kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: đặt bùa, ai đã qua rồi thì vào đây!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Question đặt bùa, ai đã qua rồi thì vào đây!

    từ tháng 10 năm ngoái,em gặp nhìu cảm giác rất lạ,nhưng vì đang phải ôn thi gấp nên em muốn gạt tất cả sang 1 bên,nhưng nói thật là không thể tập trung được,những cảm giác lạ như có người khác ở ngay cạnh mình, chính cái đó cũng làm kết quả thi của em giảm đi rất nhiều .Nhưng việc đó cho đến giờ người xung quanh trừ mẹ em không ai bik
    còn về những cảm giác lần thật nhất là lúc đang ngồi trước màn hình máy tính, tự dưng có người hôn mình, rất lâu,em lúc đó cố quên nó đi để học thì một cảm giác nhói đau trong tim rất lạ(em không có tiền án về bệnh tim)đấy là lần em nhớ nhất,ngoài ra thỉnh thoảng đang ngủ em thấy nước mắt lăn dài, lúc đầu là ở tim chảy ra, em chạm vào người chẳng hề có nước mà cảm giác rất thật, có lần thì từ mắt chảy ra.em vẫn cố gắng giải thik
    lúc đó em vẫn kệ được vì học vẫn là công việc chính, dù có làm sao cũng mặc kệ.đến độ tháng 3 năm nay thì em ốm, em vẫn sống được bình thường,còn triệu chứng bệnh thì rất lạ(xin phép không muốn nói),em tìm đến bác sĩ, đi khám đủ đông tây y, người ta không bik bệnh , cho uống thuốc bổ,giờ em vẫn đang uống thuốc.Lần mà em cảm thấy mình bình thường nhất là lúc chờ trước cửa phòng khám, cảm giác ai cũng giống mình mang một thứ bệnh nên không phải sợ gì cả
    uống thuốc đến mức không còn sức để ôn nốt môn tiếng anh cuối nữa mà vẫn không khỏi, em bực bội vì bệnh lắm, em đã có rất nhìu việc phải làm,em muốn chữa bằng mọi cách nên đã tìm đến thầy, thầy bảo em có duyên âm,thầy chỉ lấy 20k,ko nhìu nhặn gì , chẳng có lý do để nói dối,và đúng 1 điều, em có 1 bà cô chết trẻ đã cứu bố em nhìu lần mà nhà em không về quê lễ tết gì nên chính em đã nằm mộng cách đấy không lâu để bảo bố em vè thắp hương, thầy có nói đến bà cô như vậy (việc của bà cô chỉ mình em và bố em bik)
    bây giờ đành phải dùng đến bùa,mọi người tư vấn giúp em
    Nếu ai không tin tôi xin đừng ý kiến gì,cảm ơn,
    em rất mong sự giúp đỡ
    em muốn nói thêm,em có yêu một người rất nhiều, anh ấy không ái ngại với tình tình khó gần của em và còn nói cũng rất yêu em,lần đó là tiết học em nghỉ ngồi 1 mình trong phòng học,thì có cảm giác rất lạ,thấy tim mình rất đau, rất ấm nóng nữa,em nhắn tin bảo anh ấy uống nước lạnh đi thì 1 lát sau em thấy đỡ,nên từ đấy em nghĩ cảm giác của em là của anh ấy nên em còn thấy rất hạnh phúc, còn nhìu lần khác nhưng nói ra thì dai quá,1 thời gian sau thì chúng em không liên lạc nữa vì anh ấy ốm nặng,không muốn gặp em nữa,nhưng những cảm giác thì vẫn ở bên cạnh.
    Nhưng bệnh của em thì em đã mắc từ tháng 10 năm ngoái, nên không thể là do anh ấy được
    Last edited by nguyenanh; 20-08-2009 at 08:25 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •