Cháu là nữ
Sinh ngày 3/12/1997 Dương lịch 11:30 đêm
Cháu đang ở miền Bắc, hiện đang dạy học thêm các em nhỏ, năm nay thi công chức, cháu đã có người yêu hơn 5 năm, mong bác xem giúp cháu công việc, tình duyên, vận hạn với ạ.
Cháu là nữ
Sinh ngày 3/12/1997 Dương lịch 11:30 đêm
Cháu đang ở miền Bắc, hiện đang dạy học thêm các em nhỏ, năm nay thi công chức, cháu đã có người yêu hơn 5 năm, mong bác xem giúp cháu công việc, tình duyên, vận hạn với ạ.
Mệnh thủy sinh cục mộc.
Sinh giờ Tý nên Thân Mệnh đồng cung có Phá quân thủ cung: Phá quân là 1 hung tinh, cho dù cư Tý là noi miếu địa, cũng gây ra tai họa cho công danh, tiền bạc cũng như tình duyên: làm cho thăng giáng thất thường. Về tình cảm thường ‘vui đâu chầu đó’, bỗng nhiên lại chia tay mà không cần lý do, hay gương vỡ lại lành.
Nên theo ngành công nghệ, công nhân chuyên nghiệp.
Đại hạn 10 năm 33->42 nếu ly hương, rời xa người thân lập nghiệp nơi khác thì mới được yên thân, còn không thì rất là bôn ba, khổ nhọc.
Cuộc đời thường gặp lắm tai nhiều nạn rồi thoát khỏi hiểm nguy. Dễ đụng chạm đến dao kéo, răng không được tốt.
Vũ khúc là sao cô độc, vì thế cư cung Phu thê thì hôn nhân khó được như ý, nên kết hôn muộn, hay lấy người cùng tuổi, hay cùng chí hướng, hay tính tình phải thật giống nhau thì mới mong hòa hợp. Nhưng vì có Hỏa Linh nên chỉ e vợ chồng là oan gia.
Tử tức có Hao Hổ: Con khó sinh, khó nuôi, phải cẩn thận trong việc mang thai, nếu chưa muốn có con thì giữ gìn đừng để có thai rồi phá bỏ, kẻo sau này muốn có thai cũng khó. Con sau này không được khá giả, ở xa cha mẹ (xa cách cha mẹ).
Tiền tài cung Thất sát ngộ Tuần thì bạo phát bạo phá. Lúc phát đạt ra ngoài giao tiếp với những người khá giả, tiền bạc tổn hao nhiều.
Mộ tổ xa đời bị thất lạc, dòng trưởng làm ăn không tốt. Dòng thứ nên ly hương lập nghiệp mới tốt. Nếu có con trai thì nên cho đi xa, hay đổi họ (làm con nuôi) thì cháu bé mới tăng thêm tuổi thọ.
Đại hạn 10 năm hiện tại (23->32) ở cung Phúc đức là hạn Thiên không: không thuận ý không toại lòng. Chỉ nên an thân thủ phận, có bao nhiêu chi dùng bấy nhiêu. Còn có cao vọng thì trèo cao té đau.
Năm Sửu này gặp lắm tai nhiều nạn rồi thoát khỏi hiểm nguy. Có vấn đề về răng miệng, mổ xẻ đụng chạm đến dao kéo. Hay là làm nhiều mà hưởng chẳng có bao nhiêu./.
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Cháu cảm ơn ạ,
Bác ơi cháu co nhầm giờ sinh 1 chút bác xem lại giúp cháu với
Cháu là nữ
Sinh ngày 3/12/1997 Dương lịch 10:30 đêm
Dạ đúng ạ, c gửi xem cho b ạ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks