Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
Đã luôn hồi thì không ai được phép phủ nhận tâm linh( vấn đề còn lại họ có thấy nhân quả và tin hay không mà thôi).
Có những người có năng lực tâm linh nhưng không phải lúc nào cũng đúng vì trường năng lượng sinh học phát ra và trường cảm ứng của trường sinh học tác động tới sẽ có những lúc biến thiên. Tuy nhiên đừng mượn lời người hữu hình mà giả làm người vô hình đó là mốc danh vọng của sự câu View đó .
Phải thấy rõ : Cao Biền là 1 thầy địa lý , đi khắp trời nam để tìm hiểu phong thủy , nhưng vì người nam quá khổ nên ông đã phạm mệnh trời: Trấn yểm sông Tô lịch để ngoại bang không lấn chiếm được chúng ta . Thế các bác nghĩ chúng ta chỉ đánh bằng gậy tầm vông , tên lửa đã lạc hậu của Nga mà thắng Pháp Mỹ à ? Thật buồn cười . Tâm linh không phải ai cũng thấy nhưng nó luôn hiện hữu , nó chấp nhận ai người đó như là sứ giả để làm việc có ích cho thế giới hữu hình .
Buồn thay mốc công danh đến nay đã mất tích : Cột Đồng mã Viện. Nó là cả 1 bí ẩn , không tài liệu , không vết chứng , nhưng giải ra bí ẩn này : ta sẽ nuốt cả đất nước Trung Quốc và nữ giới sẽ lên cầm quyền .
Mong các cao nhân thật sự vào cùng chia sẻ .
Nghe bạn nói tưởng bạn thông thái, hiểu nhiều về địa lý. Không dè đọc câu trên thấy thật nực cười @@. Cao Biền mà giúp VN trấn yểm sông Tô Lịch để VN hết khổ, hết bị xâm lược. Trời ơi, bạn tìm hiểu ở đâu? Hay ai lại dạy cho bạn như thế? @@. Từ 1 tên Tiết động sứ của TQ sang VN yểm phá long mạch, phá hoại nước ta trở thành "người anh hùng" giúp nước VN. Haizzzz. Cũng như Mã Viên đang ngồi trong đền Bạch Mã và quân Tầu đang ngồi trong đền Ngọc Sơn mà dân mình chẳng hề biết, cứ vào cúng bái cả kẻ thù! Điều này đúng là thuộc về trách nhiệm của những nhà Quản lý văn hóa và Quản lý văn hóa đô thị!



Trích dẫn Nguyên văn bởi quadiacau Xem Bài Gởi
Cái ông Cao Biền này cũng chỉ là một trong số những thầy phong thủy bình thường của trung quốc thôi mà làm gì nổi tiếng ở Việt nam vậy trùi . Có cảm giác ở VN đề cao ông này lắm ... chán .
Ùh, bthg mà được phong làm An Nam Tiết Độ Sứ, nhận trọng trách sang VN trấn yểm long mạch @@. Cmm kiểu bạn này nản ghê. Có biết ỗng k mà hỏi tại sao lại Nổi tiếng ở VN?!


Cao Biền là thầy địa lý giỏi của TQ đc phong làm An Nam Tiết Độ Sứ sang Vn để tìm kiếm long mạch và yểm phá để cho VN k còn người tài. Đã trấn gần hết những long mạch Đế vương... còn số long mạch Công, Hầu, Khanh, Tướng thì chưa yểm. Những long mạch này Cao Biền đều có ghi lại vào cuốn "Cao Biền tẩu thư địa lý kiểu tự" (CBTTĐLKT) để trình về vua Đường Cao Tông.
Theo truyền thuyết thì trước khi yểm một kiểu đất nào CB thường phu đồng để cho các thần cai quản khu vực đó nhập vào đồng nam, đồng nữ rồi trừ đi, sau đó mới ra yểm đất. Cũng theo truyền thuyết thì CB có yểm 1 số ít đất lớn xong cũng bị thất bại trước nhiều vị thần linh nước Nam ta, trong đó đáng kể nhất là Tản Viên Sơn Thần và Tô Lịch Giang Thần (Hiện thần Tản Viên được thờ tại đền Voi Phục, thần Long Đỗ được thờ tại đền Bạch Mã - 2 đền thuộc Thăng Long Tức Trấn).
Qua thời Đường, Tống đến thời nhà Minh, có tên tướng Hoàng Phúc là người rất giỏi địa lý, có mang theo tập "CBTTĐLKT" sang duyệt xét là và định yểm nốt những đất lớn còn sót lại cho VN không thể còn có những thế hệ thịnh trị sinh ra những nhân tài xuất chúng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, đã làm khó khăn cho TQ như thời đại Lý, Trần vừa qua của VN.
May thay Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã khôn khéo và kiên trì lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Minh sau 10 năm gian khổ. Khi ta bắt sống đc Hoàng Minh đã thu được toàn bộ tài liệu của kế hoạch nêu trên, trong đó có cả quyển "CBTTĐLKT". Bây giờ tập sách này trở thành 1 tài liệu vô cùng quý giá cho VN ta trên nhiều phương diện : Sử liệu, chính trị và địa lý.
(tài liệu tham khảo của thầy Cao Trung)