thằng ngọng mà niệm được chú là tốt lắm rồi . chớ nếu gặp người câm thì làm sao mà nghe được, bồ tát trả lời được chứ , ta vẫn nghe hết, ta vẫn thấy hết và ta vẫn biết hết bởi vì tâm ngài và tâm chúng sanh đồng 1 thể mà chỉ cần nghĩ đến ngài là ngài đã biết mà đâu cần phải la to thì ngài mới nghe .
sai là sai ở 1 độ nào nhất định thôi chẳng hạn chữ Hùm thì việt nam ta đọc là Hồng hay chữ Om việt nam đọc là án giống như án mạng vậy nghĩa là âm điệu hơi lệch đi và sai chữ như trên chỉ có 1 chứ không phải 6 chữ nên sự linh ứng vẫn có tác dụng. như tây tạng có người chỉ tu 1 chữ là OM vẫn linh nghiệm như thường huống chi là được 5 chữ, câu truyện trên tôi vẫn thấy lạ là chữ Hum lại biến thành chữ ngưu là 1 điều không thể được mà lại đổi chữ ngưu thành chữ hồng lại mất linh nghiệm há chẳng tức cười hay sao