Trang 3 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 171

Ðề tài: Chuyện âm dương

  1. #41

    Mặc định

    Gửi các bạn trên diễn đàn.
    Như lời nói đầu tôi tự bộc bạch vốn tính tò mò thích khám phá, vì thế nghe những chuyện đồn đại về Phan thị Bích Hằng, Cậu Liên vv...tôi đã cố gắng tìm cách tiếp cận để tự mình rút một điều gì đấy. Tôi cũng rất tiếc khi nghe nói đã có người được ghi chép các trường hợp tìm mộ của Phan thị bích Hằng nhưng chưa thấy công bố hoặc chưa hoàn chỉnh thành những mẩu chuyện nhỏ trên cơ sở có thực để giáo dục tình người, để hướng thiện.
    Vì vậy, khi chứng kiến những việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đông đảo mọi người tôi cố gắng ghi chép và những mong rằng sắp xếp lại cho có đầu cuối, hấp dẫn dễ để dễ đi vào lòng người hơn . Chỉ tiếc rằng nhà xa ( cách nhà Cậu Liên 61 km) sức khỏe yếu hoặc không có duyên với việc này nên đành dừng lại từ lâu.
    Không dám hứa trước, song nếu có dịp, có điều kiện tôi sẽ giúp các bạn thấy những điều còn thần bí lạ kì đến nỗi tôi cũng phải bàng hoàng tự hỏi : Ta đang bị lừa bịp hay ta có phúc lớn? Tạm thời các Ngài cấm.
    Một lần nữa, xin chân thành cám ơn các bạn đã động viên tôi.

  2. #42

    Mặc định

    Cám ơn Huynh nhiều lắm, những bài viết trên đã để lại trong lòng đệ nhiều suy nghĩ, về cuộc đời, cách hành xử...và quan trọng là vấn đề quả báo, nhân quả. Cám ơn Huynh đã đến tận nơi, lắng nghe, ghi chép. Những tài liệu này nếu có thật nhiều người đọc được thì có lẽ xã hội ta sẽ tốt hơn, Huynh nhỉ.

  3. #43

    Mặc định

    Theo đệ tìm hiểu những hiện tượng tâm linh như thế này ở Mỹ người ta đã để tâm nghiên cứu từ hơn một thế kỷ nay.Nhưng chính họ nếu muốn giải thích bằng những kiến thức khoa học hiện nay cũng chưa được.Nhưng không phải vì không giải thích được mà ta không tin là không có thế giới vô hình.Còn dân gian ta từ ngàn đời nay vẫn tin tưởng Thần Thánh Tiên Phật và gia tiên. Chắc cũng vì thế mà thế giới tâm linh quan tâm rất nhiều đến ta.Hy vọng sự hài hòa giữa vật chất và tâm linh sẽ giúp dân ta sống ngày càng tốt đẹp hơn.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #44

    Mặc định

    cám ơn NguyenSinh đã có công chia sẻ những bài rất hây. NS có thể kể thêm về những câu chuyện về chửa bịnh như là ung thư được không ? và bịnh đó phải trị bao nhiêu lần mới hết ?
    Nếu Cậu Liên gạp ngưới thì có thể nói về hóa khứ và tương lai của người đó, nếu
    gạp nguyên thủ quốc gia có thể doán vận mệnh của quóc gia được không?

    không biết trong Nam có ai trị bịnh như Cậu Liên không?

    cám ơn NS rất nhiều

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  5. #45

    Mặc định

    Chào bạn Khang Thien.
    Rất cám ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.
    1-Về chữa ung thư. NS cũng biết rằng đây là căn bệnh thế giới đang quan tâm. Đông và Tây y vẫn chưa giải quyết được triệt để. Khái niệm ung thư ở chỗ Cậu Liên liệu có phải là ung thư như ta đang hiểu không thì NS không biết. Và nếu các bệnh nhân đến với Cậu nói là ung thư để Cậu chữa thì NS chỉ chứng kiến qua Hội trường chưa làm phép kiểm nghiệm theo khoa học. Có nghĩa là phải tập hợp, thống kê, điều tra, phỏng vấn, so sánh rồi mới rút ra kết luận được. NS e rằng đó là một công trình nghiên cứu khá công phu cá nhân NS không làm được. Hơn nữa NS chỉ kể những điều mắt thấy, tai nghe thôi mà.
    2-Vấn đề các ông to và vận mệnh quốc gia. Xin bạn không nên đi vào chuyện này vì đây là vấn đề nhậy cảm dính líu đến chính trị, vi phạm vào quy định của diễn đàn. Và nếu cứ cố tình hỏi, NS cho rằng không thiện ý hoặc là đối tượng khiêu khích đấy.
    Chào nhé.

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Chào bạn Khang Thien.
    Rất cám ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.
    1-Về chữa ung thư. NS cũng biết rằng đây là căn bệnh thế giới đang quan tâm. Đông và Tây y vẫn chưa giải quyết được triệt để. Khái niệm ung thư ở chỗ Cậu Liên liệu có phải là ung thư như ta đang hiểu không thì NS không biết. Và nếu các bệnh nhân đến với Cậu nói là ung thư để Cậu chữa thì NS chỉ chứng kiến qua Hội trường chưa làm phép kiểm nghiệm theo khoa học. Có nghĩa là phải tập hợp, thống kê, điều tra, phỏng vấn, so sánh rồi mới rút ra kết luận được. NS e rằng đó là một công trình nghiên cứu khá công phu cá nhân NS không làm được. Hơn nữa NS chỉ kể những điều mắt thấy, tai nghe thôi mà.
    2-Vấn đề các ông to và vận mệnh quốc gia. Xin bạn không nên đi vào chuyện này vì đây là vấn đề nhậy cảm dính líu đến chính trị, vi phạm vào quy định của diễn đàn. Và nếu cứ cố tình hỏi, NS cho rằng không thiện ý hoặc là đối tượng khiêu khích đấy.
    Chào nhé.
    1) KT đọc các bài thấy những vấn đề khác coi bộ giải quyết rất là nhanh, cứ viết sớ, cúng, coi như là đền bù là phần nhiều ok. Không biết NS có thể hoi Cậu Liên về những vụ chửa những can bịnh ung thư không ?
    có phải đôi khi bị ung thư cũng giống như là bị "quả báo" ? nếu là vậy thì biết đâu mình có thể tiềm cái gốc để trị, thí dụ như là mình kiếm người con cháu của người mà Ong Ba cua mình hồi xưa hại để đền bù ???

    2) KT chỉ muốn biết là có thể làm được hay không thôi chứ đâu có tính nói chuyện chính trị gì đâu trời.

    còn một điều KT cũng muốn biết là, không biết Cậu Liên có thể dùng khả nang ngoại cảm để tiềm thuốc một cách khoa học được không ? thí dụ như là cây cỏ gì đó để trị các bệnh, như vậy thí lở như Câu Liên không cón khả nang trị bịnh thì vẫn còn cây thuốc đễ trị bịnh.

    kính chúc NS nhiều sức khỏe để kể tiếp.
    cám ơn nhiều, những bài kể hay

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  7. #47

    Mặc định

    Gửi bạn Khang Thiên.
    -Theo mình hiểu và chứng kiến ở chỗ Cậu Liên thìung thư không phải là vấn đề quả báo. Rất nhiều ca quả báo hay bị hành âm hay đòi nợ , NS thấy thường là liệt, què, đui hay bị chết...
    -Việc dùng khả năng ngoại cảm để tìm thuốc một cách khoa học thì có lẽ không phải mục đích của Cậu Liên. Có lần trong giảng giải với mọi người, Cậu cũng có phổ biến bài thuocs chữa tim mach có 3 vị thuốc. Tiếc quá, lúc ấy NS không kịp chép 2 vị còn lại, chỉ nhớ được trong đó có Kỉ tử.
    -Còn việc ông to..., bạn đọc kĩ phần lời nói đầu sẽ thấy câu trả lời của NS đấy.
    Chào bạn.

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Gửi bạn Khang Thiên.

    -Việc dùng khả năng ngoại cảm để tìm thuốc một cách khoa học thì có lẽ không phải mục đích của Cậu Liên. Có lần trong giảng giải với mọi người, Cậu cũng có phổ biến bài thuocs chữa tim mach có 3 vị thuốc. Tiếc quá, lúc ấy NS không kịp chép 2 vị còn lại, chỉ nhớ được trong đó có Kỉ tử.
    ý của KT không phải là nói ra những vị thuốc đã được biết, mà dùng khã nang ngoại cảm tiềm ra dược thảo mới, hay là huyệt mới

    NS có biết là tại sao Câu L gởi hồn vô chùa mà không gửi hồn vô nhà thờ. Và hình như là ngườc bị ma nhập không có người công giáo ?? hay là tỷ lệ người công giáo bị nhập ít hơn ?

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  9. #49

    Mặc định

    Về vấn đề ma nhập vào người công giáo.
    Đây là vấn đề khá lí thú, NS cũng đã quan tâm trong khi tìm hiểu TGVH.
    Trước đây NS ở bộ đội cũng đã từng ở nhà người công giáo và đọc rất nhiều về sách kinh thánh của chủ nhà. Khi đơn vị di chuyển, ông chủ nhà còn đi theo và vận động vào đạo. Tất nhiên NS vẫn giữ theo chủ nghĩa vô thần chỉ hướng theo điều thiện. Theo NS Đạo nào cũng tốt cả thôi song khi anh theo một giới luật sẽ bị gò trong một khuôn khổ nhất định, mà NS không thích thế.
    Trở lại vấn đề Đạo (Ki tô giáo) ở Hội trường Cậu Liên, NS không gặp trường hợp nào, chỉ gặp sư ( bên Phật giáo ) cũng được Cậu Liên chữa bệnh. Điều nữa là, theo NS, người Ki tô giáo không tin có các giá, các ma, họ cho rằng chết là về với Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối cao phán quyết tất cả. Vì thế họ không cải táng, không kiêng khem nhiều thứ.
    Liệu có phải do đức tin không có ma quấy nhiễu nên họ không đến nơi đó chăng? Hay số lượng ngày xem Cậu Liên của NS quá ít nên không gặp?

  10. #50

    Mặc định

    Quả báo thì nó trùng trùng duyên khởi không thể biết rõ được chỉ có Phật mới biết chính xác nó như thế nòa và nó đi về đâu. Nói Ung Thư không phải quả báo điều này không chính xác, và chỉ nói người âm theo hay ma quỷ theo làm hại mới gọi là quả báo là thiếu chưa đầy đủ, có người bị máu trắng (ung Thứ Máu) sau có người dùng thuật thôi miên hỏi nguyên do vì sao? người nó bảo là kiếp trước làm Cai đánh đập rất dả mang người làm, làm họ chảy máu cho đến chết, cho nên kiếp nay phải chiệu quả báo cuối cùng là bị bệnh máu trắng...rất nhiều bệnh liên quan đến Quả Báo nhưng cũng không thể cứ gì cũng quả báo là cực đoan. Có thể tạm chia ra như sau: bệng do quả báo, bệnh do phong tuc tập quán, bệnh do thời tiết
    Last edited by VôPháp; 13-08-2009 at 09:13 PM.

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Về vấn đề ma nhập vào người công giáo.
    Đây là vấn đề khá lí thú, NS cũng đã quan tâm trong khi tìm hiểu TGVH.
    Trước đây NS ở bộ đội cũng đã từng ở nhà người công giáo và đọc rất nhiều về sách kinh thánh của chủ nhà. Khi đơn vị di chuyển, ông chủ nhà còn đi theo và vận động vào đạo. Tất nhiên NS vẫn giữ theo chủ nghĩa vô thần chỉ hướng theo điều thiện. Theo NS Đạo nào cũng tốt cả thôi song khi anh theo một giới luật sẽ bị gò trong một khuôn khổ nhất định, mà NS không thích thế.
    Trở lại vấn đề Đạo (Ki tô giáo) ở Hội trường Cậu Liên, NS không gặp trường hợp nào, chỉ gặp sư ( bên Phật giáo ) cũng được Cậu Liên chữa bệnh. Điều nữa là, theo NS, người Ki tô giáo không tin có các giá, các ma, họ cho rằng chết là về với Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối cao phán quyết tất cả. Vì thế họ không cải táng, không kiêng khem nhiều thứ.
    Liệu có phải do đức tin không có ma quấy nhiễu nên họ không đến nơi đó chăng? Hay số lượng ngày xem Cậu Liên của NS quá ít nên không gặp?
    Đứng nói người Công Giáo là ma nó không nhập, kể cả Cao Đài, Hồi Giáo, Chính Thống Giáo Hay Phật Giáo nó nhập tuốt luốt nếu thiếu nọ nó. Me tôi thường hay tập thể dục buổi sáng có quen vài người Thiên Chúa Giáo (đứng nói Công Giáo là sai) bả đó có 1 đứa con gái cũng học giỏi và xinh đẹp nhưng có tội là vào buổi trưa là nó nổi cơn khùng lên hung hăn lắm không ai chịu được nhưng qua thời khắc đó thì hết lại hiền khô, hay ba tôi kể có bà kia cũng là người theo Thiên Chúa Giáo, có 1 bé trai chết non cứ vào giữa đêm là nghe tiếng đập phá chén đĩa rầm rầm ở nhà bếp, cả nhà cứ tưởng ăn trộm như khi thức dậy thì trả thấy gì, chuyện này xảy ra nhiều lần, rồi bả đi khắp nơi nào là Cha làm lể, rồi rải nước phép tùm lum tùm la nhưng không hết, có người bảo bả là sao không đem vô chùa mà thờ nhưng vì bả là người Thiên Chúa Giáo nên đâu có dám làm vậy, thế là cứ tới giờ là nó đập phá tùm lum không cho ai ngũ gì được, hể bật đèn lên là không thấy gì một khi tắt đi ngu là nó lại phá, cuối cùng chịu không nổi nên bả lén đem vô chùa để trong đó thế là hôm sau nó không phá nữa. Cái này tôi không phải tuyên truyền gì đâu nhà, hehe đứng có kêu tôi là phỉ bán đạo khác khô lắm hehehe

  12. #52

    Mặc định

    chu nguyetsinh oi:) chu co the ke nhieu nhieu mot chut nua gium duoc khong,tai lieu cua chu sau nay rat huu ich cho con chau doc va khuyen ran nguoi doi " an o co phuoc duc do" chuyen chu ke la chuyen hay nhut trong tat ca nhung loi khuyen ran ve cuoc doi....


    ke ham hoc.

  13. #53

    Mặc định

    Chào bạn CCQC.Nguyệt Sinh rất cám ơn lời động viên khuyến khích của bạn. Mục đích của NS như trong lời nói đầu có lẽ đạt được phần nào qua những lời chia sẻ đồng cảm của các bạn. NS chỉ mong rằng nội bấy nhiêu câu chuyện cũng đủ để kẻ làm ác giật mình tỉnh ngộ, người định làm ác phải đắn đo suy ngẫm mà dừng tay. Còn TGVH là một lĩnh vực bao la nhiều mảng cần tìm hiểu. Nếu có dịp NS sẽ góp vui cùng các bạn. Thân

  14. #54

    Mặc định

    chào bác
    bác cho cháu hỏi bây giờ cậu liên còn làm việc nữa ko ạ.cháu có chút việc muốn nhờ cậu ấy giúp

  15. #55

    Mặc định

    Số đt của Cậu Liên tôi không còn lưu vì nhiều người gọi đến lắm. Tôi có số đ thoại của Bác Cậu Liên, nơi tôi vẫn nghỉ trọ cùng nhiều người, nhà cách nhà Cậu Liên khoảng 30m. Bạn gọi đến và hỏi người ta xem hôm đó Cậu có làm việc không rồi mới đi. Kinh nghiệm của tôi thường hỏi thăm dò trước để đỡ mất công bởi vì tính Cậu đôi lúc hơi thất thường. Ví dụ đang làm việc nhiều người tranh lên, nói chuyện, Cậu dỗi bỏ đi ngay.Số đt đó là 0320743318 (Số máy bàn) hình như còn thêm số 3 vào theo quy định chung toàn quốc thì phải, lâu lắm rồi tôi không liên lạc lại số này. Chúc bạn may mắn. NS.

  16. #56

    Mặc định

    troi oi!!!!!!!!!!!!!!!! tuong chu ns vo viet them vai bai nua cho


    rat mong chu ns

  17. #57

    Mặc định

    tôi nghe 1 người nói cậu liên đã hết khả năng rồi không bít có đúng không ạ?

  18. #58

    Mặc định

    Chuyện còn hay hết khả năng không lạ gì trong TGVH. Nếu bạn đọc kĩ lời kết của tôi sẽ thấy câu trả lời. Còn bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn , có lẽ nên có nhiều nguồn tin.

  19. #59

    Mặc định

    cảm ơn bác NguyetSinh và mọi người đã cho những người trẻ như chúng cháu có thêm những hiểu biết về thế giới Vô hình !

  20. #60

    Mặc định

    Gửi bạn Bacninh.
    Riêng tôi, tôi suy ngẫm như thế này:
    Trước đây, do chưa hiểu biết hoặc do khí thế chung hoặc do ảnh hưởng của một luận thuyết nào đó nên mọi người gạt không thương tiếc những điều thuộc về tâm linh. Lâu dần, trong dân gian đã có những người rất sùng tín và có những kẻ lợi dụng sự sùng tín để kiếm tiền, trục lợi. Vì thế vấn đề tâm linh càng bị rối tung, thật giả lẫn lộn. Gần đây, người ta đã bắt đầu nhìn nhận vấn đề bình tĩnh hơn, dùng con mắt khoa học để nghiên cứu TGVH.
    Từ hiện trạng như vậy, tôi khuyên bạn hãy tỉnh táo, đừng vội cả tin bất kì đối tượng nào, nhưng cũng đừng gạt đi những điều có khả năng thuộc về tâm linh. Có nghĩa là cần tránh thái độ tự kỉ ám thị để dẫn đến mù quáng và tránh dửng dưng trước mọi hiện tượng tâm linh. Trước hết, bạn hãy sống thiện, làm việc thiện, là một công dân tốt thì chắc chắn bạn sẽ dần dần được hưởng quả phúc mà thôi. Hãy tin như thế.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •