Bà cụ 97 tuổi mọc răng, đen lại tóc
Thứ Bảy, 30/05/2009 --- cập nhật 08:32 GMT+7


Nhiều người đồn rằng ở ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai có một bà cụ tên Trương Tự Lĩnh đã 97 tuổi nhưng lại có hiện tượng mọc răng và tóc đen trở lại. PV đã có mặt tại gia đình cụ để tìm hiểu thực hư.


Cụ Lĩnh hiện đang sống với người con trai út năm nay đã 65 tuổi tên Phạm Văn Thái tại ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo.

Theo lời kể của ông Thái: Cách đây hơn một năm, ông thấy bà cụ miệng có vẻ sưng lên nên cứ nghĩ là cụ bị hư lợi.

Nhưng sau vài hôm, ông Thái thấy bà cụ nói mọc thêm răng. “Tôi đã kiểm tra lại thì đúng cụ đã mọc thêm một chiếc răng hàm bên phải. Khoảng 2 tháng sau, bà cụ lại mọc thêm 2 chiếc răng nữa, một chiếc bên hàm bên trái và một chiếc răng cửa” - ông Thái kể.



Thú vui giải trí của cụ Lĩnh là đọc báo, xem truyền hình và đọc thơ. Ảnh: An Hội / VNN



Không chỉ có hiện tượng mọc răng mà mái tóc của cụ Lĩnh có dấu hiệu đen trở lại đã làm chòm xóm láng giềng hết sức ngạc nhiên.

Anh Lê Ngọc Phước (32 tuổi, người cùng ấp) cho biết khoảng mấy năm trước tóc của cụ bạc trắng như cước. Nhưng dạo gần đây, không biết tại sao tóc của cụ lại có hiện tượng ngày một đen nhiều hơn. “Thực sự tôi thấy rất lạ vì chưa bao giờ nghe tới cũng như chứng kiến tận mắt chuyện như vậy. Mái tóc của cụ gần như đen trở lại” - anh Phước ngạc nhiên nói.



Nụ cười thường trực trên môi cụ Lĩnh. Ảnh: An Hội / VNN



Cụ Lĩnh có tất cả 10 người con nhưng hiện giờ chỉ còn 4 người còn sống. Tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày, cụ vẫn tự tay làm những việc sinh hoạt cá nhân mà không hề cần sự trợ giúp của con cháu.

Trí nhớ của cụ vẫn còn hết sức minh mẫn. Cụ “nghiền” truyền hình và thường sang sảng đọc thơ, nhất là Truyện Kiều.

Tiếp xúc với PV VietNamNet, cụ Lĩnh tỏ ra rất vui tính. Cụ rất thích kể lại những câu chuyện ngày xa xưa. Những câu chuyện ngày còn con gái, chuyện thời chiến và cuộc sống cơ cực thời trẻ.

Người thân của cụ cho biết thêm: Mỗi ngày, cụ Lĩnh ăn 4 bữa. Buổi sáng cụ thường ăn một tô phở và một ly sữa lớn; bữa ăn trưa và tối, cụ thường ăn 2 chén cơm. Còn “tiêu chuẩn” ăn khuya trước khi đi ngủ của cụ thường là bánh ngọt và một ly sữa. Cụ Lĩnh ăn ngủ đều đặn và đã nhiều năm nay, cụ không biết đến ốm đau, bệnh tật.

Theo VietnamNet