Trang 5 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 171

Ðề tài: Chuyện âm dương

  1. #81

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Đứng nói người Công Giáo là ma nó không nhập, kể cả Cao Đài, Hồi Giáo, Chính Thống Giáo Hay Phật Giáo nó nhập tuốt luốt nếu thiếu nọ nó. Me tôi thường hay tập thể dục buổi sáng có quen vài người Thiên Chúa Giáo (đứng nói Công Giáo là sai) bả đó có 1 đứa con gái cũng học giỏi và xinh đẹp nhưng có tội là vào buổi trưa là nó nổi cơn khùng lên hung hăn lắm không ai chịu được nhưng qua thời khắc đó thì hết lại hiền khô, hay ba tôi kể có bà kia cũng là người theo Thiên Chúa Giáo, có 1 bé trai chết non cứ vào giữa đêm là nghe tiếng đập phá chén đĩa rầm rầm ở nhà bếp, cả nhà cứ tưởng ăn trộm như khi thức dậy thì trả thấy gì, chuyện này xảy ra nhiều lần, rồi bả đi khắp nơi nào là Cha làm lể, rồi rải nước phép tùm lum tùm la nhưng không hết, có người bảo bả là sao không đem vô chùa mà thờ nhưng vì bả là người Thiên Chúa Giáo nên đâu có dám làm vậy, thế là cứ tới giờ là nó đập phá tùm lum không cho ai ngũ gì được, hể bật đèn lên là không thấy gì một khi tắt đi ngu là nó lại phá, cuối cùng chịu không nổi nên bả lén đem vô chùa để trong đó thế là hôm sau nó không phá nữa. Cái này tôi không phải tuyên truyền gì đâu nhà, hehe đứng có kêu tôi là phỉ bán đạo khác khô lắm hehehe
    Em là 1 người Thiên Chúa giáo,xin đưa ra 1 lời mạo muội. Đúng là bên Thiên Chúa giáo vẫn có trường hợp bị ám nhưng ko phải là ma người chết mà là quỷ. Theo như bên đạo của em thì chỉ có thiên thần và quỷ,Thiên chúa là đấng tối cao, có quyền phán xét,khi chết thì dc phán xét ai có tội thì bị đày xuống địa ngục,người bị đày nếu muốn răn đe con cháu ko dc lỗi phạm thì vẫn dc Chúa cho về để báo mộng khuyên răn con cháu. Bên đạo của em vẫn có phép trừ quỷ,nhưng những trường hợp bị quỷ ám rất ít vì trc khi chết người bệnh dc xưng tội,làm phép,và dc ăn bánh lễ để ko bị quỷ lấy mất phần hồn. Nên theo em trường hợp của nhà có con bi chết non chắc là chưa dc xức dầu,và ko dc chôn cất ở 1 nơi dc gọi là nghĩa điạ,nơi đó dc cha làm phép,và mỗi năm có làm lễ cầu cho linh hồn nên ko thể có chuyên linh hồn về quấy phá dc.Với lại theo bản thân người theo đạo TC thì ko tin bùa ngải hoặc nếu tin cũng ko làm theo dc vì theo e dc bt thi bùa ngải phải 1 lòng theo Phật, chính vì thế bác em là thầy bói có tiếng ở Vũng Tàu nhưng ko bao giờ chơi bùa ngải(điều này e hỏi thẳng bác em là có thât có ngải ko,bác e nói có nhưng vì mình theo đạo TC nên ko chơi dc).Mà theo em nghĩ dùng bùa ngải cũng là đụng chạm tới thế giới ma quỷ nên nó báo thù cũng là lẽ đương nhiên.Em suy nghĩ nông cạn,mong mọ người bỏ wa.Thật ra bác e theo bói toán thì cũng đã lỗi đạo nhưng đó cũng là nghề kiếm cơm nên ko thể bỏ dc...... Vài dòng mạo muội mong các bác bỏ wa.Thật ra e vẫn tin có ma quỷ và bùa ngải nhưng e dám dụng chạm tới họ,ngay cả cầu cơ e cũng chưa dám.Bữa nào rảnh e sẽ post câu chuyện về ông anh họ em cầu cơ làm cái phòng của ông giờ ko ai dám ngủ chỉ có ông dám ngủ mà thôi,ai ngủ cũng bị ma nhát.....

  2. #82

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Bạn futura9x viết khó hiểu quá."...đệ cắp nách..." nghĩa là bạn kẹp cổ tôi vào nách rồi đi đến nhà Cậu Liên sao? Hay tôi cắp nách bạn để cùng đi???
    Đùa vậy thôi, tôi đã hướng dẫn kĩ thế rồi, cứ mạnh dạn đến đi , ở đấy vui lắm vì Cậu nói chuyện , giảng giải rất hóm hỉnh. Còn muốn đi cùng tôi ... nếu bạn là nam thì thôi nhé!NS
    Kính huynh NguyetSinh!
    Theo em: Cuộc sống sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu ta được gặp gỡ, làm quen với những người đặc biệt, những hiện tượng đặc biệt. Hơn nữa, nếu chúng ta là người có tâm học hỏi, cầu đạo thì sẽ hữu ích hơn rất nhiều.
    Đợt vừa rồi, huynh Khải Phạm Khắccó tổ chức cho một số anh em vào tận Quảng Nam gặp Ông Tứ (Đỗ Hoàng Vạn Thông). Em vì bận việc nên không đi được cùng đoàn, phải bay vào sau. Tuy chỉ được gặp Ông Tứ một vài giờ đồng hồ, nhưng em thực sự thấy vô cùng xúc động và hữu ích cho sự tu tập của mình.
    Vậy em mạo muội có ý kiến: Bác NguyetSinh có thể đứng ra làm cầu nối để những thành viên của TGVH tới "thăm, gặp gỡ" (xin lỗi, em chưa tìm được từ nào thích hợp hơn) Cậu Liên được không?
    Nếu được thì công đức ấy vô cùng quí hóa. Xin bác suy nghĩ về lời đề nghị của em. Nhưng cha mẹ sinh ra em đã trót là "nam". Vậy nếu được, xin bác cho em đi cùng nhé!:thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up:

  3. #83

    Mặc định

    Đề nghị của bạn quả là một ý kiến hay. Tôi cũng rất thích như vậy. Tôi cho rằng đó cũng là buổi anh em trên diễn đàn gặp mặt nhau trên cơ số có người trong cõi vô hình chứng dám ( cứ cho là thế đi).
    Nhưng thú thật với bạn, Cậu Liên rất thất thường về tính tình. Tôi quan sát, một là có nữ xinh đẹp thì Cậu có vẻ mềm tính hơn (Cái này ai chả thế phải không, tôi còn mềm nhũn hơn nữa chứ?), hai là có sếp nào to to có tiếng tăm hoặc ở TTNCTNCN, chắc Cậu nể lời hơn. Vì thế tôi kêu gọi ở diễn đàn này ai có thể đứng ra liên lạc được, tôi sẽ là chân điếu đóm, hoạch định kế hoạch. Chắc chắn một mình tôi không tiếp cận được Cậu đâu. Hỏng việc ngay.NS

  4. #84

    Mặc định

    Hôm trước đến nhà Cậu thì Cậu đi ăn cưới 3 h mới về (5 h đã nghỉ). Ngồi 7 -8 tiếng chứng kiến bao chuyện buồn vui của nhiều người. Nhưng toàn thấy Cậu chữa cho những người bệnh cực nặng thôi. Nhòm lại mình chắc cơ may được Cậu gọi xa vời quá. Vậy là tối đó về luôn. Giờ này chỉ mong có ai tổ chức tiếp cận được cậu thì em xin đi theo với.

  5. #85

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Đề nghị của bạn quả là một ý kiến hay. Tôi cũng rất thích như vậy. Tôi cho rằng đó cũng là buổi anh em trên diễn đàn gặp mặt nhau trên cơ số có người trong cõi vô hình chứng dám ( cứ cho là thế đi).
    Nhưng thú thật với bạn, Cậu Liên rất thất thường về tính tình. Tôi quan sát, một là có nữ xinh đẹp thì Cậu có vẻ mềm tính hơn (Cái này ai chả thế phải không, tôi còn mềm nhũn hơn nữa chứ?), hai là có sếp nào to to có tiếng tăm hoặc ở TTNCTNCN, chắc Cậu nể lời hơn. Vì thế tôi kêu gọi ở diễn đàn này ai có thể đứng ra liên lạc được, tôi sẽ là chân điếu đóm, hoạch định kế hoạch. Chắc chắn một mình tôi không tiếp cận được Cậu đâu. Hỏng việc ngay.NS
    Vụ này có lẽ phải nhờ huynh Minh Thiên. Vì tôi thấy huynh này có khá nhiều "đệ tử" nữ xinh đẹp. Xin thề đấy, không dám nói sai đâu!:rock_on::rock_on::rock_on:

  6. #86

    Mặc định

    Nhân có ý kiến của bạn Tatarin tôi nghĩ ta nên mở rộng ra như thế này, đề nghị Bin 571 hoặc trưởng lão của diễn đàn đứng ra làm thì trang nhà càng sôi động. Đó là cần người có uy tín, tiếng tăm để liên hệ với một số nhà ngoại cảm thật sự cho ACE gặp gỡ trao đổi. Từ đó lên lịch, địa điểm, thông báo ,đăng kí, chuẩn bị nội dung vv...Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều người nhiệt tình tham gia đấy.NS

  7. #87

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Nhân có ý kiến của bạn Tatarin tôi nghĩ ta nên mở rộng ra như thế này, đề nghị Bin 571 hoặc trưởng lão của diễn đàn đứng ra làm thì trang nhà càng sôi động. Đó là cần người có uy tín, tiếng tăm để liên hệ với một số nhà ngoại cảm thật sự cho ACE gặp gỡ trao đổi. Từ đó lên lịch, địa điểm, thông báo ,đăng kí, chuẩn bị nội dung vv...Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều người nhiệt tình tham gia đấy.NS
    Em xin giơ cả "ngũ chi" để đồng ý với huynh NguyetSinh! :laughing::laughing::laughing:
    Nhân tiện, cũng xin mạo muội có ý kiến như sau: Trang nhà TGVH là nơi qui tụ nhiều quần hùng, anh tài, cao nhân..., là một địa chỉ có uy tín cho những người đã, đang, sẽ nghiên cứu, tu tập huyền môn, hoặc đơn giản chỉ là yêu thích tìm hiểu tâm linh. Vậy nên chăng chúng ta hãy tiến hành tổ chức những cuộc du lịch tâm linh, ngoài việc tới những nơi "linh địa", còn được gặp gỡ với những "nhân kiệt" của đất nước trong giai đoạn này? Sẽ rất thú vị và bổ ích cho quá trình tu tập.
    Để tiếp xúc được với những "nhân kiệt" này, đúng như huynh NguyetSinh nói, chúng ta cần sự bảo trợ của các cao nhân, trưởng lão trong TGVH. Xin các bậc tiền bối hãy ra tay trợ giúp làm cầu nối! Vừa tạo điều kiện cho bọn đệ được mở rộng tầm mắt, vừa làm tăng thêm uy tín trang nhà TGVH của chúng ta!
    Vài dòng mạo muội!
    Kính!

  8. #88

    Mặc định

    Hay quá! Viết tiếp nữa đi.

  9. #89

    Mặc định

    Cam on bai viet cua bac NS ! Mong bac co thoi gian de viet tiep nhung chuyen khac ve cau Lien !
    Chuc bac va gia dinh suc khoe va nhieu niem vui trong cuoc song !

  10. #90

    Post

    ...

    Chào toàn thể 4rum, và xin kính chào bác Nguyêtsinh

    Em là thành viên mới cũng do chưa có điều kiện và chưa có cơ duyên nên bây giờ mới tham gia diễn đàn, đọc các bài viết của bác NS rất ngưỡng mộ Cậu Liên về quyền năng đối với thế giới vô hình cũng như tấm lòng cứu giúp nhân gian !!!...:praying::praying::praying:

    Em ở HN, cũng mang bệnh tật từ nhỏ (tuy rằng chưa đến mực độ nguy nan) và cũng mun hỏi vài chuyện về gia đình va âm phần các cụ....nếu các bác có tổ chức buổi nào đi chỗ Cậu Liên thì báo tin cho em được tham gia cùng.

    Em chưa có cơ hội gặp Cậu Liên, nếu có thông tin gì mới, về việc chữa bệnh, xem cõi âm... xin Bác NS cho 4rum được biết.


    Cảm ơn và chúc bác NS và gia đình lun mạnh khoe!

  11. #91

    Mặc định

    LX ở Hải phòng đây ko biết có được cắp cặp theo bác NS đi không nhỷ?
    Trái tim chết rồi

  12. #92

    Mặc định

    Hôm nay NS đi chơi về có một thông tin mới, NS chưa thử nghiệm song đang dự kiến đi. Thông tin như thế này.Người quen mình đã đi tìm mộ liệt sĩ ở phía Nam dưới sự chỉ dẫn của một người có tên là Cậu Thanh ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Câu chuyện về Cậu Thanh cũng li kì lắm. Cậu bị ốm hay gì đó từ năm mười mấy tuổi sau đó có khả năng làm việc âm vv...Nay cậu gần 40 mươi thì phải. Hiện dân đến nhờ cậu cũng khá đông. Cậu không được phép lấy tiền, lễ đơn giản, không tiền vàng, chỉ cần ít hoa quả và thành tâm, vì thế mới linh được đến tận bây giờ.
    Những thông tin trên NS chỉ là nghe kể lại, nhưng chuyện lạ kì cũng rất hấp dẫn, mình đang muốn thử chuyến nữa xem sao. LX88 hay bạn nào có hứng thú tìm tòi cho ý kiến và tập hợp nhau lại phân công theo thời gian, mảng vấn đề vv...để thu thập thông tin cho ra mắt hình ảnh mới nhé ?
    Quái lạ, sao đất Hải Dương lắm nhà ngoại cảm thế nhỉ???NS

  13. #93

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Quái lạ, sao đất Hải Dương lắm nhà ngoại cảm thế nhỉ???NS
    đất linh mà , ở đó có sông Bạch đằng, ngày xưa Đức Thánh Trần thắng quân Nguyên tại đó :whistling:

  14. #94

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Hôm nay NS đi chơi về có một thông tin mới, NS chưa thử nghiệm song đang dự kiến đi. Thông tin như thế này.Người quen mình đã đi tìm mộ liệt sĩ ở phía Nam dưới sự chỉ dẫn của một người có tên là Cậu Thanh ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Câu chuyện về Cậu Thanh cũng li kì lắm. Cậu bị ốm hay gì đó từ năm mười mấy tuổi sau đó có khả năng làm việc âm vv...Nay cậu gần 40 mươi thì phải. Hiện dân đến nhờ cậu cũng khá đông. Cậu không được phép lấy tiền, lễ đơn giản, không tiền vàng, chỉ cần ít hoa quả và thành tâm, vì thế mới linh được đến tận bây giờ.
    Những thông tin trên NS chỉ là nghe kể lại, nhưng chuyện lạ kì cũng rất hấp dẫn, mình đang muốn thử chuyến nữa xem sao. LX88 hay bạn nào có hứng thú tìm tòi cho ý kiến và tập hợp nhau lại phân công theo thời gian, mảng vấn đề vv...để thu thập thông tin cho ra mắt hình ảnh mới nhé ?
    Quái lạ, sao đất Hải Dương lắm nhà ngoại cảm thế nhỉ???NS
    qua tuần sau bác NS nhá!
    quê LX ở Cẩm Chế Thanh Hà Hải Duơng mà!
    đằng nào tuần sau thi xong tốt nghiệp cũng chốn về quê một thời gian chơi mà!
    Trái tim chết rồi

  15. #95

    Mặc định

    ...

    Hay oa!... chúc lìnhxình88 thi tốt!, và về quê nếu có tin tức gì mới về Cậu Liên hay nhà ngoại cảm nào thì cho mọi người thêm thông tin với nha
    ...Đừng đi em ơi!...để chúng ta là một mối duyên đời!!!...:feeling_beat_up::rolling_on_the_floo

  16. #96

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinh tho Xem Bài Gởi
    ...

    Hay oa!... chúc lìnhxình88 thi tốt!, và về quê nếu có tin tức gì mới về Cậu Liên hay nhà ngoại cảm nào thì cho mọi người thêm thông tin với nha
    cậu Liên ở Tứ kỳ
    Lx ở thanh hà!
    huynh NS rủ về thanh hà mà!
    vẫn chưa thấy huynh ý nói chi chi!?
    Trái tim chết rồi

  17. #97

    Mặc định

    Cứ từ từ khoai sẽ nhừ.
    Trong việc này phải bình tĩnh mà xem xét nếu không sẽ dính đòn lừa đấy.

  18. #98

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Cứ từ từ khoai sẽ nhừ.
    Trong việc này phải bình tĩnh mà xem xét nếu không sẽ dính đòn lừa đấy.
    ...ủa...chứ làm sao mà lại bị lừa à huynh?
    Trái tim chết rồi

  19. #99

    Mặc định

    Gặp thầy lừa thì sẽ biết ngay thế nào là lừa thôi mà.Phải trả giá nhiều thì sẽ khôn ra...không bị lừa nữa

  20. #100

    Mặc định

    Gửi bạn Linhxinh88.
    Muốn biết về việc bị thầy bà lừa hay không , mời bạn đọc Chuyện thầy bà dỏm cũng trong mục chuyện các thầy bà thì biết phần nào chiêu lừa. Đây là một vị có tiếng ở Vĩnh Bảo được ca ngợi và rất đông khách đến xem.NS

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •