Ông Thái Minh cũng có thể chỉ "thuật lại" những gì mà người đưa cho ông ấy nói (repeat). Chúng ta chỉ tác ý tới đây thôi là vừa. Thật, giả, đúng, sai... không quan trọng!

Sẽ còn nhiều việc giống như thế này nữa và ngày càng "ly kỳ" hơn. Vì Xá-lợi nhục thân thì khó thỉnh, khó tìm, dễ bị điều tra, nghiên cứu... nên về sau sẽ có những "xá-lợi" tào lao như: cọng cỏ đức Bồ-tát từng ngồi thiền; cái chén đức Bồ-tát từng uống; cái sợ dây từng buộc trên đôi giày cỏ của đức Bồ-tát; cái móng chân của đức Bồ-tát khi tu khổ hạnh... v...v.... Những thứ như vậy dễ dựng kịch bản hơn là Xá-lợi nhục thân.