Được truyền thừa từ dòng TSTQ hơn ai hết Cp tôi hiểu rõ được công năng và tác dụng của việc sử dụng các loại huyền thuật mà dâ gian hay gọi là " Bùa" , " Ngãi" ,.
Bài này tôi post trong chuyên mục bùa ngãi đã bị xóa vì ảnh hưởng đến quyền lợi của chư vị thầy bùa trong đó, post qua mục đạo phật vẫn bị xóa không lý do vì các thầy trong đó đã chứng đắc cao siêu! Nay với một lòng mong mõi cảnh tỉnh tất cả mọi người trước vấn nạn mê tín mù quáng về bùa ngãi phù chú mà tiền mất, tật mang! nên hôm nay Cp tôi tiếp tục post tại đây!
Vậy Bùa, Ngãi là gì? Để gọi cho đúng với cái tên của nó ta phải gọi là "Pháp Thuật"
- Pháp: Là phương pháp, là cách thức, hình thức
- Thuật: Ở đây ta phải hiểu là mẹo, hoặc ẩn hơn là một "Nghệ thuật" là hàm chứa ẩn ý rằng là phương pháp khéo léo, bí mật để thực hiện một điều vượt ra ngoài những luận cứ của khoa học cơ bản!

Nói một cách khác Bùa ngãi - huyền thuật là sử dụng một phương pháp nhất định để thực hiện một vấn đề gì đó mong muốn mà vượt ra khỏi giới hạn của khoa học biện chứng thông thường! Nó cũng giống như người bệnh sử dụng thuốc Tây và thuốc Nam vậy!

- Nếu sử dụng thuốc Nam: Thì tiến trình diễn ra chậm rãi nhưng kết quả thì rất ổn định.
- Nếu sử dụng thuốc Tây: Thì tiến trình diễn ra nhanh chóng nhưng lại để lại nhiều vấn đề hệ lụy,

Đơn cử như bạn bị đau răng: Muốn trị khỏi đau răng bằng thuốc nam thì bạn sử dụng mủ cây xương rồng để chấm vào vùng đau. hoặc dùng phèn chua mà ngậm, tuy hiệu quả đến chậm nhưng ko làm tổn hại đến các bộ phận khác trong cơ thể. Nhưng nếu bạn dùng thuốc giảm đau của Tây y thì hiệu quả chỉ sau 1 phút uống thuốc là có thể cắt ngay cơn đau: Nhưng điều này sẽ làm cho nội tạng bị xâm hại, Gan và thận là hai cơ quan bị tổn hại rất nhiều từ thuốc giảm đau này, ngay cả hệ thần kinh cũng nằm trong số đó.

Vậy khi bạn muốn đạt thành viên mãn ý của mình và bạn mong cầu tìm đến sự giải quyết của Bùa ngãi, phù chú thì cũng chẵng khác nào bạn đang là người bệnh mà dùng thuốc Tây y vậy!

Có thể hiệu quả đến sớm và như bạn mong muốn nhưng hệ lụy từ đó sẽ kéo theo vô vàng những sự việc ngoài số mệnh của bạn.

Tôi thí dụ thế này: Số mệnh của bạn là bạn sẽ sống cuộc đời kham khổ cho đến năm 40 tuổi , sau đó bạn sẽ được phúc đức mà hưởng sự thành tựu, giàu có. Nhưng vì nôn nóng bạn tìm đến các loại phù chú, bùa ngãi mong cầu tài lộc. Cho dù bạn may mắn gặp được người thật sự hiểu biết về vấn đề này và làm được điều đó giúp bạn thành tựu chỉ ở tuổi 30. Vậy là bạn đã có thành tựu trước vận mệnh mình được 10 năm! Nhưng điều trái lẽ này sẽ mang đến cho bạn những hậu quả khôn lường!

Vì tất nhiên vạn sự trong đời này không nằm ngoài quy luật nhân quả của nó, không sai biệt dù chỉ một đôi chút cho nên sẽ chẳng có điều gì là thừa thải, là ngẫu nhiên cả (điều này theo khoa học biện chứng cũng có nói đến trong định luật bảo toàn - Một vật không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác là vậy).

Trở lại hoàn cảnh trên vừa nêu, vì nôn nóng cho sự thành tựu sớm của mình mà bạn sử dụng đến bùa ngãi, phù chú, cho nên ở tuổi 30 đó bạn chưa trãi nghiệm đủ những kinh nghiệm cần thiết trong lĩnh vực bạn đầu tư, làm ăn thì việc có được thành công sớm này đồng nghĩa với việc bạn cũng sẽ dể dàng đánh mất nó! Và lần này thì chính bạn đã làm mất đi cơ hội (hay nói đúng hơn là phước báu của chính mình). Vậy bùa ngãi phù chú có thật sự mang lại lợi ích cho bạn chăng??

Có một câu chuyện về sự nôn nóng này vào đời nhà Tùy bên Tàu. Lúc đó tể tướng Mã Ngưu có nổi hai cục bướu thịt trên lưng nên ông cho người xem là bệnh gì, các thầy thuốc đều nói là bướu lành tính chẳng hệ gì nên ông mời một thầy tướng số xem thử nguyên nhân. Xem xong thầy tướng số bảo rằng: Khi nào hai ngọn Đại Sơn trên lưng của ngài chạm vào nhau thì lúc đó ngài sẽ trở thành "Vua". Nhà Tùy bị diệt. Lúc đó thật sự ông ta cũng đang nuôi mộng tạo phản nghe những lời ấy ông ta càng tâm đắc và mạnh dạng hơn trong âm mưu của mình. Để cho hai ngọn Đại Sơn sớm ngày chạm vào nhau ông lại nhờ một thuộc hạ bên dưới thân tín hàng ngày xoa nắn và xô đẩy nó vào nhau. Một ngày nọ hai cục bướu thịt của ông đã chạm vào nhau thật sự ông biết thời vận đã đến nên dấy binh tạo phản quả nhiên ông lật đổ được nhà Tùy lập nên nhà Chu. Mặc dù đã đạt được thành tựu nhưng trả giá cho sự nóng vội này là ông tiệt tự (hoàn toàn không có con cái nối ngôi). Cho nên về sau phải truyền ngôi lại cho người cận thần trẻ tuối ngày trước mà ông ta nhờ xoa bóp đó.

Lại nói đến thành tựu trong cuộc đời bạn không vượt ra ngoài quy luật của nhân quả cho dù nó được diễn ra dưới bất cứ hình thức nào đi nữa! Nếu trong bản mệnh của bạn là có thì tất nhiên nó sẽ là có, còn trong bản mệnh là không thì tất nhiên sẽ vẫn hoàn không (duc có lúc bạn tưởng chừng như đã có).

Ví dụ một tên trộm, cướp, nếu trong bản mệnh phước nghiệp của hắn có được số tiền 100 triệu thì khi hắn đi trộm hoặc cướp được số tiền đó hắn sẽ trộm cướp thành công, sử dụng được tiền đó hắn khoái trá vì hắn nghĩ đó là tiền của người khác chứ không phải của hắn nhọc công vất vã làm ra được. Nhưng khi phước báu đã dứt bị công an lần ra thì đến lúc hắn trả cái nghiệp đã tạo đó. Điều này ví như bạn có 100 triệu gửi ngân hàng mà bạn chưa đến kỳ hạn rút tiền vậy bạn vay của xã hội đen bên ngoài để xài thì đến lúc không trả được bị lấy mạng thì 100 triệu trong ngân hàng đó cũng là vô nghĩa rồi!!!

Còn nếu như trong bản mệnh đời này không có phước báu được số tiền đó thì khi trộm cũng bị bắt mà cướp cũng bị bắt là vậy!!!

Thế gian có quá nhiều người mê lầm, mà vô tình đánh mất phước báu của chính mình, nghiệp ác đã tràn đầy mà còn tạo thêm nghiệp ác, phước báu đã mỏng ít mà lại còn đánh mất thì quả thật là hoang phí. cũng như lúc đói khát có được một chén cơm mà còn đánh đổ ra vậy!!! thật sự rất vô ích và ngu si.

CÓ MỘT LOẠI BÙA NGÃI HIỆU NGHIỆM NHẤT - ĐÓ CHÍNH LÀ TU PHƯỚC
CÓ MỘT LOẠI THẦN CHÚ THÙ THẮNG NHẤT ĐÓ LÀ - NIỆM PHẬT
CÓ MỘT LOẠI HUYỀN THUẬT BẤT DIỆT BẤT BIẾN ĐÓ CHÍNH LÀ - NHÂN QUẢ

Bạn có thể tin hoặc hoài nghi nhưng... Hãy lắng nghe lương tâm mình trả lời!!!

cuonphong - 12/2012