NHÀ MÌNH Ở GẦN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI . gần đây có mấy chuyện thế này , nhà hàng xóm bên cạnh mình có một chị sinh năm 1982 , đợt vừa rồi mới có khả năng nhìn thấy người âm và gọi hồn , nghe anh cô này nói vậy , mình thì chơi với anh cô này . theo mình biết cô này cũng chưa yêu ai . . .
còn một trường hợp nữa cách mình mấy nhà cũng sinh năm 1982 đã có gia đình có con và mới có khả năng nhìn thấy người âm . chuyện này mình có nghe qua cậu em hàng xóm sinh năm 90 lấy cháu của cô này . cô này hiện ở nhà làm may một hôm có khách đến may đồ thì cô này nhìn thấy ông của vị khách đó đi theo và nói cho vị khách đó biết , sau đó cô này cũng đã tìm được mộ ông cho vị khách đó . nghe nói cô này được bề trên cho ăn lộc . lúc đầu cho vong vào nhập thì bị mệt nhưng giờ thì không sao nữa , cô này còn có khả năng cho người thân đến gọi hồn nhìn thấy vong qua một tấm vải màu vàng . hiện tại thì cô này đang gấp rút đọc kinh , học cúng , và ăn chay trường , và giờ chỉ mặc toàn đồ màu vàng .
Ah có chuyện này nữa cậu cháu đó kể cô đó còn nói về vụ trấn yểm sông Tô Lịch là những điểm trấn yểm đó là mốc đánh dấu danh giới giữa nước Việt Nam và Trung Quốc ngày xưa . hiện bây giờ dưới âm bọn Trung Quốc đang tìm cách khôi phục lại . ....

không biết thế nào có đúng không nhỉ ?