Mình 24 tuổi. Trước đây rất bình thường. Nhưng vài tháng gần đây khi ngủ mình hay đi giữa đêm, mình ngủ trong phòng 1 mình (phòng gần nhà bếp), mấy lần trước cứ khoảng 3-4h sáng thì đứng dậy, mở cửa đi về phía sau nhà, đi tới chổ ba đang ngủ thì mới giật mình, không biết là đi đâu.

Mình chỉ nhớ mang máng là mình có đứng dậy, có mở cửa phòng, nhưng vì sao thì hoàn toàn không biết. K thể là mộng du được. Mình rất sợ. Từ đó mình lên nhà trên ngủ, gần bàn thờ Phật....

Cho đến đêm hôm qua, nửa đêm cũng tầm giờ đó, mẹ ngủ trong phòng thì nghe rõ mình đang nói chuyện, mẹ tưởng mình mớ chuẩn bị ra xem sao thi thấy mình mở cửa phòng, mẹ hết hồn hỏi "gì vậy Hoa?"... Lúc đó mình tỉnh, không biết gì hết, chỉ nhớ là tự nhiên ôm mền quấn vào người rồi đi vô phòg mẹ. Chẳng biết tại sao làm vậy nữa, biết mẹ sợ nên mình k dám hỏi gì thêm.

Cũng vài lần mình vào phòng, nói gì đó rồi đi ra, em mình ngủ chung với mẹ chẵng hiểu gì hết, sáng hôm sau mới kể lại. Lạ 1 điều là khi kể ra thì mình vẫn nhớ mang máng là có xãy ra, ngoài ra chẳng nhớ gì nữa.

Đêm nào như vậy thì mình stress lắm, cả ngày uể oải k được tỉnh táo, mình vừa đi làm vừa đi học nên hiện tại sức khỏe sút lắm. Mình muốn biết phần nào lý do để mình chữa. Bạn nào biết thì giúp mình....