Truyện là như sau cách đây cũng đươc hơn 40 năm ông nội ruột của con đã có vợ rồi(bà nội bây giờ của con) nhưng không có con trai nên đã quen 1 người đàn bà để kiếm đứa con trai (bà nội ruột của con) và đã sinh được 1 đứa con trai là ba của con.Nhưng không may bị bà nội chính của con phát hiện và không cho ông nôi con tiếp tục đi lại với bà nội ruột của con nữa và ông nội của con và bà nội bây giờ của con đã quyết định cho bà nội ruột của con 1 sồ tiền để đi tìm 1 cuộc sống mới và ba con thì về ở với bà nội chính vf ông nội của con.Gia đình con sống cũng rất hòa thuận và bà nội bây giờ của con cũng rất yêu thương con cháu.Nhưng ông bà ta có câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã" huống chi đây là bà nội ruột của con.
Gần 5 năm nay gia đình ba con và con cũng có hỏi thăm tìm kiếm và được tin là bà nội ruột của con đã mất cách đây vài năm mất ở miền nam vì gia đình con ở miền trung Việt Nam.Tâm nguyện của con và gia đình con là mong muốn tìm được mộ bà vì không biết chính xác bà chết ở đâu và khi nào mà tìm được mộ bà để con cháu còn biết mà lo kị dỗ và cũng là lòng thành của chúng con vời bà,con cũng đã nhiều lần khấn nguyện cầu mong bà độ trì cho chúng con có sức khỏe và tiền bạc để sau này kiếm được 1 thầy giỏi để đi kiếm được mộ bà.
Con không muốn nói chuyện này với ông nội bà nội bây giờ của con vì sợ ông bà buồn vì chuyện này cũng đã trãi qua hơn 40 năm rồi con chỉ biết viết vài dòng ngắn ngũi này để tâm sự cùng với các cô các chú trong TGVH và mong các cô các chú đọc và giúp con có cách nào để con gọi hồn hay giúp con tìm được mộ bà để có thể thắp nén nhang dâng lên bà đó là tâm nguyện của con.
Con xin chân thành cảm ơn
Và mong Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên chứng minh cho lòng thàng của con.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.