Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
trango,
Làm sao mà tôi biết (hết!)trango đang nghĩ gì !? Nhưng, cuốn TDK là một cuốn sách viết với tính cách ẩn dụ nói về phần trong thân xác của một người tu luyện (bất kể pháp môn nào !).
Trong đó cũng ẩn chứa một "pháp môn" tu luyện, nếu ai có sự tu luyện (bất kể pháp môn nào)đều có những diển tiến của phần trong thân xác giống như vậy ! Hi vọng, một ngày đẹp trời nào đó, trango đọc lại cuốn TDK một cách kỹ hơn, có phần nghiền ngẫm (chiều sâu hơn), nếu thật sự trango đang tu tập ( 1 pháp môn nào đó ?), sẻ hé lộ cho trango cái nhận biết đó. ( Đừng xem phim TDK, vì đạo diễn không lột tả được hết ý của cái "ẩn dụ" đó). Thân ái.
Huynh Qin, pháp thì ở trong mọi vật, không phải chỉ trong TDK, đúng không ạ. Mỗi người mỗi nhân duyên. Trango chưa từng nhất nhất khuyến người khác đọc theo cái mình đang đọc, đã đọc, thấy hay, hoặc là đã ngộ được gì đó. Thế giới quả là rộng lớn. Nếu đủ duyên sẽ bàn luận với huynh về TDK sau, còn giờ thì chưa phải lúc rồi
Huynh Qin, Biết và Hiểu gì thế.
Trango cáo lui hihi