Trích dẫn Nguyên văn bởi 123456789 Xem Bài Gởi






TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO PHẢI HỌC BA BỘ KINH

Nếu bạn lý hội cảnh giới ba bộ kinh này thì mới không uổng làm tín đồ Phật-giáo.

Ba bộ kinh đó là gì? Ðó là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, và Kinh Pháp Hoa. Ba bộ kinh nầy là do Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật kim khẩu nói ra, Ngài A-Nan Tôn Giả thuật lại, sau đó viết lên lá bối hầu lưu truyền trong thế gian, trở thành bộ kinh điển mà người Phật-giáo đồ phải học và tụng.

- Hòa Thượng Tuyên Hóa (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ Chín Của Quy Ngưỡng Thiền Tông)
Theo tôi thì lại khác, 3 kinh trên rất hay, màu nhiệm, nhưng căn tánh thông thường khó mà ngộ nhập được, lại không thể tu tập theo được. Thay vào đó là 3 kinh Tịnh độ: Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hễ được vãng sanh Cực Lạc thì muôn kinh vạn luận đều thông đạt hết, không giải thoát sanh tử đời này thì cho dù có ngộ tam tạng kinh điển cũng đứng ngoài bờ niết bàn, sanh tử sự đại lo không xong thì ngộ nhập có ích gì, tín đồ phật giáo có ích gì, đôi lời cùng bạn