Nếu một ngày
Nếu một ngày anh xa...
Đừng ngồi buồn em nhé
Cùng bạn bè dạo phố
Trong sắc áo điệu đàng

Cùng cười nói hát vang...(là lá la)
Ăn nhiều thêm một chút
Nhất là món em thích
Thêm cả phần anh nha!

Nếu ai đó tặng hoa
Hãy mỉm cười em nhé
Và hãy nói nhỏ nhẹ
... Em đã có người yêu...

Và nếu những buổi chiều
Không cùng anh dạo phố
Một mình em có nhớ
Đường nào ta đã qua...?

Nếu một ngày anh xa...
Không còn ai đọc truyện
Không còn ai viết tiếp
Những tình thư ngắn, dài
Và... nếu một ngày mai...
Anh xa em mãi mãi...
Ai sẽ hát cho em
Những bài hát tình yêu

Ai sẽ những buổi chiều
Đợi em qua ngõ nhỏ?
Ai sẽ luôn đứng đó?
Dõi theo bước chân em

Ai sẽ nói dịu êm
Rằng "nhớ em da diết"
Ai nói cho em biết
Về "người đàn ông yêu em"

Ai sẽ thức hàng đêm
Để cùng em trò chuyện
Ai sẽ kể liên miên
Về cuộc sống tình yêu

Có biết bao nhiêu điều
Ai cùng em chia sẻ
Có nhiều điều như thế
Anh biết làm sao đây

... Nếu lỡ có một ngày
(chỉ) Một ngày thôi em nhé!
Anh lại về bên "bé"
Vào chớm lạnh sáng mai
... Sau một giấc mơ dài!