_Xét thấy trên diễn đàn toàn cao thủ với những lý thuyết, kinh sách tầm cỡ "Đại học", trong khi 99% member trình độ đều mới bắt đầu vào "Lớp 1". Thế nên kinh sách, bài vở thì nhiều mà người đọc thì như kẻ điếc nghe Opera vậy.

_Hôm nay, Nghinh Phong mạn phép đăng tải một đoạn công pháp dành cho những bạn có trình độ "Lớp 1", hy vọng trong trăm ngàn người đọc có thể gặp được một hai người hữu duyên với đạo.

_Bởi vì tài liệu là dành cho người mới bắt đầu bước vào con đường gặp đạo, nên kính xin ai đó đã là cao thủ rồi thì bỏ qua không cần nhẩy vào đây trộn lẫn là mang phước cho nhiều người lắm lắm.

Luyện tâm quyết

_Sơ tằng luyện tâm giả, thị luyện vị thuần chi tâm dã. Vị thuần chi tâm đa vọng tưởng, đa du tư; vọng tưởng sinh vu tham dục, du tư khởi vu bất giác. Học nhân đả tọa chi tế, phi bất dục bình khứ trần tình, vô như vọng tưởng tài trừ, du tư hốt khởi. Pháp tại chỉ quan, nãi khả tiệm tiệm tiêu dong. Chỉ tắc chỉ vu tề đường chi hậu, mệnh môn chi tiền; kỳ trung sảo hạ, hữu nhất cá hư vô quyển tử. Ngô tâm chỉ vu thị, nhi nội quan chi, tâm chiếu không trung, dữ khí tương thủ, duy hệ hồ quy củ chi gian, lai vãng vu phương viên chi nội, tức tức quy căn, hợp tự nhiên chi tạo hóa; nguy nguy bất động, lập thanh tịnh chi nguyên cơ. Tòng thử nhất tuyến tâm quang, dữ nhất lũ chân khí tương tiếp, hồn hồn hạo hạo, an an nhàn nhàn, thử luyện tâm dưỡng khí chi sơ công dã.

Dịch giải sơ lược

Người mới bắt đầu luyện tâm chính là rèn luyện cái tâm không thuần khiết. Tâm không thuần khiết chứa nhiều vọng tưởng, thường suy nghĩ miên man. Vọng tưởng sinh ra bởi tham dục, suy nghĩ miên man là do không giác ngộ. Học người khác đả tọa lại không buông bỏ dục vọng bình tế bụi trần, không đem vọng tưởng bài trừ, cứ để dòng suy nghĩ miên man sinh ra. Thế nên chỉ có thể đứng ngoài cửa pháp mà chầm chậm tiêu vong.

Ngồi xuống luyện tâm, buông bỏ dục vọng dẹp yên mọi sự trần tục, đem vọng tưởng bài trừ, không suy nghĩ miên man. Đem ý thức tập trung vào phía sau Tề Đường, phía trước Mệnh Môn; Cảm nhận nơi này dường như có một vòng xoáy hư vô.
Một lòng trong suốt, tâm chiếu không trung, cùng Khí tiếp xúc cho đến khi nắm bắt được quy luật, thấy được Khí trong vòng mét khối chuyển động dập dìu hợp với tự nhiên tạo hóa, lại dường như núi lớn tồn tại không thể lay động, tạo thành nền móng của sự thanh tịnh.

Khi đó nếu có thể lấy một tia tâm quang tiếp xúc cùng với một đoàn chân khí, cảm giác tràn đầy to lớn, mềm nhẹ yên bình chính là đã luyện thành tầng thứ nhất vậy.

Chúc các bạn sớm đạt thành công pháp tầng thứ nhất, khi đó có thể liên hệ với Nghinh Phong để lấy tiếp công pháp tầng thứ hai.