-
Chào các bạn.
Bởi có một số bạn hỏi tôi đôi điều về Cậu Liên, hôm qua (25/11) tôi lại làm một chuyến đi chơi tìm về cửa Cậu. Xin thông báo với các bạn mấy điều :
-Cậu Liên vẫn đang làm việc. Lịch từ thứ 2 đến thứ 6 tìm mộ. Thứ 7, Chủ nhật chữa bệnh.
-Số đt bàn của Cậu Liên là 03203864011 và 03203864235.
Cảm nhận qua ngày hôm qua của tôi là :
- Số người tìm mộ đến có vẻ ít hơn( chỉ khoảng 60, 70 người, chiều đông hơn một tí.)
-Cường độ làm việc thì liên tục chỉ đạo từ xa bằng 2 đt bàn và 1 đt di động. Lúc thì trả lời cho người ở Tây Ninh lúc trả lời chỉ đạo cho người ở Hà Nội, Quảng Trị vv... Có lúc còn ngáp chữa bệnh thoát vị đĩa đệm cho người ở xa qua điện thoại. Nói chung, theo tôi là Cậu vãn mang phong cách như tôi từng chứng kiến. Nghĩa là hóm hỉnh, bỗ bã, độ lượng và còn khả năng lạ kì trong việc âm.(Tôi sẽ kể thành chuyện riêng sau).
-Tôi được biết mấy tháng nay, cánh Hà Tĩnh vẫn thuê xe ô tô ra từ thứ 6, ngủ đêm ở đấy chờ chữa bệnh vào thứ 7, CN. Có người còn trọ lại để xin chữa tiếp. Không biết tin này có chính xác không (?)
Thân ái.NS.
-
Post Thanks / Like - 29 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
ThuyNgoc,
Nomi123,
eaonemay,
chieuthuvang08,
dunglebao,
MANHTOAN,
huyendieu70,
Crv3979,
click5,
honghoavnn,
foreveryoung,
blacksniper37,
shinichikudo,
trinhviet71,
Kim Anh,
CoEmBacKy,
Thien_Hue,
Tây Đô đạo sĩ,
duatxn3,
thích tùm lum,
thank_you,
Blackpanzervn,
lckhang,
mobi4u,
ducchi,
binhhanif,
futurai9x,
MON THIEN,
atyl thanked for this post
-
Đai Nâu
Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Chúc chú cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc !
Kính !
-
Post Thanks / Like - 2 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
-
Đai Xanh
Cảm ơn NS đã post 1 topic rất hay . có tính giáo dục kon người hướng thiện cao . mình rất mong bạn sẻ kòn post nhìu topic như vậy nửa
-
Post Thanks / Like - 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator
Huynh Nguyệt Sinh có thể cho địa chỉ cụ thể của thầy Liên khi nào đệ có điều kiện lên chứng kiến đc ko a.
-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Bạn đi Hải Dương, từ đó hỏi đường về huyện Tứ Kì, trên con đường về huyện Tứ Kì bạn đến cột cây số 11, đi quá tí nữa (300m) sẽ thấy 2 nghĩa trang, bỏ nghĩa trang nhân dân, đến nghĩa trang liệt sĩ. Đối diện nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Sơn là một con đường vào làng của Cậu Liên lát bằng bê tông ô tô con có thể đi được.Đi thẳng vào khoảng 300m là khu vực nhà Cậu Liên. Bạn hỏi quanh vùng đấy, ai cũng biết. Chúc bạn gặp may mắn.NS
-
Post Thanks / Like - 10 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator

Nguyên văn bởi
NguyetSinh
Bạn đi Hải Dương, từ đó hỏi đường về huyện Tứ Kì, trên con đường về huyện Tứ Kì bạn đến cột cây số 11, đi quá tí nữa (300m) sẽ thấy 2 nghĩa trang, bỏ nghĩa trang nhân dân, đến nghĩa trang liệt sĩ. Đối diện nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Sơn là một con đường vào làng của Cậu Liên lát bằng bê tông ô tô con có thể đi được.Đi thẳng vào khoảng 300m là khu vực nhà Cậu Liên. Bạn hỏi quanh vùng đấy, ai cũng biết. Chúc bạn gặp may mắn.NS
:drooling:khi nào huynh đi cho đệ cắp nách với nhé:dancing:
-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Bạn futura9x viết khó hiểu quá."...đệ cắp nách..." nghĩa là bạn kẹp cổ tôi vào nách rồi đi đến nhà Cậu Liên sao? Hay tôi cắp nách bạn để cùng đi???
Đùa vậy thôi, tôi đã hướng dẫn kĩ thế rồi, cứ mạnh dạn đến đi , ở đấy vui lắm vì Cậu nói chuyện , giảng giải rất hóm hỉnh. Còn muốn đi cùng tôi ... nếu bạn là nam thì thôi nhé!NS
-
Post Thanks / Like - 5 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator

Nguyên văn bởi
NguyetSinh
Bạn futura9x viết khó hiểu quá."...đệ cắp nách..." nghĩa là bạn kẹp cổ tôi vào nách rồi đi đến nhà Cậu Liên sao? Hay tôi cắp nách bạn để cùng đi???
Đùa vậy thôi, tôi đã hướng dẫn kĩ thế rồi, cứ mạnh dạn đến đi , ở đấy vui lắm vì Cậu nói chuyện , giảng giải rất hóm hỉnh. Còn muốn đi cùng tôi ... nếu bạn là nam thì thôi nhé!NS
:skull:vì sao đệ là nam thì lại ko đc.:skull:đệ manly 100% ko bêđê.Đứng đắn ko dê gái :hee_hee:
Đùa thế thôi chứ đệ còn đang là sinh viên nên kinh tế ko dư giả nên phải tham khảo chi phí cụ thể mới dám đi:no_talking:
-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-

Nguyên văn bởi
NguyetSinh
Bạn futura9x viết khó hiểu quá."...đệ cắp nách..." nghĩa là bạn kẹp cổ tôi vào nách rồi đi đến nhà Cậu Liên sao? Hay tôi cắp nách bạn để cùng đi???
Đùa vậy thôi, tôi đã hướng dẫn kĩ thế rồi, cứ mạnh dạn đến đi , ở đấy vui lắm vì Cậu nói chuyện , giảng giải rất hóm hỉnh. Còn muốn đi cùng tôi ... nếu bạn là nam thì thôi nhé!NS
Thế em là nữ đây thì sao hả bác? :hee_hee:Nhưng nếu đi chữa bệnh "ma theo" thì đi vào các ngày (thứ 2-thứ 6) trong tuần được Bác Liên đặc cách không ạ? Trước đây, em đi chơi dưới đó, bám theo một người khác đi xem nhưng toàn bị ngồi chiếu ngoài. Bác chia sẻ cho em chút kinh nghiệm khi đi từ HN về HD bằng ô tô con thì đi mấy giờ là phù hợp, đến nơi làm những thủ tục gì (mua lễ ở đâu, mua cái gì...), khấn như thế nào cho đúng, sau khi khấn xong thì ngồi ở đâu để được thầy Liên gọi. Bác giúp em với nhé. TM.
TB: Em gọi điện thoại cho bác cậu Liên rồi nhưng họ bảo là nhầm máy ạ.
Last edited by binhhanif; 23-03-2010 at 08:49 AM.
-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator

Nguyên văn bởi
binhhanif
Thế em là nữ đây thì sao hả bác? :hee_hee:Nhưng nếu đi chữa bệnh "ma theo" thì đi vào các ngày (thứ 2-thứ 6) trong tuần được Bác Liên đặc cách không ạ? Trước đây, em đi chơi dưới đó, bám theo một người khác đi xem nhưng toàn bị ngồi chiếu ngoài. Bác chia sẻ cho em chút kinh nghiệm khi đi từ HN về HD bằng ô tô con thì đi mấy giờ là phù hợp, đến nơi làm những thủ tục gì (mua lễ ở đâu, mua cái gì...), khấn như thế nào cho đúng, sau khi khấn xong thì ngồi ở đâu để được thầy Liên gọi. Bác giúp em với nhé. TM.
TB: Em gọi điện thoại cho bác cậu Liên rồi nhưng họ bảo là nhầm máy ạ.
:D Thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ-Thời đại @ trọng nữ khinh nam
bác NS bất công quá đấy:crying:
Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

-
Post Thanks / Like - 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
-
Tôi là dương rồi, đi với âm thì hợp và vui chứ sao ?
Còn để gặp được Cậu Liên, hầy à... khó quá, có lẽ tùy duyên.
Tôi nhớ, lần ấy được chị em vợ Cậu đáp lễ bằng cách cho vào chầu rìa xem Cậu và chú em rể đánh cờ từ 19h đến 21h. Tôi lựa những lúc các vị ấy xếp quân để hỏi Cậu về việc riêng của tôi mà dứt khoát chỉ nhận được câu : Không sao đâu, cứ về đi!
Trong khi đó, ở nhà, vợ điện lên : Em sợ lắm, có con bươm bướm to lắm đang bay trong nhà. Các bạn ạ, nhà tôi ở phố xá hẳn hoi, làm gì và mấy khi có bươm buớm đêm bay trong nhà?( Nhiều chi tiết li kì xin miễn dài dòng ở đây)
Thế là đành phải lủi thủi cắp đít về nhà trọ vì bà phục vụ cứ tống cổ ra.
Có lẽ đành an ủi bằng câu : Kiên trì và tùy duyên mà thôi.
-
Post Thanks / Like - 5 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator
Chuyện của huynh thế nào kể cho mọi người nghe đi huynh NS:drooling:
Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Cho em hỏi một chút: Có chuyện người âm nhập trong người mình gây khó khăn cho mình không gặp được cậu Liên không? Âm cũng như dương mà. Rồi cả chuyện cậu cho vong ra rồi nhưng ra đường hoặc về nhà bị nhập lại thì sao hả bác. Có cách nào để cho các vong sau khi ra rồi không vào lại được thân xác khổ chủ nữa không ạ? Cái này em nghĩ dễ xảy ra lắm. Còn vấn đề lễ lạt thế nào cho đúng bác tư vấn em chút.
-
Moderator

Nguyên văn bởi
binhhanif
Cho em hỏi một chút: Có chuyện người âm nhập trong người mình gây khó khăn cho mình không gặp được cậu Liên không? Âm cũng như dương mà. Rồi cả chuyện cậu cho vong ra rồi nhưng ra đường hoặc về nhà bị nhập lại thì sao hả bác. Có cách nào để cho các vong sau khi ra rồi không vào lại được thân xác khổ chủ nữa không ạ? Cái này em nghĩ dễ xảy ra lắm. Còn vấn đề lễ lạt thế nào cho đúng bác tư vấn em chút.
Vọng nhập được không là vía bạn nhẹ hay nặng,bạn là người tốt hay xấu,ý trí bạn mạnh hay yếu :D
Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Gửi bạn Binhhanif.
1-Lễ lạt ở cửa Cậu rất đơn giản. Tùy tâm. Có 2 ban thờ. Một ban ở ngay tầng dưới có lẽ thờ thổ công. Tôi thấy mọi người (và tôi cũng vậy) dùng đĩa để vàng tiền, mấy nghìn đồng, gói bánh đậu xanh, thẻ hương. Thắp hương xong khấn vái, cắm hương ở cái bát hương ngoài gian phòng. Có lẽ tâm thành là chính bạn à.
Sau đó, sang phòng bên có cầu thang lên trên gác có ban thờ Phật, Bác Hồ vv... cũng dâng lễ tương tự như vậy. Theo tôi là tùy tâm. Chẳng ai lấy của ai, chẳng ai nhòm ngó xem đặt lễ bao nhiêu và cũng không có hòm công đức hay từ thiện gì hết. Cuối buổi có người đi dọn, đồ lễ có khi phân phát cho người ngồi ở Hội trường , có khi cho trẻ mồ côi.
2- Còn 2 trường hợp bạn hỏi : vong không cho đến cửa Cậu, vong xuất rồi nhập. Tôi cũng thấy có trường hợp Cậu phải dẹp mấy lần mới xong. Có lẽ là tùy duyên hay như thế nào đó tôi cũng không hiểu. Bạn cố gắng thử liên hệ qua điện thoại với Cậu hoặc cứ đến cửa Cậu xem sao. Nhưng tôi chắc rằng không thể chỉ đến một lần mà xong việc được đâu. Thậm chí bạn phải thuê nghỉ trọ ở đó nếu như có quyết tâm. Các dịch vụ ở đấy Cậu cũng không cho phép lấy đắt ép người ta đâu.
Chúc bạn gặp may mắn.NS
-
Post Thanks / Like - 6 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator
tổng chi phí 1 lần đi tham quan của huynh NS hết bao nhiêu vậy Huynh:D
Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
Không kể xăng xe và hao mòn xe cộ (!) khoảng 40.000d-50.000đ trong một ngày đi về. Nhưng có lẽ ta không nên tính toán quá, vì với số tiền như vậy chưa bằng tiền một buổi bạn đưa bạn gái đi cafe đâu!
-
Post Thanks / Like - 5 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
-
Moderator

Nguyên văn bởi
NguyetSinh
Không kể xăng xe và hao mòn xe cộ (!) khoảng 40.000d-50.000đ trong một ngày đi về. Nhưng có lẽ ta không nên tính toán quá, vì với số tiền như vậy chưa bằng tiền một buổi bạn đưa bạn gái đi cafe đâu!
xin lỗi huynh, đệ không có ý tính toán gì cả.Chỉ là tính đệ làm cái gì cũng thích dư ra một ít nên hỏi để biết mà cầm chừng thôi.Đệ ngại nhất việc thiếu đi đâu mua gì mà thiếu tiền:worried:
Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

-
Post Thanks / Like - 2 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
-
bac nguyet sinh cho em hoi co bang o cam giang hai duong goi hon co chinh xac khong
-
-
Post Thanks / Like - 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes