Xin chào các thầy,

Học Đạo có 1 câu chuyện đã xảy ra với mình cách đây 8 năm và hôm nay xin nói ra đây, hy vọng các thầy có kiến thưc cao thì xin giải thích cho học đạo được biết.

Học Đạo(HD) hồi đó là sinh viên ở sài gòn, nhà o tỉnh lẻ nên cũng phải o trọ như những sinh viên khác.

HD trước đây cũng có nghe nhiều về bùa ngải, từ hồi còn con nít đã nghe rất nhiều người lớn nói và bàn tán về nó nhưng bản tính của học đạo thì cũng không tin lắm, nói chung là no idea. Cho tới 1 hôm nọ.

HD bi đau mắt, tưởng là vài ngày sẽ hết như mọi lần, nhưng lần này nó rất khủng khiếp, đau lắm ( thứ nhất đau răng, thứ nhì đau mắt mà ;) ). HD cũng đến bệnh viện để khám, rồi uống thuốc, nhỏ thuốc như bác sĩ căn dặn nhưng vẫn không giảm 1 chút nào ngay cả 1 chút nghỉ ngơi con mắt thôi cũng không được nữa. Nói như vậy các thầy cũng hiểu là HD bị hành hạ nhự thế nào rồi.

Cứ như vậy, ròng rã 1 tháng trời ( 4 weeks), cứ 1 tuần là đi bênh viện 1 lần, đến lúc này thì rất mệt mỏi và HD nhìn vào kiếng soi thì thấy lòng trắng của con mắt nhăn nheo lại. Thầm nghĩ thế là toi rồi, lúc đó HD rất lo sợ vì co hội mất 1 mắt có thể là trước mắt. Mấy đứa bạn ở trọ không đứa nào bị hết.

Một buổi chiều khi vừa đi học về thì khi vào nhà, đi ngang nhà ông bà tư trước( ông bà la chủ nhà, nhà trọ nằm phía sau), có 1 anh( cháu ông bà tư) cũng biết HD đang bị đau mắt, anh ta nói với HD vưà có vẻ nói chơi, nói thật rằng, HD, mày co muốn hết đau mắt thì tối lên đây ông tư trị cho mày.

Thực lòng HD lúc đó không hề biết là ông tư sẽ làm gì nhưng dù sao thì cũng lên vì rất hy vọng cúu được con mắt trái cho dù bằng cách gì đi nữa. Tối đó đi lên thì lại o trần vi thời tiết ở VN thi biết rồi, nóng và oi bức vào buổi tối. Anh Châu(cháu ông bà tư) nói, HD, mày lấy đỡ áo tao, mặc vào cho đàng hoàng rồi ong tư làm phép cho mày :O

Nghe mà giật mình vì thật lòng mà nói, HD lúc đó rất sợ không biết ông tư làm phép gì mà đuôi luôn con mắt còn lại là chết tui mất, thôi kệ, chơi luôn.

Ông tư đốt 1 nắm nhang, HD không nhớ rõ là bao nhiêu cây nữa, khoảng chừng 4 hay 5 cây gì đó. Đưa cho HD rồi nói, HD, mầy dến bàn thờ lạy và xin bà cố di(mẹ của ông tư) rồi cắm nhang chia dều trên bàn thờ, có cả phật va co cả mấy chữ tàu.

Sau khi làm theo lời ông tư, ông tư lấy 1 cây nhang, vẽ vẽ ngoằn nghoèo trước mắt HD rồi thổi phù phù vào mặt rồi cười nói, xong rồi đó, mày về đi, 3 ngày sau thì hết :O

Lúc đó, HD cảm ơn ông tư rồi về phòng mình nhưng trong đầu nghĩ cũng không tin lắm rồi 1 buổi sáng nọ, cũnng như mọi hôm dây đi học rồi đi về, HD mới thưc sự GIẬT MÌNH vì đã hết thốn ở con mắt nữa, rồi 2 ngày sau la hết hoàn toàn. Khoảng 5 ngày sau khi lên ông tư là hết đau mắt.

Câu chuyện này đã cứ đeo đẳng mãi trong đầu cho tới ngày hôm nay khi vô tình đến được forum này. Vậy học đạo xin các thầy trong diễn đàn giải thích tại sao HD lại hết bi đau mắt, là do thuốc tây có tác dụng hay là do ông tư đã làm phép linh nghiệm. Nếu la do ong tư làm thì đây gọi là phép gì?

Bản thân học đao thì (to be honest) không biết tại sao? do thuốc hay la do ong tư chữa cho. Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra với HD va câu hỏi nghiêm túc, kính xin các thầy hay bậc cao nhân nào giải thích cặn kẽ cho.

Học Đạo xin chân thành cảm ơn.

HD