Kính chào huynh đệ tỷ muội! Hđtm đã nghiên cứu, trao dồi kungfu tới đâu rồi,chắc đến nay đã đạt được những gì mình mong ước. Có thể cho Tb học hỏi chút thêm kiến thức mới 😊
Riêng Tb đã lâu không vào Dđ , trước đây Tb cũng vì đam mê nghiên cứu HT , NN, chẳng những vậy Tb đã vô tình làm cho các bạn đam mê sưu tầm cây ngải , và cũng vô tình có nhiều thầy trẻ tuổi tài cao không biết ở đâu giỏi quá tèn, làm Tb sợ quá ẩn luôn .😊
Tb trở lại , không khí không như xưa , buồn tẻ quá, các minh sư đâu hết rồi.
Hôm nay Tb góp ý chút xem các hdtm còn nhớ không, thấy vậy chứ cũng quan trọng lắm , nếu hiểu sâu xa , nó sẽ sâu xa ,nếu hiểu đơn giản thì sẽ đơn giản
muốn trồng Ngải,sưu tầm vài loại trống làm kiểng, cũng là cây thuốc,nói trước Tb không biết phù phép , xin đừng vào hỏi linh tinh.
Nhất tìm Ngải vài loại thôi,N dạng củ gừng ,bình vôi, nàng rế, nàng thâm, củ năm ông,nàng mơn, nàng mách.( nhớ nhé có cây ngải mách)tạm gọi hội tổ ngải,cũng như ngải dạng củ gừng , mạnh hơn dạng củ hành,công năng xoa bóp, bong gân hay lắm đa.còn nói về công năng HT khỏi phải bàn, nếu gặp được cao nhân chắc tuổi đã 7hoặc 8 bó … những mình sư hiểu biết , khi giao tiếp mình khó nhận biết họ là minh sư, vì họ không vổ ngực, khoe khoan , thường sống ẩn.
Tb có lướt đâu đó trong dd này có huynh nào nói về bên phép Năm ông có nói về phép luyện sẽ có tổ về chỉ dẫn (chắc chắn tâm người đó phải thiện lành thì người đó sẽ được tổ thương)Tb cảm nhận huynh đó nói đúng .