23 người suy kiệt, đứng không vững vì nhậu thịt trăn

29/10/2010 06:57


(VTC News) - Dù hơn 2 tháng đã trôi qua, sau bữa nhậu thịt trăn, nhưng sức khoẻ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thông - Trần Thị Mai ngày một suy kiệt, đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều người khác vật và vật vờ; không ít người mời thầy tận Thanh Hoá vào Gia Lai cúng nhưng vẫn chưa khỏi bệnh…



Bữa tiệc… nhớ đời

Ông Nguyễn Văn Hoá thôn trưởng thôn 7 xã Ia Nhin (Chư Pah, Gia Lai) không thể quên buổi chiều ngày 22/8 khi tình cờ sà vào cuộc nhậu ở nhà ông Nguyễn Văn Thông (48 tuổi, cùng thôn). Ông Hoá kể, hôm đó, ông Nguyễn Văn Thời cùng uống rượu, cả hai đã ngà ngà, ông Hoá đưa ông Thời về. Ông Thời ở gần nhà ông Thông nên được mời nhậu tiếp thịt trăn. Trăn được cắt tiết uống rượu, thịt trộn làm nộm. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ râm ran, sau đó ai về nhà nấy.




Đây là mỡ trăn hay nưa?


Đến ngày 2/9, đúng 10 ngày sau bữa tiệc, ông Hoá cùng 22 người ăn thịt trăn đều bị sốt cao, nhiều người lên cơn co giật phải nhập viện. Tất cả đều có chung triệu chứng nhức mỏi cơ bắp, uể oải như có con gì cắn vào xương, đi lại không nổi.

Hơn 20 người phải nhập viện, tuy nhiên không nơi nào chẩn đoán hoặc xét nghiệm ra nguyên nhân gây bệnh. Ông Hoá đến nay vẫn chưa ra đồng nổi, tầm 20 ngày lại xuất hiện một cơn sốt, đau khắp thân thể không muốn ăn, ngủ trong khoảng 5, 6 ngày rồi bệnh tự giảm xuống. Cứ thế bệnh lại tiếp diễn theo chu kỳ trên.



Riêng gia đình ông Thông quả là gặp đại hoạ từ hơn 2 tháng nay. Anh Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi), con trai thứ ba của ông Thông cho biết, sau khi cả nhà 9 người ăn thịt trăn vào ngày 22/8, đến khoảng 21h ngày 1/9, vợ Khánh là chị Luyện Thị Cúc và bố Thông đau đầu dữ dội, sốt cao, co giật. Cứ tưởng sốt bình thường nên ra hiệu mua thuốc tây điều trị, song đến ngày hôm sau những người còn lại trong gia đình có ăn thịt trăn và những người khác cùng ăn thịt trăn đều có triệu chứng như nhau: mệt mỏi, sốt cao, nhiều người co giật 4 - 5 lần/ngày.

Đa số là công nhân cà phê nên họ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 331 và bệnh viện Quân y 211 (TP.Pleiku, Gia Lai). Vợ chồng ông Thông - bà Mai nằm 16 ngày ở bệnh viện 331 xuất viện về nhà được 10 ngày thì sốt cao phải nhập viện lại.

Sau khi nhập viện 3 ngày thấy cơ thể vẫn không hết mệt mỏi, sức khoẻ ngày càng suy giảm ông Thông bỏ về điều trị thuốc nam, bệnh không khỏi gia đình lại đưa ông nhập viện 211. Tại đây các bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh nên gia đình đã quyết định chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy-TPHCM vào ngày 19/10. “Ba em đang thở ô xy, song bệnh càng nặng, hôm 24/10, vừa rút bình ôxy ra được 15 phút, phải đặt lại ngay. Hiện ba không ăn uống, đi lại được”, Khánh chia sẻ.

Mẹ Khánh là bà Mai (47 tuổi) cũng cùng nhập viện Chợ Rẫy, chân tay sưng phù, sức khoẻ suy kiệt, nhà phải cắt cử 4 người vào nuôi.

Hoang mang một vùng quê

Xung quanh việc 23 người ăn thịt trăn đến 10 ngày sau mới phát bệnh, dư luận ở xã Ia Nhin và Ia Yok (huyện Ia Grai, Gia Lai) bên cạnh thêu dệt không ít chuyện hoang đường.




Anh Khánh và lọ mỡ trăn còn lại


Người thì cho rằng đó là con nưa – một loại giống trăn song có độc tính cao, số khác bảo do bắt trúng Trăn tinh bị quỷ thần trừng phạt cần phải cúng bái mới khỏi. Ông Lê Thìn - một người cùng bị ngộ độc trong nhóm ăn thịt trăn có vợ quê Thanh Hoá cho biết, không rõ nghe mai mối thế nào, một số người đã bàn nhau mời thầy Mét và thầy Thanh từ Thanh Hoá vào Ia Nhin cúng và cho thuốc uống.

13 người tin tưởng góp tiền mua lễ vật và cam kết nếu điều trị khỏi mỗi người sẽ mất 3 triệu đồng trả tiền công và thuốc thang cho thầy. Tuy nhiên sau năm ba ngày uống thuốc tất cả đều không thuyên giảm nên thống nhất trả công mỗi người 700.000 đồng rồi tiễn thầy về.

Anh Khánh khẳng định việc dư luận cho rằng con trăn đã thịt trong bữa nhậu có 9 lỗ mũi, 9 đầu là không có, chính Khánh cùng ba mẹ làm thịt con trăn này thấy nó chỉ có 2 lỗ mũi như những con trăn bình thường. Con trăn này được mua từ huyện Ia Grai. Nguyên do hôm đó ông Thông đi ăn nhà mới ở đấy, tình cờ có nghe chuyện một người bán 1 con trăn hàng chục kí. Ông Thông quyết định mua về ăn thịt và lấy da, xương nấu cao.




Ông Hóa – Trưởng thôn 7 (phải) sau khi ăn thịt trăn 2 tháng vẫn nhức mỏi



Con trăn nặng 13,5kg, dài gần 3m được mua với giá 130.000 đồng/kg. Đêm về bỏ nó trong thùng phuy, Khánh có nghe trăn thở phì phì như rắn hổ. Khi mổ bụng trăn có một phần con khỉ bị trăn ăn thịt, xác đã bị tiêu hóa gần hết nên bỏ đi không dùng.

Khi làm thịt trăn, tiết và mật được lấy pha rượu cho nhiều người cùng uống; thịt, bao tử làm món nộm, còn xương và da ông Thông sau đó nấu được khoảng 7 lạng cao. Mỡ trăn lấy rán hiện vẫn đang cất ở nhà. Riêng cao trăn sau khi cả nhóm người ăn thịt phát bệnh ông Thông đã mang đi đổ, chỉ có hàng xóm xin một ít hiện nay vẫn còn.


Ông Nguyễn Văn Hoá - Thôn trưởng thôn 7 kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân gây nhiễm độc những người dân đã ăn phải thịt trăn. Vì sao thịt con vật này có độc mà không phát ngay, đến chục ngày sau mới phát bệnh? Hiện nhiều người rất hoang mang bởi không ít kẻ xấu lợi dụng xúi giục dân mê tín dị đoan cúng bái tiền mất tật mang. Có người còn yêu cầu phải lên tận rừng Sê San 3 nơi bắt được trăn cầu cúng thì mới khỏi bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, anh Luận, một người đi rừng lâu năm cho biết: Qua những biểu hiện của những người dân ở xã Ia Nhin, tôi chắc rằng họ đã ăn phải con nưa. Ngày trước đi rừng tôi đã từng chứng kiến, đã từng mua được giống vật này để bán lại cho những người gốc Hoa. Họ mua làm gì không rõ, nghe đồn nưa có thể chế ra thuốc quý, người Tàu rất chuộng.

Theo anh Luận, chuyện con nưa có 9 lỗ mũi, 9 cái đầu không phải là thêu dệt mà là sự thật. Trên đầu con Nưa có 8 vết đen có hình dáng giống như cái đầu của nó nên người ta mới nói nó có 9 cái đầu. Bên cạnh đó, ngoài 2 lỗ mũi như những con trăn bình thường, nưa còn có 7 lỗ hô hấp khắp trên cơ thể nên nói nó có 9 lỗ mũi cũng không sai.

Anh Luận còn cho biết thêm rằng, nưa có trọng lượng tầm 20 kg, chúng chỉ chuyên sống ở những vùng đầm lầy trong rừng thẳm, thịt của nó chưa nghe nói có độc nhưng hơi thở thì rất độc, đã từng có cháu bé chỉ ngửi mùi mà đã phát bệnh trầm trọng. Bề ngoài nưa trông chẳng khác gì trăn nhưng điểm phân biệt chính là mùi của nó, rất hôi… như mùi xác chết lâu ngày, đứng xa cả chục mét vẫn dễ dàng nhận ra.

Yến Viễn