Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
Ông Năm nói đúng về cái Biết, điều này cũng trùng với lời dạy của nhiều Sư, Thầy giảng rồi.

Để nhận ra cái Biết đó là cả 1 quá trình công phu, chứ ko phải biết được nó là thành Đạo đâu.

Để nhận ra điều đó thì phải giữ 8 giới trở lên (từ 8 giới trở lên thì tâm ở cõi Trời). Từ đó trở lên mới có cơ hội nhận lại cái Biết này.

Con người chúng ta đa phần là cứ cho rằng cuộc sống là có vấn đề và tìm cách để giải quyết vấn đề đó, và dường như ko có vấn đề làm cho chúng ta hoang mang, lo sợ, vì đó là thói quen được huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp. Sự thực là cuộc sống ko có vấn đề nào hết, và cũng ko cần phải giải quyết vấn đề nào cả. Khi nhận ra và sống với điều đó thì tức là ta đã có được trạng thái an nhiên, tự do tự tại và gần với tâm Phật rồi.
Nhận ra cái Biết là bất chợt, bất ngờ, không cần quá trình công phu gì cả. Cũng không cần phải giữ 8 giới gì đó.