một bài đọc mà tôi ước tính có 900.000 lượt xem thì không biết sau này còn bao nhiều người bị hại nữa.

    - Nhiều kẻ ưa thích người khác dâm dục lại khuyến khích, cho rằng các việc đó là bình thường với sinh lý và cấu trúc thiên bẩm của con người thì xin nhờ cậy các vị Bồ Tát ở trong diễn đàn cứu khổ cứu nạn khiến những thứ đó bị diệt tận và thay vào là lời răn đe về dâm dục để làm lợi ích cho chúng sanh.

    - Cầu xin chư phật phù hộ cho tất cả moi người đều sớm về Tây Phương. Xin hãy gửi trả lời ở phía dưới nếu đồng ý và để con biết rằng còn nhiều người tốt trên thế gian này, là cây cổ thụ để chúng sanh ngồi mát sau những trận nghiệp nóng bức thấu xương.
    rồi bạn sẽ học dc 1 bài học cãi bướng cãi ngang với cái thuyết ăn thịt uống máu trên này :D .

    Khuyến cáo trước luôn bạn ko nên tốn thời gian tranh luận với với các bạn ấy chỉ phí công vô ích . Vì trình cãi ngang của các bạn ấy đã đạt đến cảnh giới niết bàn siêu cấp tối thượng thừa .. trình độ siêu siêu cấp như tui còn phải ngán :D Ko phải ngán vì đuối lý . Vì ông cha ta có câu : " nói ngang bậy nói bạ 3 làng nói ko lại "

    hic ... chúc bạn từ từ thưởng thức hương vị ấy để lấy thêm kinh nghiệm trên con đường hoành dương phật Pháp .

    Vì vậy khỏi đi kêu gọi ai ăn chay nữa cho mệt bạ à . ai muốn ăn gì ăn có kêu cũng vậy thôi . KHôn nhờ dại chịu . ráng mà lo liệu . Tới lúc thành thân trung ấm rồi biết mùi :D
    Last edited by xahybitu; 22-04-2013 at 02:04 AM.
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  5. #5

    Mặc định

    Cuối cùng ai cũng đúng ,cứ thế hành trì
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  6. #6

    Mặc định

    Trước hết xin chân thành cảm ơn bạn hyuugaasmita và các bạn đã phản hồi lại bài viết của tôi.

    - Với 2 luận điểm đầu của bạn thì tôi có một chút góp ý rằng nếu chúng ta không làm theo thú tính bản năng thì chắc chắn không bao giờ có chuyện có thai xảy ra. Vì sao bây giờ mọi người lại thấy chuyện đó là bình thường. Thứ nhất theo tôi là do họ không biết giữa cảm giác thanh tịnh, an ổn là hoan hỷ đến nhường nào và cảm giác lạc khoái bẩn thỉu khi họ hành dục. Do cái cảm giác lạc khoái nó khiến hỏa trong người phát tác rất mạnh, hơn cả khi chúng ta gân cổ lên cãi nhau nên chúng sanh sẽ bịa vô số lý do để họ được hành dâm thoải mái, vô tình kéo theo những trẻ em bị tiêm nhiễm. Vậy nên chỉ cần mỗi người nhận thức được sự sung sướng của an tịnh, biết rằng việc làm đó là dơ bẩn thì họ chẳng bao giờ có chuyện phá thai.

    - Đúng rằng để diệt dục hoàn toàn ở thời này là hơi khó vì lý do đơn giản là Hỏa ở Địa Cực sinh thì băng tan dẫn đến con người sẽ có cuộc sống hối hả hơn, ít khi tâm được bình lặng hơn. Nhưng chúng ta chẳng nhẽ không thể biết kiềm chế như một con người được sao. Theo kinh nghiệm của tôi thì những người mà giàu sang họ ham muốn nhưng không xảo trá, họ biết đủ nên được giàu sang.

    Tại sao?, vì những kẻ nghèo mà không biết đạo thì khi có được tiền rồi thì việc đầu tiên họ muốn là ăn sung mặc sướng ==> Chúng sanh bị giết hại vô số

    Lại đến muốn dâm dục==> Hỏa trong người vượng ==> Sân Hận.

    -Vậy nên người nghèo cũng có lý do riêng, chớ bảo ông trời bất công có người giàu, người nghèo. Còn những người phật tử hoặc nho giáo thì họ không cần nhiều tiền vì họ chẳng biết dùng làm việc gì cả. Họ đã có cái vui nội tâm siêu vượt hơn cái vui do vật chất nên thân thể họ được thanh tịnh theo.

    - Chắc bạn biết vua Trần Nhân Tông, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì vua sinh ra có tướng thân vàng ròng, lại đức tính của vua rất khiêm nhường. Chỉ 1 tướng tốt trong 32 tướng mà có thể làm đế vương rồi đức phật có 32 tướng thì chẳng ai bằng. Vậy đủ biết rằng kinh 32 tướng tốt nói chẳng sai chút nào. Các thần chú của chư Phật thuyết không bao giờ là dối trá nhưng do mục đích con người dùng chỉ muốn làm việc tàn ác nên chỉ một số người được linh ứng.

    Những người mà bắt cá hay làm nghề đồ tể thì đó là nghiệp của họ bạn ạ. Nếu bạn biết thêm một chút về môn luận Tử Vi hay tướng số bạn sẽ hiểu ngay. Kiếp này chính là nghiệp ác lưu truyền kiếp trước cho và cũng là bảo vệ luật nhân quả cho những gia súc ( Do nghiệp cảm hóa ) có thể trước kia là người giết mổ trả nghiệp. Để nhìn thấy nhân quả rất dễ, hay kiểm nghiệm ngay ở những vị thầy bùa nổi tiếng vì họ sẽ bị trả nghiệp ngay trong đời.

    - Còn việc độ chúng sanh thì bạn phải hạ thấp suy nghĩ của mình, là người theo đạo 1 bậc thì mới biết được suy nghĩ của chúng sanh. "Độ" ở đây không có nghĩa là khiến cho họ giác ngộ ngay vì nghiệp họ dày, nói ra pháp yểm ly e rằng họ điên loạn mất mà khiến cho họ biết rằng những việc nào là hợp chính đạo, những việc nào là sai để họ bỏ 10 điều ác, theo 10 điều thiện để sau này họ được lên cảnh giới an lành thì việc còn lại là của các vị bồ tát.

    Vài lời nói trên có phần chưa kỹ càng mong bạn lượng thứ.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 22-04-2013 at 04:30 AM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanhdaoxuatgia Xem Bài Gởi
    Trước hết xin chân thành cảm ơn bạn hyuugaasmita và các bạn đã phản hồi lại bài viết của tôi.

    - Với 2 luận điểm đầu của bạn thì tôi có một chút góp ý rằng nếu chúng ta không làm theo thú tính bản năng thì chắc chắn không bao giờ có chuyện có thai xảy ra. Vì sao bây giờ mọi người lại thấy chuyện đó là bình thường. Thứ nhất theo tôi là do họ không biết giữa cảm giác thanh tịnh, an ổn là hoan hỷ đến nhường nào và cảm giác lạc khoái bẩn thỉu khi họ hành dục. Do cái cảm giác lạc khoái nó khiến hỏa trong người phát tác rất mạnh, hơn cả khi chúng ta gân cổ lên cãi nhau nên chúng sanh sẽ bịa vô số lý do để họ được hành dâm thoải mái, vô tình kéo theo những trẻ em bị tiêm nhiễm. Vậy nên chỉ cần mỗi người nhận thức được sự sung sướng của an tịnh, biết rằng việc làm đó là dơ bẩn thì họ chẳng bao giờ có chuyện phá thai.

    - Đúng rằng để diệt dục hoàn toàn ở thời này là hơi khó vì lý do đơn giản là Hỏa ở Địa Cực sinh thì băng tan dẫn đến con người sẽ có cuộc sống hối hả hơn, ít khi tâm được bình lặng hơn. Nhưng chúng ta chẳng nhẽ không thể biết kiềm chế như một con người được sao. Theo kinh nghiệm của tôi thì những người mà giàu sang họ ham muốn nhưng không xảo trá, họ biết đủ nên được giàu sang.

    Tại sao?, vì những kẻ nghèo mà không biết đạo thì khi có được tiền rồi thì việc đầu tiên họ muốn là ăn sung mặc sướng ==> Chúng sanh bị giết hại vô số

    Lại đến muốn dâm dục==> Hỏa trong người vượng ==> Sân Hận.

    -Vậy nên người nghèo cũng có lý do riêng, chớ bảo ông trời bất công có người giàu, người nghèo. Còn những người phật tử hoặc nho giáo thì họ không cần nhiều tiền vì họ chẳng biết dùng làm việc gì cả. Họ đã có cái vui nội tâm siêu vượt hơn cái vui do vật chất nên thân thể họ được thanh tịnh theo.

    - Chắc bạn biết vua Trần Nhân Tông, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì vua sinh ra có tướng thân vàng ròng, lại đức tính của vua rất khiêm nhường. Chỉ 1 tướng tốt trong 32 tướng mà có thể làm đế vương rồi đức phật có 32 tướng thì chẳng ai bằng. Vậy đủ biết rằng kinh 32 tướng tốt nói chẳng sai chút nào. Các thần chú của chư Phật thuyết không bao giờ là dối trá nhưng do mục đích con người dùng chỉ muốn làm việc tàn ác nên chỉ một số người được linh ứng.

    Những người mà bắt cá hay làm nghề đồ tể thì đó là nghiệp của họ bạn ạ. Nếu bạn biết thêm một chút về môn luận Tử Vi hay tướng số bạn sẽ hiểu ngay. Kiếp này chính là nghiệp ác lưu truyền kiếp trước cho và cũng là bảo vệ luật nhân quả cho những gia súc ( Do nghiệp cảm hóa ) có thể trước kia là người giết mổ trả nghiệp. Để nhìn thấy nhân quả rất dễ, hay kiểm nghiệm ngay ở những vị thầy bùa nổi tiếng vì họ sẽ bị trả nghiệp ngay trong đời.

    - Còn việc độ chúng sanh thì bạn phải hạ thấp suy nghĩ của mình, là người theo đạo 1 bậc thì mới biết được suy nghĩ của chúng sanh. "Độ" ở đây không có nghĩa là khiến cho họ giác ngộ ngay vì nghiệp họ dày, nói ra pháp yểm ly e rằng họ điên loạn mất mà khiến cho họ biết rằng những việc nào là hợp chính đạo, những việc nào là sai để họ bỏ 10 điều ác, theo 10 điều thiện để sau này họ được lên cảnh giới an lành thì việc còn lại là của các vị bồ tát.

    Vài lời nói trên có phần chưa kỹ càng mong bạn lượng thứ.
    Trước hết mình xin cảm ơn bạn hanhdaoxuatgia đã hồi âm cho mình. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn tinh tấn trong sự tu tập.

    Mình xin được nêu lên ý kiến của riêng mình, nếu có gì sai mong bạn sẽ hoan hỷ bỏ qua và mong được lắng nghe ý kiến của bạn.

    Về việc phá thai, nếu như ngăn chặn được và hạn chế việc phá thai thì thật là một điều quá tốt đẹp. Tuy nhiên trước để thay đổi một điều gì thì ta phải giải quyết hậu quả từ cái cũ rồi mới triển khai được cái mới. Hai điều mình đưa ra là việc các em gái còn quá nhỏ để sinh con và đứa con sinh ra sẽ thế nào không phải là một luận điểm mà là mình đang mong cầu các bạn đưa cho mình một biện pháp giải quyết vấn đề về hiện trạng đó, đó là vấn đề chính thức bức xúc cần phải giải quyết trước rồi mới có thể sau đó đề cập đến việc thay đổi nhận thức được.

    Mình không đồng ý với bạn việc hành dục là dơ bẩn hay một cái gì đó bị khinh bỉ. Như mình đã nói, tình dục là chuyên bình thường nó tồn tại trong hành tinh này từ khi hành tinh này được hình thành cơ, nó là một nhu cầu như ăn và ngủ vậy. Bạn ngăn cấm khinh bỉ hay làm gì đi nữa thì bạn sẽ không thể nào thoát khỏi nó đâu, vì nhờ cái khoái cảm khi hành dục thì người con gái mới có mang và bạn mới đươc sinh ra đời. Khinh bỉ tình dục đồng nghĩa là bạn kinh bỉ tất cả chúng sinh trên đời đấy vì tất cả mọi người đều có nhu cầu tình dục và đều được sinh ra từ tình dục.

    Hơn nữa ngoài tình dục mang lại khoái cảm, mang lại sức khỏe giúp con người điều chế các nội tiết tố, làm tăng sức đề kháng và ngăn chặn một số chứng bệnh như trầm cảm, khó tiêu, đau đầu v.v.. Đó là những tác động tích cực của tình dục đã được chứng minh không thể chối cãi được. Ngay cả các tôn giáo khác như thiên chúa giáo, nho giáo cũng đề cao tình dục và công nhận vị trí nhất định của nó trong cuộc sống của con người, thế chúng ta giỏi đến đâu mà cho rằng nó đáng được khinh bỉ ? Khi có lợi ích thiết thực đến thế ?

    Đức phật có một câu này mà mình rất tâm đắc đó là "Không phải tâm ta thanh tịnh thì mọi thứ đều trở nên bất tịnh mà là tâm ta thanh tịnh thì tất cả mọi vật đều trở nên thanh tịnh". Thế tôn với trí tuệ của mình và tâm thanh tịnh, ngài không cho rằng tình dục là thứ đáng khinh bỉ đó là thứ có tự nhiên trong cơ thể như ăn và ngủ vậy, chúng ta không ăn, không ngủ thì sẽ chết thì chúng ta thiếu tình dục cũng khiến cơ thể chúng ta bị hủy hoại và cũng vì nhận ra nó là thứ tự nhiên như vậy thì ngài cũng nhận ra nó là pháp hữu vi, có sinh và có diệt nhưng do chúng sinh bám chấp vào sự tồn tại và lợi ích của nó mà nó trở thành một sợi xích vô hình trói buộc chúng ta vào vòng luân hồi vô biên vô tận. Thế nên thế tôn đã phát triển nên một phương pháp để chặt đứt xiềng xích đó rất bài bản đó là hạn chế để dục tính phát sinh qua giới luật, sau đó mới chuyển hóa sự khoái cảm từ tình dục đó thành sự an lạc trong thiền định và cuối cùng mới là đi vào trạng thái vô dục.

    Như vậy, phương pháp của đức Phật không hề nói chúng ta phái ghê tởm tình dục, vì ta càng ghê tởm nó bao nhiêu thì nó lại càng siết chặt chúng ta bấy nhiêu. Điều này được thấy rõ bao những vụ hiếp dâm xảy ra đều là từ các nam thanh niên hiền lành chất phát nhưng do vợ cấm vận lâu ngày nên thiếu thốn tình dục, nên khi gặp một ai hợp ý thì tình dục bạo phát không thể ngăn chặn được mới sinh ra cớ sự, hay chính những em nhỏ do cha mẹ chúng sợ hãi tình dục mà ngăn chặn cấm đoán nên chúng bị ức chế nội tiết tố, chính điều này càng làm chúng khao khát tìm kiếm một cái gì để xả ra, và hay hơn hết cách xả này chính là chúng tìm đến nhau quan hệ. Qua đó nhận thấy, hậu quả từ những tư tưởng cấm đoán, khinh bỉ tình dục, mà ta ức chế mình và người khác như thế mà từ sự lợi ích ta biến chúng thành tai hại.

    Quan điểm của mình, là ngăn chặn phá thai thì trước hết ta phải cho bọn trẻ và cả người lớn nhìn thấy rõ được sự thật của tình dục, cả lợi ích cũng như tác hại để chúng. Đưa chúng nhín thật rõ ràng, đúng đắn, khách quan mà không đưa vào một quan điểm cá nhân nào nữa. Như vậy chúng sẽ hiểu biết phải nên làm cái gì, vì ham muốn lợi ích mà làm khổ mình khổ người hay tiết độ đúng đán mang lại vừa lợi ích người vừa lợi ích mình. Khi chúng đã biết cách để tiết chế thì tâm chúng cũng đã được mềm mỏng, khi đó lời của Phật dạy mới có thể thấm vào, chúng có thể hiều và lời Phật nói đó mới có thể giúp được chúng.

    Sự giàu sang mà không gian trá thì thật mình ngu si chưa thấy được. Giàu có mà biết đủ thì mình càng chưa được thấy. Vì tiền cầm trong tay ai cũng chỉ muốn nó nhiều hơn thôi chứ chẳng ai muốn nó tồn tại hoài như vậy, và các nào để nó phát triển chỉ có thể là gian trá thôi, khác biệt duy nhất là họ gian trá ở mức độ nhiều hay ít, thô thiển hay tinh tế thôi. Hơn nữa, bạn thấy các đại gia đấy họ cũng sân hận đầy rẫy nhiều hơn gấp mấy lần người nghèo, họ có tiền thì họ càng muốn nhiều tiền hơn, sung sướng càng sung sướng hơn, các đại gia nhiều tiền bạn nghĩ họ dâm hơn hay người nghèo sẽ dâm hơn ? Theo mình là như nhau, chỉ khác biệt là do người giàu thì việc dâm dục của họ khó thấy hơn người nghèo mà thôi. Nếu như bạn may mắn thấy được người giàu sang mà không gian trá, biết đủ xin giới thiệu cho mình nhé ^^

    Về người làm đồ tể, mình đồng ý với bạn là do duyên nghiệp của họ và chúng sinh. Nếu đã biết là duyên nghiệp của họ và chúng sinh thì ta làm sau có thể trách họ sát sinh ? Nói họ tàn nhẫn dã man ? Nói họ máu lạnh không biết nhân quản ?Khi họ đang làm cân bằng luật nhân quả, trả lại cái nghiệp mà chúng sinh nợ họ ?? Xin bạn trả lời giúp mình câu hỏi đấy.

    CUối cùng cũng là độ chúng sinh, mình ngu si nên chỉ nói theo tâm người ngu si đó là mình sao biết được cái nào là thiện cái nào là ác để chỉ họ thập thiện tránh thập ác ? Như tình dục chẳng hạn mình nào biết được tình dục thật là nên hay không nên, như người chồng và vợ mà mình khuyên họ tình dục là xấu để hai người không còn quan hệ thì có phải mình đang giúp họ diệt dục hay là mình hại họ khiến hai người ly hôn ???
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. SỐNG TRONG TỪNG SÁT-NA !
    By Dieudiem in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 01-12-2012, 07:35 PM
  3. Pháp Kim cương du già viên mãn - Thành tựu Quán Thế Âm
    By Thiên Địa Nhân in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-11-2012, 07:35 AM
  4. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •