Thế giới còn chứa nhiều bí ẩn và lẽ dĩ nhiên , không ai có thể giải thích nỗi .Cho dù khoa học có chứng minh đến đâu đi chăng nữa thì những bí ẩn ấy – dươí một cách nào khác , như một tấm màn che giấu vẫn còn ẩn chứa những bí mật nào đó mà khó có ai có thể bật mí nó .

Liệu còn một thế giới naò hay không sau cái chết ? Một câu hỏi mà từ nhiều thế kỷ nay người ta vẫn luôn tìm câu trả lời và trong chúng ta , và trên thực tế , nếu có một cuộc khảo sát nho nhỏ thì hẳn đa phần trong chúng ta sẽ nói có, bởi cái gì cũng vậy , thà nói tin chứ đừng nói không tin , phải vậy không . Và sau khi chết , họ - những người đã chết vẫn tồn tại chung quanh chúng ta dưới dạng những oan hồn hay được goị là ma …Vậy ma là gì ? Oan hồn là gì ….Trước tiên , alex muốn noí về đời thật cuả chúng ta . Ở VN noí riêng và châu á noí chung những vấn đề về ma luôn sôi nổi . Không đi đâu xa , ngay nước ta chắc hẳn bạn thường nghe noí về những ngôi nhà ma ở Đà Lạt , ở Hà Nộị, những truyền thuyết về ma quỉ hiện hồn báo mộng , và hơn thế những hiện tượng như vậy còn phổ biến vào các trò chơi dân gian như : Ma lon , Cầu cơ , trở thành những câu vè hù doạ bọn trẻ đại loại như : chơi năm mươì ( hide and sike ) sẽ bị ma giấu , ma thường trốn trong cây dừa và tuyệt hơn khi nó trở thành những truyền thuyết ăn sâu vào tâm trí chúng ta : ông bà ta thường noí “mưa mà gỏ chén làm gì , goị ma đến à” , đêm trăng , đem thau nước để dưới ánh trăng sáng sẽ thấy ma, hay trước khi đi ngủ đừng chải tóc coi chừng ma nhập ,ngủ thì coi chừng bị bóng đè…Đến tận bây giờ , không một ai -vâng , không một học nhà khao học nào lại có thể dám noí là : Không có một thế giới náo khác nào chúng ta . Ở Châu Á - một thế giới luôn tin vaò thần thánh , ma quỉ như chúng ta đã quá quen với những hồn ma , oan hồn chết oan tức tưởi thưởng lẩn khuất , vất vưởng một nơi nào đó , và thường xuất hiện vaò những đêm mưa gió . Từ những điều đó dễ nhận thấy rằng , phim ảnh của châu á thường liên quan đến các hồn ma - những còn ngươì khi chết đã không nhắm mắt , họ còn vấn vương một điều gì đó với thế giới hiện tại và oan hồn của họ vẫn còn nơi trần thế này .

Châu Á là thế , còn Châu âu thì sao . Không có những hồn ma ư ở những xứ sở văn mình này ư ? . Nhưng sự thật là khác , ở Châu Âu , chuyện hồn ma xuất hiện khá phổ biến trong đó còn nhiều chuyện còn kinh hơn châu Á nhiều .Bạn từng nghe những thứ đại loại như hồn ma báo mộng , hồn ma ám thị cái chết , hồn ma ám vào ảnh chụp, hiện tượng hồn lìa khỏi xá …Hẳn bạn nghĩ , những việc trên chỉ có trong phim mảnh …nhưng thực tế nó xảy ra trong đời thực chúng ta , mà rất nhiều nữa là … Tiểu biểu alex xin kể một câu chuyện nhỏ về một người Anh , vào muà xuân năm 1959 , ông đi tảo mộ mẹ mình …ngồi trong xe lái ông chụp một tấm ảnh vì muốn lưu giữ hình ảnh mình bên mộ mẹ . điều lạ lùng là khi ông rửa ảnh ra thì thấy hình ảnh mẹ mình ngồi ở ghế phụ lái . Đó là một câu chuyện có thật …

Môt ví dụ khác là vào một sáng năm 1890 , một người phụ nữ sống tại Chicaogo tỉnh dậy và kỳ lạ thay , chị thấy lòng dạ mình không yên mà chính cô ta cũng không giải thích được tại sao , Cho vào nhà bếp định kiếm thức ăn bỗng một cảnh tưỡng hải hung xảy ra trước mắt chị : Cậu em của cô ta - người đang ở xa cô ta hàng trăm dặm - hiện thị ngay trước mặt chị ta , chỉ cách chị ta mấy thước mà thôi , đang quay lưng về phía cô ta , bất thần , anh ta ngã về phía trước và dường như có một cái dây thòng vào đùi cậu ta và kéo cậu ta ra xa người chị của mình . Cảnh tượng chỉ xảy ra trong giây lát nhưng vô cùng rõ rang , cô gái sợ quá đánh rơi cả cốc trà . Và đúng là định mệnh , trước khi ảo ảnh xuất hiện 6 tiếng , em trai chị đang làm bếp trên một chiếc tàu đã bị dây cáp lôi xuống nước chết ngạt …

Ngày 19-3-1917 , một phụ nữ ở Ấn độ , đang chăm sóc con mình bỗng cảm thấy điều gì đó , chị liền quay đầu lại thì thấy em trai mình đang làm phi công đứng trong phòng , chị mừng rỡ vô cùng tưởng em trai mình về thăm , bỗng nhớ tới đứa trẻ trên giường , chị quay lại xem đứa trẻ rôì quay lưng nhìn cậu em ,…nhưng chưa kịp hoan nghênh cậu em vừa trở về thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa . Về sau , chị mới biết rằng , hôm hồn ma anh em trai mình xuất hiện là đúng caí ngaỳ cậu em hy sinh trong một trận không chiến .

Đó chỉ là một số truyện trong hàng ngàn chuyện ma mà alex biết , có thể kể ra như : hồn ma của quỉ xa tăng , bức tranh ma , ma đi nhờ xe , việc đầu thay chuyển kiếp của mnột cô gaí Ấn độ , đoán biết kiếp trước của mình ….Nó không là phim , mà là những việc thực xảy ra ở châu âu ở hàng ngàn thế kỷ trước . Và nó có sự thật hay không thì chỉ là do các nhân chứng kể lại và các nhà khoa học nói gì ? Đôi khi sự nhớ nhung có thể gây ra ảo giác – đó là câu trả lời hữu dụng dành cho những nhà tâm lý học . Còn các nhà khoa học đã chứng mình là có ma nhưng dưới một con mắt khoa hoc nhất : mỗi con người có một hệ điều khiển , và nó tồn tại dưới dạng xung điện . Khi con ngừơi chết đi , xung điện vẫn tồn tại trong không gian thực , dưới dạng vô hình và bị ảnh hưởng , thay đổi bởi gió , mưa , sấm sé...... Mỗi người đền có xung điện riêng và không ai giống ai , khi người ta gặp ma , có nghĩa là xung điện hoặc của người đó , hoặc của người đã chết bị thay đổi , trở nên có tần số gần giống nhau , nên có thể " cảm giác" được sự hiện diện của nhau , nên họ có thể nhìn thấy , hoặc nghe thầy điều gì đó mà người khác không thấy . Khoa học còn chứng minh được người chết luôn luôn bị mất đi 365g , đó là khối lượng của phần hồn , tức là phần xung điện bị mất . Tuy nhiên , mấy ai đồng ý với những lý lẽ trên bởi anh cũng tin rằng , ma Phải là một cái gì đó cao siêu thần bí hơn nữa kìa . Và trên phim ảnh cũng vậy , ngay từ xưa đã đề cập đến những vấn đề này họ -các nhà làm phim xây dựng hình tượng con ma vô cùng kinh hãi , bay lã lướt với mái tóc dài , xuất hiện vô cùng đáng sợ , vô tình càng làm cho hình ảnh Ma vô cùng quái dị và bí ẩn hơn …Những hiện tượng mà moị ngươì thường nghe đồn và ít nhiều đã xuất hiện trên phim ảnh như : trù ếm . phép phù thuỷ , đóan mộng thấy điềm báo , lời tiên tri ….Tất cả , alex xin cam đoan là có thật , những hiện tượng ký quái đó , tuy nhiên, alex không tiện kể ra đây .Những phim về những hồn ma chết oan , baó thù được châu á làm phim rồi hiện tượng này lan ra và nước Mỹ ngaỳ nay không ngừng làm phim về đề tài này .Kéo thoe một chuỗi ma nhiều tập như phim bộ như The ring 3, the Grudge 2 , và trên hết là bộ phim nói về hồn ma trong nhà trắng đang được khởi quay .

Một vấn đề khác , mà muôn thưở nay , người ta vẫn không ngừng bàn cãi về nó : Liệu có người hành tinh hay không ? Một số nhân chứng cho rằng mình đã nhìn thấy người ngoài hành tình thấy và họ miêu tả là đầu to , mắ là 2 cái hố đen to , ho đi trên nhữngh chiếc dĩa bay dẹp và dài ….Hàng ngạn phát thảo được vẽ ra và UFO điều tra , nhưng tất cả chỉ là sự bí ẩn bao trùm . Năm 2004 , một phim noí về điều này xuất hiện : The Forgotten . Tất nhiên đây không phải là bộ phim đầu tiên và duy nhất nói về đề tài naỳ , mà trước đó trong những bộ phim khác , dưới một hình thức nào đó và bằng một câu chuyện hư cấu khác cũng dựng lên những câu chuyện về những con người từ hành tinh khác đến thăm traí đất ..Nhưng có một điều phải nói là The Forgotten là dựng lại một cách chính xác nhất và chân thật nhất về những người ngoài hành tinh , họ bắt cóc con người , hút họ lên không trung và mãi mãi …không thấy về .

Đó là điều mà alex muốn noí với các bạn : Những hiện tượng mất tích bí ẩn . Hàng ngàn năm trước , tại Mỹ vào năm 1880 , tối ngày 23-9 .tại bang Tennesse miền đông nước Mỹ có một người đàn ông tên là Lalker kinh doanh một doanh trại chăn nuôi ở ven thị trấn . Chiều lạng vạng tối hôm đó , ông Lalker có mời ông bạn mình, quan toà Beiker và vợ ông ta đến dùng bữa tối . Hai vị khác đi xe ngữa đến đỗ trước nhà Laiker . Nghe tiếng xe ngựa đổ dồn , ông Laiker cùng vợ và 2 đứa con trai 8 và 12 tuổi bước ra đón khách .” hoan nghênh , hoanh nghênh “ông Laiker vừa vỗ tay một cách nhiệt tình vừa noí và bước tới chỗ các vị khách . Nhưng naò ngờ , ngay trong khoảng khác đó , ông Laiker bỗng biến mất như xà phòng mà không kịp thấy bóng hoặc dấu vết đâu . Trứơc mặt moị người , bàn dân thiên hạ , ông biến mất vào không khí . Ai cũng trố mắt dòm đầy kinh ngạc . Moị người goị tên ông ta ầm ĩ . Tất cả như một cơn ác mộng . Hàng tháng trời , cảnh sát điều tra mãi mà vẫn không một chút tin tức gì cả . Mấy tháng sau đó, người con trai ông Laiker buồn bã đến chỗ mà cha mình biến mất trước đó, bỗng nhiên anh ta nghe một tiếng noí kỳ lạ “ Tôi khổ lắm , khổ lắm mà “ . Cảnh sát lại một phen rối tung nhưng cuối cùng cũng giống như một câu đố không lời giải .

Một câu chuyện khác mà alex kể cho các bạn nghe , xảy ra vào ngaỳ 10 tháng 5 năm 1956 tại bagng Illinois , bé Jimmy 8 tuổi đang chơi đuà cùng với 2 bạn của mình tại một bờ rào . Các bọn nhóc chơi trò “ Cao bồi ném thòng lọng “ , được xem là một trò chơi mà trẻ con Mỹ thường hay chơi . Nhóc Jimmy cầm thong lọng , leo lên bờ rào gần đó , trốn và chờ đợi . Khi 2 người bạn mình đi ngang qua , Jim hú lên một tiếng rồi nhảy xuống nhắm vào bạn mình , ngay đúng lúc Jimmi nhảy xuống , vẫn còn chưa tới đất thì cậu bé đã biến mất . Jimmi biến khoỉ traí dất . Hai người bạn của cậu ngẩn ngơ , goị to tên cậu nhưng không thấy đâu .Mẹ Jimmi chờ mãi vẫn khơng thấy con mình trở về , Bà dò hoỉ thằng bạn của con mình , vì là con nít chúng nên trả lời mù mờ và không noí lên được điều gì cả . Tình cờ lúc bé Jimmi biến mất , còn có một người khác trông thấy nữa . Đó là Amili , con gái của một mục sư , sức khoẻ không tốt nên cô phải nằm ttên giường bệnh và hướng mắt trông ra cửa sổ để hít thở không khí , nhưng không ngờ , cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc : Bé Jimmi biến mất đúng vào lúc cậu nhảy từ từ trên bờ rào xuống . Lẽ dĩ nhiên là không một ai tin là có một vụ mất tích kỳ khôi như thế . Cảnh sát liên bang xử theo một vụ bắt cóc nhưng chỉ tốn công vô ích , không tìm ra một đầu mối nào , dù là nhỏ nhất . Khi mà moị người hết hy vọng thì mẹ Jimmi vẫn không tuyệt vọng , bà vẫn tin thằng bé sẽ trở vể bởi bà tin rằng con trai bà không thể biến mất một cách vô lý như thế được . Ngày nào cũng vậy , dù cho mưa to gió lớn bà cũng đến chỗ bờ rào – nơi Jimmi biến đi chờ đợi trong đau khổ . Và hơn một tháng sau , chính mẹ Jimmi cũng đột nhiên biến mất . Chưa dừng lại ở đó , một vaì ngày sau khi mẹ Jimmy biến mất , mục sư Maro – cha của Amili nghe thấy tiếng la của cô con gái ở phòng bên cạnh lền chay vào xem , luc đó , Amili run cầm cập chỉ tay ra cửa sổ , nơi hai mẹ con Jimmy biến mất bên cạnh bờ rào . Và Mục sư nhìn thấy một bóng hình màu đen - rõ là bóng người và nó bị hút vào một khe nứt nào đó rồi biến mất . Mẹ và bé Jimmi đã biến đi đàng nào ?

Liệu có một thế lực siêu nhiên nào đó hay không ? Những vụ mất tích trãi dài từ châu âu sang châu á trong nhiều năm , nhiều thế kỷ . Không chỉ một người bị mất tích mà còn có cả một bộ lạc ,một đoàn quân biến mất qua lớp sương mù , một chiếc máy bay bị mất tích trên bầu trời , mất tích cả một chiếc tàu giữa biển cả …v.v. Đến bây giờ khó mà ai có thể giải thích nổi vì sao . Hẳn các bạn đã xem qua Trong The Forgotten , đoạn kết là đứa con trai được trở về với mẹ mình , ở ngoài đời cũng có một trường hợp như thế . đó là trường hợp một đôi vợ chồng Viđaro, họ biến mất vaò một đám mây mù trên một con đường cái ở Achentian. Và khi tỉnh lại hõ thấy mình ở một nmơi khác : Mexico city . Mất tích trong 2 ngày , đi đến một nước khác và trở về trong tình trạng mất hết tri giác . Thật khó giải thích và không ai giải thích nổi . Xin khép lại đề tài này bằng câu chuyện về Aileen . Ngaỳ 18-3-1963 . Ngay sân trường trước mặt 37 học sinh , cô học sinh 16 tuổi Aileen bị một thế lực nào đó hút lên cao cqả chục mét trong không trung rồi sau đó lại bị rơi xuống đất ngã chết . thử tượng tượng xem , nếu ngaỳ hôm đó , cô học sinh 16 tuổi Aileen không rơi xuống mà cứ bay lên mãi mãi và mất tích luôn trên bầu trời thì sao nhỉ .

Đã , đang và sẽ tiếp tục xảy ra những hiện tượng bí ẩn như thế trong thế giới chúng ta ., có thể kể ra như chuyện Quaí vật hồ Coknet có hay không ? (đã có phim về đề tài naỳ ) nhưng đến bây giờ , chuyện có hay không có con quái vật này vẫn là một dấu chấm hỏi? , Nàng Tiên cá thực sự có hay không ? Quái vật biển là gì (đã có rất nhiều phim noí về quái vật biển nhưng vẫn không ai biết chính xác nó là gì ) , hay như truyền thuyết về người tuyết và người rừng …v.v…Và các nhà làm phim đã , đang và sẽ làm những bộ phim nói về những bí ẩn như vậy cho chúng ta thưởng thức . Và những bộ phim như vậy sẽ không chấm dứt nếu như những hiện tượng đó vẫn chưa sáng tỏ . Trên hết , dưới một cách gián hay trực tiếp , các nhà làm phim đã đưa một câu trả lời cho những hiện tượng đó vào các bộ phim của mình . Không phải vô lý mà những bức ảnh chụp những người xem xong cuốn băng tử thần (The ring ) bị biến dạng , những thế lực siêu nhiên được lý giải qua Sign , The Forgotten . tình trạng cậu bé Cole trong The Sixth Sence chẳng qua chỉ là một hiện tượng nhỏ trong Những khả năng kỳ lạ của con người , The Village , the Sklection Key lý giải một phần nào những buà thuật bí ẩn xa xưa …

Một tia chớp sấm sét trong đêm mưa gió cũng đủ làm bạn giật mình , một bóng đen lướt qua bên cửa sổ cũng thừa sức làm tim bạn thắt lại .Thế giới chúng ta là một thế giới còn nhiều bí ẩn vây quanh ..và có khi ngay trong ngôi nhà bạn ở , nơi bạn sống cũng còn ẩn chứa nhiều bí ẩn ,và có lẽ mãi mãi nó vẫn là bí ẩn.

Việc ma quỷ và người ngoài hành tinh luôn song hành với đời sống con người. Theo Fuu, đã có một sinh vật như người Trái Đất thì chắc chắn phải có sinh vật ngoài Trái Đất. Ngoài Trái đất, ngoài hệ mặt trời, còn có rất nhiều hành tinh, hệ mặt trời khác, tương tự với chúng ta. Do kết hợp nhiều yếu tố thuận lợi về điều kiện sinh tồn, vũ trụ đã sản sinh ra các hành tinh và rồi sản sinh ra các loài sinh vật từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Thế thì, tại sao ta lại không tin vào việc có một loài sinh vật tuy kì dị nhưng có trí tuệ đang sinh sống trong vũ trụ này. Có thể, họ đang cố gắng liên lạc với chúng ta, hoặc ít nhất thì cũng đang trong quá trình tìm hiểu và nghi ngờ như chúng ta. Qua những bằng chứng mà Lucifer (hay bạn Alex nào đó) đã liệt kê. Dưới đây là một bức ảnh mà Fuu tìm được coi như một minh chứng cho điều mình vừa nói:



Tuy nhiên, việc có ma quỷ hay không thì Fuu còn chưa thực sự định hướng được. Nhưng theo cảm quan, Fuu phủ nhận việc có ma quỷ. Nếu tồn tại thì họ sống ở đâu trong cái trái đất ngày càng nhỏ hẹp như thế này? Có lẽ là vô hình chăng? Hay là chỉ trong trí tưởng tượng của con người là như thế?

Theo http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134316809