Mình cũng theo thầy mình tập khí công được một thời gian ngắn và cũng nghe thầy kể là nhiều lúc có thể xuất hồn đi đến một nơi nào đó khi tỉnh dậy vẫn nhớ rõ nơi mình đã tới và có thể đi tới nơi đó để kiểm chứng lại sự việc như đã xảy ra mặc dù trước đó chưa tới nơi này bao giờ.

Còn sư huynh của mình thì trước kia ở Thái Nguyên một thời gian gần đây vào trong Nha Trang sống và có một vài lần đi đến nhiều con đường mà cảm giác rất thân quen và nhớ đến từng chi tiết nhỏ của con đường này một cách rõ ràng.

Còn mình thì tập khí công được một thời gian ngắn nhiều khi đi ngủ vào lúc 23h30'~0h15' khi vừa chợp mắt thì cảm giác sống lưng lạnh toát, có một bàn sức mạnh vô hình nắm chặt lấy 2 tay tôi và không sao cử động được, một lúc sao thì 2 chân và đầu bị nâng lên và cảm giác có những ngón tay chọc vào lưng, 2 bên cạnh sườn cảm giác này rất khó chịu. Đặc biệt là khi tỉnh dậy người không cảm thẩy mệt mỏi và ra mồ hôi như người bị bóng đè.
Cũng có khoảng thời gian mình làm tại Nhà máy đóng tàu Hyundai - Vinashin, buổi trưa mình ngủ trên hai chiếc ghế và nhắm mắt được một lúc thì có một bàn tay vô hình cứ lôi đầu và chân mình khi tỉnh dậy thì trong phòng rất yên lặng mọi người đã ngủ hết. Thời gian đó lặp đi lặp lại một tuần liền như vậy.

Mình cũng nghe thầy nói là khi nào khai thông được huyệt đạo thì có thể nhìn và nghe được những thứ mà người khác không thấy. Như là nhìn được người cõi khác và nghe được tiếng của một số con vật. Một số còn có thể giao tiếp được với người cõi khác qua suy nghĩ nữa.