Chuyện là vậy, e có mua một căn hộ cách đây 2 năm, giấy tờ tay, lúc mua thì bên bán dễ thương lắm, nói là sau này có làm giấy tờ gì thi cứ nói tui, tui đi làm cho, vậy mà bây giờ làm giấy tờ sang tên thì đòi hỏi tùm lum, dở quẻ không chịu đi, ông bà muốn đòi nhà lại (hối đó bán nhà cho e rẻ quá nên giờ tiếc). Mấy giấy tờ cùa bà ấy, e tự đi làm xong hết rùi, giờ chỉ còn cần vợ chồng ông bà ấy lên công chứng kí nữa thui mà cũng ko chịu, vời cả taxi xuống đón, thêm tí money bồi dưỡng nữa mà cung ko chịu luôn. Các bác có bùa chú nào khiến ông bà chịu đi kí đc ko, nếu đc e xin hậu tạ.