Trích dẫn Nguyên văn bởi nt_tamthienlucdia Xem Bài Gởi
Học Nhân Điện đúng là kì lạ thật,thỉnh thoảng nhìn tay chân,mình lại ngờ ngợ như o fải mình,vì sau khi học Nhân Điện khoảng 1tháng m đã sở hữu 1làn da khác trước kia,nó săn và khoẻ hơn,có lẽ là hồng hào hơn,chậc,mãi mà chưa quen đó là da của mình.m có thắc mắc này mong được các bạn giải đáp giúp.khi ngồi thiền ,từ trên đầu xuống cổ m như có sợi dây trun vô hình kết nối,nó găng,co lại mạnh tới mức m cũng bị co lại nếu trong tư thế thả lỏng thoải mái.m chỉ đoán nó là năng lượng nhưng là gì,tốt hay o, m o rõ,m chỉ sợ đó là dấu hiệu chỉ sự lệch lạc trong luyện tập mà o biết thôi,xin mọi người chia sẻ!
Đến bây giờ thì bạn cảm thấy thế nào? có còn cảm giác đó không?
Đúng là có cảm giác đó thật, vì sự thật nó là vậy mà.
Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này.
Thực ra cơ thể chúng ta chỉ là 1 con robot, ta điều khiển nó bằng cách ra lệnh.
Khi học nhân điện đôi khi ta tách khỏi cái bản ngã của mình thì cảm giác nó như vậy. đó là cảm giác tốt, không cần phải lo.