Thiết nghĩ những loài cây, dung dịch, những chất bột, những gì được chế biến từ cây cỏ có linh khí thì được gọi Ngải ... theo cách gọi của người Việt Nam chúng ta. Trải qua bao đời được mơ hồ hóa cũng như ngày càng gọi là mờ mịt... đâm ra gây phản cảm hoặc quá huyền bí đối với người được nghe hay được tiếp xúc... Nhân đây Nhật Mai xin post lên những công thức chỉ được làm từ cây cỏ mà không cần một câu chú nào hay một lá bùa nào tác động... nhưng vẫn linh nghiệm. Có thể những người có căn cơ thì dễ làm hoặc dễ tìm hoặc làm sẽ hiệu nghiệm hơn... nhưng những người không phải là thầy bà hay thầy phù thủy vẫn có thể làm để hỗ trợ cho cuộc sống của chính mình.
Vì những công thức Nhật Mai post ra đây chỉ giúp ích cho tinh thần thoải mái khi làm việc, hoặc có thêm cảm hứng hương phấn trong tình yêu hoặc sẽ có thêm chút may mắn trên đường công danh sự nghiệp mà thôi.

Nhưng cũng xin nhắc rõ : đọc để tham khảo, để biết... Nếu ai làm theo thì tự gánh trách nhiệm vì Nhật Mai chỉ muốn mọi người tham khảo chứ không làm theo, bởi lẽ những loại cây được cho là có linh khí, có linh thiêng đều hội tụ dược tính cũng như độc tính... Rất có hại cho bản thân nếu không hạn chế về liều lượng.

Nhật Mai không thiêng về bùa, chú bởi lẽ một khi các bạn liên quan đến bùa chú là các bạn đã tự đưa bản thân mình đến với một đấng tối cao nào đó... mà khi đã như vậy thì giống như con dao 2 lưỡi... :D không giám đưa lên, cũng như không giám đụng tới.:rose: