Không biết là mơ, thể vía, bóng đè, hay ma nhập không rõ, vừa gặp xong, tỉnh lại online và nhờ các đạo hữu giải hộ luôn.
- Hôm nay, vữa lúc nãy xong, khi ngủ trưa xong, vẫn nằm thì mình ngọa thiền, mình vẫn có thói quen này suốt, vì trời rét, ngồi rất mỏi lưng, và ngọa thiền thì dễ đạt cảm giác tĩnh hơn.
- Cũng như mọi hôm, nhưng hôm nay sau khi "tĩnh" được tầm 5p, và do tư thế lúc đó là đầu gối lên tay, tay tiếp xúc vào 1 phần của đầu. Khi đó không biết vì lý do j, mình thử "đưa 1 xung lực" từ tay vào điểm tiếp xúc, cái này không biết giải thích thế nào nữa mà đúng là như thế, thì thấy có cảm giác lạ lạ, nghe thấy 1 âm thanh j không rõ ràng.
- Mình thử lại lần 2 thì ghe được âm thanh này rõ ràng hơn chút.
- Và thử lần 3, đưa "1 xung lực " mạnh hơn, thì lần này sảy ra vấn đề, mình ghe thấy âm thanh lạ rõ ràng hơn nhiều, nhưng không hiểu nó là gì, rồi như bị bóng đè, không kiểm soát được cơ thể nữa, thử vùng vẫy thì lúc đầu còn thấy chút ánh sáng loạng choạng, sau là toàn màu đen, và mình cảm giác như bị cái gì kéo bay đi, lúc thì thẳng, lúc đi bay ngược cho đầu xuống đất, giai đoạn bay này không lâu.
- Xong hết giai đoạn bay, cảm giác hết lơ lửng rồi mình cố vùng vẫy để tỉnh lại, lúc này thì bắt đầu thấy ánh sáng, lúc đầu mờ mờ, sau cùng thì rõ ràng hơn. Nhưng mà thật là giật mình khi không gian không phải chỗ mình vừa ngủ, mình ngủ trên gác tầng 2, nhưng mà tỉnh lại lại thấy là đang nằm ở tầng 1, nhà cấp 4 cũ mà hồi bé hay ở, và thấy ở bên cạnh có bày bao nhiêu là mâm cỗ lễ giống như là ngày tết vậy. Lúc này mình nghĩ ngay rằng đây vẫn là ảo giác, và tính tò mò nổi lên, nhìn khắp xung quanh tìm mọi người để hỏi thăm đây là ngày tháng năm nào ? . nhưng trong nhà không có ai cả, mình mở cửa ra ngoài sân thì thấy " nó " chặn ở cửa không cho mình ra ( nó ở đây theo mình nghĩ là cái con ma lôi mình tới không gian này, hình dáng nó không rõ lắm, nhưng mà lại khá giống mình ), nhưng mình vẫn cố đi ra, lôi cả "nó" theo. Nó ôm lấy mình không cho đi, mình cấu vào nó thì thấy mình đau, kinh nghiệm mấy lần bị như thế này ( ma ôm, thường là cấu nó để nó thả ra thì lại càng đau ) mình thả lỏng, không cáu nó nữa thì nó cũng thả lỏng và đi được ra sân.
- Ra đến sân thì thấy bố mình, bảo bố mình giúp mình đuổi con ma đi thì bố mình như không hiểu, như say rượu mà cứ đứng đó mà nhìn. Nhìn ra bên cạnh thấy mẹ mình , đi sang kêu mẹ cứu thì mẹ nói cái gì , mà âm thanh cứ kéo dài dài, ghe như trong các phim ma vậy, ghe không rõ. Nhìn ra xa xa hơn, thấy ở bên nhà mới xây ( cái nhà mà mình nằm ngủ, giờ đang gõ máy tính ) thì có khá nhiều người đang làm cái gì đó, và mình chú ý thấy 1 điều, nhà mới này thì chưa trát tường , như vậy xét về thời gian thì mình đang ở quá khứ ở 1 không gian nào đó.
- Lúc này thì thấy con ma muốn lấy 2 tay chọc vào mắt mẹ mình, mình lo quá sợ mẹ mù mắt nên cố vùng vẫy thoát ra, lúc này thì tỉnh thật, vừa tỉnh xong thì thấy điện thoại đang rung.
- Không biết là do nỗ lực mình vùng vẫy hay do cái điện thoại đã cứu mình nữa, nếu không hôm nay không biết làm sao để thoát khỏi không gian đó mất.

Mình đang kể những gì mình vừa trải qua ít phút trước đây, chứ không phải là văn vẻ hư cấu gì, nếu muốn mình có thể thề 100% mình nói thật. hi mọng nhận được lời góp ý của các đạo hữu.