Tôi đã có dịp về nơi Mẫu giáng trần đầu tiên, đó là phủ Mẫu ở tại thôn Vỉ Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Trong chiến tranh chống thực dân Pháp đã bị tàn phá gần như hết, tượng Mẫu phải đem đi chỗ khác để quản lý. Thế rồi rất may thay có thủ nhang là bà Trần Thị Vân là cán bộ về hưu trí, bà đã cùng nhân dân của 5 thôn và một số cụ lão trong 5 thôn đã quyết tâm xây dựng lại, được sự ủng hộ cả chính quyền địa phương.
Bà Trần Thị Vân đã bỏ bao công sức đi Nam về Bắc, đi và đi khắp đất nước vận động những nhà hảo tâm, quyên góp về xây dựng nơi cửa Mẫu to đẹp và hoành tráng như ngày hôm nay. Mẫu oanh linh đã cho thủ nhang cùng nhân dân của 5 thôn và những người hảo tâm đồng lòng xây dựng được to đẹp và an toàn mọi việc.
Sự đóng góp của chính quyền địa phương rất lớn, cùng là ban Di Tích của tỉnh Nam Định, đến nay Phủ Mẫu đã được công nhận là Di Tích Lịch Sử cấp Quốc Gia.
Nếu các bạn có điều kiện nên về tham quan và lễ Mẫu để thưởng ngoạn cảnh đẹp, cùng sự linh thiêng nơi cửa Mẫu. Tôi lớn tuổi rồi văn vè thì nông cạn không viết viết lên tất cả cảnh đẹp và chốn linh thiêng này, nhưng đẹp lắm các bạn ạ, Mẫu linh lắm riêng tôi cảm nhận thấy điều đó.
Tôi rất biết ơn chính quyền và nhân dân 5 thôn đồng lòng mời bà thủ nhan Trần Thị Vân về đây xây dựng lại, thật là một công trình to lớn và tuyệt đẹp. Tôi đi cùng một kỹ sư xây dựng, tôi có hỏi nếu như công trình này cho cháu chỉ huy thi công thì phải có mấy người, anh kỹ sư nói phải mất 5 cộng sự. Ấy thế mà bà Vân một mình lặn lội đi thuê thiết kế, rồi chỉ huy thợ làm...Nhưng nổi bật nhất là đi quyên góp tiền để xây dựng chứ nhân dân 5 thôn thì đón góp được đáng bao nhiêu.
Thật là bỏ tâm huyết cho công trình bà Trần Thị Vân đã không quản bây giờ bà sức đã kiệt tuổi đã cao, tôi mong sao người thừa kế thủ nhang mới phát huy hơn nữa.