Xem thêm vutruhuyenbi.com đã kích các vị sư " TAM BỘ NHẤT BÁI"

Báo Tuổi trẻ : Nhà sư Thích Tâm Mẫn tại chùa Hoằng Pháp vừa phát nguyện lạy hành hương từ tp HCM đi Yên Tử ( Quảng Ninh) bằng hình thức " nhất bộ, nhất bái"( bước một bước, lạy một lạy) để cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Ngày xưa trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc đã có một Thiền Sư là Hòa Thưong Hư Vân vì muốn báo hiếu cho cha mẹ đã tự nguyện một mình dấn thân lễ lạy tam bộ nhất bái từ Phổ Ðà Sơn lạy đến Ngũ Ðài Sơn (3000 dặm) đến chiêm bái Đức Văn thù Sư Lợi Bồ Tát.

Hai Tỳ kheo người Mỹ (Hằng Do và Hằng Cụ), đệ tử của sư Tuyên Hóa từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco noi theo gương chư tăng ở Trung Hoa đã tam bộ nhất bái từ San Francisco đi đến Seattle, Tiểu bang Washington để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Hai Tỳ kheo người Mỹ khác (Hằng Thật và hằng Triều) cũng đã tam bộ nhất bái đi từ chùa Kim Luân ở thành phố Los Angeles, đến Vạn Phật Thành tại San Francisco, từ tháng 5 năm 1977 đến tháng 10, 1979.

Trong chương trình Discovery cũng có một đoạn phim có thật về một thanh niên Tây Tạng đi suốt mấy tháng trời đến núi Thiêng (trong dãy Himalaya- thế giới của các vị Phật theo quan niệm của người Tây Tạng), cứ vài bước lại nằm rạp xuống lạy theo phương thức ngũ thể đầu địa để cầu siêu cho mẹ.

Bên Anh Quốc- Năm 2004, Tỳ kheo Thích Trí Như, chùa Linh Sơn (Tịnh độ) cũng tam bộ nhất bái đi đến Scotland (đọan đường dài 481 km) để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Thánh kinh có nói: Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đểu thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi là Đấng thấy trong chổ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Và, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập lại vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ; vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.(Mathew:.6:5, 6, 7,8).

CẢM TƯỞNG: Dùng cách vừa đi vừa lạy trên một lộ trình thật là xa để cầu nguyện cho một mong ước của bản thân mình (dù việc đó chưa chắc là có kết quả) thì cũng có thể thông cảm được, nhưng dùng kiểu đó để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhân loại sẽ được sống an lành nhờ vào cái chuyện làm nhảm nhí của mình thì thật là một chuyện thật đáng nực cười. Tóm lại, đó đúng là một việc làm quỷ quái để quảng cáo Sơn Đông và tuyên truyền cho chùa chiền của họ!

http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...php?f=18&t=489