HAI BÀI KINH ĐỨC PHẬT DẠY VỀ TỘI LỖI CỦA VIỆC NÓI DỐI

1. Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

"- Ở trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành, thực hành nhiều rồi thành hạnh địa ngục, hạnh ngạ quỷ, hạnh súc sanh, nếu sanh trong loài Người thì hơi miệng hôi thối, làm người chán ghét, như là vọng ngữ (nói dối). Này các Tỳ-kheo, nếu có người nói dối, nói thêu dệt, cãi lẫy thị phi, liền đọa trong súc sanh, ngạ quỷ. Vì sao thế? Vì nói dối vậy. Thế nên hãy chí thành, không được vọng ngữ. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!"

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
(KINH TĂNG NHẤT A HÀM, TẬP 1, PHẨM 14, NGŨ GIỚI)

2. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các Tỳ-kheo, tức là rõ biết mà nói láo.

Người nào đã nói láo,
Là vi phạm một pháp,
Không kể đến đời sau,
Không ác gì không làm.
(KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY, PHẨM 1, MỘT PHÁP)
____________________
BỎ NÓI DỐI TỤNG CHÚ ĐƯỢC LINH ỨNG

Hòa Thượng Tuyên Hóa (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ Chín Của Quy Ngưỡng Thiền Tông Và Cũng Là Hóa Thân Của Quán Thế Âm Bồ Tát) từng dạy để được linh ứng khi tụng chú chúng ta phải từ bỏ nói dối. Ngài nói như sau:

"Người tụng chú phải thành tâm mới có cảm ứng. Họ cũng không được nói dối để có hiệu quả. Nếu quý vị luôn nói dối thì tụng Chú Đại Bi sẽ không có linh ứng gì. Nếu bạn thật sự không nói dối trá thì bạn gọi trời, trời liền đáp; bạn gọi đất, đất trả lời."