À, các sư huynh. Em chắc chắn rằng tuyến tùng của em cũng đã được đánh thức và đã hoạt động lâu nay rồi.Vì sao em khảng định điều đó chăng?
-Trước hết , mỗi khi tập chung vào thì tuyến tùng phát ra khí nóng, nó rung động ở tần số cao, tập chung lâu gây ra hiện tượng nhức đầu.
Khi đi ngủ, trong mơ em cũng tập yoga,sau khi lấy tay che mắt thường tập chung vào trán 1 lúc thế là thấy hình ảnh nó xuất hiện ở trán, nhìn chẳng có gì khác mắt thường nhưng quan trọng nó không bị cận hehe.
Thế là em đến khoe bố mẹ, ai cũng có vẻ không tin, em chạy ra ngoài ,chỉ vào 1 bóng người ( em biết chắc là ma vì nhìn da bà nhăn nheo, đôi mắt bà trắng bệch, mặc bộ áo trắng) mọi người hỏi đâu đâu. em nhờ bà lão nhấc hộ cái cây thế là mọi người mới tin nhưng tiếc rằng đó chỉ là mơ. Khi tỉnh dậy thì đầu cũng nhức chỗ tuyến tùng. Nhưng tiếc luân xa 6 lại đóng.
Đêm nào tuyến tùng của em cũng hoạt động nhưng mỗi tội chưa nhìn được . Vậy em cần làm gì để nó nhìn được hả các anh?