Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi


Có đá mới có Ngọc ,
Không Đá làm gi có Ngọc .

Thân là đá sao ta ?

chúc các huynh ti tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.

Ngọc không sinh ra từ đá, ngọc vốn dĩ chẵng có sinh mà cũng chẵng có diệt. Đá ví như bụi trần bám dính và che lấp đi sự trong suốt, long lanh của Viên ngọc.

Ngọc vốn dĩ nó có sẵn, ta chỉ cần mài dũa lớp bên ngoài thì ngọc sẽ hiện ra. Nếu như ta xem kinh sách là ngọc, ta tích lũy trí tuệ từ kinh sách để dc cái tâm phật thì đó chính là Viên ngọc nhân tạo, viên ngọc nhân tạo thì sẽ bị mài mòn theo thời gian, và nó cũng sẽ bị diệt để trở thành cát bụi như trước khi nó dc tạo thành.

Thân không phải đá. Ngọc là tâm thì thứ bao bọc nó phải là tâm, vậy Đá ở đây chính là tâm thô (tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, mạn, nghi....). Ngọc là tâm Phật sẵn có: nghĩa là sự bình tĩnh, sáng suốt, thiện lương... nó vốn dĩ có sẵn, ta không cần phải học để trao dồi tâm phật, mà tâm phật vốn dĩ có sẵn, nó sẽ tự hiện ra khi ta diệt được Tham sân si hỷ nộ ái ố ... có trong ta.

Để diệt được tâm thô thì ta cần giữ giới và thiền định, các pháp có trong thế gian thì đó là phương pháp để diệt tâm thô. Tùy căn cơ, nghiệp lực mỗi người mà dùng pháp nào cho phù hợp. Không có pháp nào là đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, nó chỉ phù hợp với người này và không phù hợp với người khác...