Huynh đệ diễn đàn kính!
Hôm nay, Có thời gian tôi xin góp cùng anh, em vài dòng. Diễn đàn, là nơi chia sẽ, cho nên VM rất mong Anh, em góp ý và nếu có gì sai sót xin bỏ quá cho.
Thế giới quả là rộng lớn, Luận một vấn đề nào đó nếu chỉ dùng đôi mắt và suy nghỉ chủ quan của mỗi cá nhân để kết luận …thì chắc chắn sẽ phạm phải nhiều thiếu sót …Ở phạm vi diễn đàn tôi chỉ xin bàn về vấn đề tâm linh mà thôi. Có lẽ khi đọc đến đây một số anh, em sẽ bĩu môi và nói “lại vô hình” và chủ topic là người mê tín…..
Vô hình chỉ xoay quanh vấn đề tranh luận “Linh hồn có thật hay không? Nếu có thật thì cũng đồng nghĩa với ma là có thật…còn ngược lại…thì không”. Có lẽ khi viết đến đây, tôi cần phải khắn định: Tôi đứng trên nhìn nhận khách quan và thực tế…hoàn toàn không lấy ý nghỉ chủ quan để chi phối bài viết này.
Theo Quý vị! Có “ma” (từ mà người ta thường chỉ người đã khuất) hay không? Nếu có Quý vị lở gặp có sợ không?...Theo tôi! Ma hay không là do suy nghỉ của mình mà thôi..Ví như: Tâm ta thiện, thẳng ngay ….thì có ma cũng như không, tâm ta bất chính thì không có ma cũng thành có ma mà thôi. Nhiều người nói rằng “ma xui, quỷ khiến”…đó là do cái tâm của họ bất chính, còn tham lam...giận hờn, ghen ghét…nên họ mới có những hành động trái đạo lý…Lại nói “ Đức trọng quỷ thần kinh, đức năng thắng số”…đó là do cái tâm ta trong sáng, biết người biết mình, tịnh không động….nên ma hay quỷ cũng không thể làm gì được. Dài dòng nãy giờ có lẽ Quý vị sẽ hỏi. Tóm lại, có ma hay không….Tôi xin kể câu chuyện này để thay câu trả lời…còn câu trả lời cuối cùng sẽ là Quý vị. Nhưng dù sao chăng nữa tôi cũng muốn nhắc quý vị rằng: Ma hay không ma đều xuất phát từ cái tâm của mình mà ra.
Từ đầu năm 2009, Tôi cùng gia đình vào TP.HCM mua nhà tại quận Tân Phú, ngôi nhà nằm trên đường Độc Lập, mặt tiền khá đẹp…Gian ngoài cùng tôi mở quán internet, gian giữa tôi làm VP Cty. Còn lại làm phòng ăn, ngủ, trên gác làm nơi thờ phụng. Bản thân tôi làm ngoài, chỉ có Vợ và em gái tôi làm ở nhà mà thôi. Thứ 7, CN được nghỉ tôi thường nói chuyện với mấy nhà cạnh thì nghe họ nói, ngôi nhà này đổi chủ nhiều lắm rồi, ai cũng đến thuê một vài tháng rồi bỏ đi…Bây giờ đến luợt tôi…kể từ mua căn nhà này…làm ăn gặp rất nhiều trục trặc….Nhưng chỉ vài ngày gần đây là sinh chuyện.
Hôm 7/8, hai đứa em tôi ngủ, khoảng 2h sáng, thì 1 đứa thấy một vệt trắng bay qua cửa sổ vụt lên gác xép và khua cửa trên đó…Của nhà tôi đóng rất chặc…có chốt…gió không thể làm được và lúc ý không có gió.
Hôm 12/8 cũng lúc 3h30 sáng, thì vợ tôi lại thấy có dáng người đi vào tolet, sau đó xả nuớc ào ào…Sáng dậy…hai đứa em tôi cũng thấy nhưng tưởng đó là tôi…Sáng ra cả nhà ngồi an sang mới hỏi lẫn nhau thì mới tá hỏa là không có ai cả.
Câu chuyện còn dài…xin kể tiếp sau.