kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Chuyện của tôi

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện của tôi

    Sau chuyến đi Ấn Độ năm 2000, tôi đã được khai mở luân xa thứ 7. Nếu ai chưa biết luân xa là gì, thì có thể tra google.
    Việc mở luân xa làm cho tôi có thể tiếp xúc với các nguồn năng lượng khác. Trong vũ trụ bao la ngoài các nguồn năng lượng do con người đã biết thì có vô số nguồn năng lượng mà con người chưa biết, trong đó có những nguồn năng lượng từ những tồn tại ở cấp độ cao hơn so với con người. Loài người chúng ta coi mình là đứng đầu trong muôn loài, nhưng thực ra bên trên chúng ta còn có nhiều giống loài khác cao cấp và văn minh hơn nhiều mà con người do trình độ còn hạn chế nên chưa biết được. Ở Việt Nam đa số mọi người theo đạo Phật thờ Đức Phật Thích Ca. Chính Đức Phật Thích Ca sau khi niết bàn đã trở thành một tồn tại cao cấp hơn nhiều so với con người.
    Nguồn năng lượng đầu tiên mà tôi tiếp xúc, chính là Đức Phật Thích Ca. Đó là một buổi tối, năm 2000.
    Tôi đang ngủ thì bị tỉnh dậy, tôi vẫn nhắm mắt nhưng tự nhiên thấy ở luân xa số 7 tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi thì trong trí não tự nhiên hình thành những giao tiếp nhanh chóng. Đức Phật Thích Ca trực tiếp giao tiếp với tôi. Tôi không nghi ngờ đó là ai khác giả mạo vì tôi cảm nhận được sự bình an và tin tưởng tuyệt đối với những gì tôi được biết.
    Tôi được Đức Phật Thích Ca cho biết tôi là đệ tử thứ 13 của người trước đây, và giờ là lúc tôi được tỉnh thức để biết được mục đích thực sự của cuộc đời tôi. Đó là theo chân người, hoằng dương Phật pháp.
    Nhưng tôi là đệ tử tu tại gia, việc này có nghĩa tôi vẫn sống cuộc đời của người bình thường chứ không phải quy y cửa Phật. Tôi có hỏi Người, vậy con làm thế nào, để có thể trao truyền Phật pháp cho những người xung quanh khi mình vẫn chỉ là người tu tại gia. Người lúc đó trả lời, con hãy tự tìm con đường riêng cho mình.
    Thế là, tôi tự mày mò đọc kinh sách nghiên cứu Phật Pháp. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, Bát Nhã Tâm Kinh. Đọc hiểu rồi thì tôi bắt đầu áp dụng nó vào trong cuộc sống, cứ từng ngày, từng ngày một, vừa học vừa tu tập.
    Đối với một người tu tại gia thì việc tu tập thực sự rất khó khăn, vì ngoài tu tập, tôi vẫn phải sống cuộc sống một con người bình thường, phải va chạm với xã hội đầy rẫy khó khăn, thách thức. Trong cuộc sống phải va chạm lợi ích quyền lợi trong khi trong tâm vẫn phải ghi nhớ không được Tham, Sân, Si ( là không được tham lam, giận dữ và mê mờ). Trong công việc được giao nhiệm vụ làm quản lý chịu trách nhiệm cho một đơn vị, thế là lại phải ngoại giao, rượu bia trong khi một trong năm điều răn của Phật tử là không uống rượu. Thực sự là khó khăn, thực sự là căng thẳng. Ngoài ra, việc khai mở luân xa làm tôi có khả năng giao tiếp được với những nguồn năng lượng khác. Những nguồn năng lượng này có những khả năng như tiên tri, bói toán làm cho tôi cũng có khả năng xem trước được tương lai. Chính việc này làm cho tôi thấy mình có quyền năng nhất định. Tôi đã gặp nhiều người, xem cho họ tiền vận, hậu vận và đều đúng cả. Trong công việc, với quyền hạn nhất định, tôi được giao những dự án có nhiều tiền. Chính lúc đó lòng tham lại lên tiếng, trong khi tu tập cần nhất thiết phải không được tham lam. Giữa đời với tu, thực sự là một cuộc chiến. Có những lúc tôi nhận được những khoản tiền lớn từ những dự án, nó làm bản ngã trong tôi được tăng cao, cộng thêm với đó là quyền năng tiếp xúc được với những nguồn năng lượng, dẫn đến tính tự đại của tôi được đẩy lên cao. Nhưng rồi những lúc ngồi thiền tu tập, tôi lại được nhắc nhở, mình làm như vậy là không đúng. Rồi lại giao tiếp trong công việc, lại những dự án mà cần phải làm không trung thực, thế là trong tôi lại đấu tranh giữa tu và đời. Vật vã, dằn vặn, rồi mất ngủ, rồi căng thẳng. Rồi những nguồn năng lượng đến với tôi, nói chuyện với tôi. Cái thì nói tôi tài giỏi, tôi có khả năng, tôi được quyền có nhiều tiền, có nhiều quyền lực, cái thì khuyên tu tập để mà làm gì, cuộc đời chỉ có một, sao lại bỏ phí. Rồi thế là có những lúc nghe theo lời khuyên xấu đó, tôi bắt đầu sống buông thả. Có những lúc tôi bỏ nhà, bỏ bê công việc, chạy theo tiếng nói xấu, đi ăn đi chơi, tiêu tiền như rác. Có những đêm tôi chỉ ngủ khoảng 1, 2 tiếng, rồi đi chơi cả đêm. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa, mà là như có một người khác trong tôi, điều khiển tôi. Tôi hết ở khách sạn này đến ở nhà hàng khác, gặp gỡ hết người này đến người khác, uống rượu như uống nước, tạo mối quan hệ, để có thể kiếm tiền nhiều hơn nữa.
    Rồi hậu quả là sức khỏe tôi xuống dốc, tôi mất ngủ nhiều đêm và phải dùng thuốc an thần mới trở lại bình thường được.
    Đó là sự tai hại khi gặp những nguồn năng lượng xấu tác động đến con người. Việc mở luân xa của tôi làm tôi có khả năng tiếp xúc với những nguồn năng lượng khác nhau, tốt có xấu có. Chính vì quyền năng đó, như con dao hai lưỡi, hại tôi lúc nào mà tôi chẳng hay.
    Tôi kể lại câu chuyện cuộc đời tôi, để những bạn trẻ đọc được, có thể sẽ học được một bài học về cuộc sống. Khi ta thành công, sẽ có rất nhiều người vây quanh ta, họ sẽ tung hô ta, ca ngợi ta, và làm cho ta cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng. Lúc đó ta sẽ dễ đánh mất bản thân mình.
    Last edited by niceman0174; 15-03-2022 at 10:31 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-07-2012, 08:27 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •