Trích dẫn Nguyên văn bởi TienTruong Xem Bài Gởi
Mấy tay nhà báo chém gió ghê quá. Có thể đây là một nhà khá giả trong muôn vạn gia đình khác ở HN xưa kia, nhưng chưa đến mức nhất nhì đâu. Giàu nhất nhì thì phải còn cái danh, danh có thể do sách vở ghi chép, cũng có thể do truyền miệng dân gian. HN xưa có những nhà cự phú như Phú gia, Long vân, Hồng vân..v..v...Có những người sở hữu cả một dãy phố để cho thuê. Có những người đứng đầu cả ngành công nghiệp in ấn, vận tải, tàu thủy, dệt vải, đồn điền...với quy mô hoạt động tầm thế giới. Đấy mới là những nhà tư bản thật sự...
Buôn bán ít gạo và có 3 cái nhà mà đã thổi lên thành nhất nhì HN liệu có quá ấu trĩ không ?
Hihi,thổi gió một tí cho thư dãn. Ông chém gió cũng đâu có vừa (đùa tí thôi).Dẫn chứng :
“Cự phú như Phú gia, Long vân, Hồng vân..v..v...” Phú gia thì đúng,còn Long vân, Hồng vân..v...v...cũng tầm tầm bậc trung ở Hà nội thời đó thôi ông ạ.
“ Có những người đứng đầu cả ngành công nghiệp in ấn, vận tải, tàu thủy, dệt vải, đồn điền...với quy mô hoạt động tầm thế giới. Đấy mới là những nhà tư bản thật sự...”
"Với quy mô hoạt động tầm thế giới" Chỗ này hơi bị thổi. Đây là những nhà tư sản vn lớn trong những lĩnh vực ngành công nghiệp in ấn, vận tải, tàu thủy, dệt vải, đồn điền...ở vn thôi, vận tải tầu thủy khá nhất nhưng chưa đủ cỡ quy mô tầm thế giới đâu. Và vn thời đó cũng chưa có tư bản, nhà tư bản nào cả ,(tư sản thì có,tư bản thì chưa).
Ờ con cháu mà cứ nói chuyện các cụ. Thất kính, xin các cụ lượng thứ, nếu con cháu có lỡ lời. Một vài ai đó uống nước nhớ nguồn, người ta nhớ lại kỉ niệm của riêng mình, sao lại cứ luận bàn nhỉ...dù có cường điệu một chút có sao đâu, văn chương là vậy...