Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: giup minh chua benh than kinh!

  1. #1

    Unhappy giup minh chua benh than kinh!

    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.

  2. #2

    Mặc định

    Chào bạn!
    Không nên tự ti bạn ạ, cũng đừng nghĩ đã là bước đường cùng, cái gì cũng phải từ từ mới giải quyết được, càng lo thì càng rối.

    Đầu tiên có lẽ bạn nên xin nghỉ phép 1 tháng (nếu được), còn không thì bạn nên nghĩ làm tạm thời để đầu óc bớt căng thẳng và để đảm bảo rằng bạn không gặp chuyện gì trên đường đi làm vd như: xỉu hay va chạm xe....Và dù chuyện gì xảy ra thì ngoài căn bệnh trên bạn còn vác thêm 1 gánh nặng mới và tạo thêm 1 nỗi khổ cho cha mẹ. Vả lại, dù có ở nhà 1 thời gian không lương thậm chí là ăn nhờ cơm cha mẹ thì cũng còn tốt hơn là bạn tước đoạt công lao nuôi dưỡng bấy lâu nay của cha mẹ (nếu bạn đi tự tử)........Bạn cứ nhìn đi rồi sẽ thấy rất nhiều người xung quanh ta khốn khổ hơn ta nhiều nhưng họ vẫn gắng sống, bạn hãy lấy đó làm động lực vươn lên......Bạn làm được mà.

    Bạn không nói rõ là bạn uống nhựng thuốc gì, trong thời gian bao lâu nên khó mà đưa ra 1 lời khuyên về thuốc men hợp lý cho bạn, có gì bạn cho thêm thông tin để mọi người góp ý cho bạn dễ hơn.

    Vài dòng trao đổi mong bạn bớt buồn và tìm thấy lại niềm hy vọng.
    Thân!
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  3. #3

    Mặc định

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng đang cố gắng hết sức đây

  4. #4

    Mặc định

    Những người như bạn thường gọi là người có bệnh căn hay bị hành căn, bệnh "âm", bệnh âm thì thuốc âm chữa, bệnh dương thì thuốc trần chữa. Nếu bạn không gặp các vị Thánh, Quan...thuộc Tứ Phủ ( Thiên Phủ, Địa Phủ, Thoải Phủ, Nhạc Phủ ) mượn xác thanh đồng hóa giải thì khó. Một cách nữa bạn gặp vị nào tu Phật có nhiệm vụ tiếp dẫn linh hồn, soi được và hướng dẫn bạn niệm Phật ( Nam mô A Di Đà Phật ) thật nhiều để bạn hồi hướng hóa giải nghiệp căn cho bạn thì bạn cũng mau khỏi. Mục đích sự không bình thường cho bạn là để bạn tìm tư vấn tâm linh. Tuyệt đối bạn không nên nghe ai đó dùng bùa phép trấn ếm các phần linh đang tác động lên bạn. Làm như vậy chỉ khổ thêm cho bạn mà thôi. Sự rắc rối gây cho bạn mục đích để bạn tìm ra pháp tu, thầy hướng dẫn, công việc phải phụng sự,... có trường hợp "căn đồng số lính" nhưng xin hoãn được thì cũng khỏi,...

  5. #5

    Mặc định

    Chào Bạn vothuong1985,Theo Dh đón bạn bị năm tuổi rất nặng.
    Dh chào

  6. #6

    Mặc định

    sau khi post bai thi minh da nhan rat nhieu loi khuyen, loi chi bao tu cac co chu, anh chi... Thanh that xin cam on rat nhieu. toi cung lam du moi cach theo cac loi chi day, suc khoe co do hon mot chut nhung cung chang hon la bao. Nhieu luc that su nan muon bo cuoc qua. Xin mode dung xoa bai nhe vi post bang dien thoai nen khong co dau. Rat mong nhan duoc nhung loi khuyen

  7. #7

    Mặc định

    Chào bạn vothuong1985!

    Bạn đã đi khám nhiều nơi, chữa bệnh uống thuốc nhiều rồi nhưng không khỏi, như vậy không phải do bệnh lý. Để giải quyết bệnh của bạn tôi có vài câu hỏi và mong nhận được câu trả lời chính xác của bạn:
    1. Từ sau khi ra trường bạn đã chuyển chỗ ở?
    2. Nếu không phải chuyển chỗ ở thì xung quanh khu vực bạn ở có sự thay đổi lớn về mặt kiến trúc?
    Mong bạn cung cấp chính xác các chi tiết liên quan.
    Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng thiên hạ có hơn ai.

  8. #8

    Mặc định

    Đúng là từ khi mình ra trường có chuyển chỗ ở nhiều nơi. Chỗ đầu tiên thì nhà giáp với nghĩa địa, chỗ thứ 2 thì ký túc xá, không biết có j không mà khi mới vào phòng thấy treo mấy cây xương rồng, củ j đó chắc là để trừ tà ma. Mình ở đây thì nhiều lần bị bóng đè và bắt đầu phát bệnh. Sau đó thì cũng chuyển vài nơi nữa. Giờ thì mình ở Nha trang phòng thoáng mát nhưng ở có một mình thấy cũng ghê ghê. Bạn góp ý giúp mình nhé. Hôm qua lên chùa có sư thầy bảo mình bị ma nhập không biết có phải không, mình thật sự hoang mang quá

  9. #9

    Mặc định

    Thông thường thì nếu người bị ma nhập sẽ không tỉnh táo để nhận thức rằng mình bất thường mà phải do người nhà phát hiện và đưa đi trị bệnh. Hơn nữa, dựa trên triệu chứng bạn nêu thì khả năng bạn bị vong nào đó nhập là không xảy ra. Tuy nhiên, có thể bạn đã bị ảnh hưởng bởi trường khí xấu bởi nơi bạn bắt đầu phát bệnh và tôi đoán đó là nơi bạn có thời gian lưu lại lâu nhất? Bạn mô tả đôi nét về nơi ở bạn đã phát bệnh và thông tin chi tiết về nơi ở hiện tại, thời gian bắt đầu đến ở nơi này.
    Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng thiên hạ có hơn ai.

  10. #10

    Mặc định

    noi phat benh thi la ktx nen thoang mat sach se ko co van de gi. voi lai minh o cug voi nhieu nguoi nua, ho ko bi sao ca. ngay nao minh cung da banh ca. nhung thoi gian do minh hay lo ve chuyen gia dinh, lai hoc tap voi cuong do cao de di nhat lam viec. va thoi gian do minh bat dau co ban gai nen thoi gian au yem ben ban gai thuong xuyen. minh lai mac them benh da day. co le do tat ca nguyen nhan tren ma minh bi nhu the. tay y nguoi ta goi la tram cam

  11. #11

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    noi phat benh thi la ktx nen thoang mat sach se ko co van de gi. voi lai minh o cug voi nhieu nguoi nua, ho ko bi sao ca. ngay nao minh cung da banh ca. nhung thoi gian do minh hay lo ve chuyen gia dinh, lai hoc tap voi cuong do cao de di nhat lam viec. va thoi gian do minh bat dau co ban gai nen thoi gian au yem ben ban gai thuong xuyen. minh lai mac them benh da day. co le do tat ca nguyen nhan tren ma minh bi nhu the. tay y nguoi ta goi la tram cam
    --------------
    Tốt nhất là em nên xin nghỉ phép rồi đi đâu đó chơi một thời gian cho thật thoải mái đầu óc, đừng bận tâm đến mọi chuyện xung quanh. Nếu có điều kiện thì nghỉ nhiều một chút, không thì khoảng một tuần thôi cũng được. Mà em nên chọn vùng cao nguyên mà nghỉ. Ở trên đó mát mẻ, khí hậu trong lành, rất tốt cho thư giãn đầu óc. Ngắm cảnh đẹp, nhất là cảnh núi non hùng vĩ giúp cho đầu óc sảng khoái lắm đó.
    Chúc em mau khỏe !

  12. #12

    Mặc định

    hihi em cung nghi toi chuyen do lau roi. thoi gian qua e lam viec o trung tam dieu hanh tinh nen cong viec thuong cang thang, lai thuc dem thuong xuyen nen benh cua e co le vi vay nen van chua khoi. e da lam don xin chuyen cong tac ve que roi, mot huyen mien nui, khong lam nhung viec tri oc nua ma chi lam chan tay thoi. ngay ngay minh van chay bo tam bien. hi vong vao tuong lai tot hon. hic

  13. #13

    Mặc định

    anh oi em cũng bị tương tư anh
    mệt mỏi quá !!!
    em bị nhưng gần 2 năn rồi cơ !!!

  14. #14

    Mặc định

    vậy à! thật là buồn cho em. Ai đã trải qua rồi thì mới biết nó khó chịu và nguy hiểm tới mức nào. Bệnh này không có thuốc đặc trị đâu em à. Tốt nhất là tập cách sống chung với nó và tự vượt qua thôi. Tập thể dục đều đặn, đừng lo âu suy nghĩ, hi vọng vào ngày mai sẽ tốt hơn. Có khỏi bệnh trước anh thì hãy chia sẻ kinh nghiệm nhé

  15. #15

    Mặc định chao anh

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.
    Đọc được những tâm sự của anh tôi xuất tâm muốn giúp@ nếu anh thành tâm mong thoát khỏi nghiệp nạn này thì có thể tôi có cách giúp anh@ chào anh!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  16. #16

    Mặc định

    uhm neu ma ai trong 2 anh em minh khoi trc xe chia xe kinh nghie cho nhau anh nhehttp://www.tgvh.net/diendan/showthre...407#post130407 day la link cua em len dd nho moi nguoi giup do

  17. #17

    Mặc định

    anh da hoc nhan dien. Cam thay co do hon day. Tu cho chi muon nam, met moi ra roi thi gio khoe hon,co the chay bo va tam bien. Nhung chi khoe hon thoi chu chua het duoc, van con met va chua lay duoc thang bang. A kham dong y ho bao a bi than hu nen uong them thuoc bo than duong nua. Co gang, co gang, hi vong...

  18. #18

    Mặc định

    Bạn thử áp dụng phương pháp thực dưỡng xem sao.

    Đơn giản chỉ là ăn gạo lứt với muối mè. bạn tham khảo thêm ở diễn đàn: thucduong.vn vào phần diễn đàn bạn nhé. Bạn có thể liên hệ với nick Vân Trung trong diễn đàn đó. Bác ấy có rất nhiều kinh nghiệm về thực dưỡng.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.
    chào vô thường 1985, mình biết 1 chổ thầy chữa bệnh rất hay, k tiền bạc gì hết, làm phước cứu người, bạn đi quốc lộ 22, đến ngã tư xã phước thạnh, huyện củ chi, hỏi mấy người bán hàng ở đó là biết, mấy bà con ở trảng bàng tây ninh huớng dẫn như vậy, chúc bạn gặt được duyên lành!

  20. #20
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.
    Chào cháu vothuong1985,
    Như vậy chúng ta đã quen nhau rồi phải không ?
    Trước tiên coi xem cháu có bị bệnh viêm xoan không ?Bệnh này cũng gây ra những triệu chứng đó ( tiềm ẩn thời gian rồi phát bệnh ),kế đến là do tim không đưa máu lên đầu cũng gây ra những triệu chứng như vậy,phương pháp thở và thể dục nhẹ ( như tập dưỡng sinh ,múa Thái Cực Quyền rất tốt khi cháu múa thật là chậm thì nội lực sẻ phát huy ).Nếu muốn tập thì coi tại Nha Trang có nơi nào dạy múa TCQ không , tập trước đi ,còn muốn tập thở thì chú sẻ hướng dẩn cụ thể cho cháu.Chào cháu .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. giup minh chua benh than kinh!
    By vothuong1985 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 12-09-2010, 03:53 PM
  2. giup minh voi huynh de oi!!!!!
    By buukhanh75 in forum Hỏi đáp & Tư vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-08-2008, 06:18 PM
  3. giup minh
    By dunglise in forum Mật Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 08-05-2008, 07:54 PM
  4. Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh
    By vampire2001vn in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-10-2007, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •